Chương 14
Chương 14: Sắc vàng của tàn dương, thực lực Luffy tăng vọt
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Chẳng lẽ... mình thành thầy dạy nó rồi à?"
"Oành!"
Không đợi Tạp Mỗ kịp nghĩ nhiều, nắm đấm của Luffy đã đập thẳng vào mặt!
Tạp Mỗ chẳng màng nghĩ ngợi, vung quyền đón đỡ: "Lão tử không tin là không giết nổi ngươi!"
Oanh long!!
Một tiếng nổ vang trời, Tạp Mỗ vẫn chiếm ưu thế áp đảo.
Nhưng lần này, Luffy không còn bị một đấm đánh gục như trước, mà lảo đảo đỡ thêm một quyền nữa mới ầm ầm ngã xuống.
Chẳng biết là do Tạp Mỗ yếu đi, hay là Luffy lại bái thêm thầy mới.
Tóm lại, bước ngoặt bắt đầu từ khoảnh khắc này!
Oanh oanh oanh!!
Luffy đỡ quyền thứ tư, đỡ quyền thứ sáu, đỡ quyền thứ tám...
Không biết đã nhận bao nhiêu đấm, hắn dần dần chia năm xẻ bảy thế trận với Tạp Mỗ.
Luffy vung song quyền: "Tượng Giao Cơ Quan Thương!!"
"Mẹ kiếp... Thế này quái nào hợp lý được?!"
Tạp Mỗ không còn tư thế một chiêu hạ gục đối thủ như trước, giơ hai tay chắn trước ngực, chỉ có thể bị động chống đỡ.
"Ha ha ha! Ta đã bảo là sẽ đánh bay ngươi mà!"
Luffy cười lớn, chẳng rõ vì sao mà cười.
Đôi mắt hắn nhảy nhót vệt ánh sáng vàng tựa ráng chiều tà khó lòng nhận biết, quyền cao su giáng xuống như mưa rào trút nước!
"Không xong, không ổn rồi, cứ thế này thì hỏng bét!"
Sắc mặt Tạp Mỗ biến ảo liên tục, nhận ra nếu cứ tiếp tục thì cục diện công thủ sẽ hoàn toàn đảo ngược.
"Tặc tử!!"
Đột nhiên, nơi xa vang lên tiếng quát giận dữ: "Đừng tưởng ông nội ngươi là Garp thì có thể càn rỡ!"
Một lão già bỉ ổi chỉ thua Kizaru một bậc điên cuồng lao tới từ đằng xa, chính là Gia Kế!
"Vút vút!!"
Hai luồng tiếng xé gió gấp gáp vang lên, Chi Viên và Ngô Thử lần lượt xuất hiện trong tầm mắt.
"Tốt quá rồi!"
Tạp Mỗ lòng tin tăng vọt, biết viện binh của mình đã tới.
"Đáng sợ ghê ta!!"
Giây tiếp theo, Kizaru cũng đạp lên luồng sáng chói lọi giáng lâm nơi này.
"Mau giết hắn đi, hắn dám ra tay với Thiên Long Nhân như ta!"
Tạp Mỗ nhanh chóng ra lệnh, sợ Kizaru xuất hiện lại sinh biến.
"Cháu trai của Garp?"
Chi Viên và Ngô Thử rõ ràng sững người một thoáng, mới nhận ra kẻ đang giao chiến với Thiên Long Nhân Tạp Mỗ là thằng nhóc Mũ Rơm.
"Hỏng bét!"
Luffy biến sắc kịch liệt, quả thực không ngờ một hơi lại kéo tới nhiều Hải Quân như vậy.
"Keng ——"
Tiếng va chạm trầm đục vang lên, thân hình ba hải binh đang kịch chiến với Luffy lập tức cứng đờ.
"Chuyện gì thế này?"
Ba người Gia Kế, Chi Viên, Ngô Thử đổi sắc mặt, kinh ngạc nhận ra thực lực của Luffy đã mạnh hơn rất nhiều.
Luffy là diện con ông cháu cha, bọn họ sẽ không dốc toàn lực chém giết hắn tại chỗ, nhưng bắt sống rồi tống vào Impel Down thì tuyệt đối không thành vấn đề.
"Cái gì?"
Tạp Mỗ há hốc mồm, không hiểu nổi hai Đại tướng hậu bổ cộng thêm một Trung tướng bản bộ sao lại không bắt nổi Luffy.
"Vút vút vút!"
Tiếng rít chói tai đột ngột vang lên, vài tia laser lướt qua trước mắt, không chút lưu tình bắn thẳng về hướng Luffy.
Oanh long long!!
Uy lực laser cực lớn, trong chớp mắt đánh văng Luffy ra ngoài.
Uy lực laser quá lớn, đám hải binh đang giao chiến cùng Luffy cũng chịu chung số phận vạ lây.
"Này, Borsalino! Đừng có bắn nhầm đồng đội chứ!"
Gia Kế đứng dậy quay đầu mắng to một tiếng, cảm thấy Kizaru ngắm bắn quá nát.
"Thất lễ, thất lễ quá..."
Kizaru chậm rãi nói mấy câu tạ lỗi, tỏ vẻ lần sau nhất định chuẩn hơn.
"Tên Kizaru này!!"
Tạp Mỗ quay đầu liếc xéo Kizaru, luôn cảm giác đối phương cố ý làm vậy, may mà đòn vừa rồi quả thực đã đánh trúng Luffy.
……
"Động tĩnh vừa rồi..."
