Chương 182
Chương 182: Doflamingo và Đại tướng ai đẳng cấp hơn?
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Brook, sao xương của cậu lại mọc ra rồi!"
Usopp kinh ngạc nhìn chằm chằm chi dưới của Brook. Nếu hắn nhớ không lầm, Brook cũng đã tàn phế.
"Yo-ho-ho-ho!"
Brook bưng một ly sữa bò, cười ha hả nói: "Bởi vì tôi là xương khô mà, chỉ cần uống sữa là mọc lại được thôi."
Sanji dụi tắt điếu thuốc, nói: "Được rồi, mọi người về ngủ trước đi, mai dậy sớm."
"Sanji!"
Luffy chặn Sanji lại: "Tôi muốn ăn bữa khuya thật ngon!"
"Cút!"
Sanji giẫm mạnh lên tàn thuốc, không thèm ngoảnh đầu, quay lưng rời đi.
"Sanji tên khốn kiếp này!"
Luffy ngoảnh mặt đi, hậm hực bước sang hướng khác.
"Luffy, mọi người..."
Robin đầy cay đắng nhìn hai hướng đi ngược nhau, khẽ thở dài một tiếng.
Trước đó cô từng nói với Inazuma, e rằng sau này Băng Mũ Rơm sẽ thường xuyên cãi vã.
Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm!
Chuyện hôm nay tuy là Luffy kích động, nhưng cũng chưa gây ra hậu quả gì, nếu là trước kia thì họ tuyệt đối sẽ không lôi chuyện này ra làm to.
Robin không về ngủ, cô tựa vào mũi thuyền trầm ngâm suy nghĩ.
"Robin, có thể hỏi cậu vài chuyện không?" Đúng lúc này, Luffy xuất hiện bên cạnh Robin cất tiếng hỏi.
"Ừ."
Robin gật đầu, kinh ngạc nhìn Luffy: "Chuyện gì vậy?"
Luffy ngồi phịch xuống mũi thuyền, hỏi: "Vi Vi thật sự cũng mang huyết mạch Thiên Long Nhân sao?"
"Luffy?!"
Robin dụi mắt, đột nhiên nhận ra Luffy lúc này lại trở nên thân thiết như xưa.
...
"Tuy tên Luffy đó rất khốn kiếp..."
Dưới ánh trăng, Sanji lộ rõ vẻ giằng xé: "Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây?"
Trong tay Sanji nắm chặt một bức thư.
Một bức thư mời dự tiệc trà, chuẩn xác hơn là một tấm thiệp cưới.
Cùng lúc đó, tại một con hẻm tối ở Dressrosa.
Từng đàn quạ đen như mực như bị hút lại, tụ thành một hình người.
Karasu hỏi: "Sabo? Đã điều tra xong chưa."
Sabo gật đầu đáp: "Ngọn nguồn buôn lậu vũ khí đúng là vương quốc này, không cần phải điều tra thêm nữa."
Karasu lại hỏi: "Vậy còn Trái Mera Mera..."
"Vẫn chưa tới tay."
Sabo lắc đầu, sắc mặt hơi khó coi: "Trái Mera Mera được cất giấu trong kho báu của Gia tộc Donquixote, muốn lén lấy được có chút khó khăn."
"Sabo!!"
Khắc Nhĩ Lạp lườm Sabo một cái, nhìn sang Karasu giải thích: "Những ngày này, Hải Quân đóng quân ở Dressrosa ngày càng đông, không gian sinh tồn của chúng ta càng lúc càng hẹp, chuyện bại lộ chỉ là sớm muộn."
Karasu gật đầu: "Ta hiểu rồi, trời muộn hơn chút nữa ta sẽ đưa các ngươi về."
"Không vội."
Sabo xua tay, vội hỏi: "Chắc Luffy đã tới Dressrosa rồi chứ!"
Karasu gật đầu: "Đã tới rồi!"
"Đúng rồi, Ivankov không đi cùng ngươi sao?"
Ngư nhân Hack kinh ngạc đánh giá phía sau Karasu, phát hiện chỉ có một mình Inazuma.
"Chuyện này..."
Karasu nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói thế nào.
...
Sáng sớm hôm sau.
Trên cây cầu dẫn từ Dressrosa sang Green Bit.
Nhóm người Tạp Mỗ đang mai phục tại đây.
Minh Mỹ tò mò hỏi: "Tạp Mỗ, ở đây thật sự ngồi đợi được Luffy sao?"
"Đương nhiên!" Tạp Mỗ khẳng định, sau đó giải thích qua đầu đuôi câu chuyện.
Tạp Mỗ nói tiếp: "Chỉ cần Băng Mũ Rơm chưa từ bỏ ý định tái tạo tứ chi đứt gãy, nhất định sẽ quay lại Green Bit."
"Ý kiến hay!"
Mọi người sáng mắt lên, đều cảm thấy đây là một kế sách tuyệt diệu. Bọn họ đều biết Mansherry, tức Yêu Tinh Công Chúa trong lời đồn, chính là người phụ nữ của Tạp Mỗ!
Cũng giống như câu cá, chỉ cần mồi câu đủ hấp dẫn, ắt sẽ có cá cắn câu.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã phát hiện Băng Mũ Rơm!
Tạp Mỗ lập tức hạ lệnh: "Ra tay!!"
