Chương 16
Chương 16: Nữ hoàng hải tặc lần đầu gặp Tạp Mỗ
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Không xong!!"
Luffy hoảng sợ nhìn chùm tia laser dày đặc trước mắt, tim đập thình thịch liên hồi.
Đồng tử hắn lóe lên ánh vàng kim, nhưng sắc vàng ấy nhanh chóng ảm đạm đi.
"Ha ha ha ha!"
Đúng lúc này, một tràng cười lớn vang lên.
Đi kèm uy áp sắc bén, một bóng người tung cước đá bay Kizaru đang lao về phía Luffy, sau đó lắc mình xuất hiện ngay trước mặt Tạp Mỗ.
World cười lớn: "Không ngờ lại có Thiên Long Nhân tự dâng tận miệng, món hàng này phân lượng hơn Thất Vũ Hải nhiều đấy."
"Nhanh quá!!"
Chân mày Tạp Mỗ siết lại, nhận ra tốc độ của gã đại hán trước mắt cực nhanh. Chỉ xét riêng tốc độ, e rằng đối đầu Kizaru cũng chẳng hề thua kém.
Nhưng gã đại hán này Tạp Mỗ lại quen mặt, chính là mục tiêu trên danh nghĩa trong lần dẫn quân này của hắn.
Thế Giới Phá Hoại Giả —— Byrnndi World!
Nhưng một tên trùm bị Luffy bật Gear 2 đánh bại sao có thể sở hữu thực lực cỡ này?
"Khoan đã!?"
Chưa đợi Tạp Mỗ nghĩ kỹ, hắn bỗng sững sờ, dường như nhận ra điều gì.
Vừa nãy hình như Kizaru bị World đá bay, vậy có nghĩa là...
Thoáng suy nghĩ, ánh mắt Tạp Mỗ lướt qua World trước mặt, nhìn về phía Luffy vẫn đang nhảy nhót tưng bừng ở đằng xa, cùng Kizaru đang "giả chết"!
"Hay lắm hay lắm! Ta đã bảo sao tên Kizaru kia bỗng nhiên không thèm diễn nữa! Hóa ra hắn canh thời điểm không phải vì Nữ hoàng hải tặc..."
Tạp Mỗ ôm chặt lồng ngực, cảm thấy mình đã đánh giá thấp diễn xuất của Kizaru.
"Tạp Mỗ Thánh đại nhân, cẩn thận!"
"Tạp Mỗ Thánh đại nhân, cẩn thận!"
"World, tên khốn kiếp nhà ngươi, nếu dám làm tổn thương Thiên Long Nhân, ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết!"
Cùng lúc đó, Gia Kế, Chi Viên, Ngô Thử... cùng tất cả hải binh còn tỉnh táo đều lập tức quây về bốn phía quanh Tạp Mỗ.
Byrnndi World là người đàn ông từng cùng Roger, Râu Trắng khiến Thế Giới Chính Phủ và Hải Quân phải khiếp sợ, Hải Quân bọn họ vô cùng kiêng dè thực lực của hắn.
"Thiên Long Nhân!"
Boa Hancock theo thế tiến vào, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt căm hận bắn thẳng lên người Tạp Mỗ!
Cứ nghĩ đến chuỗi ngày bị nô dịch kia, tấm lưng nàng lại đau nhói từng cơn!
"Ha ha ha ha~,"
World chú ý tới phản ứng của Boa Hancock, hắn cười phá lên: "Bảo vệ loại cặn bã này? Đám Hải Quân các ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?"
Dứt lời, hắn bước lên một bước, thoáng mang vẻ áy náy nói với Boa Hancock:
"Nữ hoàng hải tặc tôn kính, vô cùng xin lỗi! Vốn dĩ ta định dùng cô làm lá chắn để tiến vào hải vực Marineford nên mới bắt em gái cô."
"Nhưng hiện tại, rõ ràng đã có mục tiêu tốt hơn!"
Khi World nói câu này, hắn lại dời ánh mắt sang Tạp Mỗ.
"Ồ?!"
Hancock thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm World: "Ngươi có ý gì?"
"Nữ hoàng hải tặc, ta có thể cảm nhận được mối hận thù trên người cô."
World cười cười đề nghị: "Ta hy vọng cô có thể liên thủ với ta, cùng đối phó Hải Quân và tên Thiên Long Nhân kia!"
World bồi thêm: "Cứ yên tâm, hai đứa em gái của cô không những bình an vô sự mà còn được ăn ngon uống say!"
"Chuyện này..."
Hancock khẽ cau mày, nàng đang do dự!
Trên đường tới đây, nàng đã nghe Trát bà bà kể về sự tích của World, đó là một gã vừa điên cuồng vừa có thực lực cực mạnh!
Nếu thật sự hợp tác với hắn, chưa biết chừng có thể đích thân trừ khử...
"Ả đàn bà này!!"
Tạp Mỗ giật thót mình, nhận ra một tia sát ý lờ mờ.
Cứ đợi đấy, chờ ông đây giết chết tên Luffy kia xong sẽ cướp ngươi về...
"World! Ngươi đừng có uổng công vô ích!"
"Nữ Đế đại nhân ghét nhất loại đàn ông như ngươi!"
