Chương 258
Chương 258: Công chúa Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hắc hắc hắc, tới lúc đó con ở phía trước, phụ thân đại nhân ở phía sau..."
Tra Nhĩ La Tư cười ngu ngơ.
Hắn nghĩ sở dĩ cha mình ngăn cản không cho cướp Bạch Tinh là vì ông già cũng đã nhìn trúng ả.
"Đồ ngu!"
Rosward giơ tay thụi cho Tra Nhĩ La Tư một cú trời giáng, trừng mắt quát: "Bên trên đã dặn dò rồi, không được nhắm vào Long Cung Vương Quốc!"
"Bên trên?"
Tra Nhĩ La Tư ngẩn ra, người bên trên chẳng qua chỉ là Ngũ Lão Tinh và Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn.
Chỉ số thông minh của hắn dẫu có vấn đề, nhưng vẫn biết cả nhà bọn họ cực kỳ có thế lực trong đám Thiên Long Nhân, ngay cả người bên trên cũng phải nể Tra Nhĩ La Tư hắn ba phần.
Cho nên, đám người bên trên căn bản chẳng cần để vào mắt!
"Phụ thân đại nhân, vậy tới lúc đó ngài ở phía trước, con ở phía sau là được chứ gì!"
Tra Nhĩ La Tư không tình nguyện nói.
Hắn vẫn chắc mẩm cha mình cũng chấm Bạch Tinh nên mới không cho hắn chạm vào.
Dù sao năm đó sau khi Thậm Bình trở thành Thất Vũ Hải, đám nô lệ Nhân Ngư và Ngư Nhân của Thiên Long Nhân đều đã bị thả về hết.
Thiên Long Nhân bây giờ, chỉ cần sở hữu được một nô lệ Nhân Ngư hay Ngư Nhân thôi cũng đủ để vênh váo khoe khoang.
"Đồ đần!"
Rosward gầm gừ: "Sao mày cứ giống hệt cái tên sắc quỷ Tạp Mỗ thế hả, lũ tiện dân dưới hạ giới có gì hay ho mà đụng vào?!"
"Phụ thân đại nhân!!"
Tra Nhĩ La Tư chảy cả nước mũi, cuống cuồng kêu lên: "Ngài không thể độc chiếm được, ả Nhân Ngư đó là con thấy trước mà!"
"A a a a a a!"
Rosward tức đến nổ phổi.
Lão không hiểu nổi sao mình lại sinh ra đứa con thế này. Đầu óc có vấn đề đã đành, trong não lại còn chứa toàn ba cái thứ rác rưởi hạ lưu!
Chẳng lẽ lão già Saturn nói đúng, thật sự là do lão làm bậy với biểu muội nên mới đẻ ra đứa thiểu năng này?
Nhưng con gái lão đâu có vấn đề gì lớn?
"Thằng ngu Tra Nhĩ La Tư, mày chẳng qua chỉ muốn đàn bà thôi đúng không!"
Rosward gầm lên, chỉ tay vào Hạ Lộ Lỵ Nhã bên cạnh: "Em gái mày không đẹp hơn con Nhân Ngư kia chắc?!"
"Phụ thân đại nhân!!"
Lồng ngực Hạ Lộ Lỵ Nhã phập phồng vì tức giận.
Nàng có một ông anh thiểu năng thế này chẳng phải do cha và biểu muội làm bậy tạo thành sao. Lão cha khốn kiếp này lại dám bảo nàng làm bậy với tên thiểu năng đó?
Đây không phải là hãm hại nàng sao?!
-----------------------------------------
"..."
Mắng xong, Hạ Lộ Lỵ Nhã hậm hực quay người bỏ đi.
"Tốt quá rồi, đầu óc con gái ta tuyệt đối bình thường!"
Rosward thấy cảnh này liền cười ngoác cả mồm.
Chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì tuyệt đối không thể nào coi trọng Tra Nhĩ La Tư được.
"Chỉ là kỳ quái, tại sao Y Mẫu đại nhân lại để tâm đến một kẻ ngoại tộc như vậy, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật?"
Rosward xoa đầu, sau đó "rầm" một tiếng đóng chặt cửa phòng.
Mấy ngày tới, Tra Nhĩ La Tư sẽ bị nhốt ở đây để tránh hắn gây ra trò hề gì!
"Phụ thân đại nhân, ngài chơi chán rồi đưa cho con cũng được mà!!"
Tra Nhĩ La Tư gào khóc thảm thiết, vẫn đinh ninh cha mình cũng nhắm trúng Bạch Tinh.
"Đáng ghét!"
Thấy cha không thèm trả lời, Tra Nhĩ La Tư siết chặt nắm đấm: "Ta nhất định phải cướp con Nhân Ngư đó về tay trước cha!"
Lúc này...
Bên ngoài "Chúng Thần Chi Địa", Vi Vi đỏ ửng hai má, đi đi lại lại đầy vẻ ngượng ngùng.
