Chương 239
Chương 239: Phong thủy xoay vần, công thủ đổi ngôi rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tại sao Hải Quân lại xuất hiện ở đây?!"
Tiếng của kẻ chủ trì vừa dứt, màn hình chiếu lập tức chuyển cảnh.
Nơi đường chân trời, hạm đội Hải Quân dày đặc như kiến cỏ.
"Hải Quân?!"
"Sao lại có nhiều Hải Quân đến thế!?"
"Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn nào đi điểm chỉ!"
"Chạy mau, chạy mau đi!"
Đám hải tặc dưới quảng trường vốn thực lực chẳng ra sao, vừa thấy Hải Quân rợp trời dậy đất liền vỡ mật, nháo nhác tháo chạy như đàn thỏ hoảng loạn.
Cuộc đào tẩu không tổ chức, không quy luật, chẳng có lấy một chút điềm báo.
Kết cục là một mớ hỗn loạn cùng cực.
"Haha, chính là lúc này, đi mau!"
Bộ ba Tạp Mỗ đáp xuống đất, chẳng thèm đoái hoài gì đến gã Ba Lôi Đặc đang làm màu ngút trời, ở lại thêm một giây là còn thiếu tôn trọng đối với Sư Tử Vàng.
Gã bây giờ ra vẻ bao nhiêu thì lát nữa thảm hại bấy nhiêu.
"Nhưng chúng ta chạy ngược chiều thế này, cứ thấy sai sai sao ấy!"
Vừa chạy, Minh Mỹ vừa nhận ra điều bất thường.
"Yên tâm đi, ta đã an bài xong xuôi cả rồi!"
Tạp Mỗ xua tay, sau đó bấm Ốc Sên Truyền Tin gọi đi một cuộc.
"Mau nhìn kìa, là Đại tướng Kizaru!"
"Tuyệt quá, băng hải tặc Thần Long đang bọc lót cho chúng ta."
"Không, Kizaru đã bắt trọn băng hải tặc Thần Long rồi!!"
"Chạy mau, chạy mau! Hải Quân Đại Tướng cũng tới rồi!"
"..."
Một số ít kẻ chứng kiến cảnh tượng này, đồng loạt hét lên thất thanh.
Không bao lâu sau——
Bên trong phòng chỉ huy của chiến hạm Hải Quân.
"Coruclide Kam-sei, Makabaka Minh Mỹ Cung, Crukleid Lucky-sei."
Kizaru kính cẩn cúi đầu hành lễ với ba người Tạp Mỗ: "Vừa rồi lão phu có nhiều điều mạo phạm."
"Được rồi, lui xuống đi!"
Tạp Mỗ gật đầu, phẩy tay đuổi Kizaru.
"Đại ca!"
Kizaru vừa rời đi, Lucky liền kích động xán lại gần, không kịp chờ đợi muốn xem Hải Tặc Vương Bảo Tàng.
"Chờ đã!!"
Minh Mỹ khựng lại một nhịp, vội vàng xua tay hạ giọng: "Món đồ đó tốt nhất hãy đợi về đến Mariejois rồi hẵng lôi ra!"
"Ta hiểu."
Tạp Mỗ gật đầu, biết Minh Mỹ đang sợ trong Hải Quân có gián điệp.
Dù sao đến tận giờ Tạp Mỗ cũng chưa chắc Kizaru có phải nằm vùng của Long Mệnh Quân hay không.
Bỗng dưng lôi chiếc Ký Lục Chỉ Châm dẫn đến Laugh Tale ra lúc này, quả thực không khôn ngoan chút nào.
"Đại ca! Huynh đi đâu đấy?"
Thấy Tạp Mỗ định rời đi, Lucky sốt sắng hỏi.
Tạp Mỗ đáp: "Đến Thuyền Đảo!"
Minh Mỹ nhíu mày: "Tạp Mỗ, huynh quên là chúng ta còn phải thu hồi Trái Nika à? Huynh đi bây giờ thì đến lúc tính công sẽ chẳng có phần huynh đâu."
Tạp Mỗ cười khà khà: "Hai người có tin là thằng nhóc Vương Lộ Phi vẫn không chết được không?"
Minh Mỹ và Lucky nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh đáp: "Không tin."
"Không tin thì thôi."
Tạp Mỗ chẳng buồn đôi co, bước ra ngoài hỏi Kizaru xem Nữ hoàng hải tặc đang ở trên chiến hạm nào.
Hắn đang nghĩ cảnh Luffy ở trên đảo liều mạng đánh đấm, còn mình thì mây mưa với Hancock, quả là một chuyện mỹ mãn xiết bao.
Trên đường đi, Tạp Mỗ cau mày suy nghĩ.
Nhất thời hắn chẳng biết nên đưa chiếc Ký Lục Chỉ Châm Laugh Tale này cho ai.
"Tiếc thật, cái Ký Lục Chỉ Châm này chỉ có một chiếc."
Trước hết, bản thân Tạp Mỗ chẳng có tí hứng thú nào với chiếc Ký Lục Chỉ Châm chỉ đường đến Laugh Tale!
Trực giác đầu tiên của hắn là ném nó cho năm lão già kia, nhưng sau đó nghĩ lại thì Cá Sấu Già giờ đã là người phụ nữ của hắn, vả lại nàng cũng rất hứng thú với thứ này.
"Hệ thống, ngươi có chức năng nhân bản không?" Tạp Mỗ buột miệng hỏi một câu.
[Đinh == Phát hiện nhu cầu mới của ký chủ ba ba]
[Đinh == Đang mở rộng chức năng hệ thống, đã khấu trừ 2 triệu điểm kinh nghiệm]
[Đinh == Hệ thống cập nhật chức năng mới, mỗi lần tiêu hao 10 vạn điểm kinh nghiệm có thể nhân bản bất kỳ vật thể vô tri nào]
"Vãi chưởng, ta chỉ buột miệng nói bừa thôi mà..."
