Chương 13
Chương 13: Chẳng lẽ tôi thành thầy giáo rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Cái gì?!"
Luffy trừng tròn hai mắt, phát hiện Haki Quan Sát của tên Thiên Long Nhân trước mặt còn mạnh hơn cả mình!
"Chết đi!!"
Tạp Mỗ tụ Vũ Trang Sắc Bá Khí vào hai nắm đấm, quả đấm to như bao cát giáng mạnh thẳng vào đầu Luffy.
"Nguy rồi!"
Sắc mặt Luffy biến đổi liên tục, gập hai tay lại, muốn chặn đứng đòn này của Tạp Mỗ.
Oanh long long!!
Nắm đấm và cánh tay va chạm dữ dội, kình khí bùng nổ cuồn cuộn như hồng thủy mãnh thú, tạo thành một vòng xoáy khí lãng ngắn ngủi ngay tâm điểm đối đầu.
"Chết đi cho ta!"
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh...
Tạp Mỗ quát lớn một tiếng, dồn Vũ Trang Sắc Bá Khí sơ cấp đến cực hạn, lực lượng kinh hồn trút xuống như thác đổ.
Oanh long long!!
Lại một tiếng nổ lớn vang rền, nắm đấm bọc Vũ Trang Sắc Bá Khí của Tạp Mỗ thế như chẻ tre nghiền nát hai cánh tay đỡ đòn, nện thẳng vào đầu Luffy.
"Đau quá!"
Luffy đau đớn kêu lên, thật sự không ngờ tên Thiên Long Nhân này lại biết dùng Vũ Trang Sắc Bá Khí, thậm chí còn mạnh hơn cả cậu!!
Nhưng tại sao chứ?
Bá Khí của mình rõ ràng do Minh Vương Rayleigh đích thân chỉ dạy cơ mà.
"Chết đi!"
Không để Luffy kịp định thần, Tạp Mỗ lại tung thêm một cú đấm ngàn cân.
Luffy lúc này đã biết dùng Bá Khí, nhưng căn bản chưa thuần thục! Cục diện hoàn toàn rơi vào thế nghiền ép đúng như Tạp Mỗ đã dự liệu từ trước.
Oanh!!
Toàn bộ cơ thể Luffy bay ngược ra sau, găm lún vào vách tường xung quanh.
"Đau, đau chết mất!"
Luffy ôm đầu rên rỉ đầy đau đớn, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung, y hệt như những lần bị ông nội tẩn cho một trận!
"Kha kha kha, thế là hết phim rồi!"
Tạp Mỗ vô cùng kích động, nhận ra mình đã đánh giá hơi cao chiến lực của Luffy.
Thịch thịch!!
Tạp Mỗ sải bước thật nhanh, muốn lập tức kết liễu Luffy! Chỉ có điều tên nhóc này là kẻ sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực hệ Động Vật, độ trâu bò quả thực quá mức tưởng tượng...
Tạp Mỗ phải bồi thêm ba quyền cực nặng nữa mới đánh gục được Luffy xuống sàn.
"Khốn kiếp!!"
Luffy gầm lên đầy bất cam, nơi đáy mắt thoáng xẹt qua một vệt hoàng kim rực rỡ tựa như vầng thái dương.
Cùng lúc đó, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh ở Quần đảo Sabaody, khi tên Thiên Long Nhân đòi mua Camie, còn ra tay đả thương cả Tiểu Bát!
"Không, mình vẫn chưa thể—"
Oanh một tiếng!
Tạp Mỗ lại đấm bay Luffy ra xa, trực tiếp cắt đứt tiếng gầm của cậu.
"Không, ta vẫn chưa thua!"
Luffy lảo đảo bò dậy, sức sống ngoan cường đến dị thường.
"Cái quái gì thế này!!"
Trong lòng Tạp Mỗ thầm kêu trời không xong, tình cảnh này thật sự quen thuộc tới mức phát sợ.
Đây chẳng phải là đại pháp nằm xuống rồi bật dậy thần thánh của Luffy sao?
"Ta còn lâu mới để ngươi bật dậy mãi thế!"
Tạp Mỗ gầm nhẹ, hạ quyết tâm tuyệt đối không giẫm vào vết xe đổ của thầy Kaido.
Oanh oanh!!
Lại một tiếng nổ lớn xé toang không gian, Tạp Mỗ một quyền đánh ngã Luffy, xung lực khủng khiếp khiến mặt sàn Thuyền Đảo rung chuyển dữ dội.
