Chương 225
Chương 225: CPU của Luffy sắp bốc khói rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Vậy sau khi chế độ Thất Vũ Hải bị bãi bỏ thì sao?"
Hancock khẽ thở dài một tiếng, nàng cũng có tình báo nội bộ, biết chuyện Thất Vũ Hải bị bãi bỏ gần như là đinh đóng trên ván, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hancock hơi lo lắng nói: "Đến lúc đó, sợ là Hải Quân sẽ xông vào Nữ Nhi Đảo bắt thiếp!"
Tạp Mỗ gật đầu: "Đến lúc đó, ta sẽ qua một chuyến, cho đám Hải Quân đến bắt nàng mỗi tên một cú đập tường!"
"Vậy..."
Đôi mắt đẹp của Hancock khẽ chớp, lại hỏi: "Vậy nếu đám Hải Quân kéo đến mà huynh đánh không lại thì sao?"
Tạp Mỗ cười khà khà: "Ta chỉ cần đứng chôn chân ở đây, chẳng kẻ nào dám động vào nàng!"
"Tại sao?" Hancock đầy vẻ khó hiểu.
"Vì ta là Thiên Long Nhân!" Tạp Mỗ nói như lẽ đương nhiên.
"Cái này..."
Hancock hơi khựng lại, lại hỏi: "Vậy nếu là Hải Quân Đại Tướng muốn tới bắt thiếp!?"
"Đại Tướng tính là cái thá gì, ta là Thiên Long Nhân!"
"Vậy Nguyên Soái Hải Quân——"
"Ta là Thiên Long Nhân!"
Hancock sốt ruột, lại hỏi: "Vậy nếu Hải Quân quyết tâm làm tới——"
"Ta là Thiên Long Nhân!"
"Vậy nếu Ngũ Lão Tinh muốn tới bắt——"
"Ta là Thiên Long Nhân!"
Hancock lườm Tạp Mỗ một cái, nói: "Địa vị của Ngũ Lão Tinh cao hơn huynh nhiều, thân phận Thiên Long Nhân của huynh chẳng có tác dụng đâu!"
Thân hình Tạp Mỗ hơi khựng lại, bảo: "Kể cả Ngũ Lão Tinh cũng không động nổi vào nàng!"
"Tại sao?"
"Vì ta là đàn ông của nàng, nàng là phụ nữ của ta!"
Tạp Mỗ cười, chuyển giọng nói tiếp: "Cho nên chúng ta chỉ cần cố thêm chút sức, tạo ra một tiểu Thiên Long Nhân, bọn chúng sẽ chẳng dám động vào nàng!"
"Tạp, Tạp Mỗ!!"
Thân thể Hancock lập tức cứng đờ, khóe mắt vốn hơi ươn ướt nháy mắt khô ráo trở lại.
Hancock tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, hừ một tiếng: "Tạp Mỗ, thiếp không thèm để ý đến huynh nữa!"
Nửa câu đầu ý cảnh đẹp biết bao, ai ngờ ghép thêm nửa câu sau ý tứ lập tức biến chất.
"Sao, chẳng lẽ không đúng?"
Tạp Mỗ cười hì hì: "Chỉ cần trong bụng nàng có tiểu Thiên Long Nhân, năm lão già đó dám đụng vào nàng sao!?"
"Chuyện... đạo lý là đạo lý này, nhưng mà——"
Đột nhiên, sắc mặt Hancock bỗng biến đổi, nuốt ngược những lời định nói trở vào.
Ầm ầm ầm!!
Gần như cùng lúc, cửa phòng bị đánh tung trong chớp mắt.
Luffy vung nắm đấm, hét ầm lên như khỉ: "A a a a a a a a, ta sẽ đánh bay các ngươi!"
"Luffy??"
Hancock kinh hô thành tiếng, lập tức lấy chăn nhanh chóng che kín thân thể.
"Hancock??"
Nghe thấy tiếng gọi, thân hình đang lao tới của Luffy khựng phắt lại, hai mắt trừng to như mắt bò nhìn trừng trừng Hancock.
"Ngươi, ngươi là Hancock?!"
Đồng tử Luffy co lại, đến tận lúc này hắn vẫn không dám chắc người phụ nữ trước mặt chính là Hancock.
Nữ hoàng hải tặc hiện tại đã cải trang!
Đối với một kẻ đến Sogeking và Usopp còn không phân biệt nổi như hắn, muốn nhận ra Hancock đã cải trang quả thực có chút khó khăn.
"Luffy!!"
Hancock tức giận đến toàn thân run rẩy.
Lần này nàng đâu có cố ý ghé sát cửa chờ Luffy phát hiện, vậy mà tên này lại xông vào một cách khó hiểu như thế này!!
"Mero mero mero!!"
Hancock bấm niệm thủ ấn, từng luồng sóng gợn màu hồng đậm đặc ầm ầm oanh kích về phía Luffy.
Boong một tiếng!
Không có nửa phần hiệu quả, Luffy thật sự không có chút hứng thú nào với nữ sắc, huống chi lúc này Hancock còn bọc kín như bưng.
"Mero mero mero???"
Nghe thấy khẩu hiệu này, mắt Luffy sáng lên, lập tức khẳng định người phụ nữ trước mặt chính là Boa Hancock.
"Hancock, thật sự là ngươi à, có thể gặp ngươi ở đây thật tuyệt quá!!"
