Chương 145
Chương 145: Sanji: Tôi nuôi em nhé
Đăng ngày 29/09/2026
19
"❤❤ Zoro..."
Sanji nghe vậy không những không lùi mà còn sấn tới.
"A a a!!!"
Zoro ôm chặt lấy ngực, húc đầu tông bay Sanji.
Cô lùi sát vào góc hang động, run rẩy trước những ánh mắt như lang như hổ của cả Băng Mũ Rơm!
"Khốn kiếp!!"
"Ai nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?"
Vừa rồi cô mải ngủ gật nên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Thấy chưa hả!"
Ivankov bước ra, vẻ mặt đầy đắc ý nói: "Nếu ta biến kẻ địch thành phụ nữ, dưới tác dụng của hormone giống cái, ngực bọn họ sẽ nở ra rồi xé rách quần áo."
"Để che thân, họ sẽ theo bản năng mà ôm chặt lấy ngực! Đây chẳng phải là một loại khống chế cứng sao!"
"Huống chi khi chiến đấu có khối kẻ cởi trần đấy nhé!"
"À thì..."
Băng Mũ Rơm đồng loạt trợn trắng mắt, thực sự không ngờ lại có thể giải thích theo kiểu này.
Bảo là khống chế cứng thì đúng là khống chế cứng thật!
Nhưng bảo không phải thì cũng chẳng sai.
"Tên khốn Ivankov! Mau biến ta trở lại mau!!"
Cuối cùng Zoro cũng hiểu vì sao mình biến thành phụ nữ, hóa ra là do tên Ivankov này giở trò.
"Hì hì hì hì hì..."
Ivankov rỏ dãi ròng ròng, cảm thấy Zoro không làm con gái thì quá uổng phí.
"Đừng vội, có phải không biến lại được đâu!"
Ivankov lau nước miếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối biến Zoro trở lại.
"Đồ biến thái! Ông đây phải chém chết ngươi!"
Sau khi biến lại thành đàn ông, Zoro thẹn quá hóa giận, rút kiếm chém túi bụi.
Keng!!
Keng!!
Giao thủ chớp nhoáng xong, Ivankov nói: "Ánh mắt không lừa được người đâu. Vừa rồi sau khi biến thành phụ nữ, tuy ngươi trăm bề kháng cự, nhưng dường như có một khoảnh khắc ngươi đã nghĩ đến chuyện khác."
"Ta..."
Zoro hơi khựng lại, thở dài một hơi rồi gật đầu: "Ta chỉ nhớ tới một người..."
Khoảnh khắc vừa biến thành phụ nữ, hắn chợt nhớ tới Kuina.
Hắn cảm thấy Kuina hoàn toàn không cần phải tự ti vì bản thân là phận nữ nhi, bởi vì vừa rồi hắn nhận ra khi mang thân xác nữ, thực lực so với thân nam nhi cũng chẳng chênh lệch là bao.
Điểm khó chịu duy nhất chính là...
Hai khối thịt trước ngực quả thực rất vướng víu.
Nhưng Zoro cảm thấy vấn đề không lớn, cứ chém phẳng đi là xong.
"Được rồi!!"
Zoro thu ba thanh kiếm vào bao, nói: "Sau này đừng có tùy tiện biến ta thành phụ nữ nữa!"
"Thực ra ta thấy ngươi không làm con gái thì tiếc thật đấy."
Ivankov gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề.
Sanji lập tức tóm được kẽ hở, nói: "Cái gì gọi là không được tùy tiện? Ý là nếu không tùy tiện thì cậu vẫn muốn tiếp tục làm phụ nữ đúng không!"
"Đồ ngu! Ta chỉ đang nghĩ nếu Ivankov có thể đổi giới tính cho chúng ta, lúc bỏ trốn chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao." Zoro đỏ mặt giận dữ hét lên.
Sanji: "Tôi nghi ngờ đây là cái cớ của cậu lắm, nhìn xem, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa."
Zoro giận dữ quát: "Ngươi nói cái gì!!"
"Haha, mọi người nhìn xem, nhìn xem! Hắn cuống rồi, hắn cuống lên rồi kìa!"
Sanji hả hê khiêu khích: "Zoro! Thật ra cậu có làm phụ nữ cũng chẳng sao đâu, tôi nuôi cậu mà."
"Cút!!!"
Mặt Zoro vừa đen vừa đỏ, nhưng trong chớp mắt hắn bỗng nhớ ra điều gì, nói: "Ivankov, ta nhớ ngươi từng nói hai năm rèn luyện Sanji đều ở vương quốc của ngươi..."
"Không biết cái tên háo sắc này đã từng làm phụ nữ chưa nhỉ!" Zoro cười đầy thâm hiểm hỏi vặn lại.
"Đương nhiên rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần đâu!!"
Ivankov chẳng thèm giấu giếm, cười lớn đáp: "Hơn nữa nếu cậu ta không nhìn thấy tờ báo đó, e là cả đời này đã chìm đắm ở nơi ấy rồi."
"Còn nữa, còn nữa..."
"..."
Ivankov bóc mẽ chuyện xấu vô cùng hào hứng: "Tiết lộ thêm cho các ngươi một chuyện, nhóc mày xoăn boy còn từng mặc váy nữa đấy nhé!"
