Chương 293
Chương 293: Giữ lại Lôi Cửu, có thể độc chết Luffy không?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sanji à Sanji, trước đây ta quên mất ngươi còn có một người chị gái xinh đẹp thế này.
Biết thế, ông anh rể này đã ra tay nhẹ hơn rồi.
Tạp Mỗ thầm quyết định, chờ làm thịt xong Luffy, mình sẽ đến Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc cầu hôn, thu cả Lôi Cửu vào hậu cung!
Tạp Mỗ lắc đầu, gạt phăng mấy thứ linh tinh ra sau gáy.
Hắn cười hỏi: "Không biết vừa rồi các ngươi định làm gì?"
"Thành thật xin lỗi, xá đệ lỗ mãng quá!"
Lôi Cửu lại cúi người xin lỗi Tạp Mỗ, nói: "Vừa rồi trời mưa kẹo bông, tầm nhìn hạn chế nên em trai tôi mới nhận nhầm mọi người là kẻ địch."
"Xin... xin lỗi."
Dũng Trị trong lòng không phục nhưng vẫn cúi đầu nhận lỗi với Tạp Mỗ. Dù sao cũng là vương tộc, dù ngang ngược vô lý đến đâu thì công phu ngoài mặt vẫn phải làm cho đủ, hệt như đại ca của hắn vậy.
"Không sao, hiểu lầm thôi."
Tạp Mỗ khẽ xua tay, sau này mà thu được Lôi Cửu vào hậu cung thì coi như người một nhà cả.
Hơn nữa...
Hắn đã nghĩ ra một cách để diệt trừ Luffy, vừa khéo lại cần Lôi Cửu phối hợp.
Không lâu sau...
Bên trong một đình nghỉ mát trên boong Thuyền Đảo.
"Cái gì, ngươi muốn ta tạm thời ở lại?!"
Lôi Cửu nhìn Tạp Mỗ với vẻ khó xử, bụng bảo dạ tên quốc vương Lâu Lan này chẳng đàng hoàng chút nào.
Giữ nàng ở lại, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra tên quốc vương Lâu Lan trước mắt muốn làm gì.
"Đúng thế, ta đã nói rồi."
Tạp Mỗ gật đầu, bắt đầu giở giọng bịp bợm: "Bọn ta thật ra cũng giống Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc các ngươi, ngấm ngầm nương tựa Băng Hải Tặc BIG MOM! Lần này cũng vừa vặn tới tham gia hôn lễ giữa tam vương tử của Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc và Băng Hải Tặc BIG MOM."
"Bọn ta với các ngươi vừa khéo tiện đường."
Lúc này, Tạp Mỗ đã nhớ ra cảnh tượng chiếc thuyền ốc sên vừa xuất hiện rốt cuộc đã thấy ở đâu.
Trong truyện tranh "Hải Tặc Vương", trên đường tới Vạn Quốc, Luffy ăn nhầm một con cá kịch độc, suýt chết ngắc.
Cũng giống như cảnh vừa xảy ra, trời mưa kẹo bông, tầm nhìn bị che khuất, rồi một chiếc thuyền ốc sên khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt!
Tiếp đó, Lôi Cửu lần đầu lộ diện!
Trùng hợp thay, Lôi Cửu có biệt danh "Độc Hồng", có thể hấp thụ và phóng thích độc tố, vừa vặn cứu sống Luffy.
"Khặc khặc khặc, nếu giữ Lôi Cửu lại, khiến Luffy không gặp được Lôi Cửu..."
Trong lòng Tạp Mỗ bật ra tiếng cười đặc trưng của phản phái.
Tuy nói vậy... nhưng nhiều chuyện đã thay đổi rồi!
Song biết đâu số phận lại kỳ diệu đến thế?
Luffy đói bụng chịu không nổi rồi ăn phải con cá kịch độc nào đó... không có Lôi Cửu giúp đỡ, thế là ngỏm củ tỏi luôn!
"Khặc khặc khặc, nếu tên Luffy thực sự chết như thế thì còn gì bằng!"
Đáy lòng Tạp Mỗ ngập tràn mong đợi, hắn không quan tâm Luffy chết thế nào, cũng chẳng bận tâm tên đó bị ai giết.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
Lôi Cửu liếc Tạp Mỗ một cái, căn bản không tin lời nói dối vụng về này.
Nàng không quá quen thuộc với Vương quốc Lâu Lan, nhưng lại hiểu đôi chút về Alabasta. Chuyện kết minh với Băng Hải Tặc BIG MOM, Alabasta không bao giờ làm ra được.
"Thành thật xin lỗi, quốc vương Lâu Lan."
Lôi Cửu lắc đầu cự tuyệt: "Ta và xá đệ còn có việc hệ trọng, e là không thể nán lại!"
Mệnh lệnh của cha là không được trêu vào quốc vương Lâu Lan, nhưng không chọc tới không đồng nghĩa với việc răm rắp phục tùng.
"Chị, chị cứ ở lại đi mà!"
"Hì hì, chị xem hắn đẹp trai thế kia cơ mà!"
