Chương 174
Chương 174: Có con rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
“Còn cả ngươi nữa, Luffy!!”
Karasu nghiêm giọng: “Dù hai nơi này cách nhau rất xa, cũng nên chữa thương cho đồng đội của ngươi trước! Ngươi phải biết, bọn họ đều vì bị ngươi liên lụy mới ra nông nỗi này!”
“Hơn nữa, trái Mera Mera vẫn luôn giấu trong bảo khố của gia tộc Donquixote. Ngươi nghĩ ngươi đến sớm hay đến muộn thì có gì khác biệt!”
“Ngoài ra, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, kẻ đoạt được trái ác quỷ tuyệt đối không phải ngươi. Dù cuối cùng ngươi có lấy được trái Mera Mera, cũng sẽ giao nó cho tổng tham mưu trưởng của bọn ta thôi.”
“Không thể nào, trái Mera Mera của Ace ta sẽ không giao cho bất kỳ ai!!”
Luffy siết chặt nắm đấm, giận dữ quát: “Nếu tổng tham mưu trưởng của các ngươi muốn cướp trái Mera Mera, ta nhất định sẽ đấm bay hắn!!”
Karasu liếc xéo Luffy một cái, nếu không phải Ivankov lúc còn sống cứ dặn đi dặn lại phải cho Luffy một bất ngờ, không được để lộ thân phận của Sabo, hắn thật sự muốn công khai chuyện này ngay tại đây.
Karasu dừng lại một chút rồi bảo: “Vậy chúng ta cá cược một ván thế nào? Nếu người cuối cùng đoạt được trái Mera Mera là tổng tham mưu trưởng của bọn ta, ngươi phải bảo đảm sau này không được lỗ mãng như thế nữa! Còn nếu ta thua, ta sẽ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ngươi vì đã giẫm lên cái mũ rách của ngươi!!”
Luffy sa sầm nét mặt: “Cược thì cược!”
Phương hướng lớn của băng Mũ Rơm đã được xác định, mọi người cũng theo đó giải tán.
Robin đuổi theo Karasu hỏi: “Không biết Yêu Tinh Công Chúa kia rốt cuộc là người sở hữu năng lực trái ác quỷ gì?”
“Haizz...”
Karasu không trả lời mà quan sát Robin từ trên xuống dưới, thở dài: “Khổ cho cô rồi.”
So với Luffy, so với con trai của Dragon, người của Long Mệnh Quân hầu như đều có thiện cảm với Robin hơn, nàng thực sự đã cùng Long Mệnh Quân kề vai sát cánh một thời gian dài!
Robin gật đầu, gặng hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Karasu đáp: “Yêu Tinh Công Chúa là người sở hữu năng lực Trái Chữa Trị!”
“Trái Chữa Trị sao?”
Robin chống cằm, như có điều suy nghĩ.
……
……
Vài ngày sau, Vương quốc Lâu Lan.
“Oa oa oa——”
Hai tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh vang lên khắp hoàng cung Lâu Lan.
“Haha!!”
Tạp Mỗ cười ngoác cả miệng: “Không ngờ Mansherry và An Na lại sinh cùng một lúc!”
Một trai một gái, Mansherry sinh con trai, còn An Na sinh con gái.
Bé trai kích thước chỉ cỡ quả anh đào, thuộc về Tộc Tontatta, còn bé gái thì mang kích thước của trẻ sơ sinh bình thường!
Nhìn những đứa con béo núc ních của mình trên nôi, trong lòng Tạp Mỗ lại dâng lên một cảm giác trách nhiệm mãnh liệt.
“Không được!”
“Tuyệt đối không được!”
“Nhất định phải xử chết tên Luffy kia, tuyệt đối không thể để ách thống trị của Thiên Long Nhân bị lật đổ!”
Tạp Mỗ thật sự không dám tưởng tượng, sau khi ách thống trị của Thiên Long Nhân sụp đổ, đám dân chúng phẫn nộ sẽ ngược đãi hai đứa trẻ chưa đầy một tuổi này ra sao!
Liệu chúng có bị nướng trên lửa như cách người ta từng hành hạ Doflamingo không?
Không! Có lẽ còn thảm khốc hơn thế!
“Phu quân, cho thiếp nhìn con một chút.”
Mansherry cất giọng nũng nịu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ vội vàng nâng đứa bé lên, đặt bên cạnh Mansherry.
“Phu quân, đặt tên cho con của chúng ta đi.” Mansherry mỉm cười.
“Phu quân, đặt tên cho con của chúng ta đi.” An Na khẽ mở mắt, cũng dịu dàng nói.
“Đặt là...”
