Chương 188
Chương 188: Robin, một mình cô vào đi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Mọi người đến đó rồi sẽ biết!"
Mansherry vừa nói vừa viết một địa chỉ khác đưa cho Robin: "Cô có thể đến đây thử vận may..."
……
Trên đường đi, Sanji không nhịn được hỏi: "Robin-chan, chúng ta thật sự phải đến địa chỉ đó sao!?"
"Sanji!"
Usopp lập tức khó chịu gầm lên: "Cậu có ý gì, chẳng lẽ muốn chúng ta bỏ qua cơ hội này!"
"Cậu đi hay không đương nhiên chẳng sao, vì cậu căn bản có bị thương tật gì đâu!"
"Thật không biết cái thân thể này của cậu mọc kiểu gì? Lẽ nào cũng giống Franky là người cải tạo?"
"Các cậu dù mất đi cánh tay vẫn có thể chiến đấu, nhưng còn tôi thì sao!!"
"……"
Usopp điên cuồng gào thét, chỉ cần có một tia hy vọng tái tạo lại tứ chi tàn phế, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ.
"Đủ rồi!!"
Zoro lập tức ngăn Usopp lại, càng nói tên này càng quá đáng!
Hắn còn nhận ra Sanji vốn luôn điềm tĩnh bỗng nhiên cảm xúc dao động dữ dội, dường như là sau ba chữ "người cải tạo".
Zoro lạnh lùng nói với Usopp: "Muốn cãi nhau với tên lông mày xoắn này cũng chưa tới lượt cậu!!"
"Tôi……"
Usopp căm giận quay đầu sang một bên, nghẹn lời.
"Usopp!"
Băng Mũ Rơm thấy vậy liền thở dài một tiếng: "Chúng tôi biết chuyện đó giáng đòn đả kích nặng nhất vào cậu. Nhưng nỗi lo của Sanji cũng không sai, ngộ nhỡ……"
Mọi người vừa nói, ánh mắt vừa đồng loạt nhìn sang Robin, muốn tìm câu trả lời từ nàng.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, Robin khẽ thở dài: "Hồi bé ở Ohara, những người nghiên cứu đề tài tương đồng thường rất dễ nói chuyện với nhau."
"Biết đâu Yêu Tinh Công Chúa và người trong thư cũng như vậy."
Trong lòng Robin cũng có hoài nghi.
Địa chỉ này liệu có phải là bẫy? Liệu có phải Hải Quân muốn dụ bọn họ tự chui đầu vào lưới?
Nhưng đúng như Usopp nói, họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tái tạo lại cánh tay.
"Mặc kệ có phải bẫy hay không, cứ đến một chuyến là biết!"
Luffy bên cạnh đấm nhẹ hai nắm tay vào nhau, cất cao giọng: "Nếu có phục kích, cứ việc đấm bay hết bọn chúng là xong!"
"Nói đúng lắm, chúng ta luôn đi cùng nhau, Hải Quân chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta!"
Mọi người gật đầu thật mạnh, cảm thấy Luffy rốt cuộc cũng nói được một câu ra hồn.
Không lâu sau——
Băng Mũ Rơm rất nhanh đã tới địa chỉ bí mật mà Yêu Tinh Công Chúa đưa cho, đó là một căn nhà nhỏ kiểu Tây có phần đổ nát nằm ở khu trung tâm Dressrosa.
"Có lẽ dạo này chúng ta căng thẳng quá rồi."
Mọi người Băng Mũ Rơm tới nơi liền thở phào một hơi!
Nếu thật sự là cạm bẫy do bên Hải Quân bày ra, chỉ cần không ngu ngốc thì chẳng ai lại đặt ở chỗ này. Loại nhà nhỏ kiểu Tây này, họ đấm một phát là sập!
Rất nhanh, mọi người theo như thư viết đi lên tầng ba.
"Cộc cộc cộc!!"
Robin thấp thỏm gõ cửa, theo lời Yêu Tinh Công Chúa thì người trong thư rất hay vắng nhà.
"Mẹ kiếp, ai đấy?"
Chừng một phút sau, Tạp Mỗ mới giả vờ làm cao nhân đáp lại một tiếng.
"Hả?"
Băng Mũ Rơm ngớ người ra, thầm nghĩ mẹ nó đây mà là cao nhân sao?
Nghe giọng điệu sao giống lũ lưu manh côn đồ thế này!
Robin lại không bận tâm, trước kia ở Ohara, học giả tính tình cổ quái nhiều không đếm xuể.
Robin lịch sự nói: "Tiên sinh! Chúng tôi có việc muốn nhờ ngài!"
"Có việc?!"
Tạp Mỗ ngáp một cái rồi mở cửa ra hỏi: "Có việc thì nói, không có thì xéo đi!!"
Người trong thư của Mansherry đương nhiên là Tạp Mỗ, có điều lúc này hắn đã dịch dung.
Hơn nữa còn là do Tạp Mỗ cắn răng bỏ ra không ít cái giá từ thương thành hệ thống để đổi lấy Dịch Dung Đại Lực Hoàn!