Vừa kết thúc Hội Nghị Thế Giới, tắm rửa xong xuôi, nàng liền tới đây.
Alabasta lại bắt đầu có dấu hiệu nội loạn, gia tộc Nefeltari của bọn họ rất có thể sẽ lụi tàn hoàn toàn.
Thật ra, nếu ngai vàng đổi chủ mà tân vương chịu đối đãi tử tế với muôn dân thì dù là Vi Vi hay Cobra cũng đều có thể chấp nhận.
Thế nhưng kẻ phản loạn lần này căn bản chỉ là loài hút máu, chuyên bòn rút mồ hôi nước mắt của dân chúng, tuyệt đối không thể mang lại yên bình, nên nàng buộc phải đứng lên phản kháng một lần nữa.
Bọn họ đã cầu viện Thế Giới Chính Phủ, nhưng Thế Giới Chính Phủ lại không hề can thiệp vào sự thay đổi triều đại bình thường.
Người duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Tạp Mỗ, vì thế nàng thậm chí đã hạ quyết tâm hy sinh cả thể xác.
Còn về Băng Mũ Rơm...
Với thanh danh hiện tại của Luffy, thôi thì dẹp đi cho xong.
"Bộp bộp bộp!!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hộ vệ Thiên Long Nhân đi thông báo ở cung điện của Tạp Mỗ đã quay lại.
"Thình thịch!!"
Vi Vi bỗng chốc căng thẳng, tim đập thình thịch liên hồi.
Trong đầu nàng đã bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh tượng khó bề miêu tả!
Năm xưa ngay lần đầu gặp gỡ Tạp Mỗ, nụ hôn đầu của nàng đã bị cướp mất, thử hỏi rơi vào tay Tạp Mỗ thì kết cục sẽ ra sao.
Mặc dù, có lẽ, dường như hồi đó là do chính nàng hiểu lầm ý rồi chủ động dâng lên.
"Vi Vi công chúa."
"Vi Vi công chúa!!"
Hộ vệ gọi liền hai tiếng mới đánh thức được Vi Vi đang mải mê suy diễn.
"Sao rồi?" Vi Vi hỏi một câu.
"Vi Vi công chúa."
Thị vệ cúi người hành lễ với Vi Vi, trao trả lại một tấm lụa ngọc: "Thành thật xin lỗi, ngài Coruclide Kam-sei hiện không có ở đây."
"Cái gì?!"
Vi Vi trố tròn mắt, chết sững tại chỗ.
Mình đã chuẩn bị tinh thần hy sinh nhan sắc rồi, thế mà Tạp Mỗ lại không có mặt?
Vi Vi vội vàng hỏi: "Hắn xảy ra chuyện gì sao?!"
"Chuyện này..."
Thị vệ do dự một thoáng, liếc nhìn tấm lụa ngọc trong tay Vi Vi rồi mới giải thích...
...
"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"
Trên đường trở về biệt thự, mặt Vi Vi đỏ gay vì vừa thẹn vừa giận.
Cảm giác chẳng khác nào "khó khăn lắm mới động lòng một phen, lại thua trắng đến thảm hại", nàng hoàn toàn vồ hụt.
"Là ai!"
Bất chợt, Vi Vi thốt lên một tiếng kinh hãi.
Trong vô thức, nàng cảm giác như có người đang tiến sát lại gần.
"Ngươi, tên là gì."
Một bóng hình thướt tha thoắt cái xuất hiện không một tiếng động ngay trước mặt Vi Vi, bóp nghẹt yết hầu nàng cất tiếng hỏi.
"Buông ta ra, buông ra..."
Vi Vi liều mạng giãy giụa, chỉ cảm thấy một luồng tử khí xộc thẳng vào mặt.
Giọng nói lạnh băng của nữ tử với đôi mắt xanh biếc lại vang lên: "Ngươi, tên là gì!"
"Buông..."
Vi Vi cố hé mắt, kinh ngạc nhận ra nữ tử trước mắt lại có dung mạo giống mình đến tám chín phần:
"Ngươi..."
Không đợi Vi Vi kịp thốt lên, đồng tử của nàng liền tan rã trong nháy mắt, giống như một cái xác không hồn bị người ta khống chế.
Gần như cùng lúc, giọng nói máy móc vô cảm của Vi Vi cất lên:
"Ta tên là, Nefeltari Vivi."
Nữ tử mắt xanh biếc lại hỏi: "Ngươi có Ẩn Danh không?"
"Ta. Không có. Ẩn Danh."
"Ta. Tên là. Nefeltari Vivi."
"Ta. Tên là. Nefeltari Vivi..."
"Ta. Tên là. Nefeltari Vivi..."
"..."
Vi Vi nhấn từng chữ một, y hệt một cỗ máy.
"Chẳng lẽ vị vua đương nhiệm của gia tộc Nefeltari không hề nói cho nàng biết sao?"
