Chương 263
Chương 263: Tạp Mỗ muốn là Bạch Tinh, hay là binh khí?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Neptune, Sa Tinh cùng mọi người đại khái có thể đoán ra, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút khúc mắc!
Tạp Mỗ thản nhiên nói: "Quốc vương Neptune, đây là sính lễ ta định dùng để cưới Công chúa Nhân Ngư."
"Quả nhiên!"
Neptune thầm nhủ một câu trong lòng.
"Cưới con ư?"
Bạch Tinh đỏ ửng mặt, ngược lại không nghĩ ngợi nhiều đến thế.
"Đúng vậy!"
Tạp Mỗ gật đầu với Bạch Tinh, ngay sau đó lại nhìn sang Neptune:
"Còn có cái này nữa."
Tạp Mỗ lấy từ trong ngực ra một phong thư, đó chính là văn bản đồng ý cho Đảo Người Cá di dời lên mặt đất do chính một Thiên Long Nhân như hắn ký.
"Đây cũng là sính lễ sao?"
Neptune chớp chớp mắt, sắc mặt không mấy dễ nhìn.
Long Cung Vương Quốc quả thực vô cùng cần thứ này, nhưng làm thế chẳng khác nào bán con gái!
"Đây không phải sính lễ!"
Tạp Mỗ lắc đầu, thẳng thắn: "Thứ lỗi cho ta, ta cũng chỉ vừa mới biết cách đây không lâu, sở dĩ mấy ngày qua các ngươi không gặp được Thiên Long Nhân chủ sự là vì bọn họ ngầm định giao việc này cho ta xử lý."
"Chuyện này..."
Neptune hơi khựng lại, không biết đang suy tính điều gì.
Nếu thân phận của Tạp Mỗ chỉ là Quốc vương Lâu Lan, Neptune hắn sẽ lập tức gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Tạp Mỗ ngay!
Dù sao thì hắn cũng đã nhận định Tạp Mỗ chính là người sẽ chỉ dẫn cho Bạch Tinh nắm giữ sức mạnh.
Nhưng... nếu Tạp Mỗ là Thiên Long Nhân, chuyện đó buộc hắn phải cẩn trọng đắn đo!
Một thoáng sau, Neptune mở lời: "Kính thưa ngài Crukleid..."
"Đừng..."
Tạp Mỗ xua tay, ngắt lời Neptune: "Cứ gọi ta là Quốc vương Lâu Lan hoặc tiên sinh Tạp Mỗ là được."
Neptune khựng lại một nhịp mới cất tiếng hỏi: "Tiên sinh Tạp Mỗ, xin hỏi thân phận Quốc vương Lâu Lan của ngài có thật không?"
"Đương nhiên là thật!"
Tạp Mỗ gật đầu dứt khoát: "Hiện tại ta chính là Quốc vương Lâu Lan hợp pháp nhất."
"Chuyện này..."
Neptune nghẹn lời, hỏi dồn: "Không rõ ngài làm cách nào để có được thân phận Quốc vương Lâu Lan?"
Đối với Vương quốc Lâu Lan thì Neptune cũng biết, đó là một quốc gia cực kỳ coi trọng lễ pháp!
Một Thiên Long Nhân như hắn làm sao có thể trở thành Quốc vương Lâu Lan được?
Chẳng lẽ đã tàn sát sạch sẽ người của Vương quốc Lâu Lan, sau đó mới bước lên ngai vàng?
Nếu quả thực như vậy, hắn tuyệt đối không thể giao Bạch Tinh cho Tạp Mỗ!
Tạp Mỗ gật đầu, nói thật: "Vương quốc Lâu Lan là do ta mua lại!"
"Mua lại ư?"
Lần này không chỉ riêng Neptune, mà ngay cả bốn anh em Sa Tinh đứng đằng xa cũng ngơ ngác không hiểu gì!
Một quốc gia mà cũng có thể đem ra mua bán?
Hình như đúng là được thật, nhưng kẻ ngốc nào lại đi bán chứ!
"Quốc vương tiền nhiệm của Vương quốc Lâu Lan là một con ma cờ bạc, gã nợ nần ngập đầu nên mới tính bán luôn cả Vương quốc Lâu Lan để trả nợ."
Tạp Mỗ gật đầu nói tiếp: "Cho nên ta mới nhân cơ hội mua lại Vương quốc Lâu Lan. Để đảm bảo tính hợp pháp của ngai vàng, gã đã nhường ngôi cho ta theo hình thức thiện nhượng."
"Hử!?"
Mắt Neptune sáng lên, hắn cũng từng nghe phong thanh về đức hạnh của vị quốc vương tiền nhiệm Vương quốc Lâu Lan!
Vì để tiếp tục lao vào cờ bạc, tên quốc vương hôn ám ấy hoàn toàn có thể làm ra chuyện hoang đường cỡ đó.
"Nhắc mới nhớ."
Neptune bỗng cất giọng hỏi: "Ta nghe nói nhóc Mũ Rơm còn định giúp tên quốc vương hôn ám kia phục vị? Chuyện này có thật không?"
Tạp Mỗ gật đầu: "Đương nhiên là thật!"
"Thật đúng là nhóc Mũ Rơm to gan, nhòm ngó Đảo Người Cá của ta chưa đủ, còn muốn sang quậy phá các quốc gia khác nữa."
Neptune kích động, không kiềm được mà chửi đổng lên.
Tiếp đó, Neptune đổi giọng, lại hỏi: "Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước ngài xuất hiện ở Đảo Người Cá hình như cũng là để thảo phạt Băng Mũ Rơm?!"
Câu hỏi tưởng chừng bâng quơ, nhưng trái tim nhỏ bé của Neptune đã vọt lên tận cổ họng.
