Chương 144
Chương 144: Nữ Zoro
Đăng ngày 29/09/2026
19
“Nói đi cũng phải nói lại, Karasu cậu đỉnh thật đấy, lại có thể đỡ cứng ba quả thiên thạch kia.”
Chopper đầy vẻ ngưỡng mộ, cảm thấy vị Karasu tiểu thư trước mắt vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ.
“Karasu, tiền thưởng của cậu là bao nhiêu?”
Luffy cũng lập tức nổi hứng, suy nghĩ xem đại khái phải có mức truy nã bao nhiêu mới đụng độ được với Đại tướng.
“Tiền thưởng?”
Karasu sững lại, nhìn Luffy đang nắm chặt tay liền hiểu ra, nói: “Tiền thưởng của tôi cũng giống cậu, chỉ có bốn trăm triệu Belly. Nhưng chúng tôi không phải hải tặc, mức tiền thưởng thứ đó không cao được.”
“Đúng thế!”
Ivankov cũng gật đầu, tỏ ý tiền thưởng của bọn họ đều bị Thế Giới Chính Phủ cố ý khống chế, nhằm tránh làm nổi bật mức độ đe dọa, uy hiếp đến uy quyền của Thế Giới Chính Phủ.
“Cho nên Luffy! Cậu đừng tưởng tiền thưởng ngang ngửa Karasu là có thể đi liều mạng với Đại tướng.”
Robin sợ Luffy tự tin thái quá rồi lại gào thét lao đi đập Đại tướng, bèn đặc biệt dặn dò.
“Hừm...”
Luffy gật đầu, rồi hai mắt sáng lên hỏi: “Thế Karasu, rốt cuộc thực lực của cậu thế nào?”
“Thực lực sao...”
“Nếu không phải vì cứu các cậu, tôi đối đầu với Fujitora tuyệt đối không thành vấn đề!”
Karasu xoa xoa ngực, cảm thấy nếu không phải vướng hai cục thịt thừa thãi này, mình chẳng dám nói thắng được Fujitora, nhưng toàn mạng rút lui là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay.
“Vị tiểu thư Karasu xinh đẹp này! Tôi có thể chiêm ngưỡng quần lót của cô một chút được không?”
Đúng lúc này, Brook bước lên một bước, híp mắt cười nhìn Karasu phiên bản nữ.
Karasu: ???
Cả người suýt đực mặt ra.
Karasu quay đầu, vừa thẹn vừa giận quát: “Ivan!! Chẳng lẽ ngươi không nói cho bọn họ biết?”
“Ha ha, cớ sao phải nói? Như thế này chẳng phải rất tốt sao?”
Ivankov nắn nắn ngực Karasu, cảm thấy Karasu không làm con gái thì quá lãng phí.
“Bớt đi!”
Karasu lập tức thẹn quá hóa giận, gạt phắt Ivankov ra. Hắn nhìn sang Robin hỏi tiếp: “Robin, chẳng lẽ cô cũng không nói với đồng đội của mình sao?”
“Ha ha~~”
Robin che miệng cười khẽ: “Tôi thấy bọn họ không biết thì hơn.”
Karasu méo mặt, lại quay đầu nhìn Brook với bộ dạng si hán đầy mặt kia!
Không được!
Không thể chịu nổi nữa!!
Karasu yêu cầu: “Ivan! Biến ta trở lại ngay lập tức!”
“Biến lại ngay bây giờ?”
Ivankov không hiểu, Karasu vốn luôn không muốn để người khác biết bộ dạng nữ nhi của mình trông thế nào.
Giờ biến lại chẳng phải là lộ ra sao?
“Lúc đột phá vòng vây của Hải Quân sớm muộn gì cũng phải biến lại, hơn nữa thân thể nữ nhi hồi phục chậm hơn đôi chút.” Karasu nói.
Ivankov gật đầu: “Nói cũng phải!”
???
Lúc này ——
Băng Mũ Rơm đều ngơ ngác.
Biến lại cái gì?
Thân thể nữ nhi gì cơ?
Sao bọn họ nghe chẳng hiểu gì hết thế này!
“Quả nhiên sao...”
Sanji biết năng lực của Ivankov nên sớm đã đoán ra đôi phần, bởi vậy không hề giống Brook chạy tới bắt chuyện với Karasu phiên bản nữ.
“Hormone nam tính!!”
Ivankov hừ nhẹ một tiếng, mười đầu ngón tay đâm mạnh vào người Karasu phiên bản nữ.
Karasu phiên bản nam!!
“Hí... Biến thành đàn ông rồi!!!”
Cả ba người Luffy, Chopper, Usopp trợn tròn mắt như chó husky, quả thực bị dọa cho giật nảy mình.
Karasu cười cười, đeo chiếc mặt nạ hình mỏ quạ lên, nhìn Brook đang hóa đá như pho tượng, hỏi: “Bây giờ còn muốn xem quần lót của tôi nữa không?”
