Chương 232
Chương 232: Coup de Vent, mầm mống bất đồng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ầm ầm ầm!!
Một tiếng nổ chói tai vang lên rền trời.
Tâm vòng xoáy sôi sục như nước sôi lửa bỏng, sủi bọt ùng ục, tựa như đang ẩn giấu quái vật khủng khiếp nào đó sắp sửa chồm ra!
"Xoẹt!!"
Không còn chịu nổi áp lực, cột hải lưu phóng thẳng lên trời tức khắc phun trào dữ dội.
Cuốn theo đó là vô số bong bóng nước tựa như bọt xà phòng, mà trong bong bóng lớn nhất ấy, rõ ràng là một hòn đảo!!
"Đây, đây là..."
"Ta hiểu rồi!"
"Cao là chỉ dòng hải lưu từ bóng tối đáy biển sâu phóng thẳng lên bầu trời xa xôi, từ dưới lên trên! Đáp án chính là cột hải lưu hướng thiên!!"
"Hòn đảo bị bong bóng khổng lồ bao bọc kia chính là hòn đảo đích đến của chuyến săn bảo!!"
Đám hải tặc trên quảng trường lập tức náo loạn, một hòn đảo lơ lửng giữa trời thật sự quá mức chấn động.
"Không sai được!"
"Đây chính là kho báu mà Roger để lại!"
"Lũ nhóc, xông lên cho ta!"
Ánh mắt đám hải tặc tham gia săn tìm bảo tàng lập tức trở nên cuồng nhiệt, lớp lớp nối đuôi nhau lao thẳng về phía cột hải lưu.
"Thế mà là thật?!"
Minh Mỹ sững sờ đứng tại chỗ, hòn đảo đích đến quả nhiên nằm ở trên trời đúng như lời Tạp Mỗ nói.
Minh Mỹ nhìn Tạp Mỗ với vẻ mặt quái dị, tò mò không biết hắn lấy những tình báo này từ đâu ra.
"Đại ca, giờ cất cánh luôn chứ!"
Lucky lộ vẻ kích động dị thường.
Dù hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với thứ gọi là Hải Tặc Vương Bảo Tàng, nhưng đàn ông dường như bẩm sinh đã bị những chuyện như thế này cuốn hút.
"Trời ạ, thuyền bay lên rồi, có thuyền bay lên rồi!!"
Đúng lúc này, tiếng thốt kinh ngạc của người dẫn chương trình vang lên: "Thuyền của Băng Mũ Rơm bay lên rồi, từ vị trí đội sổ nhảy vọt lên hạng nhất!!"
Tạp Mỗ nhăn mặt: "Lucky, bay ngay, vượt qua Băng Mũ Rơm!"
"Rõ!"
Lucky lớn tiếng đáp lời, sau đó mở chế độ bay của chiến thuyền.
Khác với Coup de Vent của Tàu Thousand Sunny chỉ mượn lực đẩy để bay trong chốc lát, chiến thuyền lớn của ba người Tạp Mỗ là bay lượn theo đúng nghĩa đen, ngoại trừ tiêu hao năng lượng cực lớn ra thì chẳng có khuyết điểm nào đáng kể.
Boong!
Một bóng thuyền lướt qua Băng Mũ Rơm, nhanh chóng vượt lên trước rồi hạ xuống vững vàng ngay trên dòng hải lưu phía trước họ.
"Không!"
Người dẫn chương trình thoáng khựng lại, lập tức đổi giọng: "Băng Mũ Rơm chỉ dẫn đầu đúng một giây, con thuyền giành lại vị trí thứ nhất chính là băng hải tặc Thần Long!!"
"Trời ạ! Thuyền khổng lồ của băng hải tặc Thần Long lại cũng biết bay!"
"Nhãi ranh!"
Tạp Mỗ làm mặt quỷ về phía Luffy đằng sau, dáng vẻ kia giống hệt lúc sáng hắn vừa tuyên bố chủ quyền.
"Khốn kiếp, tên khốn Tạp Mỗ đó!"
Luffy lập tức xù lông, tức khắc nhớ lại ký ức chẳng mấy dễ chịu.
Luffy ngoảnh đầu, quát lớn với Franky: "Franky, tiếp tục dùng Coup de Vent, vượt qua hắn cho tôi!!"
Luffy nghĩ thầm, đã thua Tạp Mỗ ở một phương diện nào đó rồi, chẳng lẽ ngay cả việc tìm kho báu sở trường của hải tặc cũng thua nốt sao.
Hơn nữa trong cõi u minh hắn có một dự cảm, nếu bản thân đoạt được Hải Tặc Vương Bảo Tàng ở đây, biết đâu Boa Hancock sẽ trở về bên mình.
"Nhưng mà..."
Franky hơi nhíu mày.
Hắn định bảo rằng Coup de Vent cần có thời gian giãn cách, nếu không sẽ dễ gây tổn hại thêm cho Tang Ni Nhị Hào.
Nhưng vừa thấy vẻ mặt ngông nghênh của Tạp Mỗ phía trước, hắn liền cắn răng nuốt lời vào trong.
Cùng là đấng nam nhi, hắn cũng có lòng hiếu thắng!
"Được, nhưng bắn cần có thời gian chuẩn bị!"
