Chương 336
Chương 336: Luffy Mũ Rơm đã rời khỏi Vạn Quốc rồi!?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Vi Vi?!"
Zoro cùng Robin ngẩn ra, ánh mắt cũng lập tức dồn lên người Vi Vi.
Chỉ là ánh nhìn chăm chú của họ nhanh chóng bị Vi Vi phát giác.
"Xin lỗi, bây giờ chưa phải lúc nhận nhau."
Vi Vi nấp ra sau lưng Ain.
Lát nữa bọn họ phải ra tay với BIG MOM!
Nàng không muốn nhận nhau lúc này để kéo bọn Zoro, Chopper vào vòng chiến.
"Dù hơi giống, nhưng chắc không phải Vi Vi! Nếu không với tính cách của cô ấy, đã không nhịn được mà nhận người quen rồi." Zoro đưa ra phỏng đoán của mình.
"Cũng đúng, Vi Vi là công chúa Alabasta, tự dưng chạy tới Vạn Quốc làm gì?"
Chopper gật đầu, cũng nghĩ là mình nhìn nhầm.
Lúc này Vi Vi đã cải trang đơn giản, bọn họ không thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay được.
Chopper lắc đầu, lại hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm sao?"
"Chờ! Tấm ảnh điểm yếu của BIG MOM còn chưa ra sân, dù muốn phá bánh cưới cũng phải đợi tấm ảnh kia xuất hiện rồi hẵng ra tay!"
"Được."
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Cả ba người nhóm Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, ba người Băng Mũ Rơm, cùng với Bege trán đều toát mồ hôi lạnh!
Bọn họ kinh ngạc phát hiện, đối phương mà mình đề phòng không hề buông lỏng cảnh giác với chiếc bánh cưới nửa phần theo thời gian trôi qua.
Điều này càng làm bọn họ tin chắc, đối phương đều là người đang canh chừng mình!
…
Lúc này——
Tây Hải Ngạn của Đản Cao Đảo.
"Khặc khặc khặc, Luffy, phen này ta xem ngươi chạy đằng nào!"
Tạp Mỗ phát ra tiếng cười đặc trưng của vai phản diện, cảm thấy lần này tỷ lệ làm thịt Luffy là cực lớn.
"Dù ta không thể bỏ qua Khí Vận của Luffy để giết chết hắn, thì cũng sẽ không bị cày nhiều kinh nghiệm như lần trước!"
"Hơn nữa tin tức về Trái Mera Mera đã truyền ra ngoài, tin chắc sau khi Luffy cứu được Sanji sẽ lập tức chạy tới Dressrosa! Cũng khỏi phải lo hắn đi học hỏi từ Khải Đa!"
Tạp Mỗ cười khì khì, càng lúc càng thấy lấy Trái Mera Mera làm mồi câu là một ý tưởng tuyệt vời.
"Reng reng reng~~"
Đúng lúc này, Ốc Sên Truyền Tin vang lên, là CP0 ở gần đó gọi tới.
"Cái gì!?"
"Ngươi bảo Mũ Rơm đã rời khỏi Vạn Quốc rồi?!"
Tạp Mỗ chỉ thấy đầu óc ong ong, có một cảm giác cực kỳ hoang đường.
"Làm sao có thể, bây giờ Sanji còn chưa về, Luffy làm sao có thể đi trước được!"
Tạp Mỗ gầm lên vào Ốc Sên Truyền Tin, căn bản không tin lời CP0 nói là thật.
"Coruclide Kam-sei đại nhân, chúng tôi tuyệt đối không dám nói dối! Chúng tôi đích thân nhìn thấy Mũ Rơm rời khỏi Vạn Quốc."
Đầu dây bên kia, tên CP0 vội vàng giải thích, sợ chọc giận Tạp Mỗ.
Đồng thời hắn còn truyền qua mấy tấm ảnh fax chứng minh tính chân thực của việc này.
"Sao lại như thế được?!"
Tạp Mỗ ngơ ngác nhìn tấm ảnh fax trong tay, dù hắn không tin thế nào đi nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng Luffy đã đi rồi!
Hắn đâu có bị mù mặt, Luffy với Nami trong ảnh tuyệt đối không phải giả.
"Bọn chúng đi từ lúc nào?"
"Hôm qua ạ."
Tạp Mỗ giận dữ: "Vậy sao đến hôm nay mới báo cho ta!"
"Đại nhân, chuyện này không thể trách chúng tôi được!"
Đầu dây bên kia, tên CP0 cuống quýt giải thích: "Mấy ngày nay Băng Mũ Rơm vốn đã chạy loạn khắp nơi, qua lại giữa các hòn đảo, nếu bọn chúng không ra khỏi cương vực thực sự của Vạn Quốc, chúng tôi cũng không dám khẳng định Mũ Rơm đã rời đi ạ."
"Chuyện này..."
Tạp Mỗ sững sờ, nhận ra đúng là có lý lẽ đó thật.
Tạp Mỗ hỏi tiếp: "Bọn chúng đi về hướng nào?"
