Chương 18
Chương 18: Buff bản chiếu rạp của Luffy
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Lấy huyết mạch định thiện ác, nực cười đến mức nào chứ!"
Luffy chỉ tay vào Tạp Mỗ, gầm lên: "Đúng thế! Cho dù Vi Vi thực sự mang thứ huyết mạch đó, cũng không thể nói cô ấy là hạng súc sinh như lũ các ngươi! Huyết mạch chẳng quyết định được cái quái gì cả!"
Thấy dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt đó của Luffy, Tạp Mỗ lập tức bốc hỏa trong lòng.
Mẹ nó chứ!
Vi Vi thì không phải, còn ông đây thì là chắc?
Tiêu chuẩn kép vừa vừa phai phải thôi chứ!
Nói thật ra ông đây còn chẳng phải người của thế giới này! Khoan bàn đến linh hồn xuyên không tới, chỉ tính riêng tên nguyên chủ, vì đủ thứ lý do cũng chưa từng bước chân ra khỏi Mariejois nửa bước!
Tạp Mỗ đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Luffy quát lớn: "Thế sao ông đây lại là hạng súc sinh hả!"
Ầm ầm!
Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào sét đánh ngang tai!
Luffy chỉ cảm thấy thế giới trước mắt vỡ vụn, một thứ niềm tin mơ hồ nào đó đang ầm ầm sụp đổ.
"Bàn về huyết mạch, nực cười biết bao..."
"Đã nực cười..."
"Vậy tên Thiên Long Nhân ta chưa từng gặp trước mắt này, cớ sao ta lại phải đánh bay hắn chứ..."
Luffy nghĩ mãi không thông.
Thực sự nghĩ không ra!
Hắn ôm đầu vò tai bứt tóc, hận không thể bẻ toác cái đầu ra xem cho rõ.
Thế nhưng ngay khắc sau, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh!
"Ta hiểu rồi!"
"Ta hiểu rồi!"
Luffy lặng đi một thoáng, rồi cả người bỗng trở nên điên dại như hóa cuồng——
Con người luôn chọn tin vào thứ mình muốn tin, nếu từ đầu đã không muốn tin, vậy dứt khoát phủ nhận sạch sành sanh!
"Ngươi lừa ta! Ngươi nhất định đang lừa ta! Vi Vi tuyệt đối không phải Thiên Long Nhân! Shanks cũng không phải Thiên Long Nhân!"
"Tất cả chỉ vì thuật lừa gạt của ngươi quá cao tay!"
"Ta không nhìn thấu được!"
Oành một tiếng!
Tạp Mỗ chẳng thèm bận tâm những lời điên khùng của Luffy, nhân lúc đối phương phát cuồng mất cảnh giác, hắn vung thẳng một quyền đánh bay Luffy.
"Tạm biệt nhé con giời!"
Bịch! Bịch!
Tạp Mỗ không thừa thắng xông lên, lập tức quay đầu chạy về phía ngoài Thuyền Đảo, trực giác mách bảo hắn lúc này căn bản không thể làm thịt được Luffy.
[Ting! Đã kiểm tra xong: Luffy đang kích hoạt hiệu ứng vô địch bản điện ảnh.] Hệ thống đột ngột phát cảnh báo.
"Hả?"
...
...
Chẳng bao lâu sau——
Tại một góc rẽ hành lang.
Tạp Mỗ ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc từng ngụm lớn.
Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Tạp Mỗ mới gọi hệ thống ra: "Hệ thống, ngươi vừa bảo hiệu ứng vô địch bản điện ảnh của Luffy là thế nào?"
[Ting! Ký chủ, chẳng lẽ ngươi không biết Luffy trong các bản điện ảnh hoặc phần đặc biệt, dù có lôi cả Roger ra làm trùm cuối cũng bị hắn đấm cho sấp mặt sao?]
"Hả?"
Đầu Tạp Mỗ hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng.
Hắn xoa trán, lẩm bẩm: "Đấy... chẳng phải chỉ là một trò đùa thôi sao?"
Tạp Mỗ tự nhận mình là người khá lý trí, chuyện người ta đồn Kizaru là 'ông cậu' của Luffy tuy lan truyền rầm rộ.
Nhưng dẫu sao điều đó cũng có cơ sở hẳn hoi!
Còn chuyện Luffy vô địch bản điện ảnh, phần lớn chỉ là câu trêu chọc đầu môi chót lưỡi...
[Ký chủ, vậy ngươi giải thích hộ xem Luffy lấy cái gì để đánh bại Sư Tử Vàng?]
"Ta..."
Tạp Mỗ nghẹn lời ngay tắp lự, không thể phản bác.
[Ting! Theo hệ thống kiểm tra, việc này có liên quan đến Trái Nika mà Luffy đã ăn.]
[Ngươi nhớ đôi mắt màu vàng kim vừa rồi của hắn không, đó chính là Ni Tạp.]
[Ni Tạp, cũng chính là ý chí ký túc bên trong cơ thể Luffy! Mỗi khi Luffy đụng phải đối thủ không thể đánh bại, nó sẽ ra tay trợ giúp.]
