Chương 233
Chương 233: Băng Mũ Rơm khét tiếng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Luffy nắm chặt vai Franky, cao giọng gào lên: "Kho báu của Hải Tặc Vương, đó là kho báu của Hải Tặc Vương đấy!!"
"Chuyện này... Thôi được."
Franky cắn răng, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu lập tức dùng Coup de Vent của Luffy.
Thực ra chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, chút tuổi thọ hao tổn của Tang Ni Nhị Hào chẳng đáng là gì so với kho báu của Hải Tặc Vương.
Có điều với tư cách người chế tạo Tang Ni Nhị Hào, Franky thật lòng không muốn con thuyền mơ ước của mình chịu bất kỳ tổn hại nào.
Xì xì xì!!
Năng lượng cola được nạp đầy, Coup de Vent sẵn sàng.
"Coup de Vent!!"
Vút một tiếng, Tang Ni Nhị Hào mượn lực đẩy cực lớn vút thẳng lên không trung, bỏ xa chiếc thuyền lớn sắp đuổi kịp của Tạp Mỗ lại phía sau.
"Hử?!"
Tạp Mỗ híp mắt, nhìn Băng Mũ Rơm phía trước với vẻ khó tin.
Hắn nhớ không nhầm thì Tàu Thousand Sunny đâu thể liên tục dùng Coup de Vent như thế.
"Chẳng lẽ Tang Ni Nhị Hào được nâng cấp rồi?! Không thể nào..."
Tạp Mỗ xoa đầu, không nghĩ sâu thêm về chuyện này mà lập tức kích hoạt chế độ bay của chiến thuyền.
"Két két!"
Tiếng ma sát kim loại rít lên ken két, đuôi thuyền lộ ra hàng chục ống phản lực cánh quạt. Khác với lần bay trước, hai bên mạn thuyền còn xòe ra một cặp cánh lớn.
Tạp Mỗ quát lớn ra lệnh: "Đuổi theo cho ta!!"
"Trời đất ơi, thuyền của Băng Hải Tặc Thần Long có cánh kìa! Đây là phi thuyền sao!?"
"Hiện tại Băng Mũ Rơm và Băng Hải Tặc Thần Long đã bỏ xa toàn bộ các băng hải tặc khác, kẻ đầu tiên đặt chân lên đảo chắc chắn sẽ nằm trong số họ!"
"Xông lên, Băng Hải Tặc Thần Long!"
"Đuổi kịp Băng Mũ Rơm đi!"
"Băng Hải Tặc Thần Long cố lên!"
"..."
Lúc này, từ người dẫn chương trình cho tới khán giả trên sân đều sôi trào nhiệt huyết, thi nhau gào thét cổ vũ cho Băng Hải Tặc Thần Long.
Dù trước đó bọn họ chưa từng nghe danh Băng Hải Tặc Thần Long, càng chưa từng nghe qua ba tên hải tặc trẻ tuổi có mức tiền truy nã lên tới 500 triệu Berry.
Nhưng bọn họ từng nghe danh Băng Mũ Rơm!
Những chuyện Băng Mũ Rơm làm, qua thời gian lan truyền, khắp thế giới đã tỏ tường từ lâu.
Đồ sát dân thường tại Vương quốc Lâu Lan, mưu đồ ủng hộ cựu vương soán vị; dụ dỗ bắt cóc hàng loạt Nhân Ngư tại Long Cung Vương Quốc bất thành, thẹn quá hóa giận toan nổ tung cả Đảo Người Cá...
Đúng là khét tiếng xấu xa.
Chuyện đầu bọn họ còn phần nào hiểu được, dù sao trong đám họ cũng có không ít kẻ từng tàn sát dân lành, nhưng chuyện thứ hai thì chỉ có thể cười khinh bỉ.
Đám người ở đây tuy toàn là hải tặc giết người không chớp mắt, nhưng lại là hải tặc cao cấp có ước mơ!
Băng Mũ Rơm các ngươi hết tiền thì cứ dùng cách của hải tặc mà cướp, mà giết...
Đằng này lại đi bắt cóc buôn bán Nhân Ngư!
Loại chuyện bẩn thỉu chỉ có hải tặc hạ cấp mới làm ấy, bọn họ khinh bỉ từ tận đáy lòng!
"Khốn kiếp! Lại bị tên khốn đó đuổi kịp rồi!"
Luffy nhìn Tạp Mỗ đang đuổi tới như gặp đại địch, không hiểu nổi vì sao nhóm Tạp Mỗ lại nhanh đến thế.
Luffy quay đầu thúc giục: "Franky, mau bắn Coup de Vent!"
"Nhưng mà... Luffy..."
Franky tức phát nghẹn, nói rõ rằng liên tục dùng Coup de Vent như thế này thì Tang Ni Nhị Hào sẽ tổn hao tuổi thọ ghê gớm hơn, lên tới con số 2% kinh hoàng.
Rầm!
Luffy căn bản không có thời gian đôi co với Franky, lập tức gạt phắt đối phương ra.
Hắn tự mình chui vào khoang thuyền, định tự tay khởi động Coup de Vent.
"Luffy!!"
Franky trừng mắt nhìn Luffy đang hớt hải luống cuống, siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra.