Luffy mừng rỡ hét lên, rảo bước tiến tới định ôm chầm lấy Hancock.
"Cút đi!"
Sắc mặt Hancock âm trầm, lòng bàn tay ngưng tụ Vũ Trang Sắc Bá Khí.
Ầm một tiếng!
Cả thân người Luffy bắn ngược ra như đạn pháo, lún sâu vào vách tường.
Cú đánh này của Hancock lực cực mạnh, cộng thêm việc Luffy hoàn toàn không phòng bị, khiến hắn chịu thương thế không nhẹ.
"Luffy! Cút ngay cho thiếp!!"
Lúc này, sắc mặt Hancock âm trầm tới cực điểm.
Nếu là trước kia nàng cố ý ở trước cửa tu luyện cùng Tạp Mỗ rồi bị Luffy xông vào, nàng còn có thể hiểu được.
Nhưng hôm nay nàng ngoan ngoãn an phận tu luyện với Tạp Mỗ, Luffy lại xông vào thế này thì quá đáng lắm rồi!
"Hancock! Ngươi đánh ta làm gì?"
Luffy ho ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hancock: "Ta là Luffy mà!"
Có lẽ khoảng cách xa hơn khiến tầm nhìn mở rộng.
Hoặc giả bị ăn một đòn nên tỉnh táo hẳn, Luffy cuối cùng cũng chú ý tới Tạp Mỗ bên cạnh Hancock.
"Tạp Mỗ, ngươi là Tạp Mỗ!!"
"Tên khốn Thiên Long Nhân nhà ngươi, mau tránh xa Hancock ra một chút!!"
Luffy đỏ ngầu mắt giận dữ gầm lên, hắn tuyệt đối không quên Hancock căm ghét Thiên Long Nhân đến mức nào.
"Tượng Giao Cơ Quan Thương!!"
Luffy vung hai nắm đấm, sải bước xông lên, vô số bóng quyền tựa như mưa bão trút xuống Tạp Mỗ.
"Luffy, ngươi quá đáng lắm rồi!!"
Hancock thấy Luffy định đánh Tạp Mỗ, lập tức quát khẽ, cách không giáng một chưởng đập mạnh Luffy ngã rạp xuống đất!
"Hancock??? Ngươi..."
Luffy mặt mày lấm lem bò dậy, ngơ ngác nhìn Hancock.
CPU sắp cháy bốc khói luôn rồi!
Vừa rồi nhìn thế nào cũng là Hancock đang ra mặt bảo vệ tên Thiên Long Nhân kia.
Nhưng... tại sao chứ???
"Mông Kỳ D. Lộ Phi, mấy ngày nay ông đây đâu có chọc ghẹo gì ngươi!!"
Tạp Mỗ trừng mắt nhìn Luffy, trong lòng vừa tức vừa hoảng.
Những ngày này hắn ở ngay sát vách phòng Luffy, cũng chẳng có ý định giết chết Luffy, thuần túy là vì bây giờ Luffy đang có cái bùa hộ mệnh chó má kia, hắn giết không nổi.
Kết quả tên này lại hay rồi, trực tiếp đánh tới tận cửa.
"Hancock!!"
Luffy không thèm để ý Tạp Mỗ, hoặc nói thẳng ra là căn bản chẳng nghe thấy tiếng chất vấn của Tạp Mỗ.
Hắn dán chặt mắt vào Hancock, trong đầu toàn là thắc mắc tại sao nàng lại đi che chở cho một tên Thiên Long Nhân!!
Luffy gắt giọng chất vấn: "Hancock, tại sao ngươi lại bảo vệ tên Thiên Long Nhân đó!?"
"Luffy, Hancock đã biến thành hình dạng của ta rồi!!"
Tạp Mỗ làm mặt quỷ với Luffy.
Vừa là đáp trả Luffy, vừa là tuyên bố chủ quyền của mình.
"Hình dạng của ngươi?"
Đồng tử Luffy co lại, hoàn toàn không hiểu nổi ý Tạp Mỗ, hay nói đúng hơn là Luffy căn bản chẳng hiểu gì về chuyện nam nữ!
Luffy gãi đầu, ánh mắt lại tập trung lên người Hancock, chờ đợi câu trả lời từ nàng.
"Tại sao ư?"
Hancock lườm Luffy một cái, lập tức nép mình vào lồng ngực Tạp Mỗ.
Nàng không hề biết giữa Tạp Mỗ và Luffy có ân oán, thế nên vẫn chưa xem Luffy là kẻ địch, bèn thành thật nói: "Vì ta là người phụ nữ của hắn mà."
"Ngươi là người phụ nữ của hắn???"
Đồng tử Luffy co rút kịch liệt, đầu óc trống rỗng.
Luffy không rành chuyện nam nữ, nhưng không phải không có thường thức.
Một người phụ nữ nói mình là người phụ nữ của người đàn ông khác, chẳng phải đồng nghĩa với việc hai người bọn họ là vợ chồng sao!
"A a a!!"
Luffy ôm chặt lấy lồng ngực, một nỗi đau kỳ lạ xộc thẳng vào tủy xương.
Hắn cắn răng nén cơn đau, giọng run rẩy hỏi:
"Hancock, vậy nên ngươi và Tạp Mỗ là vợ chồng sao?!?"
