Chương 283
Chương 283: Khoác tay nhau, còn khoác ra tình cảm nữa à?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Được."
Tạp Mỗ gật đầu, thấy vẫn cần phải xác nhận lại một phen.
Nhân lúc này, Tạp Mỗ dùng Ốc Sên Truyền Tin liên lạc hỏi thăm nhân sự CP0 được cài cắm ở Vạn Quốc.
Rất nhanh——
Cả hai việc đều đã có kết quả!
Hải Quân trinh sát báo về, trên con thuyền lớn mới đóng của Băng Mũ Rơm không thấy bóng dáng của tên biến thái Franky và Chân Đen Sanji.
Bên phía CP0 cũng truyền tin tới: chuyện liên hôn vẫn còn, chỉ là vì Băng Mũ Rơm liên tục bị truy sát nên hôn sự tạm thời bị gác lại.
"Tốt, tốt lắm!"
Tạp Mỗ khen liền mấy tiếng, lập tức hạ lệnh: "Truyền lệnh xuống, bám sát Băng Mũ Rơm!"
"Rõ!"
Tên Hải Quân nghiêm túc chào theo kiểu quân đội, sau đó thăm dò hỏi thêm: "Vậy tên biến thái Franky..."
"Chuyện này..."
Tạp Mỗ suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Không cần để ý tới hắn."
Từ đầu chí cuối, kẻ Tạp Mỗ muốn giết chỉ có Luffy!
Chỉ có giết chết Luffy, chính quyền Thiên Long Nhân mới có thể duy trì, hắn mới có thể tiếp tục làm Thiên Long Nhân, làm kẻ bề trên đứng trên vạn người, và hắn mới không phải chết.
Còn những kẻ khác...
Tạp Mỗ đã nói từ sớm, ngoài Luffy và Usopp ra, hắn không có ác cảm sâu đậm đến thế.
Trước kia nhất quyết phải diệt cỏ tận gốc là vì hắn ngỡ mối liên kết giữa Băng Mũ Rơm và Luffy vô cùng bền chặt, buộc phải trừ khử.
Nhưng sau lần bắt được Robin vừa rồi, Tạp Mỗ liền nhận ra "mối liên kết bền chặt" kia đã xuất hiện vết nứt.
Còn về phần Usopp...
Tạm thời chưa bàn tới chuyện hắn đâm thủng bụng Eula. Chỉ riêng việc hắn tàn sát ngần ấy dân thường Lâu Lan, một Quốc vương Lâu Lan như hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên đó.
Còn về Khí Vận...
Khí Vận của Luffy bắt nguồn từ sức hiệu triệu của hắn, cũng chính là "năng lực đáng sợ nhất" mà Mắt Diều Hâu từng nhận xét, là một dạng thanh danh!
Thành viên Băng Mũ Rơm sở dĩ mang lại Khí Vận cho Luffy là nhờ "hảo cảm" của họ đối với hắn, đây cũng là một phần thanh danh của Luffy.
Thế nhưng từ trước Hội Nghị Thế Giới, phần Khí Vận mà Franky cống hiến cho Luffy đã hoàn toàn biến mất!
Nói cách khác, hảo cảm của hắn dành cho Luffy đã tụt dốc xuống mức người qua đường, thậm chí còn thấp hơn!
"Rõ!"
Tên lính Hải Quân lại chào thêm một lần nữa.
Tạp Mỗ không nán lại, lập tức trở về tẩm điện trong hoàng cung.
"Phu quân!!"
Ain đang trần như nhộng chờ trong phòng của Tạp Mỗ, đêm nay đến lượt nàng thị tẩm.
Ain không hề nôn nóng như những nữ nhân khác, nàng kinh ngạc hỏi dồn: "Phu quân, có phải đã có tin tức của Băng Mũ Rơm rồi không?!"
"Nàng biết à?" Tạp Mỗ tò mò hỏi.
"Thiếp không biết, nhưng thấy phu quân muộn thế này mới về, thiếp đoán là có đại sự!"
Ain lắc đầu, ý bảo chuyện có thể khiến Tạp Mỗ không về tu luyện chỉ có thể là tin tức liên quan đến Băng Mũ Rơm.
"Nàng đoán chuẩn đấy."
Tạp Mỗ gật đầu, bắt đầu thu dọn hành lý: "Chút nữa nàng báo với Monet một tiếng, ta phải ra ngoài một chuyến."
"Thiếp cũng muốn đi!!" Ain nói.
"Nàng..."
Tạp Mỗ khẽ nhíu mày: "Ta đã định xong phương châm chiến lược rồi, chủ yếu là bào mòn Khí Vận của Luffy, chưa chắc sẽ ra tay đánh nhau sống chết với hắn đâu."
Tạp Mỗ hiểu rõ, Ain mang mối thù sâu nặng với Băng Mũ Rơm!
Nàng quy một phần cái chết của Zephyr lên đầu Băng Mũ Rơm!
Đồng môn sư huynh Binz của nàng cũng chết thảm dưới tay Luffy. Để nàng nhìn kẻ thù ngay trước mắt mà không thể đại khai sát giới thì quả thực là một sự giày vò.
Mắt Ain sáng lên, liền hỏi: "Là 'thuyết Khí Vận' mà Sa Sa nói sao?"
"Đúng!" Tạp Mỗ không giấu giếm.
"Vậy thiếp càng phải đi!"
