Chương 189
Chương 189: Vừa muốn thân thể người ta, lại vừa muốn mạng người ta
Đăng ngày 29/09/2026
19
Zoro sa sầm nét mặt: "Không được!"
Sanji lại hỏi: "Luffy, còn cậu thì sao?"
Luffy lắc đầu.
Lúc này —— bên trong gian phòng!
"Xem ra đồng đội của ngươi chẳng hiểu chuyện chút nào."
Tạp Mỗ liếc nhìn động tĩnh ngoài cửa phòng, cười nói.
Robin tìm một chỗ ngồi xuống, bình thản nói: "Khuyên ngươi chớ có ý đồ xấu với ta, đồng đội của ta rất mạnh."
"Ta biết chứ!!"
Tạp Mỗ gật đầu, cười híp mắt: "Các ngươi hình như chính là Băng Mũ Rơm trong truyền thuyết! Nghe đồn các ngươi không chỉ làm hải tặc, mà còn là bọn buôn người Nhân Ngư."
Sắc mặt Robin tối sầm, phẫn nộ quát: "Chúng ta không phải bọn buôn Nhân Ngư!!"
"Ta còn nghe nói..."
Tạp Mỗ phớt lờ Robin, tự nhiên nói tiếp: "Các ngươi ở Vương quốc Lâu Lan còn giết không ít bình dân."
"Không, không có..."
Toàn thân Robin bất giác run lên.
Nàng muốn phủ nhận, nhưng chút tỉnh táo tận đáy lòng lại khiến nàng không thốt nên lời chối bỏ.
Năm đó khi đột phá vòng vây khỏi vương đô Lâu Lan, Usopp bắt bách tính Lâu Lan làm con tin, quả thực đã giết rất nhiều bình dân vô tội!
Thậm chí sau đó, Luffy còn giết cả những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi.
"Được rồi! Dù sao các ngươi cũng là hải tặc, ta chẳng trông mong các ngươi là người tốt lành gì."
Tạp Mỗ thật ra còn muốn nói Luffy đã tàn sát một đám trẻ con vô tội, nhưng làm vậy rất dễ bại lộ thân phận.
"Ta hiểu rồi, ra điều kiện đi!"
Chân mày Robin nhíu chặt. Từng lăn lộn trong thế giới ngầm, nàng biết rõ người trước mắt vừa rồi đang tạo áp lực hòng nâng cao thẻ bài mặc cả.
Đương nhiên Robin không hề hay biết.
Tạp Mỗ nói vậy, phần nhiều là đang suy tính.
Hắn đang nghĩ có nên tạm thời đổi kế hoạch, thừa cơ bắt giữ Robin để Băng Mũ Rơm bó tay bó chân hay không.
"Điều kiện thì không vội, uống chén trà trước đã!"
Tạp Mỗ ngồi xuống, rót một chén trà đưa cho Robin.
Thấy Robin không uống, hắn lại hỏi: "Sao thế? Sợ trà có độc à?"
"Làm gì có!"
Robin lắc đầu, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi.
Mắt nàng sáng lên, nhận ra trà này khá ngon.
"Ta đã bảo rồi, không có độc đâu..."
Tạp Mỗ cười cười, nhìn thoáng qua cửa phòng rồi lại nhìn Robin, cuối cùng quyết định cứ theo kế hoạch mà làm!
Tạm thời đổi kế hoạch, bắt giữ Robin để uy hiếp Băng Mũ Rơm tuy hay, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Còn kế hoạch ban đầu của hắn gần như không có rủi ro nào, chỉ tốn thời gian hơn đôi chút.
Kế hoạch của hắn rất đơn giản: trị liệu!
Chuẩn xác hơn là trị liệu cộng kịch độc!
Hắn thi triển năng lực trị liệu toàn phần, đồng thời cũng rót kịch độc vào!
Hắn sẽ phủ quang mang trị liệu lên thân thể Băng Mũ Rơm để tạm thời áp chế kịch độc, chờ đến khi bọn họ rời Dressrosa, lẻ loi trôi dạt trên biển, hoặc tới trận chiến kế tiếp sẽ lập tức thu hồi quang mang trị liệu.
Đến lúc đó, những kẻ trong Băng Mũ Rơm từng nhận trị liệu đều sẽ phải xong đời!
Còn việc rót kịch độc bằng cách nào.
Trong đầu Tạp Mỗ bỗng hiện lên đại kết cục của một bộ tiểu thuyết bản không cắt gọt nào đó...
"Khặc khặc!!"
Đáy lòng Tạp Mỗ bật ra tiếng cười tà ác, chính hắn cũng thấy bản thân quá mức bỉ ổi!
Vừa muốn thân xác người ta, lại vừa muốn mạng người ta!
Nhưng hết cách rồi, ai bảo mối liên kết giữa Băng Mũ Rơm và Luffy lại sâu đậm đến thế?
"Được rồi! Trà cũng đã cạn, nên bàn điều kiện thôi." Robin lúc này có chút mất kiên nhẫn.
"Đừng vội!"
Tạp Mỗ xua tay: "Chẳng lẽ ngươi không nên nghiệm chứng trước xem ta có năng lực tái tạo tứ chi đứt gãy cho các ngươi hay không sao?"
"Nói cũng có lý!"
