Chương 257
Chương 257: Đi bước nào tính bước ấy vậy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Luffy?!
Mọi người ngước mắt nhìn sang, khuôn mặt vốn căng thẳng lập tức giãn ra, rồi nhìn nhau cười trừ.
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy.
Nếu Luffy còn làm ra chuyện gì quá đáng nữa, cứ tống cổ hắn đi là xong.
"Đến đây!"
Người của Băng Mũ Rơm tất bật làm việc, bận rộn mãi cho tới chập tối.
Mãi đến khi một vầng trăng tròn treo tít trên cao.
…
Có lẽ do Mariejois quá cao, rõ ràng cùng là một vầng trăng, nhưng mặt trăng mà Tạp Mỗ nhìn thấy lại to hơn hẳn.
"To thật..."
Tạp Mỗ mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mặt trăng đêm nay thực sự rất lớn.
Đúng lúc này, giọng nói rụt rè của Bạch Tinh vang lên: "Tạp Mỗ đại nhân...?"
"Hử!?"
Tạp Mỗ dụi mắt, mới phát hiện đó dường như chẳng phải mặt trăng.
Chỉ thấy lúc này, Bạch Tinh đang khẽ khom người, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng quan sát hắn.
Bởi vì sự chênh lệch về thể hình, dù Bạch Tinh chỉ hơi cúi người xuống, nhưng trong mắt Tạp Mỗ lại là một phong cảnh rất đỗi khác biệt.
"Tạp Mỗ đại nhân, sao ngài lại ngủ quên trên mái nhà thế này?"
"Khụ khụ..."
Tạp Mỗ ho nhẹ một tiếng, mặt đầy cạn lời.
Cứ ngỡ sau khi xuyên không thì không cần phải nếm lại cái cảm giác nghe giáo viên giảng bài là ngủ gật nữa, ai ngờ tại Hội Nghị Thế Giới lại phải nếm trải thêm một lần.
Thấy vậy, Bạch Tinh trêu: "Phụ vương bảo, Tạp Mỗ đại nhân ở Hội Nghị Thế Giới cũng toàn ngủ gật."
"Phải rồi!"
Tạp Mỗ chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi!"
Bạch Tinh đáp: "Hơn tám giờ rồi ạ, Hội Nghị Thế Giới vừa mới kết thúc không lâu."
"Vừa mới kết thúc..."
Tạp Mỗ đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy từng nhóm vương tôn quý tộc đang tụ tập trên quảng trường để làm quen lẫn nhau.
Những người có thể theo quốc vương đến tham gia Hội Nghị Thế Giới phần lớn đều là người của hoàng tộc, đa số là các vương tử, công chúa...
Đối với bọn họ, đây chính là vũ đài để chọn lựa nửa kia, không chỉ môn đăng hộ đối mà còn có thể xúc tiến giao lưu hữu nghị giữa hai nước.
Thấy cảnh này, Tạp Mỗ thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi mình vô tình ngủ thiếp đi thì Hội Nghị Thế Giới vừa mới bế mạc, nghĩa là mình chỉ mới chợp mắt được vài phút mà thôi!
Nhưng Tạp Mỗ vẫn chưa yên tâm hẳn, lại hỏi: "Trong lúc đó, nàng không bị ai gây khó dễ chứ?"
Bạch Tinh lắc đầu: "Dạ không."
"Vậy thì tốt!"
Tạp Mỗ gật đầu.
Theo mạch truyện tranh, Bạch Tinh sẽ bị Tra Nhĩ La Tư gây khó dễ một lần, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này, lại còn có thể vô tình để lộ thân phận Thiên Long Nhân của bản thân.
Chỉ tiếc là cả ngày hôm nay, Tạp Mỗ đều không chạm mặt tên đần Tra Nhĩ La Tư kia.
Bạch Tinh ngập ngừng một lát rồi nói thêm: "Có điều, có mấy vị vương tộc chạy tới cầu hôn em..."
"Ồ?"
Tạp Mỗ giả vờ tò mò hỏi: "Vậy nàng có đồng ý không?"
Gương mặt Bạch Tinh hơi ửng đỏ, nàng liếc Tạp Mỗ một cái hờn dỗi: "Làm sao có thể chứ, họ không phải mẫu người em thích."
Tạp Mỗ tò mò hỏi: "Vậy Bạch Tinh, nàng thích mẫu người như thế nào?"
"Em..."
Mặt Bạch Tinh nóng bừng đỏ ửng, nàng hít sâu một hơi rồi nói: "Thì là, thì là... em chỉ thích người giống như Tạp Mỗ đại nhân thôi..."
Hử?!
Đây coi như là tỏ tình trá hình sao, vả lại Bạch Tinh đã trở nên to gan như thế từ bao giờ vậy?
Tạp Mỗ thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không nghe rõ:
"Nàng nói lại lần nữa đi, ta nghe chưa rõ!!"
"Em, em..."
Bạch Tinh thoáng khựng lại, trong lòng không khỏi buồn bực.
Mình thật vất vả mới lấy hết dũng khí, tại sao Tạp Mỗ đại nhân lại không nghe rõ chứ?
Đúng lúc này, tiếng gọi đầy sốt ruột của Sa Tinh vang lên: "Bạch Tinh, em ở đâu?!"
"Em ở đây."
Bạch Tinh vẫy tay với ba người huynh trưởng ở dưới quảng trường, rồi quay đầu nhìn Tạp Mỗ: "Trời muộn lắm rồi, em phải về đây."
"Ừ."
