Chương 181
Chương 181: Mansherry thông minh lên rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Hơn nữa, dựa theo biểu hiện của Doflamingo trong truyện tranh..."
Tạp Mỗ cân nhắc kỹ lưỡng, lại cảm thấy có thể ra tay tàn nhẫn hơn một chút.
Ngoại trừ việc không có Law gia nhập, Băng Mũ Rơm gần như toàn bộ đều tàn phế, sức chiến đấu chắc chắn đã giảm đi trông thấy.
Thêm vào đó, hiện tại Violet, tức vương thất Riku cũng bị trói chặt cùng một chiến tuyến với hắn, tuyệt đối không thể lâm trận phản bội như tình tiết trong truyện tranh.
Tạp Mỗ đã nói rõ với Violet, điều kiện tiên quyết để khôi phục Dressrosa chính là tiêu diệt Luffy.
"A! Cũng không đúng..."
Tạp Mỗ chợt thấy nhức đầu, hắn lại nhớ tới hồi kết của arc Dressrosa trong truyện tranh, Karasu từng xuất hiện.
Huống hồ mấy ngày trước, Karasu vốn đã có mối liên hệ rất lớn với Băng Mũ Rơm, nên không thể loại trừ khả năng gã sẽ xuất đầu lộ diện lần thứ hai!
Yếu tố khó lường nhất vẫn là Long Mệnh Quân!
"Mẹ kiếp, cái thá gì mà nghịch tập từ đáy xã hội, toàn là chỗ dựa gia thế!"
Tạp Mỗ nhịn không được chửi thề một tiếng, cảm thấy Luffy chẳng phải Hải Tặc Vương gì cả.
Rõ ràng là Chỗ Dựa Vương thì có.
"Két!"
Cửa lớn mở ra, nhóm người Minh Mỹ bước vào.
Tạp Mỗ đi thẳng vào vấn đề: "Sao rồi? Có kết quả chưa?"
Mọi người thở dài, lắc đầu biểu thị không có thu hoạch gì.
Ngoài việc để mắt xem Băng Mũ Rơm đã đặt chân vào Dressrosa hay chưa, phần lớn sự chú ý của họ đều dồn vào tung tích của Long Mệnh Quân tại đây.
"Đại ca!"
Lucky ực một hớp trà lớn, nhịn không được hỏi: "Huynh thật sự chắc chắn Dressrosa có người của Long Mệnh Quân sao?"
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Họ nhìn chằm chằm Tạp Mỗ, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Không phải mọi người không tin Tạp Mỗ, mà thực tế Dressrosa chỉ lớn chừng ấy, họ lục tung suốt mấy ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng Long Mệnh Quân đâu.
"Chắc chắn có!"
Tạp Mỗ quả quyết: "Long Mệnh Quân giỏi nhất là ẩn nấp. Hôm đó tại Vương quốc Lâu Lan, nếu không phải có hai tên cấp cao Long Mệnh Quân xuất hiện, lần trước Luffy đã sớm mất mạng rồi."
"Haizz..."
Mọi người xung quanh lại thở dài một tiếng.
Lời này của Tạp Mỗ chẳng qua chỉ là phỏng đoán, căn bản không tính là bằng chứng, họ cho rằng Tạp Mỗ vì lần trước thất bại nên mới có chút tức tối đến hồ đồ.
"Fufufu!"
Doflamingo bật cười, hỏi: "Chúng ta cứ dồn hết chú ý vào Long Mệnh Quân, ngộ nhỡ tên nhóc Mũ Rơm nhân cơ hội trốn mất thì tính sao?"
"Yên tâm!"
Tạp Mỗ cười rồi liếc nhìn Doflamingo một cái: "Trái Mera Mera của Ace đang ở chỗ ngươi đúng chứ?"
"Chuyện này..."
Nụ cười của Doflamingo lập tức đông cứng, gượng cười một tiếng: "Thủ đoạn của CP0 quả nhiên lợi hại, ngay cả cơ mật bực này cũng có thể điều tra rành rẽ."
CP0?
Tạp Mỗ sững sờ một chút.
Ngay sau đó hắn liền hiểu ra, Doflamingo đang tự quy kết việc hắn biết tung tích của Trái Mera Mera là nhờ vào năng lực tình báo của CP0.
"Như vậy, còn vấn đề gì nữa không?"
"Không còn!" Doflamingo lắc đầu.
Hắn thừa biết Ace và Luffy là anh em kết nghĩa.
Tới lúc đó, chỉ cần tung tin tức về Trái Mera Mera ra ngoài, chẳng sợ tên nhóc Mũ Rơm kia không tự chui đầu vào lưới.
"Hử?!"
Minh Mỹ và Lucky đồng loạt nhíu mày, không hiểu hai người này đang đánh đố trò gì.
"Các ngươi không biết?"
Tạp Mỗ có chút ngạc nhiên, lập tức nói ra mối quan hệ giữa Ace và Luffy, khiến một phen xôn xao dấy lên.
Tạp Mỗ trầm ngâm một lát, lại tiết lộ luôn chuyện Luffy còn có một người anh kết nghĩa khác, hơn nữa người đó lại là nhân vật bên phía Long Mệnh Quân.
Chiều tối hôm đó...
"Puru puru~~"
Một cuộc gọi truyền đến, đầu dây bên kia là Mansherry.