Dũng Trị cũng nhìn ra chút mờ ám, dường như vị quốc vương Lâu Lan trước mắt có ý với Lôi Cửu.
Đối với chuyện này, hắn giơ cả hai tay hai chân tán thành!
Bà chị xuất giá rồi thì hắn không bao giờ phải chịu nàng bắt nạt nữa, vả lại bậc đế vương một nước cũng coi là môn đăng hộ đối!
"Em..."
Thân hình Lôi Cửu hơi khựng lại, không ngờ thằng em ruột lại bán đứng mình nhanh đến vậy.
"Về rồi chị xử em sau!!"
Lôi Cửu trừng mắt quát Dũng Trị, khiến hắn lập tức ngậm miệng.
"Quốc vương Lâu Lan."
Lôi Cửu thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tạp Mỗ, một lần nữa từ chối: "Ngài tuy là bậc đứng đầu một nước, nhưng Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc của ta cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt."
"Ngươi từ chối ta?"
Tạp Mỗ trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Lúc trước khi hắn làm thịt Tra Nhĩ La Tư trên quảng trường, chắc hẳn Lôi Cửu không có mặt tại đó. Nếu không, cho nàng thêm một trăm lá gan cũng chẳng dám cự tuyệt một Thiên Long Nhân như hắn.
"Thực ra, ngươi không có quyền lựa chọn!"
Tạp Mỗ lạnh lùng liếc Lôi Cửu: "Bởi vì các ngươi đánh không lại ta."
Dứt lời, khí thế trên người Tạp Mỗ đột ngột bùng nổ, liên quan đến chuyện có thể tiêu diệt Luffy hay không, Tạp Mỗ tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này.
Nếu Lôi Cửu ngoan ngoãn ở lại là tốt nhất, còn nếu cứ cố tình giở trò, hắn sẽ trói nàng lại luôn.
"Ngươi..."
Sắc mặt Lôi Cửu cứng đờ, không hiểu vì sao một vị quốc vương lại sở hữu Bá Khí cường hãn đến nhường này.
Chẳng lẽ... đây chính là lý do phụ thân đại nhân dặn dò tuyệt đối không được chọc vào hắn sao?
Toàn thân Lôi Cửu run lên, nàng muốn ra tay, nhưng mệnh lệnh không được trêu vào quốc vương Lâu Lan của cha khiến nàng chần chừ không dám manh động.
"Ngươi dám động vào chị ta à!"
Dũng Trị lập tức bộc phát, hắn muốn Lôi Cửu gả đi thật nhanh, nhưng không phải bằng cách này.
"Hức hức... Bình thường không uổng công thương thằng em ngốc này, sau này bớt đá nó vài cái vậy."
Lôi Cửu cảm động vô cùng, nhưng vẫn đưa tay cản Dũng Trị lại.
Lôi Cửu cất lời: "Quốc vương Lâu Lan tôn kính, có thể để tôi suy nghĩ riêng một lát không!"
"Cứ tự nhiên."
Tạp Mỗ gật đầu, cất bước ra ngoài đình nghỉ mát.
Có hắn canh chừng, nàng cũng đừng hòng chuồn mất.
Dũng Trị gân cổ giận dữ gào lên: "Lôi Cửu, vừa rồi sao chị không để em tẩn hắn!!"
Lôi Cửu mắng: "Đồ ngốc, em quên lời phụ thân dặn rồi à, tuyệt đối không được trêu vào quốc vương Lâu Lan."
"Thế..."
Vừa nghe nhắc đến cha, khí thế của Dũng Trị lập tức xẹp xuống.
Hắn yếu ớt hỏi: "Thế... thế bọn mình phải làm sao?"
"Chị cho hắn ra ngoài là để dùng Ốc Sên Truyền Tin hỏi phụ thân đại nhân."
Trực giác phụ nữ mách bảo nàng rằng, vị quốc vương Lâu Lan trước mắt dường như không hẳn là thèm muốn nàng.
...
"Cái gì, con gặp quốc vương Lâu Lan!?"
Đầu dây bên kia, Judge đập bàn đứng phắt dậy: "Ta chẳng phải đã bảo con tuyệt đối không được chọc vào hắn sao!"
"Con không hề chọc vào hắn, là hôm nay tình cờ chạm mặt trên biển."
Lôi Cửu vội vàng hỏi: "Bây giờ phải làm sao ạ? Hắn dường như vì mục đích nào đó mà muốn tạm thời giữ con lại."
"Thế thì con ở lại đi!"
"Cái gì cơ!"
Lôi Cửu suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, không hiểu sao cha lại bán đứng mình nhanh như chớp thế này.
Lôi Cửu không nhịn được bèn hỏi: "Phụ thân đại nhân, hắn rốt cuộc có thân phận gì?"
Judge thản nhiên đáp: "Con không cần biết!"
"Tút..."
Ốc Sên Truyền Tin ngắt máy.
"Lôi Cửu, phụ thân nói gì thế?"
Dũng Trị đấm hai nắm tay vào nhau, làm ra vẻ sắp sửa đại chiến một trận.
Lôi Cửu gắt lên: "Gọi là chị!"
