Chương 15
Chương 15: Kizaru diễn viên gạo cội rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Được!"
Gia Kế, Chi Viên cùng Ngô Thử gật đầu, lui khỏi chiến trường.
Bọn họ không hiểu vì sao thực lực của Luffy lại tăng tiến nhiều đến thế, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của Đại tướng Kizaru!
"Là ngươi!!"
Luffy kinh hãi nhìn Kizaru trước mặt, nhớ lại cảnh tượng từng đồng đội bị đối phương một cước đá bay trước đó.
"Cháu trai của Garp, con trai của Dragon..."
Kizaru cười ha hả: "Đáng sợ ghê nha!"
Ầm ầm ầm!!
Trong chớp mắt, chiến hỏa bùng nổ, tiếng nổ vang rền liên tiếp dội lại.
"Đau! Đau quá đi mất!"
Luffy thét lên như chọc tiết heo, hoàn toàn không phải đối thủ của Kizaru.
"Đại tướng Kizaru cố lên!"
Đám hải binh cấp dưới lục tục kéo đến, từng người đứng ngoài reo hò cổ vũ, chắc mẩm Kizaru sẽ nhanh chóng tóm gọn nhóc Mũ Rơm!
"Không đúng, quá bất thường!"
Tạp Mỗ sa sầm nét mặt, phát hiện ra điều mờ ám!
Tên Luffy kia kêu la thảm thiết thật, nhưng mãi chẳng thấy chết, chẳng lẽ Kizaru có vấn đề thật sao?
Chưa kể, hắn cứ cảm thấy Luffy lúc này có gì đó rất kỳ quái!
Ầm ầm ầm!!
A a a!!
"Khục khục..."
Sau vài đợt va chạm kịch liệt, Luffy vẫn sống nhăn.
Luffy ho khan một tiếng, lập tức gượng dậy như làm động tác gập bụng: "Ta phải đấm bay ngươi!!"
Lúc này...
Luffy dâng lên một cảm giác kỳ lạ, rằng bản thân bây giờ dù có đối mặt với Hải Quân Đại Tướng cũng chưa chắc đã thua!
Trong lòng hắn còn vô cớ dâng lên một luồng chấp niệm: dù thế nào cũng phải đấm bay Thiên Long Nhân.
Đối với chấp niệm này, trong lòng hắn thoáng qua một tia bối rối.
"Đúng rồi, hắn là đồng bọn của kẻ muốn mua Camie!"
"Vậy nên, ta nhất định phải đấm bay hắn!"
Nghĩ đến đây, Luffy không còn hoang mang nữa, vung mạnh hai nắm đấm.
"Tượng Giao Tượng Giao Cơ Quan Thương!"
Luffy quát lớn một tiếng, vô số tàn ảnh nắm đấm kèm theo uy lực kỳ dị rít gió lao thẳng về phía Kizaru.
"Đáng sợ ghê nha!"
Kizaru nở nụ cười bỉ ổi quen thuộc, nhưng trong nụ cười lại pha lẫn chút đắng chát: "Nhóc Mũ Rơm, không đủ thực lực thì việc gì phải đến nộp mạng chứ."
Kizaru giang hai tay, vô số đốm sáng chậm rãi ngưng tụ trước người.
Ầm ầm ầm!!
Từng đốm sáng đều ẩn chứa uy năng kinh hoàng!
"A a a a a a! Diễn! Diễn! Lão già này mẹ kiếp đang diễn trò!"
Tạp Mỗ tức đến giậm chân, nhận ra Kizaru đúng là diễn viên gạo cội.
Với thực lực và tốc độ của Kizaru, chẳng phải nên một chiêu hạ gục Luffy luôn sao, lại còn đứng đó mà "Đáng sợ ghê nha~".
Lão già này tuyệt đối đang diễn kịch!
"Hửm?"
Gia Kế chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của Tạp Mỗ, bèn hỏi: "Tạp Mỗ Thánh đại nhân, chẳng lẽ ngài lo Kizaru không đánh lại nhóc Mũ Rơm sao?"
Tạp Mỗ tò mò nhìn Gia Kế, nói thật: "Không giấu gì Gia Kế Trung Tướng, ta cứ cảm thấy Kizaru đang đóng kịch!"
Gia Kế hiếu kỳ: "Ồ? Ý ngài là sao?"
"Đánh nhau thế nào ta nhìn không hiểu lắm. Nhưng ta chỉ có một thắc mắc, Kizaru bắn laser cần tụ lực à?" Tạp Mỗ cất cao giọng nói.
Kizaru là kẻ sở hữu Trái Lấp Lánh, tốc độ gần như nhanh nhất thế giới này, rõ ràng có thể lập tức tiễn Luffy lên đường.
Cớ sao phải đứng đây tụ lực chậm rì rì như thế?
Thân phận người nhà lộ tẩy rành rành rồi còn gì?
"Chuyện này..."
Đám hải binh phía sau vểnh tai lắng nghe, cảm thấy Tạp Mỗ nói cũng có lý!
Bình thường có thấy Đại tướng Kizaru bắn laser cần tụ lực bao giờ đâu, toàn phóng ra trong chớp mắt!
"Chuyện này!!"
Gia Kế, Chi Viên và Ngô Thử nghe vậy đều giật giật khóe miệng.
Thực lực Luffy tăng vọt đến mức đó, Kizaru tụ lực bắn laser cũng đâu có gì lạ!
