Chương 173
Chương 173: Tàu Thousand Sunny sớm đã bị Luffy cậu đem tặng mất rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Karasu đáp: "Green Bit!"
"Haha, tuyệt quá!"
Usopp phấn chấn tột độ, đề nghị đóng thuyền xong là xuất phát tới Green Bit ngay.
"..."
Zoro không nói gì, siết chặt cánh tay phải đã đứt.
Ánh mắt hắn kiên nghị vô cùng, cảm giác mình sắp có thể thi triển lại Tam Đao Lưu.
"Chữa khỏi mọi bệnh tật?!"
Hai mắt Chopper sáng rực lên.
Với tư cách là một bác sĩ, hắn tràn đầy kỳ vọng vào chuyến đi tới Green Bit sắp tới!
"Tuyệt quá rồi!!"
Robin và Nami vui vẻ đập tay, hưng phấn khôn cùng!
"Quyết định vậy đi, mục tiêu tiếp theo là Green Bit!"
Sanji châm một điếu thuốc, gật đầu nói.
Lúc này, mọi người trong Băng Mũ Rơm đều dâng lên một cảm giác, đây mới là nhịp điệu bình thường của Băng Mũ Rơm chứ!
"Không được!"
Luffy sa sầm mặt, gầm thét: "Không được đi Green Bit!"
"Luffy!!"
Cả Băng Mũ Rơm đồng loạt trừng mắt nhìn Luffy, giận dữ quát: "Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây!"
Luffy giận dữ gào lên: "Chúng ta đã nói trước rồi, mục tiêu kế tiếp là Dressrosa cơ mà!!"
"Luffy!!"
Mắt Usopp đỏ hoe ngay tức khắc: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ!! Trước kia tay chân bọn tôi đâu có bị cậu hại thành tàn phế!"
"Đúng thế!!"
Franky chen ngang phụ họa.
Robin bước lên một bước, khuyên nhủ: "Luffy, tôi biết cậu sốt ruột muốn đến Dressrosa để đoạt Trái Mera Mera, nhưng chúng ta với tình trạng này thì thực lực đã giảm đi rất nhiều, ngược lại càng bất lợi cho việc cậu đoạt Trái Mera Mera."
"Robin nói không sai!"
Zoro gật đầu, hắn vô cùng khao khát có thể dùng lại Tam Đao Lưu.
Hơn nữa Robin nói chí phải, bọn hắn giờ thực lực hao hụt trầm trọng, ngộ nhỡ chỉ vì thiếu chút thực lực đó mà không cướp được Trái Mera Mera thì tính sao.
"Không được là không được!!"
Luffy túm ngay lấy Usopp — kẻ phản đối gay gắt nhất, nắm đấm giáng xuống như mưa rào.
Hắn thấy đồng đội của mình quá đáng lắm rồi!
Ở Dressrosa có Trái Mera Mera, có di vật của anh trai hắn, hắn mà đến chậm một bước, lỡ di vật bị kẻ khác cướp mất thì làm sao!
Trước đó người của Long Mệnh Quân đã từng nói, tổng tham mưu trưởng của họ cực kỳ hứng thú với Trái Mera Mera!
"Luffy, dừng tay lại!!"
Băng Mũ Rơm kinh ngạc trừng to mắt, thực sự không thể hiểu nổi tại sao Luffy lại ra tay đánh người.
Nhất là Robin!
Cô biết chút ít nội tình, tổng tham mưu trưởng của Long Mệnh Quân chính là Sabo, mà Sabo lại là huynh đệ kết nghĩa của Luffy, kết quả cuối cùng khả năng cao Trái Mera Mera cũng sẽ rơi vào tay Sabo.
Nói cách khác, Luffy không đến Dressrosa cũng chẳng sao cả!
Luffy gầm thét: "Mọi người ích kỷ quá rồi đấy, đó là di vật của Ace, ngộ nhỡ bị lũ khốn nào cướp mất thì tính sao!"
"Bọn tôi ích kỷ? Luffy, cậu nhìn lại vết thương của mọi người xem?!"
Franky lập tức nổi cáu, hảo cảm của hắn dành cho Luffy lúc này đã tụt xuống đáy: "Rốt cuộc là Trái Mera Mera nằm yên trong kho báu quan trọng, hay chúng tôi quan trọng!!"
Giọng Luffy run rẩy: "Đều... đều quan trọng như nhau..."
"Haha! Đều quan trọng như nhau."
Franky cười mỉa mai đầy châm chọc: "Ý là giá trị của lũ chúng tôi chỉ ngang với một vật chết chứ gì."
Luffy lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội nói: "Tên biến thái kia, cậu đang nói nhảm cái gì đấy?!"
"Lộ mặt thật rồi hả Luffy!!"
Franky từng bước ép sát.
Uổng công để tàu Thousand Sunny đi chịu chết, hôm nay lại còn muốn dẫm đạp lên ước mơ của hắn, sự căm ghét trong lòng hắn đối với Luffy lúc này chỉ có thể gói gọn bằng một chữ hận!
Băng Mũ Rơm từng bàn bạc kín với nhau, hắn cũng biết những lời Zoro nói khi lên thuyền.
