Chương 282
Chương 282: Xuất phát——Vạn Quốc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Mấy cậu... mấy cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì?"
"Tôi là loại người sẽ bỏ rơi đồng đội chắc!"
Luffy chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, tại sao đồng đội lại không còn tin tưởng mình nữa, rốt cuộc là tại sao!
Chẳng bao lâu sau——
Băng Mũ Rơm quay lại hòn đảo hoang, đi tới căn nhà gỗ nhỏ nơi Sanji từng ở.
Lục tung trong ngoài một hồi, họ tìm thấy nửa miếng bánh ngọt bị vứt lại!
"Đây là... bánh ngọt?"
"Mấy ngày nay Sanji có làm bánh ngọt sao?"
"Ai mà biết được!"
"Tôi nhớ tên lông mày xoăn chết tiệt đó đâu có thích ăn bánh ngọt!"
"Không đúng, miếng bánh này tuyệt đối không phải đồ ăn thừa của Sanji, cậu ấy không đời nào lãng phí thức ăn!"
"Nói chí phải!"
Mọi người bừng tỉnh, lập tức nhận ra điểm mấu chốt.
"Bánh vẫn còn rất mới, chắc là bị vứt từ tối qua hoặc sáng nay!"
"Nói vậy thì ngoài chúng ta ra, vẫn còn kẻ khác trốn trên hòn đảo này! Hơn nữa kẻ đó dường như quen biết Sanji, nếu không thì sao có thể thong thả ăn uống gần phòng cậu ấy được!"
"Sanji rời đi chẳng lẽ là vì tên kia?"
"..."
Chỉ trong chốc lát, vô số suy đoán dấy lên.
"Thứ này hình như là..."
Robin cẩn thận ngửi nửa miếng bánh ngọt trước mặt, kinh ngạc thốt lên: "Đây dường như là bánh ngọt của Vạn Quốc?!"
"Bánh ngọt của Vạn Quốc?!"
Ngoài Luffy ra thì đa số thành viên Băng Mũ Rơm đều có kiến thức. Vạn Quốc chính là địa bàn của một trong Tứ Hoàng Tân Thế Giới — BIG MOM.
"Chắc chắn chứ!" Zoro hỏi.
Robin gật đầu: "Chắc chắn không sai!"
"Mùi này..."
Mắt Luffy sáng rực lên, la lớn: "Đây là mùi của chiếc bánh ngọt khổng lồ ở Đảo Người Cá!"
"Đảo Người Cá?"
Mọi người kinh ngạc nhìn Luffy: "Cậu có chắc không đấy?"
"Chắc chắn!" Luffy gật đầu lia lịa.
"Chuyện này..."
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên cổ quái.
Chuyện khác có thể không tin Luffy, nhưng cái mũi thính như mũi chó của hắn thì linh nghiệm thật sự!
Thế nhưng như vậy lại mâu thuẫn với lời Robin nói đây là bánh của Vạn Quốc.
Luffy tức giận quát: "Chẳng lẽ là mấy tên khốn ở Đảo Người Cá bắt Sanji đi rồi sao!"
Nami sửa lại: "Không, chắc không phải bị bắt cóc đâu, nếu có thì cũng là Sanji chủ động để họ mang đi, người ở Đảo Người Cá làm sao làm gì được cậu ấy."
"Không đúng, hẳn không phải Đảo Người Cá."
Robin nêu ý kiến khác, giải thích: "Bánh ngọt do Đảo Người Cá sản xuất vốn dĩ từ đầu đã là để cống nạp cho Vạn Quốc!"
"Chỉ là không lâu sau khi chúng ta rời Đảo Người Cá, xưởng chế biến đồ ngọt ở đó đã bị bom phá hủy, phía Đảo Người Cá còn đổ hết tội lên đầu chúng ta."
"Miếng bánh này hẳn là phần bánh dư dả Đảo Người Cá làm ra trước khi sự việc kia xảy ra!"
"..."
Kế đó, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm một phen.
Cuối cùng, tại một hốc núi cách căn nhà gỗ của Sanji không xa, họ tìm thấy không ít đồ dùng sinh hoạt, bên trên còn in rõ dòng chữ "Vạn Quốc sản xuất"!
"Luffy!!"
Mọi người căng thẳng nhìn sang Luffy, muốn biết quyết định của vị Thuyền Trưởng này.
Nếu Sanji thực sự chào hỏi đàng hoàng rồi mới rời đi, họ sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Nhưng hiện tại...
Trong lúc căng thẳng, mọi người lại bất giác đồng loạt nhìn về phía Robin.
Hai năm trước, Robin vì bảo vệ họ mà lặng lẽ rời đi, cam tâm tình nguyện chịu bắt giữ, cho nên quỷ mới biết Sanji có phải cũng làm như vậy không!!
"Mọi người——"
Nhìn ánh mắt của mọi người, Luffy vui không sao tả xiết.
Cảm giác mình là Thuyền Trưởng của họ lại một lần nữa trỗi dậy!
Luffy giữ lấy chiếc mũ rơm trên đầu, dõng dạc hô lớn: "Xuất phát—— đến Vạn Quốc! Cướp Sanji về!!"
"Phù~~"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Họ sợ chết khiếp việc Luffy sẽ từ chối, rồi lại bồi thêm mấy câu như đi tìm Sanji sẽ làm chậm trễ bước đường trở thành Hải Tặc Vương của hắn!