CP0 bên kia nói: "Theo chúng tôi suy đoán, chắc là Mũ Rơm đã biết tin tức về Trái Mera Mera mà ngài dặn chúng tôi tung ra, nên đi trước tới Dressrosa rồi."
"Ta biết rồi."
Tạp Mỗ mặt mày tái mét cúp Ốc Sên Truyền Tin, thật sự không ngờ chuyện Luffy rời đi sớm lại liên quan đến chính mình.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Tạp Mỗ lại chuyển sang mừng rỡ.
Tuy nói là thế...
Nhưng Luffy cứ quay đầu bỏ đi như vậy.
Bất kể là có biết hay không, bên trong có hiểu lầm gì hay không, cũng sẽ làm tổn thương lòng người của Băng Mũ Rơm chứ!
"Khặc khặc khặc, đúng là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh."
Tạp Mỗ lập tức phấn chấn hẳn lên, quay về Thuyền Đảo định báo cho ba người nhóm Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ không cần ngồi ôm cây đợi Luffy nữa.
…
Trong phòng nghỉ của cô dâu chú rể.
"Sanji, sắp đến lúc chúng ta ra sân rồi."
Bố Lâm sà vào lòng Sanji với vẻ đáng thương khiến người ta thương tiếc, nhưng trong lòng lại đang tính toán lát nữa làm sao để bắn chết Sanji.
"Được, được, được..."
Sanji chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào!
Dù hắn biết Bố Lâm chỉ đang làm bộ làm tịch, lát nữa còn muốn một phát súng đoạt mạng mình, nhưng bản tính hám gái như thể đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Phụt!!
Sanji không nén nổi kích động, máu mũi phun ra như suối.
"Sanji, anh sao thế này!"
Bố Lâm hoảng hốt kêu lên, làm ra bộ dáng người vợ nhỏ lo lắng cho chồng.
Bố Lâm thầm nghĩ: "Kinh tởm chết đi được! Lát nữa sẽ tiễn ngươi lên đường!"
"Anh... anh không sao."
Sanji phì hơi nóng qua lỗ mũi, trưng ra bộ mặt kẻ si tình chưa từng thấy phụ nữ.
Đùng đùng đùng!!
Một hồi chuông lớn vang lên, tuyên bố hôn lễ chết chóc này chính thức bắt đầu.
"Dù có hơi căng thẳng một chút,"
Bố Lâm nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt Sanji: "Nhưng em cực kỳ mong đợi đấy."
"Anh cũng thế."
Sanji bị hớp hồn đến mê muội, bước lên phía trước đẩy cửa phòng nghỉ ra.
"Em thật sự..."
Phía sau lưng Sanji, Bố Lâm lộ ra nụ cười độc ác đến tột cùng.
"Cực kỳ mong đợi đấy!!"
…
"A a a a a a!"
"Thằng khốn Bege kia!" / "Ba ả khốn kiếp kia!" / "Hai tên khốn nạn kia!"
Ba bên cùng nhắm vào đầu của BIG MOM đều gầm thét trong lòng. Không hiểu nổi đã tới nước này rồi mà sao đối phương vẫn cứ dán mắt vào chiếc bánh cưới không buông.
Tấm ảnh điểm yếu của BIG MOM đã xuất hiện, được đặt ngay ngắn trên bàn của BIG MOM, bọn họ chỉ còn thiếu mỗi bước phá hủy chiếc bánh cưới trước mắt!
Vừa để tạo ra hỗn loạn, vừa để lót đường lui nếu ám sát thất bại!
Dù sao, một khi bánh cưới bị phá, BIG MOM không được ăn bánh, khả năng cao là Chứng Thèm Ăn sẽ bộc phát.
Mà một khi Chứng Thèm Ăn bộc phát, BIG MOM sẽ mất đi lý trí, không phân địch ta! Càng có lợi cho việc bọn họ chạy trốn.
"Ong ong!!"
Tiếng chuông rền vang bên tai, ngay sau đó là tiếng ca hát vui tươi rộn rã vang lên.
"Tiếp theo là phần quan trọng nhất!"
Người dẫn chương trình tại hiện trường hôn lễ lớn tiếng: "Hôn lễ thực sự bắt đầu, xin mời cô dâu chú rể bước ra!!"
"..."
"Hãy cùng chúc mừng cho đôi tân nhân đến từ Băng Hải Tặc BIG MOM và quân đoàn tà ác Germa 66——"
Theo tiếng của người dẫn chương trình vang lên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
Đùng đoàng!!
Pháo hoa rực rỡ bùng nở.
"Rào rào!"
Những đốm sao li ti tản ra như hoa bồ công anh.
Sanji và Bố Lâm đạp trên đám mây Homies tỏa ánh kim quang, từ trên trời từ từ đáp xuống.
"Hãy cùng dâng lên những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất!!"
Đùng đoàng!!
Lời người dẫn chương trình vừa dứt, tiếng pháo lễ vang rền, bầu trời lại sáng bừng trở lại.
Diện mạo thực sự của cô dâu chú rể cũng vào khoảnh khắc này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
