Chương 306
Chương 306: Dẫn một ức Hải Quân tới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Những lời ấy lọt thẳng vào tai Luffy.
Ầm ầm!!
Như sét đánh ngang tai.
"Cái... cái gì?!"
Nét mặt Luffy đông cứng trong nháy mắt. Vừa lúc trước hắn còn thầm nghĩ Vi Vi tốt hơn Nami suốt ngày gây khó dễ cho mình, ai ngờ chớp mắt một cái, Vi Vi lại đòi đánh bay hắn!
Nhìn cảnh tượng "thân mật" giữa Vi Vi và Tạp Mỗ, lại thêm mấy lời tổn thương kia.
Tuyết rơi lất phất, gió bấc rít gào……
Trong khoảnh khắc, Luffy cảm thấy mình chẳng khác nào một gã hề.
"Hu hu!! Nhưng tại sao chứ, sao Vi Vi lại biến thành như vậy!"
Luffy gào khóc thảm thiết.
Mất đi một đồng đội chẳng vì lý do gì, cảm giác này quả thực còn khó chịu hơn cả giết chết hắn!
"Khoan đã——"
Sắc mặt Luffy biến đổi kịch liệt. Hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên chạm trán Tạp Mỗ……
"Nếu chỉ luận huyết mạch... Vi Vi cũng là Thiên Long Nhân?!"
"Lẽ nào Tạp Mỗ nói thật sao!!"
Luffy ôm đầu gào thét, trong lòng hết sức phủ nhận chuyện này.
Nhưng nếu không phải vậy, Vi Vi là công chúa Alabasta, tại sao lại quen biết tên Thiên Long Nhân Tạp Mỗ kia! Nàng rõ ràng là công chúa Alabasta, cớ sao lại xuất hiện cùng Tạp Mỗ ở Vạn Quốc này!
Đã thế, còn đòi đánh bay mình.
"Lấy huyết mạch luận anh hùng, nực cười biết bao."
Đó là lời Râu Trắng từng dùng để hình dung về Ace, Luffy vẫn luôn ghi khắc trong lòng.
Chỉ là giờ khắc này, bóng hình vĩ ngạn của Râu Trắng trong tâm trí Luffy bỗng trở nên mờ nhạt đi rất nhiều.
"Nếu như... nếu như Vi Vi thật sự mang huyết mạch Thiên Long Nhân……"
Luffy ngoái đầu nhìn Vi Vi một cái, rồi ấm ức quay người rời đi.
"Thế là đi rồi à???"
Tạp Mỗ liếc nhìn hướng Luffy rời đi, thực sự không ngờ tên này lại thiếu kiềm chế đến vậy.
Hắn định đuổi theo nhưng đã không kịp.
"Thôi bỏ đi! Dù sao Lão Sa cũng chưa tới."
Tạp Mỗ khẽ lắc đầu, trong lòng không hề có chút hụt hẫng nào.
Bây giờ chỉ có một mình mình! Nếu không đánh chết được Luffy mà lại để hắn kích hoạt nội tại gập bụng sống lại, thì chẳng khác nào dâng kinh nghiệm miễn phí cho đối phương.
"Lại sao thế?"
Thấy ánh mắt khác thường của Tạp Mỗ, Vi Vi tò mò hỏi.
Tạp Mỗ thản nhiên nói: "Kẻ địch kia đi rồi."
"Đi rồi?"
Vẻ mặt Vi Vi lập tức trở nên kỳ quặc.
Nàng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ căn bản không có kẻ địch ẩn nấp nào, Tạp Mỗ chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình nên mới bịa chuyện! Chiếm tiện nghi xong xuôi rồi liền bảo kẻ địch đã đi chắc?"
"Bốp!"
Tạp Mỗ hung hăng vỗ Vi Vi một cái: "Đều tại nàng, diễn giả tạo quá nên mới bị kẻ địch phát giác đấy."
Vi Vi: "Ưm!!"
Khoảng hai phút sau.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hội quân với hai người Tạp Mỗ.
Biết tin "kẻ địch kia" đã rời đi, bọn họ liền cùng Tạp Mỗ và Vi Vi trở về khách sạn, mà Ain thì đã về trước một bước.
Rất nhanh, mọi người liền trao đổi thông tin thu thập được trong ngày hôm nay.
"Cái gì, Vi Vi cô cũng bị tập kích ư!"
Ain trừng to hai mắt, gương mặt đầy vẻ kinh hãi.
Vi Vi thử dò hỏi: "Ain, nói vậy cô cũng bị tấn công sao?"
Ain gật đầu: "Đúng vậy, tôi bị người theo dõi! Sau đó đột nhiên xuất hiện một đám binh sĩ kỳ quái đuổi theo tôi."
Ain bổ sung thêm: "Tất nhiên, đám binh sĩ đó chiến lực có hạn, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi."
Vi Vi và Ain quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ lắc đầu: "Ta không bị bất kỳ binh sĩ nào tập kích cả."
Nghe vậy, Vi Vi và Ain lại dời tầm mắt sang Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ.
Vi Vi hỏi: "Sa Sa, cô có đụng phải đám binh sĩ kỳ quái đó không?"