Gương mặt Ain lộ rõ vẻ vui mừng, nàng nói:
"Thiếp không giống Sa Sa, thiếp tin tưởng 'thuyết Khí Vận' của phu quân!"
Nàng từng đích thân trải qua hai lần vây quét Băng Mũ Rơm!
Hai vị Hải Quân Đại Tướng, mấy vị Trung Tướng Hải Quân, cộng thêm một Đại tướng hậu bổ cùng mấy vạn binh lính Hải Quân, đội hình kinh thiên động địa bực ấy mà vẫn để Băng Mũ Rơm tẩu thoát!
Chính bản thân nàng cũng nhiều lần cùng Tạp Mỗ, Gia Kế vây đánh tên Mũ Rơm, khiến hắn hoàn toàn không có lực hoàn thủ.
Thế nhưng tà môn ở chỗ, tên Mũ Rơm này cứ như con lật đật, ngã xuống lại bật dậy, đánh thế nào cũng không chết.
Ban đầu nàng không tài nào hiểu nổi, nhưng khi nghe đến "thuyết Khí Vận" thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
"Nếu thật sự có thể dùng cách này để bào mòn 'Khí Vận' của tên Mũ Rơm, thiếp thấy việc này vô cùng cần thiết!"
Ain gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Thiếp không muốn sau này lúc chính thức thảo phạt tên Mũ Rơm, lại chẳng biết từ xó xỉnh nào nhảy ra hai kẻ cứu hắn đi mất."
"Cái này..."
Tạp Mỗ bắt đầu cân nhắc.
"Hơn nữa, đám nhóc kia từng kể với thiếp rồi. Từ đầu đến cuối kẻ ra tay đánh Binz chỉ có tên Mũ Rơm! Tên bác sĩ chồn kia thậm chí còn muốn chữa trị cho bọn họ..."
Ain tiếp tục giải thích, tỏ rõ mình là người ân oán phân minh, chỉ dồn phần lớn thù hận lên đầu Luffy chứ tuyệt đối không làm xáo trộn phương châm chiến lược của Tạp Mỗ.
"Cái này... Được rồi! Nàng thu dọn hành lý đi!"
Tạp Mỗ gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó——
Tạp Mỗ tìm tới Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, nàng cũng sẽ cùng Ain đi đến Vạn Quốc.
Không rầm rộ khai chiến với Luffy chỉ có nghĩa là không bày trận thế quy mô như lần trước, chứ đâu phải hoàn toàn không động thủ, dĩ nhiên vẫn phải đem theo cường giả bên mình.
Nếu bản thân có thể phớt lờ hơn 40% Khí Vận còn lại của Luffy mà giết thẳng tay thì tốt nhất.
Còn nếu không được...
Đợi trời tối trùm bao tải lên đầu hắn nện cho một trận tơi bời.
Lúc hắn ăn cơm thì giật sạch thịt đem cho chó ăn!
Mấy trò này hoàn toàn có thể làm được!
"Thực ra, dẫu không thể tập trung binh lực thì gom lực lượng tinh anh cũng rất ổn!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ siết nhẹ nắm tay, trong mắt ngập tràn vẻ mong đợi.
Hiện tại nàng có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của mình đã khôi phục lại thời đỉnh phong, thậm chí còn vượt xa trước kia.
"Ách..."
Tạp Mỗ chớp chớp mắt, cuối cùng cũng vỡ lẽ vì sao Lão Sa lại bài xích kế hoạch từ từ mưu tính đến thế!
Hóa ra là chính ả muốn đi đập Luffy trả thù một trận.
"Được rồi, ta gọi thêm Vi Vi nữa là lên đường!"
Tạp Mỗ vừa bước ra cửa định đi thì lập tức khựng lại.
"Đúng rồi!"
Tạp Mỗ quay đầu lại hỏi: "Năng lực Ác Ma Quả Thực Trái Cát của nàng định giải thích với Vi Vi thế nào?"
Tạp Mỗ biết rõ còn cố hỏi: "Nàng biết đấy, đất nước của nàng ấy từng bị Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ giày xéo tan hoang, mà trái ác quỷ của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lại chính là Trái Cát!"
"Chuyện này..."
Sắc mặt Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ biến đổi, suýt chút nữa tưởng thân phận của mình đã bị bại lộ.
Nhưng nàng liền hoàn hồn, nhớ ra trước kia từng bịa chuyện nguồn gốc Trái Cát với Tạp Mỗ!
"Cái đó..."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ chỉ vì ta có Ác Ma Quả Thực giống Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mà nàng ta lại giận lây sang ta sao?!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ bật cười một tiếng: "Nói không chừng, nàng ta còn mừng vì Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đã chết rồi ấy chứ!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào, mở miệng là tự trù mình chết.
"Có điều phu quân..."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khựng lại một nhịp rồi nói: "Thiếp từng nghe nói, anh hùng cứu Alabasta không phải Hải Quân Smoker, mà chính là Băng Mũ Rơm. Nếu nàng ta biết chúng ta muốn đối phó Băng Mũ Rơm thì..."
"Nàng..."
Sắc mặt Tạp Mỗ bỗng trở nên cổ quái. Hóa ra mấy ngày nay Vi Vi với Lão Sa khoác tay nhau dạo phố, lại khoác ra cả tình cảm thật rồi à?
Tạp Mỗ hỏi: "Nàng đang lo lắng cho nàng ấy đấy à?"
