Chương 292
Chương 292: Tình cờ gặp Lôi Cửu
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chờ đã——"
"Mình nhớ ra rồi! Người phụ nữ kia là Công Chúa Alabasta!"
Lôi Cửu vỗ nhẹ vào đầu, lập tức nhớ ra hai người từng gặp nhau, thậm chí còn trò chuyện tại Hội nghị Thế giới cách đây không lâu.
"Nhưng... người đàn ông kia lại là ai?"
Lôi Cửu khẽ híp mắt, nhìn về phía Tạp Mỗ.
Nàng luôn cảm thấy mình cũng từng gặp Tạp Mỗ ở Hội nghị Thế giới.
"Rốt cuộc là đã gặp ở đâu?"
"Người này hình như không nằm trong đám đàn ông thối tha đến cầu thân kia?"
Tạp Mỗ quá trẻ, Lôi Cửu lập tức xếp hắn vào hàng Vương Tộc Vương Tử tham dự Hội nghị Thế giới. Mà đám vương tử kia hầu như ai cũng thích bám lấy nàng đòi liên hôn.
"Khoan đã! Hắn là Quốc vương Lâu Lan!"
Đột nhiên, Lôi Cửu nhớ tới kẻ mà cha mình dặn tuyệt đối không được chọc vào.
Ngay lúc này——
"Ả đàn bà kia!"
Dũng Trị quát lớn: "Ngươi rất mạnh, nhưng tới đây là hết rồi."
Choang! Choang!!
Dũng Trị vừa dứt lời, một luồng cự lực bàng bạc ngưng tụ ngay trên cánh tay phải của hắn.
"Không xong!"
Vi Vi thầm kêu không ổn, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Tạp Mỗ và "Sa Sa", chỉ là cả hai đều không hề có phản ứng.
"Hử? Lẽ nào có biến chuyển?"
Vi Vi tiếp thu cực nhanh, lập tức đoán ra điểm mấu chốt.
"Quái vật của Germa quả nhiên lợi hại, cuối cùng vẫn phải dùng đến năng lực Ác Ma Quả Thực."
Ain hổ thẹn thở dài một tiếng.
Đôi tay ngọc ngà dập dờn gợn sóng năng lượng nhàn nhạt, trong trận chiến vừa rồi nàng dùng toàn bộ là Song Sắc Bá Khí, chưa hề vận dụng năng lực Trái Modo Modo.
Bởi vì nàng biết, một khi dùng năng lực Trái Modo Modo của mình, đối phó với kẻ không biết Bá Khí trước mắt hoàn toàn là nghiền ép trong chớp mắt, chẳng đạt được chút hiệu quả rèn luyện nào.
"Năng lực Ác Ma Quả Thực sao, nhưng kẻ thắng vẫn là ta!"
Dũng Trị tự tin tột đỉnh, thân hình như đạn pháo lao thẳng về phía Ain.
Trong bốn vương tử của Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc, hắn nổi danh nhờ man lực.
Đột nhiên!
Bịch! Keng!
Một bóng người bắn vọt ra, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng keng vang dội!
Lôi Cửu tung một cước trúng phóc vào đầu Dũng Trị.
"Tiểu thư Lôi Cửu?!"
Binh lính Germa kinh hô, không hiểu vì sao Lôi Cửu lại đánh em trai mình.
Oành!!
Thân hình Dũng Trị như chó chết nện thẳng xuống mặt đất, cuốn lên bụi mù ngợp trời.
Giọng nữ trầm lười biếng vang lên: "Thứ lỗi cho, xá đệ chỉ là một tên ngốc không có não, tiểu nữ ở đây xin nhận lỗi với mọi người."
Chỉ thấy trong làn bụi mịt mù, một bóng hình kiều diễm mái tóc hồng uốn lượn bờ mông chậm rãi bước ra.
"Hít... Người phụ nữ thật đẹp!"
Ain cảnh giác nhìn Lôi Cửu, không rõ người phụ nữ trước mắt là bạn hay thù.
"Đây là... Công Chúa Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc!"
Vi Vi lập tức nhận ra Lôi Cửu, cách đây không lâu trong Hội nghị Thế giới nàng từng chạm mặt Lôi Cửu, mái tóc hồng của Lôi Cửu khiến người ta khó mà quên được.
"Là Lôi Cửu." Tạp Mỗ nhận ra Lôi Cửu.
(Đoạn lược bỏ)
"Bà chị, sao chị lại đánh tôi nữa!!"
Yên lặng trong thoáng chốc, Dũng Trị chật vật bò dậy.
Hắn cúi đầu nhìn cơ thể xẹt điện lẹt đẹt của mình, lập tức giận bốc hỏa.
Bà chị này, vứt quách đi cho xong!!
Xoẹt một tiếng!