Làm thuyền viên của cậu thì được, nhưng nếu cậu lấy danh nghĩa Thuyền Trưởng ép người khác từ bỏ ước mơ, thì đi chết mẹ đi!
"Franky, cậu có ý gì?"
Luffy giận dữ quát: "Cậu là người cải tạo, chỉ cần có kim loại thích hợp là sửa được cơ mà? Sao phải xía vào chuyện này?"
Oành oành oành!!
Đáp lại Luffy là đại pháo của Franky.
Luffy thẹn quá hóa giận: "Franky, tôi sẽ đấm bay cậu!!"
Franky: "Tới đi, sợ gì ai chứ!!"
Usopp: "Luffy, đồ khốn kiếp!!"
Chopper: "Luffy, cậu quá đáng lắm rồi!"
"..."
Trong chớp mắt, phòng bệnh của Nami biến thành bãi chiến trường.
"Mọi người..."
Karasu gãi đầu, hắn muốn bảo rằng Green Bit nằm ngay sát vách Dressrosa, chỉ cách đúng một cây cầu!
Cho nên đến Green Bit hay đến Dressrosa căn bản chẳng có gì khác nhau!
"Mọi người, nghe tôi nói đã!!"
Karasu muốn xen vào, nhưng căn bản không tài nào chen nổi một lời!
Cuộc chiến diễn ra chớp nhoáng, rất nhanh đã có kết quả.
Thân thể Franky xẹt điện tanh tách, sống mũi Usopp gãy làm đôi, còn Chopper thì vì dùng Rumble Ball quá độ mà ngất xỉu tại chỗ.
"Ba tên khốn các người!!"
Luffy lạnh lùng nhìn ba kẻ nằm bẹp dưới đất, đỏ mắt gầm lên: "Đã không tán thành cách làm của tôi, vậy thì ngay bây giờ cút khỏi con thuyền nà—"
"Luffy, thằng khốn!!"
Sanji tung gót chân nhắm thẳng đỉnh đầu Luffy giáng xuống một cú trời giáng, chặn họng không cho hắn nói hết câu.
Sanji tối sầm mặt, giận dữ quát: "Luffy, vừa rồi mày định nói cái quái gì hả!?"
"Haha~~"
Franky bỗng bật cười, hắn nói: "Nó muốn bảo ba người bọn này cút khỏi con thuyền này chứ gì??"
"Nhưng giờ thuyền đâu ra? Thuyền đâu cơ chứ?!"
Franky túm cổ áo xách Luffy — kẻ đang cắm đầu vào sàn gỗ — lên, đôi mắt đỏ ngầu gầm thét: "Tàu Thousand Sunny đã sớm bị thằng khốn như mày đem đi chịu chết mất rồi!!"
"Tại sao lại thành ra thế này?"
Nami và Robin ngơ ngác nhìn cuộc cãi vã, thật sự không hiểu nổi chuyện Usopp rời thuyền hai năm trước cớ sao lại tái diễn.
Nếu đã thế, hai năm rèn luyện gian khổ của họ rốt cuộc là vì cái gì?
"Băng Mũ Rơm, dừng tay hết cho ta!!"
Ầm ầm ầm!
Vô số quạ đen biến hóa từ tro than bùng nổ, lập tức dập tắt trận hỗn chiến trong phòng.
Karasu chẳng thèm nói nhảm, trải thẳng tấm bản đồ Dressrosa ra!
"Đây là Dressrosa!"
"Còn đây, chỗ này là Green Bit!!"
Karasu sa sầm nét mặt: "Có gì mà phải cãi nhau, có gì mà ầm ĩ lên thế hả!!"
Nhìn hai hòn đảo liền kề nhau trên bản đồ!
Cả Băng Mũ Rơm chết lặng!
Nhất là Luffy, cằm rớt suýt chạm đất!
Tranh cãi sống chết hóa ra lại cùng một chỗ?
"Đây... rõ ràng là cùng một nơi, sao ngươi còn gọi bằng hai cái tên khác nhau?"
Nami trừng mắt lườm Karasu một cái, cho rằng Băng Mũ Rơm xích mích đều do Karasu không nói rõ ràng.
"Tự nhìn cho kỹ đi!"
Karasu lấy ra một chiếc kính lúp đưa cho Nami.
"Đây là..."
Nami cầm kính lúp săm soi cẩn thận, phát hiện hai hòn đảo tuy nằm sát rạt nhau nhưng quả thực là hai đảo riêng biệt.
"Giờ thì hiểu rồi chứ! Green Bit tuy là đảo riêng, nhưng cách Dressrosa chưa đầy trăm mét!"
"Các ngươi muốn làm việc gì cũng chẳng hề chậm trễ?!"
"Sao các ngươi không ngồi xuống mà bàn bạc tử tế?"
"Đặc biệt là ngươi đấy, Luffy!!"
Karasu trừng mắt nhìn Luffy, thực sự không tài nào hiểu nổi vì sao Dragon lại sinh ra một đứa con như thế này.
Một người gặp chuyện thì điềm tĩnh trầm ổn, một kẻ đụng chuyện là gào thét loạn xị ngầu!