Tạp Mỗ bắt đầu dắt mũi dư luận, bồi thêm: "Hơn nữa, đối phó với hạng tép riu như nhóc Mũ Rơm thì căn bản không cần tụ lực chứ. Tên Mũ Rơm kia đến vận dụng Bá Khí còn chưa thành thạo!"
"Chuyện này..."
Đám hải binh cấp dưới thầm gật gù, thấy vị Thiên Long Nhân Tạp Mỗ này nói quá có lý.
Với thực lực của Đại tướng Kizaru, đối phó một tên rác rưởi đến Bá Khí còn chưa thạo chẳng phải chỉ cần một cước tiễn một mạng sao?!
"Đúng là có chút kỳ lạ!"
Gia Kế, Chi Viên và Ngô Thử sa sầm nét mặt, không tài nào hiểu nổi tốc độ trưởng thành của Luffy sao lại nhanh đến thế!
Lúc này...
Trận chiến vẫn đang tiếp diễn.
Ầm ầm ầm!!
Kizaru tụ lực không lâu, nhưng cứ đến thời khắc then chốt là lại bị Luffy ngắt quãng. Thế nên Kizaru nhất thời lại không hạ nổi Luffy, trận chiến lẽ ra phải bắn phá chưởng lực tầm xa lại biến thành đọ tay đôi giáp lá cà.
"Kizaru quả nhiên có vấn đề!!"
Trong lòng Tạp Mỗ vô cùng chắc chắn.
Kizaru một pháp sư tầm xa lại đi đánh cận chiến với người ta, bảo không có vấn đề thì quỷ mới tin.
Nếu không phải Tạp Mỗ sợ Kizaru chó cùng rứt dậu, hắn đã xử lý tên diễn viên này theo quân pháp ngay tại chỗ!
"Ầm ầm ầm!!"
Cục diện ngày càng kịch liệt, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt.
"A a a!!"
Luffy bị nện cho thét lên như chọc tiết heo liên tục, nhưng sống chết thế nào cũng không chết!
"Kizaru!!"
Tạp Mỗ gần như theo bản năng gầm lên: "Ngươi đừng có mẹ kiếp diễn trò nữa!"
"Hử?!"
Nghe tiếng quát của Tạp Mỗ, Kizaru rõ ràng sững người trong thoáng chốc.
"Nhóc Mũ Rơm..."
Ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần, thu lại nụ cười bỉ ổi, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh: "Lần trước để các ngươi chạy thoát, lần này cuối cùng ta cũng có thể bàn giao với gia đình Rosward rồi."
Ầm ầm ầm!!
Kizaru bắt chéo hai tay, vô số tia laser đáng sợ ngưng kết phía sau lưng hắn.
"Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc!"
Kizaru quát lớn một tiếng, chỉ thấy đám laser phía sau như mưa rào kín kẽ không một kẽ hở bắn phá dữ dội về phía Luffy.
"Không ổn!!"
Thấy cảnh tượng này, Tạp Mỗ không mừng mà kinh, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng!
Theo cái thói thường thấy, Kizaru tung đại chiêu...
Nhất định là đã canh chuẩn thời gian, tìm sẵn kẻ đỡ đòn thay rồi!
Tạp Mỗ lập tức ra lệnh: "Gia Kế, Chi Viên, hai người canh giữ cửa ngõ! Tuyệt đối không cho bất kỳ ai xông vào!"
"Rõ!!" Hai người Gia Kế làm lễ nghi quân đội, lập tức lắc mình xuất phát.
Còn ai có thể cứu Luffy nữa?
Chẳng phải chỉ còn Nữ hoàng hải tặc thôi sao!
Chỉ cần chặn được ả, Luffy chắc chắn phải chết!
Còn nếu đến nước này mà Kizaru vẫn không giết được Luffy hoặc cố ý thả đi, thì ngay cả đám hải binh bình thường cũng sẽ nhìn không lọt mắt. Kết hợp với những lời hắn vừa nói, bọn họ rất dễ nhận ra Kizaru có vấn đề.
"Luffy!!"
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng hình thướt tha xuất hiện ở lối vào bên phải.
Chính là Nữ hoàng hải tặc đến muộn: Boa Hancock!
Nàng muốn mượn thân phận Thất Vũ Hải để tiến vào, nhưng Tạp Mỗ đã hạ lệnh cấm tiệt bất cứ ai bước qua.
Nàng lại muốn xông vào bằng vũ lực, song đối thủ của nàng là Chi Viên, một Đại tướng hậu bổ danh xứng với thực, nhất thời không thể vượt qua!
"Khặc khặc khặc!"
"Xử đẹp Luffy là mẹ kiếp coi như đại kết cục luôn!"
Tạp Mỗ phấn khích nhảy cẫng lên, cảm thấy chỉ cần Luffy vừa chết là mình có thể vui vẻ mở ra cuộc sống hậu cung rồi.
Hắn tuy có bàn tay vàng sinh con là trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn căn bản không có thời gian để từ từ mạnh lên, thế nên nhất định phải diệt trừ Luffy càng sớm càng tốt.
Đồng thời...
Tạp Mỗ còn phát hiện sát chiêu Kizaru tung ra nhắm vào Luffy không hề đình trệ chút nào vì Hancock bị chặn, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn vài phần!
"Xem ra người đời hiểu lầm Kizaru rồi!"
Tạp Mỗ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tin đồn Kizaru là người nhà ngầm giúp Luffy quả nhiên chỉ là hư cấu.