"Hừ, còn muốn xúi giục Nữ Đế đại nhân hợp tác với ngươi à, nằm mơ giữa ban ngày!"
"Nữ Đế đại nhân là chiến hữu kiên định của chúng ta!"
Không đợi Hancock trả lời, đám hải binh đã rộ lên phẫn nộ.
Cướp Nữ Đế khỏi tay họ chẳng khác nào cướp vợ họ, không thể nào chấp nhận nổi!
Đương nhiên, họ cũng đinh ninh Nữ hoàng hải tặc không đời nào chịu hợp tác với đàn ông.
Nhưng Tạp Mỗ cùng những hải binh có thực lực mạnh hơn lại không nghĩ vậy.
"Boa Hancock!"
Chi Viên chỉ tay vào Hancock, cao giọng quát: "Ngươi là Thất Vũ Hải, ngươi dám ra tay với Thiên Long Nhân là muốn bị tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải sao!"
Chi Viên không cho rằng đám đàn ông ở đây có thể chống cự được nhan sắc của Hancock, một khi nàng thật sự bắt tay với World thì bọn họ xong đời.
"Chuyện này..."
Hancock khẽ cau mày, nàng vẫn đang lưỡng lự!
"Hancock!"
Lúc này, Luffy chắn ngang trước mặt Hancock, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu không được tham chiến!! Cậu đi cứu bọn Sandersonia đi!!"
Luffy không phải khúc gỗ ngốc nghếch hoàn toàn, hắn biết rất rõ thân phận Thất Vũ Hải của Hancock quan trọng thế nào với Nữ Nhi Đảo.
Cực kỳ quan trọng!
"Nhưng mà Luffy..."
Hancock chau mày: "Một mình cậu liệu có nguy hiểm quá không."
Luffy vỗ ngực tự tin: "Yên tâm đi, tôi mạnh lắm đấy!"
"Được rồi!"
Hancock gật đầu: "Luffy, hứa với tôi, nhất định phải an toàn trở về!"
Dứt lời, Hancock không hề do dự, lao thẳng về phía trung tâm Thuyền Đảo.
"Nữ hoàng hải tặc! Hai đứa em của cô đang ở khu nghỉ dưỡng trên đảo."
Thấy vậy, World chẳng những không ngăn cản mà còn cố ý chỉ điểm chỗ nghỉ ngơi của hai người em gái, nhấn mạnh mình chăm sóc hai nàng rất chu đáo.
"Tốt quá rồi!"
Thấy Hancock rời đi, Tạp Mỗ thở phào một hơi.
Trong hai kẻ bất ngờ gia nhập chiến trường, uy hiếp lớn nhất đối với hắn chắc chắn là Hancock, một tên háo sắc như hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi mị lực của nàng!
Còn World?
Một kẻ từng bị Luffy bật Gear 2 hạ đo ván thì mạnh được đến mức nào chứ?
"Ngô Thử, ngươi mau thịt tên World đi!"
Tạp Mỗ ra lệnh: "Kizaru, Gia Kế, Chi Viên, ba người các ngươi mau đi giải quyết thằng nhóc Mũ Rơm! Không được chậm trễ..."
"Cái này!?"
Khóe miệng Ngô Thử giật giật điên cuồng, cảm thấy tên Thiên Long Nhân Tạp Mỗ này quá đề cao mình rồi.
"Ta đúng là bị coi thường rồi!"
World cười vang một tiếng, đoạn liếc nhìn Luffy đang sục sôi thế trận bên cạnh: "Tên Thiên Long Nhân kia giao cho nhóc xử lý, không thành vấn đề chứ?"
"Không thành vấn đề!"
Luffy tràn đầy tự tin, sau đó như nhớ ra điều gì liền gãi đầu, e dè nói: "Nhưng mà ba tên Hải Quân kia..."
"Không cần để ý!"
World vung tay áo, ngay lập tức ba bóng người xuất hiện trên chiến trường.
Tàn dư băng hải tặc World: Cái Y Lạp Mỗ, Tắc Ba Tư Đế An và Nightin!
World nói: "Bọn họ là thuộc hạ của ta. Có họ ở đây, nhóc chỉ việc xử lý tên Thiên Long Nhân kia là được!"
"Được!"
Luffy hét lớn một tiếng, lập tức lao vút về phía Tạp Mỗ.
"Thằng nhóc Mũ Rơm!!"
Ba người Gia Kế muốn cản lại, nhưng bị nhóm Cái Y Lạp Mỗ ba người chặn đường.
Thế là.
Kizaru đối đầu World; bộ ba Gia Kế đối đầu bộ ba Cái Y Lạp Mỗ; Luffy đối đầu đám lính hải quân cấp dưới...
"Chết tiệt, sao lại thành ra thế này, thực lực của World mạnh đến vậy sao?"
Tạp Mỗ đứng xem từ xa với sắc mặt nặng nề khôn xiết, kinh ngạc phát hiện World lại giao đấu ngang tài ngang sức với Kizaru.
Chẳng phải hắn chỉ là con tốt thí bị Luffy bật Gear 2 đập cho tơi tả thôi sao?
Ầm một tiếng!
Luffy nhanh chóng dọn sạch một mảng lính hải quân, đáp xuống sừng sững ngay trước mặt Tạp Mỗ.
