Chương 224
Chương 224: Luffy: Boa Hancock…… đang làm gì thế!?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Franky tò mò hỏi: "Ngày mai, lúc nào thế?"
"Không rõ thời gian cụ thể."
Robin lắc đầu, rồi khẳng định: "Nhưng chắc chắn là ngày mai!"
Sanji châm một điếu thuốc: "Biết là ngày mai là đủ rồi!"
"Ngày mai thì vừa hay để cho Luffy ngủ một giấc thật ngon."
Zoro thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu không tôi thật sự lo cho tình trạng của Luffy!"
"Tìm kho báu, tìm kho báu, tìm kho báu!!"
Chopper phấn khích múa tay múa chân, như thể đàn ông con trai bẩm sinh đều bị chuyện này thu hút.
"Em nhớ Sabo bọn họ từng nói, kho báu lần này là thật đấy!!"
"Kho báu của Hải Tặc Vương, không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ!?"
"Nami! Luffy sẽ không để cậu đem bán đâu!"
"Cũng đúng."
"Hahaha!!!!"
"..."
Zoro siết chặt ba thanh đao bên hông, Sanji dập tắt điếu thuốc trên tay, Franky chắp hai tay làm động tác quen thuộc...
Lúc này ——
Mọi người đều nóng lòng muốn thử, tràn đầy nụ cười mong đợi chuyến săn tìm kho báu ngày mai.
"Đúng rồi, Luffy tính sao? Sáng mai có gọi cậu ấy dậy không?"
"Chuyện này... thôi bỏ đi!"
"Trước khi hoạt động bắt đầu gọi dậy là được, cứ để cậu ấy ngủ ngon một giấc!"
"Ừm!"
...
Sáng sớm hôm sau.
Tạp Mỗ dậy thật sớm, vốn định đi tìm Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ tu luyện.
Kết quả nàng không có ở đây, chỉ để lại một tờ giấy nhắn.
Đại ý là nàng nhận được tin tức, hoạt động tìm kho báu cuối cùng của Hải Tặc Vạn Bác Hội sắp mở ra, nàng sẽ đi đoạt kho báu của Hải Tặc Vương về cho hắn.
"Haha, cũng phải!"
Tạp Mỗ khẽ cười.
Khác với Hancock, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vẫn chưa biết thân phận Thiên Long Nhân của hắn, cứ ngỡ hắn cũng có hứng thú với kho báu của Roger.
Tạp Mỗ lại muốn nhờ Robin giúp mình tu hành, kết quả phát hiện nàng cũng đi từ sớm rồi.
Tạp Mỗ liền định ra ngoài dạo một vòng.
Dù sao Hancock bỗng nhiên đứng đắn hẳn lên, tám phần mười là cái gọi là "căn bệnh còn đau đớn hơn bệnh tương tư" kia đã khỏi rồi.
Ai ngờ, Hancock lại biến về thành Hancock quen thuộc kia.
(Lược bỏ)
【...】
"A a a a a a a!!"
Lúc này, ở căn phòng đối diện, Luffy mở mắt ra, sau đó vung tay múa chân loạn xạ.
"Zoro, Nami!!"
Luffy gào lớn, muốn đồng đội đánh ngất mình để ngủ tiếp, rồi ngạc nhiên phát hiện mọi người trong Băng Mũ Rơm đều không có ở đây, chỉ để lại một tờ giấy nhắn.
"Tìm kho báu? Đến giờ sẽ quay lại báo cho mình?!"
"Nói vậy là? Bọn họ không có ở đây!!!"
Hai mắt Luffy sáng rực lên, phấn khích nhảy cẫng lên.
Từ sớm hắn đã muốn đấm bay sạch lũ người xấu quấy rầy giấc ngủ của mình trong khách sạn, như vậy là có thể ngủ ngon một giấc rồi.
Chỉ là Sanji và mọi người kiên quyết không cho phép, hơn nữa mỗi lần ra ngoài đều sẽ để lại một người trông chừng không cho hắn làm bậy, thậm chí còn lấy việc rời băng hải tặc ra uy hiếp, cho nên Luffy mới nhịn mãi không đấm bay bọn họ!
Đấm bay người + không ai nhìn thấy = không đấm bay ai cả!
Luffy khẽ động tâm tư, lập tức thi triển Haki Quan Sát: "Ta phải xem thử là kẻ nào cứ làm ồn quấy rầy giấc ngủ của ta!!"
"Ủa, đó là... Hancock?!"
Luffy trừng to hai mắt, có chút không dám tin:
"Cô ấy... đang làm cái gì thế kia!!?"
"Không thể nào, không thể nào! Người phụ nữ đó sao có thể là Hancock được chứ? Chỉ là hơi giống một chút thôi!"
Luffy vỗ vỗ đầu, cảm thấy mình quá viển vông rồi.
Hancock là Thất Vũ Hải, tuy cô ấy cũng là hải tặc, nhưng trên danh nghĩa lại làm việc cho Thế Giới Chính Phủ, làm sao có thể đến Hải Tặc Vạn Bác Hội này được!!
"Nếu cô ta không phải Hancock!"
Luffy đập hai nắm đấm vào nhau, trong mắt xẹt qua một tia hung dữ: "Vậy bây giờ ta sẽ đi đấm bay cô ta!"
Đáng nhắc tới là: Luffy khóa vị trí dựa theo âm thanh, cho nên trong tầm nhìn của Haki Quan Sát hoàn toàn không có Tạp Mỗ.
Hơn nữa tầm nhìn của Haki Quan Sát thiên về cảm ứng nhiệt...
(Lược bỏ)
"Ưm!!!"
"Này, đừng kêu lớn tiếng thế chứ!"
"Không cần lo lắng, vì tin tức kho báu mà đám hải tặc đã rời đi hết từ sáng sớm rồi!"
"Vậy sao cô còn chưa đi?"
"Anh quên rồi à, em là do Thế Giới Chính Phủ các anh phái tới đấy!"
Hancock liếc Tạp Mỗ một cái, lại thở dài nói: "Cũng không biết đến lúc đó, Hải Quân có chĩa họng pháo vào em hay không nữa?"
Tạp Mỗ nói: "Nàng vẫn là Thất Vũ Hải, Hải Quân sẽ không ra tay với các nàng đâu."
"Vậy sau khi chế độ Thất Vũ Hải bị phế trừ thì sao?"