“Tôi...”
Brook chịu đả kích nặng nề, cành hoa giấu trong tay lập tức héo rũ hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
“Karasu, rốt cuộc cậu là đàn ông hay phụ nữ?” Brook chưa từ bỏ ý định, hỏi lại.
“Tôi là đàn ông đích thực.”
Karasu vỗ vỗ vai Brook, lại ghé sát tai nói thêm vài câu.
Ầm ầm!!
Bước chân Brook lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã thẳng cẳng xuống đất, cảm thấy đời người bỗng chốc trở nên tăm tối mịt mù.
Rắc!
Xương cốt của hắn dường như phải chịu một cú sốc cực lớn, vậy mà lại bắt đầu nứt toác ra.
“Thôi rồi, Brook sắp chết rồi!!”
Chopper thét lên hoảng hốt, cảm thấy Brook sắp vỡ tan tành tới nơi.
“Đừng lo, tôi chỉ cần uống sữa là khỏi ngay thôi.”
Brook lập tức bật dậy, nói đùa: “Bởi vì tôi là một bộ xương khô mà, yo ho ho ho~~”
“Rốt cuộc đây là chuyện quái gì thế này!!”
Franky đập đập đầu, cảm thấy chuyện này quá đỗi khó tin.
Ivankov đứng ra giải thích: “Ta là Tân Nhân Loại đã ăn Trái Horu Horu!!”
“Có thể thế này!”
“Có thể thế này!”
“Còn có thể thế này nữa!!”
Vừa nói dứt lời, Ivankov liên tục hoán đổi qua lại giữa các giới tính.
“Đúng như các ngươi đang thấy đấy, ta có thể tùy ý biến người thành nam thành nữ, còn có thể làm cho vài chỗ dài ra hoặc to lên nữa nha.” Ivankov lắc lư thân thể, tự hào nói.
“Cái này...”
Nami đầy mặt vạch đen, cảm thấy Ác Ma Quả Thực này đúng là quái đản hết chỗ nói.
Nhưng trong lòng lại có chút rạo rực, không chỉ đổi được nam nữ, mà vài chỗ còn có thể to lên nữa.
“Đỉnh thật đấy!!”
Usopp xoa xoa mặt, nói: “Cơ mà năng lực kiểu này trong chiến đấu chẳng có tác dụng gì mấy nhỉ?”
“Dám bảo năng lực của ta vô dụng?”
“Sanji! Ngươi tới thử một lần xem!”
Ivankov lập tức nổi quạu, ánh mắt trở nên sắc lẹm, khóa chặt ngay lấy Sanji!
“Mẹ kiếp, Usopp bảo ngươi vô dụng thì ngươi đi tìm Usopp đi chứ!”
Sanji thầm chửi một câu, né người lách qua một bên, sau đó liếc thấy Zoro đang ngủ gà ngủ gật phía sau, trong lòng chợt mừng thầm.
Đúng khoảnh khắc Ivankov lao tới, Sanji nghiêng người né sang.
Xoẹt!!
Khéo thế nào, đầu ngón tay của Ivankov đâm chuẩn xác vào thân thể Zoro.
“Tên lông mày xoắn chết tiệt! Ngươi làm cái gì đấy!!”
Zoro giật mình tỉnh giấc, vừa ngước mắt lên đã thấy Sanji đứng trước mặt, còn tưởng là hắn phá đám giấc ngủ của mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Zoro bỗng nhận ra có điểm không đúng.
“Á á?!!”
Zoro phiên bản nữ hét toáng lên.
Một Zoro trước nay luôn lạnh lùng cao ngạo bỗng như biến thành con người khác, xấu hổ muốn chết!
“Zoro biến thành con gái rồi!”
“Zoro xinh đẹp quá đi mất!”
“Không biết ba thanh đao của Zoro có nhét được vào ngực không nhỉ!!”
Luffy, Usopp, Chopper xem trò vui không chê chuyện lớn, đua nhau la hét om sòm.
“Tôi nghĩ nhất định là rút đao từ ngực được đấy!”
“Chuyện này...”
Nami và Robin ngơ ngác nhìn Zoro trong thân xác nữ nhi.
Cả hai theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, rồi tự bóp bóp thử.
Cuối cùng hiện rõ vẻ không phục trên mặt.
“Zoro...”
Sanji ngẩn ngơ nhìn Zoro phiên bản nữ trước mặt, chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác tim đập thình thịch.
Cứ như thể Zoro mới chính là chân ái định mệnh của hắn vậy.
“Này! Tên lông mày xoắn! Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt dê xồm đó là có ý gì hả!!”
Đối diện ánh nhìn quái dị của Sanji, Zoro gầm lên giận dữ: “Cẩn thận ta thiến ngươi đấy!”