Tạp Mỗ chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái, tròn trĩnh 2 triệu điểm kinh nghiệm, nói mất là mất trắng!
"Nhân bản!"
Tạp Mỗ gầm gừ một tiếng, lập tức dùng chức năng mới của hệ thống để nhân bản chiếc Ký Lục Chỉ Châm vĩnh cửu đi Laugh Tale.
[Đinh == Nhân bản thành công, đã khấu trừ 10 vạn điểm kinh nghiệm]
Theo tiếng thông báo của hệ thống, chỉ thấy trong Hệ Thống Không Gian đã xuất hiện hai chiếc Ký Lục Chỉ Châm giống nhau y đúc.
"Đúng là y như đúc thật."
Tạp Mỗ híp mắt lại, lòng vẫn thấy xót xa.
Hai triệu điểm kinh nghiệm, không biết mình phải cày bao lâu mới gỡ lại được, đã thế nhân bản một lần còn ngốn thêm 10 vạn điểm, cái chức năng này rõ ràng quá lỗ.
"Khoan đã!"
Tạp Mỗ sững người, giật mình hỏi hệ thống: "Viên Trú Nhan Đại Lực Hoàn phần thưởng đợt trước có nhân bản được không?"
[Đinh == Ký chủ ba ba, bất kỳ vật thể vô tri nào cũng có thể nhân bản, Trú Nhan Đại Lực Hoàn đương nhiên được] Hệ thống khẳng định chắc nịch.
"Thế mà cũng nhân bản được thật!"
Tạp Mỗ mừng thầm trong bụng.
Phải biết rằng Trú Nhan Đại Lực Hoàn đổi ở cửa hàng hệ thống mất đứt 1 triệu điểm kinh nghiệm, nếu thật sự chỉ tốn 10 vạn là nhân bản được một viên thì xem ra cũng không lỗ lắm!
Tạp Mỗ vỗ trán một cái, không nhịn được bèn hỏi tiếp: "Hệ thống, bản sao này không có vấn đề gì đấy chứ?"
Tuy cái hệ thống này gọi ba ba càng ngày càng ngọt xớt, nhưng đây rõ ràng là mối buôn bán lỗ vốn, Tạp Mỗ thấy tám chín phần mười là có mờ ám bên trong.
[Thưa ký chủ ba ba, dĩ nhiên là có khiếm khuyết rồi, bằng không sẽ không đúng với định luật bảo toàn năng lượng] Hệ thống khẳng định.
"Một cái hệ thống như ngươi mà bày đặt nói chuyện định luật bảo toàn với ta à?"
Tạp Mỗ liếc mắt xem thường, lại hỏi: "Khiếm khuyết thế nào, nói rõ ra xem."
[Thưa ký chủ ba ba...]
Hệ thống giải thích tỉ mỉ, đại khái là Trú Nhan Đại Lực Hoàn nếu đem nhân bản thì ban ngày duy trì được nhan sắc, đêm xuống lại mất tác dụng.
Đã thế nó còn trơ tráo viện cớ: Đằng nào đêm hôm tắt đèn tối thui cũng chẳng nhìn rõ, chấp nhận xài tạm đi.
Tạp Mỗ tức anh ách, gặng hỏi tiếp: "Thế bản sao của chiếc Ký Lục Chỉ Châm thì có lỗi gì?"
[Lúc chuẩn lúc tịt]
"Mẹ kiếp!"
...
Rất nhanh, Tạp Mỗ đã tìm thấy Hancock trên một chiếc chiến hạm rồi đón nàng đi một cách êm thấm.
Lúc này——
Trên Thuyền Đảo, bên trong bể tắm.
Gương mặt Hancock đỏ bừng nóng hổi, khẽ thỏ thẻ: "Tạp Mỗ, thiếp... thiếp không đi tham gia Đồ Ma Lệnh liệu có ổn không?"
Chát!
"Ta là Thiên Long Nhân, mọi chuyện cứ để ta quyết."
Tạp Mỗ vỗ mạnh lên lưng Hancock một cái, ra hiệu cho nàng không cần phải lo nghĩ.
Hancock: "Ưm!!"
Tạp Mỗ cười hỏi: "Hancock, nàng còn nhớ đây là nơi nào không?!"
"Chuyện... chuyện này..."
Khuôn mặt Hancock càng đỏ rực hơn, ngập ngừng đáp: "Thiếp thân dĩ nhiên nhớ rõ."
Đây là Thuyền Đảo, năm xưa lần đầu tiên nàng gặp Tạp Mỗ chính là ở trên Thuyền Đảo này! Giọt máu đầu đời của nàng cũng trao đi ngay tại chốn này.
Nhớ lại mối quan hệ giữa hai người thuở ban đầu, Hancock vừa thẹn vừa giận!
Khi ấy nàng một lòng muốn giết chết Tạp Mỗ, còn việc dâng hiến lần đầu tiên cũng chỉ vì sợ Luffy gặp nguy hiểm!
E rằng năm ấy có nằm mơ nàng cũng chẳng dám nghĩ tới, một năm sau bản thân lại cam tâm tình nguyện nép chặt vào lòng Tạp Mỗ như thế này.
"Đã nhớ rõ, vậy thì chúng ta ôn lại một chút đi..."
"Cặc cặc cặc!!"
Tạp Mỗ bật ra tràng cười tà ác đầy đắc ý:
"Vương Lộ Phi, phong thủy luân chuyển rồi. Kể từ hôm nay, công thủ đổi ngôi!"