"Chuyện này……"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nhíu mày, nhớ lại đúng là mình có thuận tay dọn dẹp vài tên lính rác rưởi.
"Hình như... đúng là có."
Sắc mặt Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lập tức trở nên nghiêm trọng.
Tuy thực lực của đám lính kia nàng căn bản không để vào mắt, nhưng trong bốn người bọn họ lại có tới ba người bị cùng một loại binh sĩ tấn công, chuyện này rất đáng để lưu tâm.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ thản nhiên nói: "Nếu ta nhớ không lầm, loại lính đó gọi là Homies, là sản vật do Tứ Hoàng BIG MOM dùng năng lực Ác Ma Quả Thực tạo ra."
Tạp Mỗ bổ sung: "Binh Sĩ Homies kiểu đó không phải ai cũng điều động được, ít nhất phải là con cái của Charlotte Linlin!"
"Con cái, lại còn là của BIG MOM sao?!"
Lời này vừa thốt ra, Ain kinh hãi thốt lên thành tiếng.
Từng là một cựu hải quân, nàng quá hiểu rõ sự cường đại của Tứ Hoàng.
"BIG MOM!!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hơi nhíu mày, nhưng trong mắt lại dâng lên chiến ý khó hiểu.
Nơi lồng ngực nàng, một thứ gì đó từ thời tuổi trẻ khó lòng diễn tả bằng lời nhưng lại khiến nàng nhớ mãi không quên, bỗng nhiên thức tỉnh.
"BIG MOM!!"
Trái lại, Vi Vi đúng chuẩn nghé con không sợ cọp, siết chặt nắm đấm, không biết trong đầu đang nghĩ ngợi điều gì.
Tạp Mỗ cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ thân phận giả của mình bị lộ rồi... Nhưng không đúng, nếu thật sự bị lộ, người bọn chúng tìm phải là mình chứ!"
Ý nghĩ xoay chuyển liên tục, Tạp Mỗ đột nhiên bắt đầu lo lắng.
Tạp Mỗ hắn không sợ BIG MOM ra tay với mình, nhưng việc hắn sợ hay không là một chuyện, Big Mom có ra tay hay không lại là chuyện khác. Rốt cuộc chuyện này vẫn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mụ ta.
Một lát sau, Tạp Mỗ giãn chân mày: "Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý! Mọi người không cần lo lắng."
"Được." Ba người gật đầu.
Tạp Mỗ ngừng lại một chút, dặn dò tiếp: "Vi Vi, thực lực của nàng yếu nhất, mấy ngày tới cứ đi cùng Ain hoặc Sa Sa!"
"Ta hiểu rồi."
Vi Vi không hề làm bộ làm tịch mà gật đầu đồng ý ngay, nàng cũng tự biết thực lực của mình đúng là yếu nhất nhóm.
"Phải rồi……"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khẽ liếc nhìn Vi Vi một cái, rồi nói thật: "Ta đã giao thủ với thằng nhóc Mũ Rơm rồi!"
"Ồ?"
Tạp Mỗ vội hỏi: "Kết quả thế nào?"
Gần như cùng lúc, ánh mắt của Vi Vi và Ain cũng đổ dồn về phía nàng.
Ain tràn ngập mong đợi, còn ánh mắt của Vi Vi lại vô cùng phức tạp.
"Tuy chưa hạ được hắn, nhưng lần tới gặp lại, ta nhất định sẽ giết chết hắn!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ quả quyết nói. Nàng cảm thấy nếu không phải vào thời khắc mấu chốt bị người ta dội cho một thùng nước lạnh thì mình đã thắng rồi!
"Đột nhiên bị tạt nước lạnh?"
Nét mặt Tạp Mỗ lập tức trở nên quái dị, trong lòng đã đoán được đại khái sự tình.
"Bị tạt nước lạnh ư?"
Vi Vi mờ mịt không hiểu, chẳng rõ vì sao "Sa Sa" bị tạt nước lạnh lại thua cuộc.
"Phu quân, lần sau thiếp nhất định sẽ làm thịt thằng nhóc Mũ Rơm."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nhìn Tạp Mỗ với ánh mắt đầy mong đợi.
Nàng không rõ rốt cuộc mình có nên tiếp tục đi thanh trừng thằng nhóc Mũ Rơm hay không. Bởi vì theo thuyết Khí Vận thì có lẽ vẫn chẳng thể giết nổi hắn.
Nhưng trong lòng nàng không phục!
Tạp Mỗ trầm ngâm một lát rồi không từ chối: "Được thôi, nàng muốn đi thì cứ đi."
Sau khi giải tán mọi người, Tạp Mỗ lấy Ốc Sên Truyền Tin gọi cho Minh Mỹ.
Dù thế nào đi nữa……
Tạp Mỗ không tin chuyện ba người Ain, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ và Vi Vi bị tập kích thực sự là do Băng Hải Tặc BIG MOM chỉ thị, nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn cần gọi thêm ít viện binh.
Minh Mỹ: "Chuyện gì đấy?"
Tạp Mỗ: "Hiện tại ta đang ở địa bàn của Tứ Hoàng Charlotte Linlin, để phòng ngừa bất trắc, nàng dẫn theo một cơ số Hải Quân tới tiếp ứng cho ta."