Phía trong Thuyền Đảo cách chiến trường chính một đoạn, Boa Hancock đột ngột khựng bước.
Nàng khẽ khép mắt, rồi mở phắt ra.
"Không xong rồi, Luffy gặp nguy hiểm!"
Boa Hancock mặt mày hoảng sợ, cắm đầu chạy thục mạng về hướng phát ra tiếng động.
"Chuyện gì thế này!! Sao thực lực của thằng nhóc Mũ Rơm đột nhiên lại mạnh dữ vậy!"
Trong phòng giám sát, World và Byojack trố mắt ngoác mồm, bị thực lực của nhóc Mũ Rơm dọa cho kinh hãi.
Vừa rồi hắn còn bị một Thiên Long Nhân đè ra tẩn, thế mà giờ một chọi ba lại không bị đánh chết tươi tại chỗ!
"Hít... dáng vẻ đó!"
Đồng tử World co rút, trong tầm nhìn Haki Quan Sát của hắn, quanh thân Luffy ngập tràn một luồng lệ khí khiến ngay cả hắn cũng phải kiêng dè tột độ.
World hỏi: "Hỏi lại lần nữa, thằng nhóc Mũ Rơm kia rốt cuộc là Ác Ma Quả Thực hệ gì! Có phải hệ Zoan không?"
"Không phải!"
Byojack lắc đầu nói: "Thằng nhóc Mũ Rơm là người cao su ăn Trái Cao Su, Trái Cao Su thuộc hệ Siêu Nhân."
"Hệ Siêu Nhân?" World ngờ vực.
"Sao thế?" Byojack hỏi.
"Cái điệu bộ kia của hắn hơi giống trạng thái thức tỉnh thất bại của Ác Ma Quả Thực hệ Zoan..."
Trong nhận thức của World: Hệ Zoan thức tỉnh có thể nâng cao chiến lực cực lớn, nhưng cũng rất dễ đánh mất nhân cách, chỉ còn lại bản năng dã thú. Ngục tốt thú trong Impel Down chính là kẻ có năng lực thức tỉnh thất bại, mà hệ Siêu Nhân thức tỉnh đâu có như vậy!
"Thức tỉnh thất bại?"
Byojack cười lắc đầu: "Không thể nào! Chưa nói Trái Cao Su của thằng nhóc Mũ Rơm là hệ Siêu Nhân, huống hồ hắn căn bản không hề mất đi nhân cách."
"Chẳng lẽ Trái Cao Su lại có thể đột nhiên biến thành hệ Zoan chắc?"
"Cái này..."
World vò trán, nhìn thấy thằng nhóc Mũ Rơm trong màn hình vẫn ăn nói bình thường, không hề có nửa điểm mất đi nhân cách!
Nhưng thực lực đột nhiên bạo tăng này rốt cuộc là sao?
Hắn nghĩ nát óc cũng không thông.
"Bỏ đi! Không quản chuyện này nữa..."
World đau đầu xoa trán, lại liếc sang màn hình giám sát thấy Nữ hoàng hải tặc đang vội vã lao về phía chiến trường.
"Cũng gần đến lúc ta phải ra sân rồi!"
……
"Keng keng keng!!"
Tiếng sắt thép va chạm liên hồi không dứt, trận chiến với Luffy đang diễn ra vô cùng khốc liệt...
Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ban đầu Tạp Mỗ hạ lệnh nghiêm cấm Kizaru nhúng tay, nhưng khó tin ở chỗ ba người Gia Kế, Chi Viên, Ngô Thử liên thủ lại mãi không hạ nổi Luffy!
"Sao lại thế này, rốt cuộc là sao!"
Sắc mặt Tạp Mỗ xanh mét, nhận ra thực lực Luffy đúng là đã mạnh lên quá nhiều.
Khoan bàn đến Trung tướng Ngô Thử góp mặt cho đủ quân số... Gia Kế và Chi Viên chính là Đại tướng hậu bổ danh bất hư truyền! Hai người bọn họ liên thủ lẽ ra không thể nào không bắt nổi Luffy.
Nhưng vì sao lại thế này?
Lẽ nào Đại tướng hậu bổ không mạnh như hắn tưởng tượng?
"Kính thưa ngài Coruclide Kam-sei tôn quý."
Kizaru bên cạnh xin được xuất chiến, tỏ ý mình muốn đích thân bắt sống Băng Mũ Rơm để về báo cáo với gia đình Rosward.
"Cái này..."
Tạp Mỗ nhìn ba người Gia Kế đang rơi vào khổ chiến, lại liếc vẻ mặt bỉ ổi của Kizaru.
"Kizaru, nhất định phải bắt sống thằng nhóc Mũ Rơm!"
Tạp Mỗ nghiêm giọng nói với Kizaru, rồi quay sang hét lớn với ba người đang kịch chiến:
"Ba người các ngươi, lui về bảo vệ ta."
Tạp Mỗ nghĩ trong tình cảnh này để Kizaru đối phó với Luffy cũng không phải không được, dù sao ba người kia nhất thời cũng chẳng giải quyết nổi Luffy.
Hắn không nắm rõ thực lực chuẩn xác của Đại tướng hậu bổ, nhưng dám khẳng định Kizaru xử lý Luffy lúc này tuyệt đối không thành vấn đề! Để Kizaru đơn đả độc đấu với Luffy, vừa vặn xem thử Kizaru rốt cuộc có phải là "nhị cửu" của Luffy hay không.
Vả lại Luffy hiện giờ, hắn luôn cảm thấy quái dị vô cùng...