Franky gật đầu.
Hắn lập tức tiến vào khoang phóng Coup de Vent của Tang Ni Nhị Hào, dùng thủ đoạn độc môn của thợ đóng tàu để giảm thiểu tối đa tổn hại cho thuyền.
"Franky, xong chưa, bắn nhanh lên chứ!"
Luffy sốt ruột giục.
Đã qua mười phút rồi, bình thường bắn Coup de Vent làm gì lâu đến thế?
Hắn bỗng cảm thấy có khi Franky cố ý làm khó mình, dù sao năm xưa ngoài Usopp ra thì Franky là kẻ cãi nhau với hắn dữ dội nhất!
"Xong ngay đây!"
Franky cắn răng, lập tức kích hoạt một phát Coup de Vent.
Dù trong lòng vẫn còn oán thán Luffy, nhưng mục tiêu lần này dẫu sao cũng là kho báu của Hải Tặc Vương, đáng để mạo hiểm.
Ầm một tiếng dữ dội!
Dưới lực đẩy khổng lồ, Tang Ni Nhị Hào vọt lên không trung, cấp tốc áp sát chiếc thuyền lớn của ba người Tạp Mỗ.
"Á! Đau lòng quá!"
Lúc này, Franky đã trở lại trên boong.
"Franky, anh sao thế?"
Nami thấy Franky ôm chặt ngực, còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì.
Franky ôm ngực, vẻ mặt đau đớn nói: "Đau lòng quá, độ bền của Tang Ni Nhị Hào bị hao mòn thêm 0.1% rồi!"
"Ơ..."
Khóe miệng Nami giật giật, chuyện này không phải quá bình thường sao, chi phí hao mòn chẳng phải từ đó mà ra à?
Nami tò mò hỏi: "Tang Ni Nhị Hào đại khái còn bay được bao nhiêu lần?"
Franky đáp: "Kém Tàu Thousand Sunny một chút, nhưng cũng bay được cỡ vài ngàn lần."
"Vài ngàn lần?!"
Nami sững người, tính kỹ lại thì một lần Coup de Vent của Tàu Thousand Sunny còn hao mòn chưa tới 0.1% độ bền.
Nami lại hỏi: "Nếu là thuyền bình thường bay một chuyến thì bay được bao nhiêu lần?"
"Thuyền thường vừa chạm đất là rã thành từng mảnh rồi!"
Franky liếc Nami một cái: "Có phải ai cũng là thợ đóng tàu xuất sắc như ta đâu."
"Cái này thì..."
Trong lòng Nami đảo mắt, thầm nghĩ tâm tư của thợ đóng tàu đúng là chịu chết không hiểu nổi!
Thuyền bình thường một lần cũng chẳng gánh nổi, Tang Ni Nhị Hào chỉ hao tổn thêm 0.1% độ bền, thế này đã là quá mức hoàn hảo rồi còn gì!
Oàng một tiếng!
Tang Ni Nhị Hào đáp vững vàng trên cột hải lưu hướng thiên, vừa khéo vượt qua con thuyền lớn của nhóm Tạp Mỗ.
"Ha ha ha!!"
Luffy giữ chặt đỉnh đầu, giọng sang sảng: "Hải Tặc Vương Bảo Tàng, tôi nhất định phải lấy!!"
Luffy còn không quên quẳng lại cho ba người Tạp Mỗ một ánh nhìn, ý tứ rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Đồ ngu!!"
Cả ba người Tạp Mỗ, Minh Mỹ, Lucky đều câm nín trong lòng.
Làm như thể tên Luffy nhà ngươi dựa vào thực lực để vượt qua bọn họ không bằng.
Ba người Tạp Mỗ là cố tình giảm tốc để chờ Luffy đuổi kịp!
Còn nguyên do ư?
Nếu rương chứa kho báu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị mở sớm và mọi người phát hiện đồ bên trong đã bị tráo đổi, Luffy vừa khéo có thể làm kẻ thế thân chịu tội thay.
Ầm ầm ầm!!
"Tăng tốc."
Tạp Mỗ lập tức điều khiển chiến thuyền tăng tốc lao đi.
Lần này tạm thời không thể bay, nếu bay tiếp thì bọn họ biến mất tăm mất tích thật, Băng Mũ Rơm cũng chẳng đuổi theo nổi.
"Khốn kiếp, bọn họ lại sắp đuổi kịp rồi!"
Luffy nhìn chiến thuyền lớn đang dần áp sát từ phía sau, lòng hiếu thắng bùng lên ngay tức khắc.
Luffy gầm nhẹ ra lệnh: "Franky, chuẩn bị Coup de Vent!"
"Nhưng mà..."
Franky lộ vẻ khó xử, nói rõ việc sử dụng Coup de Vent liên tục thế này sẽ làm Tang Ni Nhị Hào tổn hại không nhỏ.
"Franky! Nếu để tên khốn Tạp Mỗ kia đặt chân lên đảo trước, cậu có biết điều đó đồng nghĩa với cái gì không?"
Luffy giữ vành mũ rơm trên đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Đồng nghĩa với việc chúng ta rất có thể sẽ không đoạt được Hải Tặc Vương Bảo Tàng!!"
