Chương 335
Chương 335: Hình như bị phát hiện rồi?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ba người vội hỏi: "Lấy được không?"
"Không thành vấn đề."
Brook gật đầu thật mạnh, ra hiệu Bege không hề cất giữ cẩn thận Chiến Đấu Phục.
"Vậy thì tốt!"
Cả ba gật đầu, sau đó bất động thanh sắc áp sát lại gần chiếc bánh kem hơn.
"Đúng là chiếc bánh chôn dưới lòng đất thật!"
Mắt Vi Vi sáng rực, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ xua tay: "Đừng cảm thán nữa, qua bên cạnh bánh kem chờ sẵn đi, hễ có cơ hội là ra tay ngay!"
"Được!"
Ain cùng Vi Vi đồng thanh đáp.
Ngay sau đó, ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Ain và Vi Vi bất động thanh sắc tiến về phía chiếc bánh kem.
"Bước đầu tiên của ám sát: phá hủy bánh kem, tạo ra hỗn loạn!!"
Bege kìm nén kích động trong lòng, bày ra bộ dạng đội trưởng an ninh bước lại gần chiếc bánh khổng lồ.
Hắn định hễ có cơ hội sẽ đập nát chiếc bánh ngay!
Cộp cộp cộp!!
Gần như cùng một lúc, ba thế lực cùng nhắm vào đầu của BIG MOM đều đồng loạt áp sát về phía bánh kem, mưu toan phá hủy nó để gây rối loạn.
"Hửm?"
"Hửm?"
"Hửm?"
Trùng hợp làm sao, ba bên lại chạm mắt nhau giữa đám đông ồn ào náo nhiệt.
Tựa như ba luồng sáng trên sân khấu rọi xuống, trong mắt chỉ còn lại đối phương.
"Chuyện gì thế này?!"
Trong mắt ba bên ngoài vẻ kinh ngạc, phần nhiều hơn chính là cảnh giác!
Bọn họ là ai?
Bọn họ muốn làm gì?
Kế hoạch của mình không phải đã bị lộ rồi chứ!?
Đang tính lén lút làm chuyện xấu, đến lúc sắp thành thì dường như bị phát hiện, thử hỏi ai mà chẳng hoảng.
Bege xoa cằm: "Ý đồ của Băng Mũ Rơm hẳn là không mưu mà hợp với mình, muốn mượn việc phá bánh để gây hỗn loạn, tiện đường cứu Chân Đen Sanji ra."
"Nhưng ba ả đàn bà kia lại là thế nào?!"
Bege lập tức chột dạ, không rõ lai lịch cùng mục đích của nhóm ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ.
"Chẳng lẽ mình đã bại lộ, ba ả đó là do BIG MOM phái tới giám sát mình?"
Hắn dán chặt mắt vào ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ!
Kinh nghiệm mách bảo hắn rằng đối phương tuyệt đối không chỉ đơn thuần bị chiếc bánh kem thu hút! Hắn thấy được vài phần địch ý trong mắt ba người kia.
"Chuyện gì thế này! Chúng ta bị phát hiện rồi sao?!"
Ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Ain và Vi Vi cùng nín thở, có cảm giác kế hoạch đã bại lộ.
"Băng Mũ Rơm hẳn là tới phá đám cưới, nhưng tên quý tộc nửa mùa kia là ai?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cảm thấy có chút mù mờ.
"Gã lùn kia hình như gặp ở đâu rồi thì phải?"
Ain và Vi Vi dồn sự chú ý lên người Bege.
Hai nàng dám chắc, ánh mắt gã kia nhìn họ tuyệt đối không phải cái nhìn lén lút của người bình thường, trong mắt gã lại còn mang theo vài phần địch ý.
Rốt cuộc là hạng người nào mới mang theo địch ý chứ!
"Gã đó... hình như là hải tặc Capone Bege! Chính là kẻ phụ trách an ninh ở bên ngoài."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ rốt cuộc cũng nhớ ra tên "quý tộc nửa mùa" kia là ai, mở miệng nói: "Nghe đồn hắn đã gia nhập Băng Hải Tặc BIG MOM."
"Cái gì, Băng Hải Tặc BIG MOM?!"
Ain cùng Vi Vi giật mình kinh hãi.
Cả hai vội hỏi: "Có phải chúng ta bị lộ rồi không? Hay là phía BIG MOM đoán được có kẻ sẽ phá hoại bánh kem nên mới đặc biệt bố trí nhân sự an ninh?"
"Đều có khả năng."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nhíu chặt mày.
Capone Bege gia nhập Băng Hải Tặc BIG MOM, lại còn được mụ ta cực kỳ tin tưởng giao cho phụ trách phòng thủ an ninh đám cưới, đủ thấy gã này rất được trọng dụng.