Robin gật đầu, thầm mừng trong bụng.
Nàng dĩ nhiên cũng muốn kiểm chứng, nhưng thân là bên đi nhờ vả, đưa ra yêu cầu như vậy sẽ tỏ ra không tin tưởng đối phương, rất mất lịch sự.
"Ngây ra đó làm gì?"
Tạp Mỗ trừng mắt nhìn Robin, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, năng lực Ác Ma Quả Thực của ngươi có thể mọc ra rất nhiều cánh tay nhỉ."
"Đúng vậy."
Robin cắn răng, lập tức phát động năng lực Trái Hana Hana, một bàn tay ngọc thon dài liền mọc ra.
Vù vù!!
Khoảnh khắc tiếp theo, một vệt ngân quang lóe lên.
"A!!"
Robin cắn chặt răng ngăn tiếng thét, rồi trừng mắt phẫn nộ nhìn Tạp Mỗ: "Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc một chút à?"
Thương hoa tiếc ngọc?
Tạp Mỗ thầm cười khẩy, nhìn thấu mỹ nhân kế của Robin ngay tắp lự. Bình thường nàng làm sao có kiểu nũng nịu thế này!
Hơn nữa các ngươi vừa ra biển là phải chết rồi, còn tiếc cái đếch gì nữa.
Tạp Mỗ thản nhiên như không: "Dù sao cũng là cánh tay ngươi dùng năng lực phân hóa ra, có gì to tát đâu."
"Tên này khốn kiếp thật!!"
Robin thầm rủa một câu, bụng bảo dạ dù là tay phân hóa từ năng lực thì cũng có cảm giác đau đớn chứ bộ.
"..."
Tạp Mỗ không nói thêm lời nào, đưa ngón tay giả vờ liếm lên đầu lưỡi, đoạn chạm nhẹ vào đoạn tay đứt vừa phân hóa của Robin!
Vù vù vù~~
Một vệt bạch quang dịu nhẹ bùng nở, đoạn chi đứt lìa của Robin lập tức phục hồi với tốc độ mà mắt thường cũng thấy rõ.
"Thần kỳ quá!!"
Robin trừng tròn hai mắt, mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Nàng cảm nhận rõ mồn một sinh lực trong cơ thể đang dâng trào, xương cốt, cơ bắp đều đang tái sinh!!
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay phân hóa của Robin đã hoàn toàn khôi phục như cũ.
"Kiểm chứng xong rồi đấy."
Tạp Mỗ cười ha hả: "Giờ thì bàn điều kiện được rồi chứ!"
"Chỉ cần có thể cứu chữa cho ta và các đồng đội của ta."
Robin đứng dậy, hạ thấp tư thế cung kính đáp: "Dù phải trả bao nhiêu tiền, chúng ta cũng sẽ thanh toán!"
"Không!!"
Tạp Mỗ phất tay từ chối: "Ta không cần tiền, thậm chí chẳng cần bất kỳ điều kiện phụ nào! Chỉ cần ngươi cùng ta diễn một màn trị liệu đẳng cấp cao nhất là được."
"Hử?!"
Robin khẽ nhíu mày liễu, không hiểu Tạp Mỗ có ý gì.
"Ta nghĩ hẳn ngươi đã để ý, lúc ta trị liệu cho ngươi ban nãy, ngón tay ta có liếm qua đầu lưỡi!"
Tạp Mỗ cười cười, nói tiếp: "Đúng thế! Nguồn gốc năng lực trị liệu của ta chính xác như những gì ngươi đang nghĩ!!"
(Lược bỏ)
"Theo lời ngươi, tay phải cùng chân phải của ngươi đều đã cháy rụi, đến tro tàn cũng chẳng còn sót lại."
Hai mắt Tạp Mỗ rực lửa, nhìn chằm chằm Robin như con sói đói chực nuốt chửng con mồi.
Tạp Mỗ nói tiếp: "Muốn từ hư vô tái tạo lại tứ chi cho ngươi, cần phải có thứ năng lượng tinh thuần hơn nữa!!"
"Mà thứ năng lượng tinh thuần hơn đó..."
"Khặc khặc khặc!!"
Khóe miệng Tạp Mỗ nhếch lên, bật ra tràng cười quái dị đặc trưng của kẻ phản diện.
"Cái, cái này..."
Lồng ngực Robin phập phồng dữ dội, đầu óc nhất thời ong ong.
Nàng đâu có ngốc, lập tức hiểu ngay gã đàn ông trước mặt muốn giở trò gì.
"Cái, cái này..."
Robin run giọng hỏi: "Đây chính là điều kiện của ngươi?!"
"Dĩ nhiên không phải!!"
Tạp Mỗ tiến lên, bóp nhẹ gương mặt kiều diễm của Robin cười nói: "Đây chỉ là quy trình tất yếu để tái tạo tứ chi cho ngươi mà thôi."
"Nói nhảm! Thế còn bọn Zoro thì sao!"
Robin bật dậy, vừa thẹn vừa giận: "Họ là đàn ông đấy, chẳng lẽ ngươi..."
"Tất nhiên là không!!"
Tạp Mỗ lại cười, xua tay đáp: "Quy trình đặc biệt này chỉ có ngươi, cùng với Miêu Tặc Nami mới được trải nghiệm thôi, còn những người khác..."
