Chương 19
Chương 19: Bị Nữ Đế nhận nhầm thành Luffy là trải nghiệm thế nào
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tõm!"
Bọt nước bắn tung tóe, gợn từng đợt sóng lăn tăn.
Hơi nước ấm áp như ánh nắng mùa xuân, ôm trọn từng tấc da thịt, khiến cả thân thể từ trong ra ngoài đều khoan khoái!
"Đây... đây là bồn tắm!"
Tạp Mỗ trồi lên khỏi mặt nước, trong lòng dấy lên một điềm báo chẳng lành.
"Lại còn là bồn tắm có người, đang bơi về phía mình!"
Cảm nhận nhiệt độ trong bồn cùng một làn sóng nước đang chầm chậm lan tới, trái tim Tạp Mỗ vọt thẳng lên tận cổ họng!
"Chẳng lẽ là mụ già đó?!"
Nơi này là Thuyền Đảo, Tạp Mỗ theo bản năng nghĩ rằng đây là Nightin, một trong những tàn đảng của World đang tắm!
"Ai!"
Một bóng hình thướt tha hiện ra trong tầm mắt, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạp Mỗ vừa đột ngột xuất hiện.
Vì hơi nóng bốc lên mịt mù lại ngược sáng, nhất thời cô ả không nhận ra người đó là ai.
"Khốn kiếp, sao lại là ả?!"
Bóng hình kia chưa nhận ra Tạp Mỗ, nhưng hắn thì liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân của nó!
Chủ nhân bóng hình ấy không phải Nightin, mà là người đàn bà khiến Tạp Mỗ càng đau đầu hơn: Đệ nhất mỹ nữ thế giới căm thù Thiên Long Nhân đến tận xương tủy, Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock!
"Có cần phải xui xẻo đến mức này không chứ!"
Thân thể Tạp Mỗ theo bản năng bơi lùi lại, trong lòng chỉ muốn chửi thề!
Người ta Luffy đang đánh nhau chết đi sống lại, ngươi lại thảnh thơi ngâm bồn ở đây? Có ra thể thống gì không!
Dù Luffy không cho ngươi tham chiến, ngươi cũng không thể làm thế này chứ...
"Hu hu hu..."
Tạp Mỗ nhịn không được bật khóc, cảm giác cái mạng nhỏ này sắp đi tong!
Một kẻ háo sắc như hắn tuyệt đối không chống cự nổi sắc đẹp của Hancock.
Đã vậy lại còn ở chốn này!
Hơn nữa, điều cốt yếu là!
Toàn thân Hancock...
Y hệt như lần đầu tiên Luffy nhìn thấy Hancock.
Ừm, trần trụi thẳng thắn!
"Đàn ông!"
Hancock cau mày, nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của giống đực.
"Mero Mero Mellow... Điềm Điềm Cam Phong!"
Hancock kết ấn hai tay, luồng năng lượng màu hồng đậm đặc tụ thành từng vòng tròn phóng thẳng về phía Tạp Mỗ.
"Đừng! Ta không muốn biến thành đá đâu!"
Tạp Mỗ quay ngoắt người, vắt chân lên cổ mà chạy, thầm nghĩ mình đúng là kẻ xui xẻo nhất trần đời.
Vừa thoát hang sói lại sa miệng cọp.
Phải biết rằng, lòng thù hận của Hancock dành cho Thiên Long Nhân còn thuần túy hơn cả Luffy! Với thực lực nửa nạc nửa mỡ hiện tại, hắn căn bản không phải đối thủ của Nữ hoàng hải tặc.
"Vút vút!"
Tiếng xé gió rít lên, Tạp Mỗ bơi dưới nước căn bản không chạy thoát luồng sóng tròn màu hồng.
"Oành" một tiếng, luồng sóng màu hồng nện thẳng lên người Tạp Mỗ...
"Đừng, ta không... ủa?"
Tiếng Tạp Mỗ im bặt, hắn nhận ra mình không hề biến thành đá.
"Hả?"
Hancock sững sờ chết trân, không hiểu nổi vì sao lại có người đàn ông kháng cự được sắc đẹp của mình.
Trong thoáng chốc, hiện trường rơi vào im lặng như tờ.
"Chẳng lẽ khoảng cách quá xa?" | "Chẳng lẽ là Luffy!"
Khoảnh khắc tiếp theo, hai ý nghĩ đồng thời lóe lên trong đầu hai người.
"Chắc chắn là vậy rồi! Khoảng cách xa nên Điềm Điềm Cam Phong không với tới mình. Nhân lúc này..."
Tạp Mỗ âm thầm gật đầu, cảm thấy chỉ có mỗi khả năng này!
Hắn nhìn về phía đống y phục cách đó không xa, lập tức nhớ đến vô số tình tiết chôm đồ rồi chuồn trong phim ảnh.
"Ta không tin ngươi dám tồng ngồng đuổi theo ta!"
Tạp Mỗ chắc mẩm trong lòng.
Đúng lúc này...
Hancock ôm lấy đôi má ửng hồng, lẩm bẩm: "Đúng rồi, chỉ có Luffy mới kháng cự được nhan sắc của thiếp! Cơ mà Luffy cũng thật là, sao cứ phải nhân lúc người ta đang tắm mà xông vào chứ."