Cuối cùng thở dài một tiếng, tạm thời kìm nén cơn giận trong lòng xuống.
"Không sao chứ!"
Sanji bước tới đỡ Franky dậy.
"Thực ra cậu không trách Luffy được đâu, cậu biết kho báu của Hải Tặc Vương có sức hút lớn thế nào với cậu ấy mà!"
Nami thở dài ngao ngán.
Cô hiểu Franky là thợ đóng tàu, luôn coi Tàu Thousand Sunny và Tang Ni Nhị Hào như con đẻ, chẳng nỡ nhìn chúng chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng họ không ngăn cản Luffy giày vò Tang Ni Nhị Hào, là bởi trong mắt họ, hao tổn 2% đã là quá thấp rồi.
"Tôi hiểu, tôi không trách Luffy."
Franky cười cay đắng gật đầu, trong đầu bỗng hiện lên bóng lưng dứt áo ra đi của Usopp năm nào.
Franky lẩm bẩm: "Tôi đại khái đã hiểu vì sao lúc đó Usopp lại muốn rời đi rồi!"
"Ai~~"
Mọi người thở dài thườn thượt, chẳng ai muốn tiếp lời về chủ đề nặng nề này.
Xì xì xì!!
Lúc này, Coup de Vent đã kích hoạt thành công.
Tang Ni Nhị Hào mượn phản lực khổng lồ lại bay vút lên không, nhanh chóng nới rộng khoảng cách với chiến thuyền của nhóm Tạp Mỗ.
"Đệch, hình như nâng cấp thật à?!"
Tạp Mỗ ngơ ngác nhìn Tang Ni Nhị Hào lại bay lên, quả thực không ngờ Tang Ni Nhị Hào lại có thể dùng Coup de Vent liên tục như thế.
Chiến thuyền của hắn tuy có thể bay lượn đúng nghĩa, nhưng nếu đối phương dùng Coup de Vent không ngớt thì cũng chẳng khác nào bay cả.
Đương nhiên——
Tạp Mỗ lúc này chưa nghĩ tới việc Tang Ni Nhị Hào thực chất là nâng cấp thụt lùi. Sở dĩ nó có thể liên tục phóng Coup de Vent hoàn toàn là nhờ vắt kiệt tuổi thọ của chính mình.
"Không ngờ tay thợ đóng tàu của Băng Mũ Rơm lại có tay nghề cao siêu đến thế!"
Minh Mỹ sáng mắt lên, thợ đóng tàu bình thường đâu thể tạo ra loại thuyền biết bay.
Nhưng rồi sắc mặt Minh Mỹ liền trở nên quái đản: "Chỉ là không biết nó dùng năng lượng gì đẩy tới, sao cứ xì xì sủi bọt, nhìn cứ như cái thứ..."
"Đại ca! Giờ tính sao?!"
Lucky tức tối nhìn Băng Mũ Rơm đang dẫn trước, máu hiếu thắng của đàn ông lập tức bốc lên ngùn ngụt.
"Còn tính sao nữa, nã pháo chứ sao!!"
Tạp Mỗ châm ngòi khai hỏa, đồng thời tích tụ năng lượng phi thuyền, định bụng đợi tới sát vạch đích sẽ bùng nổ vượt mặt Băng Mũ Rơm.
Ầm ầm ầm!!
Tiếng pháo gầm vang trời, vô số đạn pháo như mưa rào trút thẳng về phía Tang Ni Nhị Hào.
"Khốn kiếp, có dứt đi không hả!"
Zoro và Sanji đồng thanh chửi rủa.
Với thực lực của hai người đương nhiên chẳng ngán hỏa lực này, nhưng thuyền thì sợ!
Hai người kẻ chém đạn pháo, người đá bay đạn pháo.
Đáng tiếc, đạn pháo Tạp Mỗ nã ra lần này không chỉ uy lực hơn trước mà số lượng còn vượt trội, chỉ dựa vào hai người họ căn bản không chặn xuể.
"Coup de Vent!!"
Luffy lại phát động Coup de Vent, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nhóm Tạp Mỗ.
"Chạy đi đâu!"
Tạp Mỗ cười lớn, kích hoạt chế độ bay của chiến thuyền bám đuổi ráo riết.
Đùng đùng đùng, tiếp tục là màn áp chế bằng hỏa lực cuồng bạo.
Trong lúc đó, Tạp Mỗ còn dùng Ngưu Đầu Nhân Chi Nộ làm bình phong, triệt tiêu hai lần ánh sáng trị liệu.
Khiến độc tố của Toàn Thân Miên Nhuyễn Vô Lực Hoàn trong cơ thể bọn Zoro bộc phát tức thì, vài quả đạn pháo thừa cơ nện thẳng vào mạn thuyền Tang Ni Nhị Hào.
Ầm ầm ầm!!
Xì xì xì!!
"Bắn! Tiếp tục bắn!"
"Coup de Vent!"
Nhóm Tạp Mỗ cùng Băng Mũ Rơm đuổi bắt điên cuồng, cách hòn đảo lơ lửng ở đích đến chỉ còn một ngàn mét cuối cùng.
"Trời đất ơi, tốc độ của cả Băng Hải Tặc Thần Long lẫn Băng Mũ Rơm đều quá đỗi kinh hoàng!"
