Chương 307
Chương 307: Katakuri: Mọi chuyện có ta
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái gì!?"
Đầu dây Ốc Sên Truyền Tin bên kia, Minh Mỹ suýt nữa ngã nhào ra đất.
Minh Mỹ giận dữ hét lên: "Tạp Mỗ, rốt cuộc ngươi lại đang giở trò quỷ gì đấy! Ngươi có biết Tứ Hoàng chưa chắc đã nể mặt Thiên Long Nhân chúng ta không hả?"
"..." Kèm theo đó là một tràng cằn nhằn dài dằng dặc.
Tạp Mỗ ngoáy lỗ tai: "Ngươi chỉ cần nói có đến hay không thôi."
"Đồ khốn, ai thèm quản ngươi!"
Minh Mỹ dập máy Ốc Sên Truyền Tin cái rụp.
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ một lát, lại gọi Ốc Sên Truyền Tin cho Lucky. Tuy địa vị Thiên Long Nhân của tên này thấp hơn một chút, nhưng chắc hẳn điều động chút Hải Quân cũng chẳng thành vấn đề.
Lucky: "Đại ca! Tứ Hoàng... đệ sợ lắm..."
Tạp Mỗ: "Ngươi chỉ cần nói có đến hay không thôi."
Sắp xếp xong xuôi, Tạp Mỗ lại dùng Ốc Sên Truyền Tin thông báo cho lực lượng Hải Quân ở gần đó.
Cùng lúc đó...
Bên trong một tòa cung điện trên Đản Cao Đảo.
Một vài người con của BIG MOM đang nhìn bản chiến báo vừa gửi về với vẻ mặt khó coi.
Binh Sĩ Homies bị tiêu diệt toàn bộ!
"Bây giờ tính sao đây?"
Một người con của BIG MOM vội hỏi: "Có nên báo cho mẹ biết thân phận của tên trùm thế giới ngầm tên 'Tạp Mỗ' kia có vấn đề không?"
"Chuyện này..."
Mọi người lập tức lâm vào thế khó xử. Thực ra ai nấy ở đây đều cảm thấy thân phận của Tạp Mỗ chẳng có vấn đề gì lớn. Sở dĩ bọn họ bày ra trò này, chẳng qua là muốn thể hiện chút công lao trước mặt mẹ mình.
Nhưng bọn họ vạn lần không ngờ ba ả đàn bà kia thực lực đều không yếu, phủ đầu bất thành, ngược lại còn tự mình tổn binh hao tướng.
"Thôi bỏ đi."
Một đứa con khác của BIG MOM lắc đầu: "Mấy ngày nữa là hôn lễ của em gái Bố Lâm rồi, mẹ rất coi trọng buổi lễ đó."
"Chuyện này liên quan trực tiếp đến khoa học kỹ thuật của Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc!"
"Chúng ta đều biết, thân phận của người kia chín phần mười là không có vấn đề! Chẳng qua chỉ trùng hợp hơi giống tên lính Hải Quân đã giết Khải Tát mà thôi. Nếu còn cố thể hiện, e rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hôn lễ."
"Nói rất đúng."
Lại có người bồi thêm: "Thực ra không chỉ nhìn vào kết quả, hành vi của người đó cũng chẳng giống Hải Quân. Tuy hắn ra tay cứu người phụ nữ yếu nhất, nhưng theo Ốc Sên Truyền Tin giám sát gần đó ghi lại thì với quan hệ giữa hai người họ, đó là điều đương nhiên."
Người đó vừa nói vừa mở đoạn hình ảnh giám sát cách đây không lâu.
"Huống hồ, so với một Tạp Mỗ có thân phận đáng ngờ..."
Ngón tay người đó chỉ vào một góc màn hình giám sát, nghiêm túc nói: "... thì Băng Mũ Rơm mới là kẻ đáng để chúng ta lưu tâm hơn!"
"Hử?"
Mọi người có mặt đều sững sờ, lúc này mới phát hiện trong khung hình giám sát còn có một người khác.
"Đội mũ rơm... Hắn là Thuyền Trưởng của Băng Mũ Rơm!!"
"Sao hắn lại xuất hiện ở Vạn Quốc? Thuyền trinh sát ăn hại hết rồi à?"
"Đáng chết, rốt cuộc bọn chúng lẻn vào bằng cách nào!"
"Văn Tư Mạc Khắc Sơn Trị trước đây từng là thành viên Băng Mũ Rơm, bọn chúng không phải đến để cướp lại Sanji đấy chứ?"
"..."
Cả sảnh rộ lên một tràng bàn tán, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng.
Bọn họ đều rõ mẹ mình sở dĩ muốn liên hôn với Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc chẳng qua là muốn thâu tóm công nghệ của Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc mà thôi!
Nếu có nhân tố bất ổn như Băng Mũ Rơm quấy phá, hôn lễ rất có thể sẽ bị phá hỏng.
"Một lũ ngu xuẩn, có gì mà phải lo."
Kẻ đầu tiên phát hiện ra Luffy trên màn hình giám sát là một gã dong dỏng cao, gã nói: "Chẳng lẽ chỉ một Băng Mũ Rơm cỏn con mà cũng lật nổi trời chắc!"
"Nói đúng lắm, giờ ta sẽ dẫn một trăm Binh Sĩ Homies đi đích thân bắt sống Băng Mũ Rơm!"
Lập tức có kẻ hùa theo.
"Đồ ngu, chúng ta làm gì có thực lực như các anh các chị, Băng Mũ Rơm không phải thứ chúng ta đối phó được đâu!"