"Khoan đã! Đây... đây chẳng lẽ là thứ trong truyền thuyết..."
"Vợ chồng son sao?!"
Đôi mắt Hancock sáng rực, lập tức chìm đắm vào mộng tưởng, hai má đỏ lựng đến tận mang tai.
Đến khi hoàn hồn, cô liền thấy bóng dáng "Luffy" đang rón ra rón rén.
"Đã là vợ chồng già rồi còn xấu hổ cái gì chứ?"
Hancock không thèm nghĩ nhiều, sải bước tiến lên.
"Mẹ kiếp!"
"Người đàn bà này định làm cái quái gì thế, không coi mình là phụ nữ à!"
Tạp Mỗ quay đầu lại, thấy Hancock cứ thế trần như nhộng sải bước tới chỗ mình, đầu đầy dấu hỏi chấm.
Đây là hoàn toàn không coi hắn là người ngoài sao?!
Cơ mà thân thể của Hancock...
"Á! Không được nhìn nữa, nhìn nữa là hóa đá mất!"
Tạp Mỗ hít sâu một hơi, lặn xuống nước, tốc độ tháo chạy đột ngột tăng vọt.
Hắn đã hạ quyết tâm, mượn làn hơi nước che chắn, lên bờ tiện tay thó luôn quần áo của Hancock rồi chuồn!
Ngươi là Hancock, chẳng lẽ lại dám tồng ngồng chạy ra ngoài đuổi theo ta!
"Bịch! Bịch! Bịch!!"
Tạp Mỗ tăng tốc, nhưng Hancock còn nhanh hơn, cô điên cuồng đuổi theo sát nút phía sau!
Thoáng chốc, trên mặt bồn tắm rộng cả trăm mét.
Lại diễn ra một màn rượt đuổi cực kỳ quái đản!
Nếu phải dùng từ để miêu tả.
Tạp Mỗ như chú cá mòi liều mạng trốn chạy dưới biển.
Còn Hancock chẳng khác nào chiếc du thuyền siêu cấp trên mặt biển gầm rú hết công suất, đạp lút ga không chút kiêng dè rẽ sóng lao đi!
"Ầm!"
Hancock nhảy vọt lên, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt mục tiêu.
"Luffy! Đứng lại!"
Hancock vồ lấy Tạp Mỗ, dùng một tư thế cực kỳ quái đản kẹp chặt không cho đối phương chạy thoát.
Nếu phải ví von, thì chẳng khác nào người nguyên thủy cưỡi rồng!
"Hửm?"
"Có gì đó sai sai? Sao Luffy lại cao lên thế này."
Hancock khẽ nhíu mày, phát hiện chiều cao của "Luffy" không đúng.
Cô vội vàng lật người Tạp Mỗ lại.
"Kèn kẹt!"
Tạp Mỗ nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh để không bị lật ngửa lại.
Tiếng quát vừa rồi của Hancock đã giúp hắn nhận ra: Hancock nhận nhầm hắn thành Luffy, thế nên mới không tiếp tục tấn công.
Nếu ngay lúc này bị người đàn bà này phát hiện không phải Luffy, hắn chắc chắn sẽ bị biến thành đá!
Đã vậy hắn lại còn là Thiên Long Nhân, chắc chắn sẽ bị bóp nát thành vụn đá!
Khổ nỗi Tạp Mỗ làm sao đọ lại sức của Hancock!
Chưa đầy ba giây.
Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng.
Tạp Mỗ: "..."
Hancock: "..."
Trong chốc lát, không gian lại rơi vào im lặng như tờ.
...
...
"Hù... hù!"
Tạp Mỗ hoàn hồn, liều mạng hít lấy hít để từng ngụm không khí!
Lúc này, tư thế của cả hai quái dị vô cùng. Phải rồi, y hệt cảnh tượng kinh điển giữa "Lucy" và Rebecca!
Điểm khác biệt là, Tạp Mỗ đóng vai Rebecca!
Hắn không nhìn thấy cằm của Hancock.
Thứ duy nhất đập vào mắt chỉ là đôi con ngươi đang từ ngơ ngác dần hóa thành âm lãnh!
"Thả ta ra, ngươi mau thả ta ra!"
Tạp Mỗ gào thét thất thanh, ra sức vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Hancock.
Nhưng Tạp Mỗ lúc này Song Sắc Bá Khí mới ở mức sơ cấp, sao có thể thoát khỏi tay Nữ hoàng hải tặc.
"Sao... sao lại là hắn?!"
Toàn thân Hancock run rẩy, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Kẻ vừa kháng cự được sắc đẹp của cô không ngờ lại chẳng phải Luffy, mà là kẻ khác! Kẻ khác này lại không phải ai xa lạ, mà chính là Thiên Long Nhân mà cô căm thù đến tận xương tủy!
Thân thể của cô, lại dám... lại dám...
Bị cái thứ súc sinh này nhìn sạch sành sanh rồi!!
"Rầm!"
Hancock nhất thời không chịu nổi cú sốc, thân thể đổ ập xuống.
Không lệch một li, đè chuẩn xác lên người Tạp Mỗ...