"Phụt!!"
Zoro bật cười thành tiếng, chỉ tay vào Sanji: "Mặc váy! Đồ lông mày xoăn chết tiệt! Nếu ngươi muốn tiếp tục làm phụ nữ cũng được thôi. Ta nuôi ngươi nhé!!"
Sanji: !!!
Bị lôi từng mẩu chuyện đen tối ra ngoài ánh sáng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm.
Tất nhiên, với kẻ bóc mẽ là Ivankov thì hắn không giận lắm.
Hắn chỉ muốn đập nát mặt cái tên Zoro đang cười nhạo mình kia thôi!
Sanji lướt người tới, tung ra một cước: "Khốn kiếp! Cái đầu rêu kia còn cười nữa xem!!"
"Haha!"
Zoro né người sang bên, học lại y hệt: "Mọi người nhìn xem, nhìn xem! Hắn cuống rồi, hắn cuống lên rồi kìa!"
Zoro ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: "Nhắc mới nhớ, vừa nãy ánh mắt tên lông mày xoăn nhà ngươi nhìn ta là lạ, không phải ngươi..."
"Đầu rêu thối tha! Ta phải đá chết ngươi!!"
"Tới đây, ai sợ ai chứ, đồ lông mày xoăn!!"
Keng keng keng!!!
Chát chát chát!!!
Trong chốc lát, hang động vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại bắt đầu ồn ào náo loạn.
"Bọn họ..."
Nami ôm trán, không hiểu nổi Sanji và Zoro rốt cuộc là bị làm sao nữa?
Mới một khắc trước còn mắt đưa mày lại, giây tiếp theo đã đòi chém đòi giết.
Cứ như sinh ra đã là một cặp oan gia ngõ hẹp!
"Nhưng thế này cũng tốt..."
"Đây mới chính là Băng Mũ Rơm của chúng ta chứ!!"
Nami gật đầu, cảm thấy bầu không khí thế này mới đúng là trạng thái bình thường của cả bọn.
Cô lại nhìn sang Luffy đang cắm đũa vào hai lỗ mũi, nài nỉ Ivankov biến mình thành con gái, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Thế này là tốt rồi, thế này là tốt rồi..."
Một lúc sau.
Chopper xử lý xong những vết thương còn lại có nguy cơ nhiễm trùng cho Karasu, rồi nói: "Xong rồi! Thương thế của Karasu đã ổn, vậy còn cánh tay của Usopp..."
"Bắt đầu ngay bây giờ đi!"
Usopp gật đầu, nhìn sang Inazuma bên cạnh.
Inazuma cũng khẽ gật đầu, lấy cánh tay đứt bấy lâu nay được niêm phong của Usopp ra ngoài.
Theo lẽ thường, cánh tay đứt của Usopp đáng lẽ đã phải thối rữa, nhưng nhờ năng lực Trái Cắt Cắt của Inazuma có thể cắt lìa mọi vật thể rồi thao túng chúng như những trang giấy mỏng.
Mà giấy thì không dễ mục nát, nhờ vậy cánh tay cụt của Usopp mới được bảo quản nguyên vẹn!
Về phần vết cắt trên cánh tay, nhát đao của Fujitora quá nhanh gọn nên ngược lại không hề bị nhiễm trùng, cộng thêm việc Ivankov thỉnh thoảng lại tiêm cho Usopp một lượng hormone kháng bệnh, giúp việc nối lại cánh tay trở nên khả thi.
Khoảng chừng ba tiếng sau.
"Hahaha, tay trái của bổn đại gia đã trở lại rồi!!"
Usopp nhìn cánh tay vừa được nối liền của mình, mừng rỡ thốt lên.
Hắn dùng sức siết chặt nắm đấm: "Ái chà, đau! Đau quá..."
"Đồ ngốc! Vừa phẫu thuật xong đương nhiên phải đau rồi!!"
Chopper nện thẳng một cú đấm vào đầu Usopp, bảo rằng nếu không muốn cánh tay trái này phế bỏ thật sự thì mấy ngày tới tuyệt đối không được dùng đến nó.
"Thực ra, nhóc mũi dài boy à, nếu ngươi không chém giết đám con tin đó thì Fujitora đã chẳng ra tay nặng như vậy đâu." Ivankov nhịn không được bèn lên tiếng.
"Trong tình cảnh đó ta chỉ có thể làm thế thôi!!"
Usopp đỏ hoe khóe mắt, có phần giận dữ nói.
Sau khi chuyện qua đi, hắn đương nhiên biết làm vậy là có phần không thỏa đáng, nhưng ai bảo đám Hải Quân đông đảo kia lại muốn lấy mạng bọn họ chứ, thế nên hắn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà cúi đầu nhận sai!
"Chuyện này..."
Cả ba người nhóm Ivankov chỉ đành cười khổ lắc đầu.
Bọn họ hiểu được cách làm của Usopp, nhưng hiểu không có nghĩa là đồng tình.
"Thế thì có sao đâu, đằng nào cũng là con dân của Thiên Long Nhân, chết thì chết thôi!" Luffy bất chợt xen vào một câu.