Bạch Tinh không chỉ là Công chúa Nhân Ngư, mà còn mang thân phận Vũ Khí Cổ Đại Hải Vương "Poseidon". Neptune buộc phải xác nhận xem thứ Tạp Mỗ muốn rốt cuộc là Bạch Tinh, hay là thứ vũ khí kia!
Cách đơn giản nhất để phán đoán đáp án cho câu hỏi này chính là động cơ ban đầu khi Tạp Mỗ tới Đảo Người Cá.
"Tất nhiên rồi!!"
Tạp Mỗ không cần nghĩ ngợi, gật đầu dứt khoát: "Không phải Luffy chết thì chính là Tạp Mỗ ta diệt vong!"
"Phù..."
Neptune thở phào một hơi dài, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Hắn không nhìn thấy bất kỳ sự do dự hay toan tính nào khác trong ánh mắt của Tạp Mỗ.
Tuy thực lực của hắn không tính là mạnh mẽ, nhưng bản lĩnh nhìn người thì chẳng hề kém cỏi.
Neptune thuận thế nói: "Có điều ta thấy tạm thời ngài chưa thể đánh bại được nhóc Mũ Rơm đâu."
"Ồ?" Tạp Mỗ tò mò.
Neptune khẽ gật đầu, không còn vẻ căng thẳng như trước, hắn nói: "Tiên sinh Tạp Mỗ, ngài còn nhớ lời tiên tri của Phu nhân Shyarly chứ?"
"Hử?!"
Đồng tử Tạp Mỗ co rụt lại: "Lời tiên tri của Shyarly?"
"Dù ta không muốn dội gáo nước lạnh vào ngài, nhưng lời tiên tri của Phu nhân Shyarly từ trước tới nay chuẩn xác một trăm phần trăm! Nàng từng nói, đã nhìn thấy nhóc Mũ Rơm sẽ hủy diệt Đảo Người Cá."
Neptune tiếp lời: "Cho nên ta đoán chừng trước khi nhóc Mũ Rơm hủy diệt Đảo Người Cá, hắn sẽ không chết được đâu."
"Chuyện này..."
Tạp Mỗ lập tức trầm ngâm suy nghĩ, lời Neptune quả thực có lý.
Trong thiết lập truyện tranh, lời tiên tri của Shyarly đúng là chuẩn xác tuyệt đối, chuẩn xác mà nói thì thứ nàng thấy chính là những chuyện sẽ diễn ra trong tương lai!
Tạp Mỗ trước đó có thành kiến chủ quan, cho rằng lời tiên tri của Shyarly chính là lời tiên tri trong nguyên tác!
Dẫu vẫn cùng một kịch bản hủy diệt Đảo Người Cá, nhưng theo phân tích của vài nhà sáng tạo nội dung ở kiếp trước: cái gọi là "Luffy hủy diệt Đảo Người Cá" lẽ ra là Luffy đến cứu viện, rồi tình cờ chứng kiến Đảo Người Cá bị hủy diệt.
Giờ đây có sự can thiệp của Tạp Mỗ hắn, Luffy bị toàn bộ Đảo Người Cá truy nã, tuyệt đối không có khả năng lại chạy tới cứu giá!
Đã vậy, cớ sao lời tiên tri của Shyarly vẫn là Luffy sẽ hủy diệt Đảo Người Cá...
"Hít... Chẳng lẽ lại..."
Trong lòng Tạp Mỗ bỗng rợn cả tóc gáy khi nghĩ sâu xa hơn.
Tạp Mỗ cười khẽ một tiếng, cố giữ bình tĩnh cất giọng: "Quốc vương Neptune, ngài có còn nhớ lời ta từng nói trước đây không, nhân định thắng thiên!"
"Nhân định thắng thiên?"
Toàn thân Neptune run lên, bỗng bật cười sảng khoái: "Ha ha ha, nói rất đúng! Tiên sinh Tạp Mỗ, ta chờ đợi ngày ngài nhân định thắng thiên."
Ngày mình nhân định thắng thiên ư?
Tạp Mỗ chợt cảm thán trong lòng, dường như việc mình gìn giữ sự thống trị của Thiên Long Nhân cũng là nghịch thiên mà đi.
Nhưng hắn biết làm sao được.
Bản thân xuyên không thành Thiên Long Nhân, kẻ chẳng mấy chốc sẽ bị đại thế nghiền nát! Gạt bỏ ham muốn về tiền tài, quyền lực, mỹ nữ sang một bên, điều hắn khao khát nhất vẫn chỉ là giữ lấy mạng sống!
Hắn không muốn giống như Doflamingo hồi nhỏ, bị một đám đông đen kịt trói gô treo lên giàn lửa nướng.
Hắn không muốn chết.
Dẫu lúc này hắn đã sở hữu sức mạnh đủ để tự bảo vệ mình, nhưng hắn cũng không muốn thê tử cùng con cái sau này của mình phải chịu cảnh trốn chui trốn lủi khắp nơi như Doflamingo cùng cha mẹ gã.
Bởi vậy, con đường này hắn chỉ có thể đi tới cùng!
"Đại nhân Tạp Mỗ!?"
Bạch Tinh chớp chớp mắt, trời sinh sở hữu Haki Quan Sát xuất sắc giúp nàng cảm nhận được sự biến chuyển dữ dội trên người Tạp Mỗ, dường như vừa xuất hiện thêm một thứ gì đó cực kỳ ghê gớm.
"Sao thế?"
Tạp Mỗ tưởng Bạch Tinh có chuyện muốn nói, bèn hỏi.
"Không, không có gì đâu ạ..."
