Chương 240
Chương 240: Vậy thiếp lấy thân báo đáp nhé
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tạp Mỗ nằm mơ cũng không ngờ, vẻn vẹn chỉ qua một năm, hắn đã biến Boa Hancock hoàn toàn thành người của mình.
Dù chuyện này có phần liên quan đến tâm lý vặn vẹo của nàng!
Chẳng bao lâu sau——
Trước khung cửa kính sát sàn khổng lồ của bồn tắm, có thể nhìn thấy pháo lửa ngút trời đằng xa ngoài Đức Nhĩ Tháp Đảo.
【……】
【……】
【……】
Cùng một con thuyền, cùng một nơi chốn, vẫn là hai người ấy...
Ngỡ như trở lại một năm trước.
Điều duy nhất khác biệt là ngoài cửa thiếu mất một tên Luffy.
Tạp Mỗ cười hỏi: "Boa Hancock, nàng nói xem có phải thiếu mất ai đó không?"
"Có sao?"
Boa Hancock thoáng khựng lại, nàng đương nhiên biết thiếu mất ai.
Thế nhưng, từ sau khi ấn ký nô lệ biến mất, nàng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Luffy tuyệt đối không phải tình yêu, chỉ là một thứ biết ơn vặn vẹo mà thôi.
Đến khi ấn ký nô lệ hoàn toàn biến mất, phần biết ơn đó cũng đã trở lại bình thường.
Giờ nàng đã thông suốt, Luffy chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời mình, thiếu thì đã sao?
Boa Hancock cười tủm tỉm: "Chẳng thiếu ai cả, vẫn là cảm giác đó thôi."
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đúng rồi, Tạp Mỗ, ngài có thể giúp hai muội muội của thiếp xóa bỏ ấn ký nô lệ được không?"
"Đó là đương nhiên!"
Tạp Mỗ cười gật đầu, phẩy tay lấy ra hai bình Huyết Dịch Trị Liệu.
"Đây là Huyết Dịch Trị Liệu cao cấp, có thể giúp đoạn chi tái sinh. Chỉ cần phá hủy hoàn toàn lớp biểu bì mang ấn ký, sau đó dùng Huyết Dịch Trị Liệu là có thể mọc lại da thịt mới, xóa bỏ hoàn toàn ấn ký nô lệ."
"Chuyện này..."
Hai mắt Boa Hancock sáng lên: "Bảo vật bực này chắc chắn đắt đỏ lắm!"
Đắt?
Chẳng qua chỉ là một giọt máu của mình pha với nước lã mà thôi.
Tạp Mỗ cười xua tay: "Không đắt, không đắt..."
"Sao lại không đắt được, bảo vật thế này nhất định tốn rất nhiều tiền!"
Boa Hancock vội nói: "Amazon của thiếp không phải vương quốc giàu có, chẳng trả nổi nhiều tiền như thế. Nhưng ngài đừng lo, thiếp nhất định sẽ trả thù lao."
Thù lao?
Trán Tạp Mỗ toát ra mấy vạch hắc tuyến, mình thật lòng giúp nàng, vậy mà nàng dám bàn chuyện thù lao với mình?
Thế này không phải coi mình như người ngoài sao.
Tạp Mỗ vừa định nổi giận, nhưng ngước mắt nhìn dáng vẻ e thẹn của Boa Hancock, lập tức hiểu ra ý nàng vốn không nằm ở chuyện thù lao.
Hắn khẽ bật cười, thuận thế hỏi: "Không biết thù lao của nàng là gì?"
"Thiếp thân trả không nổi thù lao lớn như thế."
Boa Hancock lật người lại: "Đã như vậy, thiếp thân đành lấy thân báo đáp vậy."
【……】
【……】
【……】
"A a a a a a a a a a!!!"
Tại Đức Nhĩ Tháp Đảo, Luffy ôm chặt lồng ngực, thống khổ gào thét.
Cơn đau đớn thấu tận xương tủy lại ập tới, thậm chí dữ dội hơn lúc trước gấp bội.
"Kẻ yếu vẫn mãi là kẻ yếu, loại thời khắc này mà còn dám phân tâm!"
Ba Lôi Đặc cười khinh miệt, thân hình tức thì lóe lên.
Oành một tiếng!
Luffy như đạn pháo bắn ngược ra ngoài.
"Luffy, cậu sao thế?!"
Khác với diễn biến cũ, Zoro lúc này cũng đang tham chiến chống lại Ba Lôi Đặc.
"Không sao!"
Luffy lảo đảo đứng dậy, ngước mắt nhìn về một hướng.
Hắn chẳng rõ vì sao, nhưng luôn cảm thấy nỗi đau đớn kia bắt nguồn từ chính phương hướng ấy.
"Hửm?!"
Tạp Mỗ hơi giật mình, ngước mắt hỏi: "Boa Hancock, nàng có nghe thấy gì không?!"
"Làm gì có?"
Boa Hancock liếc xéo Tạp Mỗ một cái, đúng là nàng chẳng nghe thấy động tĩnh gì thật.
"Thế à?"
Tạp Mỗ xoa cằm, chỉ nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Vâng."
Boa Hancock khẽ gật đầu.
【……】
【……】
Không lâu sau——
Ký ức cũ nhanh chóng kết thúc.
Trong ấn tượng của Tạp Mỗ, trận chiến giữa đám hải tặc và Ba Lôi Đặc không kéo dài quá lâu, vẫn nên sớm về nhà thì hơn.
Vô tâm cắm liễu lại nở hoa, chuyến đi này hắn lại một hơi thu nạp cả hai người phụ nữ.
Nhưng vừa ra ngoài hỏi một tiếng, hắn đã ngẩn người.
Trận quyết đấu giữa Ba Lôi Đặc và các siêu tân tinh hải tặc vẫn chưa kết thúc!
"Cụ thể là thế nào?!"
Tạp Mỗ vội hỏi một tên lính Hải Quân: "Đừng nói với ta là cả hai vị Hải Quân Đại Tướng đều ở đây mà không xử nổi một tên Ba Lôi Đặc đấy nhé."
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân, tên Ba Lôi Đặc đó quá mạnh!"
Tên lính Hải Quân mặt mày kinh hãi, báo cáo rằng toàn bộ hỏa lực của Đồ Ma Lệnh đều bị năng lực trái ác quỷ của Ba Lôi Đặc hợp thể nuốt chửng, còn phía Hải Quân thì chọn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi chờ thu ngư ông đắc lợi.
Chưa kể nếu manh động xông vào, đám hải tặc bên trong rất có thể sẽ liên thủ đối phó Hải Quân, do đó ngoài đợt công kích ban đầu, quân ta không có hành động gì lớn.
"Sao lại thế này? Diễn biến không giống trước nữa rồi?"
Tạp Mỗ gật đầu, sau đó bước tới phòng chỉ huy của hạm đội Hải Quân chủ lực.
Nơi này có Ốc Sên Truyền Tin giám sát khổng lồ, đủ sức nhìn rõ toàn bộ chiến sự tại Đức Nhĩ Tháp Đảo lúc này.
"Ta hiểu rồi!"