Đảm bảo Băng Mũ Rơm nhìn không ra!
"Hử!?"
Khoảnh khắc Tạp Mỗ vừa mở cửa, ánh mắt liền cố ý nhìn chòng chọc vào Nami và Robin.
"Cái tên này……"
Băng Mũ Rơm trong lòng giận dữ, nhất là Sanji!
Cảm thấy kẻ trước mặt không phải là giống lưu manh, mà căn bản chính là tên lưu manh.
Robin vẫn không để bụng, tiếp tục nói: "Tiên sinh, chúng tôi đến để tái tạo lại đoạn chi."
"Tái tạo đoạn chi?"
Tạp Mỗ tò mò đánh giá Băng Mũ Rơm, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Tạp Mỗ cười ha hả nói: "Ta hiểu rồi! Nhất định là có người tiến cử ta với các ngươi!"
"Đúng vậy!"
Robin gật đầu: "Xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi có thể trả bất kỳ cái giá nào!!"
"Ta hiểu rồi."
Tạp Mỗ gật đầu, chỉ tay vào Robin: "Một mình ngươi vào đây."
"Ngươi nói cái gì!!"
Băng Mũ Rơm giận tím mặt, lập tức muốn vung nắm đấm đòi Tạp Mỗ một lời giải thích.
Để Robin vào một mình, ai biết được đây có phải âm mưu gì không!
Phải biết rằng thân phận của Robin vô cùng đặc biệt, là một trong những kẻ Thế Giới Chính Phủ muốn bắt nhất!
Bây giờ bọn họ thậm chí còn nghĩ, kẻ trước mắt liệu có phải là người của Thế Giới Chính Phủ hay không!
Hành động lần này là bọn họ lùi lại một bước, từ bỏ việc tiêu diệt toàn bộ Băng Mũ Rơm để bắt lấy người có giá trị nhất!
"Mọi người, dừng tay hết lại cho tôi!!"
Robin xua tay, quát lớn: "Bất kể thật giả, chúng ta đều phải thử một lần."
"Không chỉ vì mọi người, mà còn vì chính tôi!"
Đôi mắt đẹp của Robin khẽ lay động, nàng tuy có thể dùng Trái Hana Hana để bù lại phần chi thể bị thiêu rụi, nhưng lại không phân biệt được trái phải!
Những ngày qua luôn phải chịu đựng những lời chỉ trỏ và ánh mắt khinh miệt của người khác.
Nàng luôn tỏ ra không quan tâm đến những điều đó!
Nhưng nàng là một người phụ nữ, sao có thể thật sự không bận lòng chứ?
"Chuyện này……"
Băng Mũ Rơm khựng lại, sao lại không hiểu ý của Robin.
Mấy ngày nay dù Robin luôn tỏ ra không để ý, nhưng những cử chỉ vô thức của nàng họ đều nhìn thấy hết.
"Không được, quá nguy hiểm!"
Sanji gấp gáp nói với Tạp Mỗ: "Tôi có thể thay Robin, cùng vào một mình với ông!"
"Không cần!!"
Tạp Mỗ liếc xéo Sanji một cái, thầm nghĩ mình chẳng có hứng thú với đàn ông.
"Nếu ta đoán không lầm, các ngươi đều là hải tặc đúng không."
Tạp Mỗ lập tức khôi phục vẻ nho nhã, lên tiếng: "Vừa rồi ta chỉ giả vờ ngỗ ngược một chút thôi. Nhưng trong số các ngươi, chỉ có nàng là vẫn giữ lễ độ với ta, cho nên ta chỉ tin nàng!"
Tạp Mỗ nói đầy vẻ đàng hoàng: "Các ngươi là hải tặc, ta sẽ không đem tính mạng của mình ra để giúp các ngươi đâu!"
"Chúng tôi……"
Sanji lập tức xìu xuống, không nói nên lời.
Hóa ra cái bộ dạng côn đồ vừa nãy là giả vờ sao!?
"Được rồi, mọi người cứ ở đây đợi!"
Robin gật đầu nói: "Nếu tôi gặp phải nguy hiểm gì, tôi sẽ kêu cứu!"
"Tôi tin tưởng mọi người, bởi vì chúng ta là đồng đội……"
Robin mỉm cười với mọi người, sau đó bước chân vào phòng.
"Ta bộ ăn thịt ngươi chắc?!"
Tạp Mỗ cười cười, rồi cũng bước vào phòng, đóng cửa lớn lại.
"Đáng chết!! Nếu Robin xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho tên đó đâu!!"
Sanji siết chặt nắm đấm, lập tức giải phóng Haki Quan Sát.
Hắn muốn dò xét bên trong, nhưng kinh ngạc phát hiện Haki Quan Sát của mình không thể thấm vào dù chỉ nửa phân.
Sanji hỏi: "Đầu rêu, Kiến Văn Sắc của cậu có nhìn rõ bên trong không?"