Mansherry: "Phu quân, thiếp nhìn thấy Luffy rồi!"
"Cái gì!"
Tạp Mỗ vội vàng hỏi: "Bọn chúng đang ở đâu, ta lập tức dẫn người qua đó."
Mansherry thong thả đáp: "Phu quân, bọn họ đã rời đi rồi, thế nhưng..."
"Gì cơ?!"
Đôi mày đang nhíu chặt của Tạp Mỗ lập tức giãn ra, đến cuối cùng hai mắt hắn sáng rực lên.
"Tốt, tốt lắm! Làm hay lắm!"
Băng Mũ Rơm gần như toàn bộ đều tàn phế, họ chẳng biết nghe ngóng từ đâu được tin đồn Yêu Tinh Công Chúa có thể chữa lành mọi vết thương bệnh tật, cho nên đã tìm tới Green Bit để cầu cứu.
Mansherry sau khi phát hiện ra bọn họ, cũng không lập tức báo ngay cho Tạp Mỗ.
Nàng đợi tới khi sắp đến lượt Băng Mũ Rơm được trị liệu, liền lấy cớ tiêu hao quá nhiều thể lực để dừng lại.
Đồng thời thông báo cho những người xếp hàng phía sau quay lại vào ngày mai.
"Mansherry thông minh hơn rồi, nếu hấp tấp đi vây bắt Luffy lúc này, chưa biết chừng lại để bọn chúng trốn thoát!"
"Nhưng cứ theo đà này, mình hoàn toàn có thể sắp đặt thêm một ván cờ nữa."
Khóe miệng Tạp Mỗ nhếch lên, lập tức dùng Ốc Sên Truyền Tin gọi lại cho Mansherry.
Hắn dặn nàng tạm thời đừng để lộ thân phận trước mặt Băng Mũ Rơm, hơn nữa cứ mỗi lần sắp đến lượt bọn chúng trị liệu, hãy kiếm cớ rời đi.
Như vậy, thương thế của Băng Mũ Rơm không thể hồi phục, bọn chúng ắt sẽ liên tục quay lại Green Bit.
Chỉ cần Băng Mũ Rơm không nhận ra điều bất thường, Tạp Mỗ hắn sẽ có vô số cơ hội để ra tay!
Cùng lúc đó...
Trên tàu Tang Ni Nhị Hào.
"Luffy!!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm trừng mắt dữ tợn nhìn Luffy, hệt như có mối huyết hải thâm thù.
Nếu không nhờ có Robin can ngăn, mọi người nhất định phải tẩn cho Luffy một trận tơi bời nữa mới hả dạ.
Luffy dang hai tay, vẻ mặt vô tội đáp: "Bản thân Yêu Tinh Công Chúa hết sức rồi mà, đâu phải lỗi của tôi."
"Đồ khốn!"
Sanji túm chặt lấy cổ áo Luffy, tức giận quát: "Nếu cậu không gây chuyện, chúng ta cứ ngoan ngoãn xếp hàng thì đã xong từ sớm rồi!"
Nami sa sầm mặt mày, tức tối nói: "Luffy, tôi biết cậu nôn nóng muốn có Trái Mera Mera."
"Nhưng hôm nay nếu không phải do cậu quậy phá, ngày mai chúng ta đã có thể giúp cậu đoạt lại Trái Mera Mera rồi, cậu có hiểu không hả!"
"..."
Mọi người lại một phen thẹn quá hóa giận chỉ trích Luffy thậm tệ.
Nếu không phải do Luffy làm càn, họ tự tin hôm nay đã được Yêu Tinh Công Chúa chữa trị, tái tạo lại phần chi thể đã mất.
"Thôi được rồi! Thôi nào!"
Robin đứng ra giữa, liên tục hòa giải: "Ngày mai đi lại một chuyến là được, hôm nay tuy có chút sự cố, nhưng vị Yêu Tinh Công Chúa đó dường như không có ác ý với chúng ta."
"Ngày mai tuyệt đối không được mang Luffy theo, cậu ta đi chỉ biết phá đám thôi!"
Usopp cụt cả hai tay, chỉ có thể đỏ hoe mắt trừng trừng gầm lên với Luffy.
Sanji châm một điếu thuốc, lắc đầu: "Usopp, tôi biết cậu là người khó chịu nhất, nhưng chuyện này e rằng không được."
"Đúng vậy!"
Mọi người cũng liên tục gật đầu tán thành.
Nami trầm giọng: "Theo như chúng tôi quan sát, tại Dressrosa đã xuất hiện không ít Hải Quân, tôi đoán có lẽ tên Thiên Long Nhân kia lại dẫn lính Hải Quân tới truy sát chúng ta rồi!"
"Tôi hiểu rồi."
Usopp miễn cưỡng gật đầu.
Hắn không phải kẻ ngốc, ba trụ cột chiến lực của Băng Mũ Rơm là Luffy, Zoro và Sanji.
Nếu để Luffy ở lại trên thuyền, Sanji buộc phải ở lại để trông chừng, phòng ngừa một mình Luffy đi cướp Trái Mera Mera rồi lại gây ra tai họa.
Thế nhưng làm vậy, một Zoro chỉ còn một cánh tay chưa chắc đã bảo vệ nổi những người còn lại.
Brook cười nói: "Yo ho ho ho, vậy quyết định như thế đi!"
"Brook, sao xương của cậu lại mọc ra rồi!"