Thế là chẳng hiểu sao, động tác vịn mũ của Luffy bỗng nhiên trông cũng thuận mắt hơn, không còn đáng ghét như trước nữa.
"Khoan đã——"
Luffy bỗng khựng lại, ngạc nhiên thốt lên: "Tôi nhớ bên phía Tứ Hoàng hình như có Poneglyph đúng không!"
Luffy cười hì hì: "Đón Sanji về xong thì tiện tay cướp luôn Poneglyph của tên Tứ Hoàng đó!"
"Ặc..."
Mọi người cạn lời, thôi thì coi như chút hảo cảm vừa nãy chưa từng tồn tại đi.
Ai mà biết được Luffy thực sự muốn cứu Sanji rồi tiện tay lấy Poneglyph, hay là muốn lấy Poneglyph rồi tiện đường cứu Sanji chứ?
Thế nhưng, kết quả dẫu sao cũng là tốt rồi!
Thời gian gấp rút, Băng Mũ Rơm không hề chần chừ, lập tức giương buồm ra khơi, Sunny Số Ba lại một lần nữa lao ra biển lớn!
Chừng hai phút rưỡi sau...
"Không đúng, chúng ta đến Vạn Quốc bằng cách nào!?"
Zoro đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chúng ta sẽ không lạc đường đấy chứ?"
"Làm sao mà lạc được!"
Mọi người trừng mắt lườm Zoro, thầm nghĩ trên đời này chỉ có tên mù đường như cậu mới lạc thôi.
Zoro lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?"
Mọi người có chút mất kiên nhẫn: "Dĩ nhiên là đi Vạn Quốc rồi!"
Zoro hỏi tiếp: "Vậy Nami, cậu có Ký Lục Chỉ Châm đi Vạn Quốc không?"
Nami khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên là không rồi!"
Ầm!
Như sét đánh ngang tai, một câu nói lập tức đập tan mọi hy vọng của cả đám.
Không có Ký Lục Chỉ Châm chỉ về Vạn Quốc thì định dùng đầu để đi biển chắc!!
"Các cậu coi thường hoa tiêu này quá rồi đấy!"
Nami đắc ý cười một tiếng, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, trong lòng bàn tay là một mảnh giấy nhỏ.
Mảnh giấy khẽ lay động, dường như đang bị thứ gì đó thu hút.
"Đây là...?" Mọi người tò mò.
"Lúc ở Dressrosa tôi lại tình cờ gặp Lola!"
Nami khẽ gật đầu, cho biết khi ấy cô tình cờ phát hiện mẹ của Lola chính là Tứ Hoàng BIG MOM!
Còn Giấy Sinh Mệnh trong tay cô chính là "Giấy Sinh Mệnh của mẹ" mà hai năm trước Lola tặng, cũng tức là Giấy Sinh Mệnh của Tứ Hoàng BIG MOM!
"Lola là ai thế?"
Luffy chớp chớp mắt, hoàn toàn chẳng nhớ nổi có người tên Lola.
"Nhắc tới Giấy Sinh Mệnh, trên người Sanji có mang theo Giấy Sinh Mệnh của chúng ta không?"
"Thử rồi, không có phản ứng!"
"Tóm lại là, có tôi ở đây thì đừng hòng bị lạc!"
Nami vỗ ngực, ra hiệu mọi người không cần lo lắng.
"Tuyệt quá, hướng về Vạn Quốc xuất phát!!"
...
...
Lúc này——
Vương quốc Lâu Lan, Căn cứ Hải Quân đóng tại Lâu Lan.
Do chênh lệch múi giờ và vị trí địa lý, bên ngoài trời đã bắt đầu tối dần.
Tạp Mỗ hiếm khi không tu luyện, hắn muốn biết hành tung của Băng Mũ Rơm càng sớm càng tốt.
"Buru buru~~"
Một con Ốc Sên Truyền Tin vang lên, tên lính thông tin Hải Quân vội vàng nhấc máy, sau đó mừng rỡ chạy tới trước mặt Tạp Mỗ.
"Đại nhân Coruclide Kam-sei kính mến!"
Tên hải binh cung kính hành lễ: "Theo thám tử Hải Quân báo về, hướng ra biển của Băng Mũ Rơm có vẻ là Vạn Quốc!"
"Bọn chúng đi Vạn Quốc?"
Tạp Mỗ khẽ nhíu mày, hỏi: "Đúng rồi, trên thuyền Băng Mũ Rơm có bao nhiêu người?"
Tạp Mỗ nhớ trong nguyên tác truyện tranh, Sanji đúng là từng rời Băng Mũ Rơm để đến Vạn Quốc vì chuyện liên hôn giữa Văn Tư Mạc Khắc Gia Tộc và Băng Hải Tặc BIG MOM.
Nếu Sanji thực sự rời đi vì lý do này, việc Băng Mũ Rơm đến Vạn Quốc để đón Sanji về cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng hiện tại rất nhiều chuyện đã trật khỏi quỹ đạo, hắn có chút không tin cuộc hôn nhân liên minh đó vẫn còn tiếp diễn.
Tên hải binh đáp: "Chuyện này... thuộc hạ vẫn cần thêm chút thời gian để xác nhận."