"Không ổn, có phục kích!"
"Đáng chết, lại là tên Thiên Long Nhân đó!"
"Chết tiệt, không phải lại có Đại Tướng chứ."
"Quả nhiên, đám Hải Quân mới tới đều do hắn dẫn theo."
Đúng lúc nhóm Tạp Mỗ ra tay, người của Băng Mũ Rơm cũng đồng thời phát hiện ra bọn họ.
Sanji dùng Nguyệt Bộ lao lên trước, ngoảnh đầu hét: "Đầu rêu, trông chừng bọn họ!"
"Tên lông mày xoắn chết tiệt, đừng tưởng ta cụt một tay là ngươi có thể chỉ tay năm ngón với ta!" Zoro không chịu thua kém, tung một chiêu nhị đao lưu chém ngang tới.
"Đó là..."
Đồng tử của Luffy đột nhiên co rút dữ dội, nhận ra một nam một nữ phía sau Tạp Mỗ cũng là Thiên Long Nhân.
Luffy gầm thét ầm ĩ: "Đám Thiên Long Nhân đáng chết, ta phải đấm bay các ngươi!!"
"Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!"
Usopp liều mạng muốn giương ná cao su lên chiến đấu, nhưng hai cánh tay đã bị thiêu rụi, làm sao mà kéo ná được.
Oành! Oành! Oành!!
Keng! Keng! Keng!!
Đôi bên va chạm một hồi, Băng Mũ Rơm không ham chiến, rất nhanh đã rút lui.
"Đáng ghét!" Minh Mỹ tức tối: "Để chúng chạy mất rồi!"
Tạp Mỗ hỏi mọi người: "Hiện tại nhìn trực quan rồi đấy, các ngươi có nắm chắc giết được Luffy không!"
"Chuyện này..."
Minh Mỹ và Doflamingo lập tức lộ vẻ mặt khó coi, bọn họ nhận ra Băng Mũ Rơm mạnh vượt ngoài dự liệu.
"Không được!"
Minh Mỹ lắc đầu nói: "Bọn chúng dùng thực lực để chạy, chúng ta chẳng ai làm gì được. Trừ phi Luffy chịu liều mạng sống mái với chúng ta."
"Ta biết, đây cũng là điều ta lo nhất."
Tạp Mỗ tức tối, điều hắn lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra.
Lực lượng bao vây Băng Mũ Rơm lần này thực sự có hạn, không thể tạo thành thế gọng kìm khép góc.
Thế giới này không phải cứ mạnh hơn người khác là chắc chắn giết được đối phương, ngươi còn phải đuổi kịp hắn đã!
Ví dụ đơn giản nhất, thực lực của Marco rất mạnh, thậm chí có thể va chạm trực diện với Aokiji, nhưng luận thực lực chân chính thì không bằng Aokiji.
Thế nhưng Aokiji muốn giết Marco cũng chẳng dễ dàng gì, đánh không lại thì Marco có thể chạy.
"Băng Mũ Rơm mấy ngày trước đã mạnh như vậy rồi sao?"
Minh Mỹ nhịn không được cất tiếng hỏi, lúc này gã đã hiểu phần nào lý do vì sao Tạp Mỗ lại chấp niệm muốn giết Luffy đến thế.
Ăn Trái Nika thì thôi đi, đằng này thực lực còn mạnh đến mức vô lý.
"Không! Thực lực trước đó của Băng Mũ Rơm không mạnh đến mức này."
Một Trung Tướng Hải Quân phía sau Tạp Mỗ lên tiếng đáp, gã cho biết trước đây đánh nhau với bộ xương kia không hề tốn sức như thế.
"Hệ thống!"
Tạp Mỗ toát mồ hôi lạnh, lập tức gọi hệ thống ra hỏi: "Trước đó Băng Mũ Rơm giao chiến với Đại Tướng, có phải đã cày được rất nhiều kinh nghiệm không!"
【Ký chủ ba ba, đúng vậy...】
Hệ thống giải thích tỉ mỉ, biểu thị thực lực hiện tại của Băng Mũ Rơm đã tiệm cận mức sau khi đánh bại Doflamingo.
"Mẹ kiếp!"
Tạp Mỗ gầm gào đau đớn trong lòng, thế này thì đánh đấm cái thây gì nữa.
Phải biết rằng trong cốt truyện gốc khi đánh Doflamingo, Băng Mũ Rơm đâu có đủ người, một nửa quân số đã đi Đảo Tạc Ô trước rồi.
Bây giờ toàn bộ Băng Mũ Rơm đã đạt tới thực lực sau khi hạ Doflamingo, thế thì đánh cái rắm!
Tạp Mỗ thẹn quá hoá giận hỏi trong đầu: "Hệ thống! Chẳng phải ngươi bảo điểm kinh nghiệm chỉ rơi ra một nửa thôi sao?"
【Ký chủ ba ba, tuy Băng Mũ Rơm đánh với người không chỉ định thì điểm kinh nghiệm nhận được (tâm đắc chiến đấu) chỉ có một nửa, nhưng ký chủ ba ba nghĩ xem giữa Doflamingo và Đại Tướng, bên nào có hàm lượng vàng cao hơn?】
"Ta..."
Mặt Tạp Mỗ cứng đờ, hoàn toàn không cãi lại được.
"Đại ca, vậy tiếp theo phải làm sao?"