[Các bản điện ảnh, bao gồm cả các tập đặc biệt...]
[...]
Hệ thống lải nhải giải thích một tràng dài, đại ý là Ni Tạp có thể giúp Luffy cường hóa thực lực và đồng thời làm suy yếu đối thủ. Riêng Tạp Mỗ thì không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng suy yếu đó...
"Nói vậy là World thực ra rất mạnh!"
"Hắn bị Luffy đánh bại hoàn toàn là vì tên kia bật hack!"
[Chính xác!]
"Nhưng thế cũng vô lý, năm lão già kia chẳng phải bảo World không phải đối thủ của ta sao?"
Tạp Mỗ nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Ngũ Lão Tinh, cảm thấy bọn họ chẳng có lý do gì để gài bẫy mình.
[Ting! Theo hệ thống ghi nhận, năm lão già kia không muốn đả kích lòng tự tin của ngươi nên mới không nói thật.]
"Cái gì cơ!"
Tạp Mỗ giận sôi máu, đám già đó đúng là quá quắt.
Nếu biết trước World mạnh như vậy, hắn... hắn... hắn tuyệt đối sẽ không chọn hành động riêng lẻ...
Vừa rồi chẳng phải hắn đang nhảy múa trên dây thép sao?
"Mấy lão già chết tiệt!"
Tạp Mỗ siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn phải thở dài thườn thượt.
Hắn chợt hiểu ra vì sao bọn họ lại sắp xếp thêm một Hải Quân Đại Tướng đi theo, dù tên Đại Tướng kia chỉ toàn diễn trò——
"Khoan đã!"
Tạp Mỗ khựng lại một chút, dường như nhận ra điều gì đó.
"Nếu World rất mạnh! Vậy trận chiến bất phân thắng bại giữa Kizaru với hắn không phải là diễn xuất! Như vậy, Kizaru rốt cuộc có phải là ông cậu của Luffy hay không?"
Tạp Mỗ xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ: "Nghĩ kỹ lại, đòn đánh cuối cùng Kizaru nhắm vào Luffy, người gánh đòn mà ông ta nhắm tới vốn là Hancock. Nhưng khi Hancock bị chặn lại, Kizaru có lẽ thực sự đã định đoạt mạng Luffy."
"Còn sự xuất hiện của World chỉ là một biến số ngoài ý muốn chăng..."
"Thôi, không nghĩ nữa!"
Tạp Mỗ lắc lắc đầu, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện Kizaru có phải nội gián hay không.
Cùng lắm sau này hạn chế dùng đến Kizaru là xong...
Nắm rõ xu hướng phát triển tương lai, hắn có thể đoán được lực lượng cuối cùng lật đổ Thế Giới Chính Phủ là Long Mệnh Quân; nhưng kẻ thực sự đánh bại, hay nói đúng hơn là đánh bay bọn họ, tuyệt đối là Luffy!
Thế nên chỉ cần trừ khử được Luffy, hắn mới có thể bảo toàn tính mạng, tiếp tục yên ổn làm Thiên Long Nhân!
"A a a a! Tên Thiên Long Nhân khốn kiếp, ta phải đánh bay ngươi!"
Đúng lúc này, tiếng gầm của Luffy kèm theo tiếng bước chân dồn dập vang lên ầm ầm từ đằng xa.
"Đến nhanh thế?"
Tạp Mỗ ngoái đầu nhìn ra sau, vừa định thực hiện chiến thuật chuyển dời.
Chợt trông thấy một con trăn lớn ở cách đó không xa, hắn lập tức nảy ra một kế.
Xột xoạt!
Một tiếng động khẽ vang lên.
"Ở đằng kia!"
Luffy như sói đói đánh hơi thấy mùi tanh, lập tức quay phắt đầu lao thẳng về hướng đó.
"..."
Tạp Mỗ khom lưng nín thở, nhìn qua khe cửa...
Chỉ thấy Luffy lao vụt qua hành lang như một cơn lốc, cuốn theo luồng khí lưu cuồn cuộn. Đợi bóng dáng Luffy vừa lướt qua, Tạp Mỗ nhanh tay kéo cửa đóng lại.
"Đồ non nớt!"
Tạp Mỗ cười đắc ý.
Luffy hiện giờ có hiệu ứng bản điện ảnh, đúng là mạnh lên thật! Nhưng cái đầu thì chẳng thông minh hơn chút nào...
Chỉ một con trăn lớn khoác áo ngoài của hắn là đã dụ được tên ngốc đó chạy mất dép.
"Chỉ là cứ thấy con trăn đó quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Hình như là..."
Tạp Mỗ xoa cằm, vô thức xoay người định nghĩ tiếp, hoàn toàn không để ý cánh cửa này vốn là một cánh cửa treo lơ lửng trên cao.
"Vừa rồi... là tiếng của Salome sao?"
Trong phòng hơi nước bốc lên nghi ngút, Nữ hoàng hải tặc khẽ nhíu mày lá liễu, dường như nghe thấy tiếng kêu của con trăn cưng.
Tõm!
Đang lúc nghi hoặc, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng rơi xuống nước.
"Ai đấy!?"