Bóng người Dũng Trị vụt hiện trước mặt Lôi Cửu, định bụng tẩn cho Lôi Cửu một trận trước.
Lôi Cửu xua tay nói: "Dũng Trị, không được đâu nhé! Thực sự ra tay sẽ biến thành tranh chấp quốc tế đấy."
"Tranh chấp quốc tế?"
Dũng Trị sững sờ.
"Đúng."
Lôi Cửu khẽ gật đầu.
Ngay trước khoảnh khắc Dũng Trị sắp ra tay, nàng rốt cuộc đã nhận ra thân phận của Tạp Mỗ! Quốc vương của Vương quốc Lâu Lan, nàng từng giáp mặt vài lần tại Hội nghị Thế giới.
Một vị quốc vương trẻ tuổi cỡ này quả thực hiếm thấy, nhưng điều khiến nàng phải để tâm nhất chính là...
Cha nàng từng nghiêm túc dặn dò, tuyệt đối không được đối địch với Quốc vương Lâu Lan.
Dù nàng không rõ một quốc gia nhỏ bé, lại còn là nơi đến năm nay mới đủ tư cách tham dự Hội nghị Thế giới năm mươi nước, vì cớ gì lại khiến cha nàng kiêng dè đến thế, nhưng mệnh lệnh của cha thì nàng cứ làm theo là được.
"Ai da! Đau đau đau!!"
Không đợi Dũng Trị kịp phản ứng, Lôi Cửu đã túm chặt tai hắn, rảo bước đi về phía nhóm Tạp Mỗ.
"Công Chúa Alabasta, ta là Công Chúa Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc, Vinsmoke Lôi Cửu." Lôi Cửu khẽ gật đầu chào Vi Vi.
"Công Chúa Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc, ta là Công Chúa Alabasta, Nefeltari Vivi."
Vi Vi cũng gật đầu chào Lôi Cửu.
Dù tiếng tăm của Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc giữa các quốc gia chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lễ nghi giữa vương tộc là điều bắt buộc.
"Alabasta?"
Dũng Trị rõ ràng sững lại, sau đó bực tức nói: "Cho dù là Công Chúa Alabasta thì đã sao, một vương quốc suýt nữa bị hải tặc trộm mất nước, lẽ nào chúng còn mạnh hơn Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc của ta?"
Hắn ngỡ tranh chấp quốc tế mà Lôi Cửu nói là cái Alabasta này.
"Ai da, bà chị lại véo tai tôi làm gì đấy!"
Dũng Trị ôm lấy tai, la oai oái.
"Xin thứ lỗi, đầu óc xá đệ có chút không bình thường!"
Lôi Cửu cúi người áy náy xin lỗi Vi Vi.
Vi Vi gượng cười: "Không, không sao, hắn nói cũng là sự thật thôi."
Vi Vi ngừng một chút rồi hỏi thêm: "Nhưng tại sao ở Hội nghị Thế giới ta lại không thấy hắn? Thậm chí ở quảng trường giao lưu cũng chưa từng gặp qua hắn."
Vi Vi để ý thấy cách xưng hô của Lôi Cửu với gã tóc xanh trước mắt: xá đệ!
Thế thì theo lý, gã tóc xanh trước mắt hẳn cũng là vương tử của Germa mới đúng, nhưng ở Hội nghị Thế giới nàng không hề thấy gã này.
"Ách..."
Khóe miệng Lôi Cửu co giật một hồi.
Lẽ nào nàng lại mở miệng nói em trai mình ngoài máu dê ra thì chẳng còn chút tâm tư nào khác? Cho nên mới chẳng thèm giống đám vương tử khác chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm công chúa nhà nào đã có hôn ước hay chưa sao?
"Khụ khụ... Nó không thích người ngoài, nên chẳng thích ra ngoài."
Lôi Cửu khẽ ho một tiếng, tùy tiện bịa ra một cái cớ để lấp liếm qua chuyện.
Dứt lời, nàng dời bước đến trước mặt Tạp Mỗ.
Lôi Cửu cung kính hành lễ với Tạp Mỗ: "Công Chúa Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc, trưởng nữ Văn Tư Mạc Khắc Gia Tộc, Vinsmoke Lôi Cửu bái kiến Quốc vương Lâu Lan."
"Hử?"
Dũng Trị cũng ngẩn người, lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi Lôi Cửu lại đá bay mình.
Hắn cũng từng được cha mình cảnh cáo, tuyệt đối không được trêu chọc Quốc vương Lâu Lan!
Dũng Trị cũng cung kính hành lễ với Tạp Mỗ: "Vương tử Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc, tứ tử Văn Tư Mạc Khắc Gia Tộc, Vinsmoke Dũng Trị bái kiến Quốc vương Lâu Lan."
"Miễn lễ."
Tạp Mỗ nhẹ nhàng phất tay, sau đó dời ánh mắt sang Lôi Cửu.