Tạp Mỗ suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng hắn đặt tên cho bé trai là Cạp Phàm, tên đầy đủ là Coruclide Kafan-sei; đặt tên cho bé gái là Chân Khương, tên đầy đủ là Coruclide Chân Khương Cung.
“Chúc mừng Quốc vương!!”
Lúc này, Thừa tướng cùng toàn thể đại thần của Lâu Lan cũng lũ lượt kéo đến chúc mừng.
“Cùng vui, cùng vui!”
Tạp Mỗ cười lớn đáp lại.
“Thưa Quốc vương Kam-sei, thần thấy hỷ sự này cần phải cử hành đại lễ chúc mừng trên toàn quốc!” Một đại thần đề nghị.
“Cứ làm đi!!”
Tạp Mỗ gật đầu, cũng cảm thấy rất cần thiết.
Dù bản thân không còn coi Vương quốc Lâu Lan là lá bài bảo mệnh nữa, nhưng dẫu sao đây cũng là quốc gia do hắn cai trị.
“Mấy lão già kia đối với mình cũng không tệ.”
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ, thấy cần thiết phải về Thánh địa báo tin mừng, lập tức dùng thuật truyền tống lên đường.
Saturn đương nhiên cười lớn chúc mừng!
Hắn với tư cách là Khoa Học Phòng Vệ Võ Thần, không quá so đo những chuyện huyết thống này!
Topman Warcury thì sa sầm nét mặt, trách Tạp Mỗ không biết quý trọng dòng máu Thiên Long.
Đương nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức cằn nhằn.
Saturn dừng lại một chút, nhắc nhở: “Phải rồi! Chuyện này ngươi nói với hai ta là được, đừng nói với ba lão già kia! Bọn họ cổ hủ chết đi được!”
“Ta biết rồi.” Tạp Mỗ gật đầu.
Đợi sau khi mọi việc xong xuôi, âm thanh máy móc quen thuộc trong đầu mới vang lên.
【Đinh —— Phát hiện con nối dõi của ký chủ chào đời, kích hoạt phần thưởng con nối dõi】
【Phần thưởng con nối dõi: 100% năng lực Trái Chữa Trị】
【Phần thưởng con nối dõi: Tăng cường Haki Quan Sát】
【Đinh —— Phát hiện ký chủ lần đầu sinh con nối dõi: Thưởng Haki Quan Sát tăng mạnh, Vũ Trang Sắc Bá Khí tăng mạnh】
“Cả hai loại bá khí đều tăng?!”
Mắt Tạp Mỗ sáng rực, vội vàng phóng xuất Song Sắc Bá Khí, nhận ra Song Sắc Bá Khí vốn ở mức trung cấp của mình lập tức đột phá lên cao cấp!
“Cứ đà này thì thực lực nền tảng của mình sắp đuổi kịp tên Luffy kia rồi!” Tạp Mỗ thầm mừng trong bụng.
“Đúng rồi, còn 100% năng lực Trái Chữa Trị nữa!”
Mắt Tạp Mỗ lóe sáng, lập tức kích hoạt toàn bộ năng lực Trái Chữa Trị: “Tối ưu hóa!!”
Uỳnh!!!
Đột nhiên, Tạp Mỗ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuộn trào, một nguồn sức mạnh bàng bạc tràn ngập toàn thân.
Lúc này hắn cảm thấy, dù có đối mặt với trăm vạn đại quân, bản thân cũng dư sức xông pha chém giết bảy lượt ra vào.
“Tốt! Tốt! Tốt!”
……
Thấm thoắt, lại vài ngày nữa trôi qua!
“Báo, báo, báo!”
Hôm ấy có tin khẩn, một Hải Quân truyền tin hớt hải chạy vào.
“Chuyện gì?” Tạp Mỗ hỏi.
“Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân!”
Tên lính quỳ một gối, mặt đầy vẻ áy náy: “Là do chúng thuộc hạ bất tài, vẫn để băng Mũ Rơm đoạt được Bảo thụ Adam!”
“Không sao.”
Tạp Mỗ gật đầu, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.
Karasu biết bay, chỉ cần hắn muốn ra tay thì chuyện băng Mũ Rơm lấy được Bảo thụ Adam không hề khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi.
Tạp Mỗ lập tức hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống, toàn bộ Hải Quân khởi hành đến Dressrosa!”
“Dressrosa?!”
Tên lính ngơ ngác, căn bản không có bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy mục tiêu tiếp theo của băng Mũ Rơm là Dressrosa cả.
Tạp Mỗ khẳng định chắc nịch: “Luffy nhất định sẽ đến Dressrosa!”
“Rõ!!”
Tên lính không dám hỏi thêm, nghiêm cẩn chào theo nghi thức quân đội rồi lập tức lui ra.
“Phu quân, thiếp muốn về nhà một chuyến!”
