Chương 264
Chương 264: Thỉnh cầu của Công Chúa Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không, không có gì đâu..."
Bạch Tinh rụt rè đáp, cảm thấy việc lén lút cảm nhận nội tâm của Tạp Mỗ là hành vi rất bất lịch sự.
"Ừ."
Tạp Mỗ cũng chẳng để tâm.
Thời gian tiếp theo...
Tạp Mỗ cùng Neptune, Sa Tinh bắt đầu bàn bạc chính sự.
Hôn nhân chính trị gần như là phương thức kết thân khó tránh khỏi giữa các vương tộc. Nếu trong lúc mưu cầu lợi ích tối đa mà hai bên còn có tình cảm với nhau thì không còn gì tốt hơn!
Hiển nhiên, Bạch Tinh là người may mắn.
Không bao lâu sau, ngày cưới của Tạp Mỗ và Bạch Tinh đã được ấn định. Chỉ có điều hơi bất ngờ là đối tượng liên hôn của Long Cung Vương Quốc lại là Quốc vương Tạp Mỗ, chứ không phải Thiên Long Nhân Tạp Mỗ!
Tạp Mỗ cũng không so đo, hắn biết Neptune vẫn còn khúc mắc với Thiên Long Nhân.
"Được rồi."
Tạp Mỗ đứng dậy nói: "Buổi chiều còn có một cuộc họp Hội nghị Thế giới, đến lúc đó Quốc vương Neptune chỉ cần lấy bức thư có chữ ký đồng thuận của Thiên Long Nhân chúng ta ra là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề."
"Ừ."
Neptune khẽ gật đầu.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại..."
Sa Tinh đứng bên cạnh hơi khựng lại, ướm lời thăm dò: "Tạp Mỗ tiên sinh, ngài giết gã kia thật sự không sao chứ?"
"Đúng vậy đấy..."
Sa Tinh vừa hỏi dứt câu, những người còn lại đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tạp Mỗ.
Họ đã biết quyền thế và địa vị của Tạp Mỗ trong hàng ngũ Thiên Long Nhân thuộc diện cực cao. Thế nhưng kẻ làm khó Bạch Tinh cũng có quyền thế cùng địa vị cao không kém.
Hơn nữa họ còn nghe nói, giữa các Thiên Long Nhân nghiêm cấm đấu sinh tử.
Tạp Mỗ phất tay, thản nhiên đáp: "Không sao đâu, chỉ là một tên bại não mà thôi."
Lúc này hắn đã đoán ra, chủ nhân của giọng nói vang bên tai mình ban nãy chính là Y Mẫu!
Nói cách khác, đó là do Y Mẫu bảo hắn giết! Có nhân vật tầm cỡ bực này chống lưng, e rằng tên Rosward kia còn phải khen hắn giết hay ấy chứ.
Mấy người thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá!"
...
"Rốt cuộc là thế nào?"
Trên đường trở về biệt thự, Tạp Mỗ vẫn luôn suy ngẫm về cùng một vấn đề. Vì sao Y Mẫu lại đứng ra bảo vệ Long Cung Vương Quốc, chẳng lẽ bà ta muốn mượn tay hắn để trói chặt Bạch Tinh - "Vũ Khí Cổ Đại" này sao?
Tạp Mỗ xoa xoa đầu, nghĩ mãi không ra!
Dẫu sao trong ấn tượng của hắn, Y Mẫu không nên làm ra chuyện như vậy mới phải.
"Haiz, đau cả đầu!"
Tạp Mỗ thở dài một tiếng, nhận ra ngày càng nhiều chuyện không còn diễn ra theo quỹ đạo ban đầu nữa.
Nhưng đây chưa chắc đã là điềm xấu, điều này chứng tỏ mình thật sự có thể thay đổi đại thế.
"Hử!?"
Lúc sắp về tới biệt thự, Tạp Mỗ từ xa đã nhìn thấy Vi Vi Công Chúa đang đứng trước cổng, dường như đang chờ hắn.
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính."
Vi Vi thấy Tạp Mỗ xuất hiện liền rảo bước tiến tới, cung kính hành lễ, trong lòng lại ngượng ngùng vô cùng.
Nàng vạn lần không ngờ nổi, Quốc vương của Vương quốc Lâu Lan và gã Thiên Long Nhân từng trêu ghẹo mình năm xưa lại là cùng một người!
Thế mà trước đó nàng còn thầm so sánh xem ai hơn ai kém!
Nào là khen Quốc vương Lâu Lan tuổi trẻ tài cao cái gì cũng tốt, rồi chê Thiên Long Nhân Tạp Mỗ chỗ này không xong, chỗ kia chẳng ra gì.
Tạp Mỗ ừ một tiếng, đoạn tiến lên mở cổng viện:
"Vào trong rồi nói."
"Vâng."
Vi Vi gật đầu, chẳng màng vào trong có phải là dê vào miệng cọp hay không, cứ thế cất bước theo sau Tạp Mỗ.
Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu thiệt rồi.
Vì quốc gia và con dân của mình, nàng có thể trả bất cứ giá nào!
"Chuyện là thế này..."