Tạp Mỗ đi cùng nhóm người Bạch Tinh một đoạn đường, sau đó quay trở về biệt thự của mình.
Hắn thân là quốc vương của Vương quốc Lâu Lan, đương nhiên ở nơi này cũng có một căn "biệt thự quốc vương" riêng biệt.
"Khốn kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì?!"
"Chẳng lẽ lại là hiệu ứng cánh bướm?"
Trở về biệt thự, Tạp Mỗ lộ rõ vẻ buồn bực.
Chiếu theo cốt truyện, Tra Nhĩ La Tư sẽ chạy đến gây khó dễ cho Bạch Tinh. Đến lúc đó, mình cho tên ngu ngốc kia một trận nhừ tử, mọi chuyện phía sau sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi...
Không hẳn là Tạp Mỗ ham hố gì việc anh hùng cứu mỹ nhân, mà là nhất thời hắn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn để tiết lộ thân phận Thiên Long Nhân của mình một cách hợp lý.
Thân phận của Bạch Tinh vô cùng đặc thù!
Không chỉ là Công Chúa của Long Cung Vương Quốc, mà còn là vũ khí cổ đại "Poseidon" trong truyền thuyết, hơn nữa bọn người Neptune đều đã sớm biết rõ thân phận của Bạch Tinh.
Trời mới biết nếu mình trực tiếp để lộ thân phận Thiên Long Nhân, rồi sau đó lại đề xuất liên hôn với Long Cung Vương Quốc của họ, liệu có khiến Neptune hiểu lầm điều gì hay không!
Đáng nhắc tới là: Tạp Mỗ đã phong tỏa tin tức về việc quốc vương của Vương quốc Lâu Lan là Thiên Long Nhân, cho nên dù hiện tại Tạp Mỗ đã mang thân phận vỏ bọc của Vương quốc Lâu Lan, cũng chẳng có ai biết được hắn là Thiên Long Nhân.
…
Lúc này, bên trong biệt thự của Long Cung Vương Quốc.
Sa Tinh không nhịn được bèn cất lời hỏi:
"Phụ vương, đề án của chúng ta đã được thông qua chưa?"
Lời này vừa thốt ra, Hoàng Tinh, Phiên Xa Tinh và Bạch Tinh đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Neptune, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Mặt đất quá đỗi tươi đẹp, ánh mặt trời quá đỗi rực rỡ, bọn họ muốn được sinh sống trên mặt đất!
"Tạm thời vẫn chưa có kết quả."
Sắc mặt Neptune không hề dễ coi, ông nói tiếp: "Năm người tán thành, chín người phản đối, sáu người bỏ phiếu trắng, những người còn lại nói là cần suy nghĩ thêm."
"Sao lại như vậy được?"
Bốn anh em đồng thanh thốt lên, không hiểu nổi vì sao lại có nhiều người phản đối đến thế.
"Khu đất mới mà vương quốc ta chọn lựa có không ít quốc gia nằm xung quanh, nơi đó tuy là đất vô chủ, nhưng chẳng ai dám chắc ngày nào đó sẽ thực sự biến thành lãnh thổ của họ, việc chúng ta di dời lên mặt đất chính là cái gai trong mắt bọn họ."
Neptune cười khổ một tiếng, biết rõ chuyện Đảo Người Cá di dời dính líu đến rất nhiều lợi ích.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Sáng sớm mai chúng ta thức dậy, đi bái phỏng vương tộc của các quốc gia khác, hiện tại bọn họ giữ thái độ trung lập chẳng qua chỉ là muốn kiếm chác lợi ích mà thôi."
"Vâng!"
Bốn anh em cùng gật đầu.
Lúc này, Neptune đột nhiên mở lời: "Bạch Tinh, con thấy Tạp Mỗ thế nào?"
Sắc mặt Bạch Tinh hơi sững lại, hỏi: "Phụ vương... ý của người là sao?"
"Bạch Tinh, nếu ta đoán không lầm, Tạp Mỗ chính là người định mệnh của con."
"Nếu có thể, hãy định đoạt hôn sự càng sớm càng tốt..."
Neptune nói một cách vô cùng nghiêm túc, ông đã nhận định rằng Tạp Mỗ chính là người trong lời tiên tri có thể chỉ dẫn Bạch Tinh nắm giữ sức mạnh.
"Phụ vương!!"
Khuôn mặt Bạch Tinh lập tức đỏ bừng, nàng trừng mắt lườm Neptune một cái thật mạnh.
Neptune cất tiếng cười lớn.
Bạch Tinh cái gì cũng không nói, nhưng dường như đã nói lên tất cả.
…
Cách khu biệt thự không xa, chỉ ngăn cách bởi một bức tường, là nơi chỉ có Thiên Long Nhân mới được phép cư ngụ, mang tên "Chúng Thần Chi Địa".
"A a a a a! Nhân Ngư, Nhân Ngư, Nhân Ngư..."
"Một con Nhân Ngư thật là to lớn!"
Hôm nay sau khi nhìn thấy Bạch Tinh, Tra Nhĩ La Tư chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn.
Vốn dĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Bạch Tinh, gã đã muốn cướp nàng về tay, nhưng lại bị phụ thân của gã ngăn cản.
Tra Nhĩ La Tư lau nước dãi, nói:
"Phụ thân đại nhân, chúng ta cùng đi cướp con Nhân Ngư to lớn kia về đi."
…
…
(╯︵╰):Buồn ghê, lại bị nhốt vào phòng tối rồi.