Hắn xuất hiện ở đây lúc này, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết tên đội trưởng an ninh kia tới để ngăn chặn người ta phá hoại bánh kem.
Tất nhiên——
Nàng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hoàn toàn thừa sức hạ gục Bege, nhưng làm vậy thì kế hoạch ám sát sẽ đổ bể.
Ain vội hỏi: "Khốn kiếp, vậy phải làm sao bây giờ!?"
"Cứ giằng co đã, ta không tin hắn sẽ nhìn chằm chằm mãi ở đây."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ dừng một chút, bổ sung: "Vả lại tấm ảnh điểm yếu của BIG MOM vẫn chưa tới tay, chúng ta còn thời gian."
"Có lý."
Hai nàng ậm ừ một tiếng, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác, cố gắng làm ra vẻ không nhìn thấy Bege.
Đồng thời, khóe mắt khẽ liếc qua phía Bege mà không để lộ dấu vết.
"Đám đàn bà này quả nhiên có vấn đề!!"
Trông thấy cảnh này, Bege càng thêm tin chắc thân phận ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ có uẩn khúc. Dù sao hắn cũng từng làm trùm xã hội đen, năng lực nhìn người cơ bản vẫn có.
"Bọn họ rõ ràng nhìn thấy mình, nhưng lại lập tức giả vờ không quen! Đây là đang âm thầm theo dõi mình sao?"
"A a a a a! Đáng chết, mụ già BIG MOM đúng là giọt nước khó lọt! Đã giao cho mình làm an ninh đám cưới, sau lưng lại vẫn không yên tâm."
Bege hơi bình tĩnh lại, cảm thấy mình chưa hẳn đã bị lộ.
Rất có thể khâu an ninh của hôn lễ này không phải một mình hắn bao trọn, mà ba người phụ nữ kia là người được giao phụ trách bảo vệ bánh kem.
"Khốn kiếp, địch bất động ta bất động! Dù sao ảnh điểm yếu của BIG MOM vẫn chưa xuất hiện, ta không tin các ngươi có thể canh chừng cái bánh mãi!"
Bege thầm nghĩ trong bụng.
"Chết tiệt, hình như chúng ta bị phát hiện rồi."
Lúc này Robin và Zoro mày khóa chặt, không hiểu sao tự nhiên lại bị nhắm trúng.
Tuy bọn họ chỉ chạm mắt trong thoáng chốc, nhưng cả hai đều nhạy bén nhận ra đó tuyệt đối không phải một cái liếc nhìn vô tình.
"Zoro, Robin, có chuyện gì thế?"
Chopper thấy sắc mặt Zoro và Robin không tự nhiên, vội vàng hỏi.
Hai người vẻ mặt nặng nề, trầm giọng: "Chopper, kế hoạch của chúng ta có thể đã bị lộ."
"Cái gì!?"
Chopper trố mắt tròn xoe, chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Kìa, cậu nhìn mấy người kia xem."
Ánh mắt Robin ra hiệu về phía nhóm ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cùng với Bege.
"Ba người phụ nữ kia tạm thời chưa rõ danh tính, nhưng Capone Bege là kẻ đã gia nhập Băng Hải Tặc BIG MOM! Lại còn phụ trách an ninh tại hiện trường hôn lễ, chứng tỏ hắn rất được trọng dụng!"
Robin phân tích đâu ra đấy: "Hẳn là Bege đã hoàn thành việc tuần tra bên ngoài, tới đây để duy trì an ninh cho buổi lễ."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Chopper nhìn kỹ lại, thấy đúng như Robin nói.
Ba người phụ nữ kia cậu không biết, nhưng kẻ vừa chặn họ ngoài cửa để kiểm tra an ninh như Bege thì làm sao cậu không nhận ra được!
"Khoan đã——"
Zoro khựng lại, ngước mắt nhìn mấy người kia thêm một lần: "Có lẽ chưa chắc kế hoạch đã bị lộ đâu, hiện tại họ không còn nhìn chằm chằm vào chúng ta nữa."
Robin gật đầu, thuận theo lời Zoro: "Đúng vậy, nhưng có thể chắc chắn lực lượng bảo vệ quanh chiếc bánh kem đông hơn chúng ta tưởng tượng nhiều."
"Hửm?"
Chopper nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng như lời Zoro nói.
"Khoan đã, người phụ nữ kia sao trông giống Vi Vi thế nhỉ?"
Ánh mắt Chopper vô tình rơi trên người Vi Vi, nhận ra bóng lưng người phụ nữ đó quen thuộc vô cùng.