Rất nhanh, Vi Vi đã giãi bày toàn bộ mục đích chuyến đi.
Đúng như Tạp Mỗ suy đoán, Alabasta lại nổ ra phản loạn.
Hơn nữa còn khớp với dự liệu một năm trước của hắn, chính là đám đại thần vương cung rắp tâm bất lương khơi mào làm phản.
"Đám đại thần đó trước kia thấy phụ vương lâm bệnh nặng nên mới tạm gác dã tâm lại, định đợi người qua đời rồi mới dấy binh phản loạn."
"Nhưng không ngờ..."
Vi Vi thở dài thườn thượt, kể lại tường tận ngọn ngành câu chuyện.
Hóa ra.
Một năm trước Tạp Mỗ tới Alabasta, dùng năng lực của Trái Chữa Trị chữa khỏi cho Cobra, khiến Cobra vốn đang thoi thóp bỗng chốc khỏe khoắn trở lại!
Đám đại thần vốn có dã tâm tạo phản nhìn thấy bộ dáng khỏe mạnh của Cobra thì lúc đó ngớ người ra.
Chúng không biết Cobra còn sống được bao lâu, nhưng chắc chắn là sống dai hơn bọn chúng.
Ý định ban đầu của chúng là đợi Cobra chết rồi mới làm phản, rốt cuộc mình lại sắp xuống mồ trước cả Cobra, thế thì sao chịu nổi?
Tạo phản sớm!
Phải tạo phản sớm!
Tạp Mỗ hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi vẫn có thể tham dự Hội nghị Thế giới, chẳng phải chứng tỏ chúng vẫn chưa tạo phản thành công sao?"
"Đúng vậy!"
Vi Vi gật đầu thật mạnh, nói tiếp: "Thực ra chỉ mới một tháng trước thôi, vương cung quân của Alabasta vẫn đang thế như chẻ tre, suýt chút nữa đã nhổ tận gốc quân phản loạn."
"Thế nhưng, ngay lúc sắp đánh vào đại bản doanh của quân phản loạn, mấy tên tướng lĩnh phản quân bỗng nhiên có được năng lực Ác Ma Quả Thực!"
"Ác Ma Quả Thực có thể tăng vọt thực lực cá nhân, quân đội bình thường căn bản không phải đối thủ của chúng!"
"Bởi vậy..."
Vi Vi lại thở dài một tiếng, nói rõ quân đội của vương quốc bắt đầu tan vỡ, bại lui liên tục từ thời điểm đó.
"Đáng hận hơn là... cứ đánh hạ được một tòa thành, chúng lại cướp bóc tàn sát bách tính trong thành để vơ vét của cải mở rộng quân bị."
Vi Vi run rẩy toàn thân, trong đôi mắt dường như bốc lên ngọn lửa giận dữ.
Thân là Công Chúa của Alabasta, đây mới là điều nàng không thể dung thứ nhất!
Trời mới biết sau này Alabasta mà bị hạng người đó cai trị, con dân Alabasta sẽ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng đến mức nào.
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính, xin hãy giúp tôi..."
"Bịch!" một tiếng.
Vi Vi quỳ rạp xuống, bộ dạng khẩn khoản cầu xin.
"Đứng lên trước đã..."
Tạp Mỗ khẽ nhướng mày, hắn rất không thích bộ dạng này của Vi Vi.
Cứ như dạo trước Eula quỳ xuống xin hắn ra tay xử lý chuyện của Vương quốc Brown vậy, làm như giữa đôi bên có khoảng cách xa vời lắm.
Dẫu vậy thì...
Hắn tuy chưa chiếm được thân xác Vi Vi, nhưng với việc Thiên Long Nhân đơn phương hạ lệnh thông hôn, Vi Vi chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ của hắn, chạy đằng trời không thoát.
Tạp Mỗ cau mày hỏi:
"Nếu ta nhớ không lầm, Alabasta của ngươi chẳng phải cũng có mấy kẻ có năng lực sao?"
Tạp Mỗ nhớ mang máng có câu châm biếm: Marco chỉ là Bất Tử Điểu giả danh, Bất Tử Điểu hàng thật phải là Pell Chim Ưng.
Dù thực lực của Pell chẳng tính là quá mạnh, nhưng đối phó với mấy kẻ ở Alabasta mới nuốt Ác Ma Quả Thực thì không lý nào lại gặp khó khăn.
"Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên!"
"Trong số những tướng lĩnh phản quân đó, có một kẻ sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên!"
Vi Vi ngẩng đầu thảng thốt, khóe mắt ngấn lệ.
Lại là Hệ Tự Nhiên, Alabasta của họ đã không chỉ một lần đối mặt với kẻ sở hữu năng lực trái Hệ Tự Nhiên, lần nào cũng lực bất tòng tâm.
Lần thứ nhất là Sa Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ!
Lần thứ hai là tên hải tặc Râu Lởm chởm một năm trước!
Lần này chẳng biết từ đâu lại chui ra một tên tướng lĩnh phản loạn mang năng lực Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên!
"Hóa ra là Hệ Tự Nhiên..."