"Chuyện gì xảy ra thế này?!"
Cùng lúc đó, một đám tướng lĩnh Hải Quân bao gồm cả Kizaru đều nghe thấy động tĩnh lớn phát ra từ khu trung tâm.
"Suỵt!!"
Gia Kế, Chi Viên, Ngô Thử cùng các tướng lĩnh Hải Quân khác vội vàng ra hiệu cho binh lính xung quanh im lặng, tập trung dùng Haki Quan Sát để dò xét kỹ càng.
"Không xong rồi, hình như Coruclide Kam-sei bị tập kích!"
Mấy vị tướng lĩnh Hải Quân thất thanh kinh hô, lập tức căng thẳng như lâm đại địch.
Dù nhiệm vụ lần này là thảo phạt World, nhưng thảo phạt ai cũng chẳng thể quan trọng bằng sự an nguy của Thiên Long Nhân Tạp Mỗ...
"Đại tướng Kizaru!"
Gia Kế vội vã nói: "Tốc độ của ngài nhanh nhất, mau đến chỗ Thiên Long Nhân đi!"
"Lạ thật, lạ ghê cơ..."
Lúc này, Kizaru vẫn đang lề mề nghịch ngợm con Ốc Sên Truyền Tin, loay hoay mãi không biết phải nghe máy thế nào.
"Chết tiệt! Quên mất cái lão già này là kẻ mù công nghệ!"
Gia Kế vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ ra Kizaru căn bản không thạo dùng Ốc Sên Truyền Tin.
"Bây giờ tính sao đây?"
"Đáng chết, cái nơi này rắc rối chẳng khác nào mê cung!"
Cùng lúc đó—
Bên trong phòng điều khiển Thuyền Đảo.
"Đây là thằng nhóc Mũ Rơm mà ngươi bảo thực lực không thể khinh thường đấy à?"
Sắc mặt World vô cùng cổ quái, cảm giác như mình vừa bị lừa một vố cay đắng.
"Không thể nào, hồi ở trận Thượng Đỉnh thằng nhóc Mũ Rơm thể hiện chói sáng lắm mà..."
Byojack đứng bên cạnh mặt mày khó coi như vừa phải nuốt phải thứ dơ bẩn, không tài nào hiểu nổi vì sao Mũ Rơm lại bị một tên Thiên Long Nhân đè xuống sàn mà giã túi bụi như thế.
Kế hoạch ban đầu của gã và World là để Mũ Rơm chạm trán Thiên Long Nhân, ép Nữ hoàng hải tặc đi cùng phải chọn phe.
Mũ Rơm sở dĩ có thể đụng mặt Tạp Mỗ giữa "mê cung" này, hoàn toàn là do bọn họ âm thầm giở trò từ trong bóng tối!
"Hử!"
Sắc mặt Byojack hơi khựng lại, nhận ra bóng dáng Mũ Rơm đang gượng dậy trên màn hình giám sát.
Byojack chỉ tay vào màn hình, kinh ngạc hô lên: "Khoan đã! Ngươi mau nhìn xem! Hắn lại đứng dậy rồi!"
"Ý chí thằng nhóc này khá đấy chứ!"
World có phần tán thưởng gật đầu: "Nếu không phải ngươi bảo hắn ăn Trái Cao Su, ta còn tưởng hắn là kẻ sở hữu năng lực hệ Động Vật cơ đấy."
Năng lực giả hệ Động Vật có một đặc điểm cực kỳ nổi bật!
Đó là chịu đòn cực giỏi, máu cực kỳ trâu...
Trong nhận thức của World, hay nói đúng hơn là của tuyệt đại đa số người trên thế giới này, chẳng một ai có thể liên hệ "Trái Cao Su hệ Siêu Nhân" với "Trái Hito Hito no Mi Huyễn Thú Chủng" lại với nhau.
Ngay lúc này—
"Chuyện quái gì thế này, rốt cuộc là sao chứ?!"
Tạp Mỗ nhìn Luffy cứ ngã xuống rồi lại bật dậy hết lần này đến lần khác, sắc mặt biến ảo khôn lường.
Hắn vẫn có thể dựa vào Bá Khí hùng hậu để áp chế đối phương, nhưng hắn lại kinh hãi nhận ra một điều... thực lực của Luffy đang không ngừng mạnh lên theo từng đòn đánh...
"Chẳng lẽ... mình biến thành thầy dạy học cho nó rồi à?!"