Gã cao gầy ôm trán, không hiểu nổi đám anh chị em của mình lấy đâu ra thứ tự tin mù quáng như vậy.
Băng Hải Tặc Mũ Rơm danh tiếng có kém đôi chút, nhưng dẫu sao cũng có hai tên hải tặc tiền thưởng vượt trăm triệu.
Bọn họ tuy là con cái của BIG MOM nhưng không hề giỏi chiến đấu, thực lực chẳng có bao nhiêu, nếu không thì đã chẳng bị điều đến đây lo liệu mấy chuyện vặt vãnh cho hôn lễ.
"Dù sao đi nữa, Băng Mũ Rơm vẫn là một mối ẩn họa."
Gã cao gầy tiếp tục: "Chúng ta có thể báo tin này cho mẹ, kiểu gì cũng tính là một đại công."
"Đại công?!"
Mắt mọi người sáng rực lên.
Đám con cái thực lực không nổi trội này ngày thường vốn chẳng được BIG MOM đoái hoài, giống như những đứa trẻ thiếu thốn tình thương luôn khao khát được mẹ công nhận, bọn họ cực kỳ chấp niệm với hai chữ "công lao".
Sở dĩ bọn họ đi tìm Tạp Mỗ gây chuyện cũng chính vì nguyên cớ này.
Phát hiện ra một kẻ trông rất giống kẻ thù của mẹ, dẫu cơ bản có thể xác định hai người không phải là một, nhưng có hành động hay không lại thể hiện thái độ của bọn họ.
Có kẻ mừng rỡ: "Có lý, lát nữa chúng ta lập tức đi báo tin này cho mẹ!"
Lại có kẻ lo âu: "Nhưng liệu mẹ có chịu gặp chúng ta không?"
"Ách, chuyện này..."
Ánh mắt đám người lập tức ảm đạm hẳn đi.
Bọn họ không được chú ý, cơ hội được diện kiến mẹ mình cũng chẳng có bao nhiêu.
"Chuyện này..."
Gã cao gầy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thực lực của Băng Mũ Rơm xét cho cùng vẫn còn kém, cố tình đi báo cho mẹ khéo lại khiến bà nổi giận, chúng ta cứ báo chuyện này cho anh Katakuri là được."
"Ừm!!"
Đám người lại sáng mắt lên, thấy đây quả là một ý kiến hay.
Tuy "công lao" sẽ bị chia bớt một phần, nhưng anh Katakuri tính tình rất tốt, tuyệt đối sẽ không cố ý cướp trắng "công lao" của bọn họ.
Tóm lại, vẫn tốt hơn là có nguy cơ bị mẹ mắng mỏ.
Nhờ hôn lễ cận kề, mọi người nhanh chóng tìm được Katakuri.
Sau đó, bọn họ đem chuyện Băng Mũ Rơm rất có khả năng sẽ đến phá đám tiệc cưới thuật lại một lượt.
"..."
Katakuri lạnh lùng liếc nhìn lệnh truy nã của Băng Mũ Rơm, hoàn toàn không dấy lên nửa phần hứng thú.
Doflamingo còn chưa trở thành thánh đọc báo, cho nên tiền thưởng của Băng Mũ Rơm vẫn là con số từ hai năm trước.
Còn chuyện điều động hai Đại Tướng mà rốt cuộc vẫn để Băng Mũ Rơm trốn thoát... cái loại chuyện xấu hổ này Hải Quân đời nào chịu rêu rao.
"Nhưng mà, anh Katakuri..."
Chạm phải ánh mắt dần trở nên lạnh băng của Katakuri, đám người ấp úng muốn nói lại thôi.
"Thực ra, tiệc của mẹ xuất hiện vài kẻ tép riu không biết tự lượng sức mình cũng chẳng phải lần một lần hai."
Katakuri thản nhiên nói: "Cứ yên tâm, tất cả đã có ta!"
...
Ngày hôm sau.
Tạp Mỗ biết mình phần lớn không thể ngó lơ 40% Khí Vận còn lại của Luffy để trực tiếp bóp chết hắn, bèn không còn quá bận tâm đến động tĩnh của Luffy nữa.
Hắn bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm tung tích những thành viên khác của Băng Mũ Rơm, đồng thời đặt trọng tâm lên người Robin.
Phương châm chiến lược hiện tại của hắn là khiến Băng Mũ Rơm sụp đổ từ bên trong, chặt đứt sợi dây ràng buộc giữa thành viên Băng Mũ Rơm và Luffy, nhằm tiêu hao Khí Vận của Luffy, từ đó dồn Luffy vào chỗ chết.
Làm việc, cần phải bốc thuốc đúng bệnh.
Vấn đề trước mắt là rốt cuộc vì nguyên cớ gì mà người trong Băng Mũ Rơm bắt đầu nảy sinh bất đồng với Luffy? Mà với thân phận của Tạp Mỗ, kẻ dễ dàng tiết lộ chuyện này cho hắn nhất ắt hẳn là Robin.
Chỉ có điều, Vạn Quốc tính cả Đản Cao Đảo có tới ba mươi lăm hòn đảo, cho dù mỗi hòn đảo không quá lớn thì tìm kiếm vẫn vô cùng khó khăn.
Tạp Mỗ chẳng thu hoạch được bao nhiêu!
"Tên Mũ Rơm! Chết đi!"
"Tên Mũ Rơm, đền mạng cho ta!"
"..."
Ngược lại, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lại dễ dàng tìm ra Luffy.
...
...
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙: Cảm ơn món quà của đại ca.
