Chương 360
Chương 360: Dự cảm không tốt
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Mẹ?!"
Tròng mắt Perospero suýt rớt ra ngoài, hắn hoàn toàn không ngờ mẹ lại chạy thẳng tới chỗ mình.
Perospero cứng đờ xoay người, dè dặt hỏi:
"Mẹ, mẹ tỉnh táo lại rồi sao?"
Bốp một tiếng!
BIG MOM chộp lấy Perospero trong lòng bàn tay như bắt một món đồ chơi:
"Bánh ngọt, ta muốn bánh ngọt! Mau đưa bánh ngọt cho ta! Không thì ta giết ngươi!"
"Mẹ? Mẹ!!"
Đồng tử Perospero co rút mãnh liệt, hắn cảm giác một cỗ cự lực sắp bóp nát thân thể mình thành thịt vụn.
Sẽ chết!
Hắn rất có thể sẽ bị chính mẹ ruột bóp chết tươi.
"Mẹ, mẹ ơi, con là con trai của mẹ, là trưởng tử của mẹ mà..."
Perospero liều mạng giãy giụa cầu xin, hòng đánh thức lý trí của BIG MOM.
"Bánh ngọt, ta muốn ăn bánh cưới!!"
Hai mắt BIG MOM đỏ ngầu, dịch vị tiết ra trào qua thực quản tràn cả ra khóe miệng, căn bản chẳng nghe hiểu Perospero đang nói gì.
Một khi phát tác Chứng Thèm Ăn, BIG MOM gần như mất sạch lý trí, chỉ còn lại bản năng cuồng bạo.
"Chờ đã... chờ đã!"
Perospero chợt gào lên: "Mẹ, con biết bánh cưới ở đâu!"
"Ở đâu!?" BIG MOM mừng rỡ hỏi.
"Bánh cưới bị một lũ khốn nạn trộm mất rồi, bọn chúng đang chạy trốn về hướng kia!"
Perospero chỉ tay về một hướng.
BIG MOM buông lỏng Perospero ra, gằn giọng: "Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
"Chuyện này..."
Perospero cười gượng một tiếng, vội đáp: "Mẹ à, con sao dám lừa mẹ chứ."
"Liệu hồn ngươi cũng không dám!"
Vút! Vút!
Tiếng xé gió rít lên chói tai, BIG MOM chân đạp Zeus, tay cầm Napoleon, sau lưng dắt theo Prometheus, lao thẳng về phía Tây Hải Ngạn của Đản Cao Đảo.
"Huynh Perospero, mẹ bị sao vậy?"
Owen, Cracker cùng đám con cái của BIG MOM vội vàng vây lại hỏi dồn, không hiểu vì sao mẹ lại đột ngột đổi hướng, không đập phá nữa.
"Chẳng lẽ mẹ tỉnh táo lại rồi?" Có kẻ kích động hỏi.
"Mẹ vẫn chưa tỉnh, có điều..."
Khóe miệng Perospero nhếch lên nụ cười đắc ý, lập tức kể lại chuyện mình cơ trí ra sao để dẫn dụ mẹ đuổi theo kẻ mạo phạm, còn không quên tâng bốc bản thân túc trí đa mưu.
"Huynh Perospero không hổ là quân sư của chúng ta, quả nhiên thông minh!"
"Tốt quá rồi! Như vậy thì Đản Cao Đảo an toàn rồi."
"..."
"Đồ ngu!"
Smoothie liếc Perospero một cái, lạnh lùng nói: "Nếu mẹ không tìm thấy bánh ngọt ở chỗ bọn chúng, huynh chết chắc."
Smoothie bồi thêm một câu: "Huynh biết rõ mẹ ghét nhất là bị lừa gạt, huống chi là mẹ lúc đang mất hết lý trí."
"Hả?!"
Toàn thân Perospero như rơi vào hầm băng, lúc này hắn mới sực nhận ra vấn đề nghiêm trọng này.
Nếu lát nữa mẹ không tìm thấy bánh ngọt trên người đám kia... bà ta nhất định sẽ quay về giết chết hắn.
Nhưng vừa rồi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm sao nghĩ được nhiều như thế?
"Không... không sao cả!"
Perospero gượng gạo trấn tĩnh, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt: "Chỉ cần dụ được mẹ đi, không để Đản Cao Đảo bị tàn phá, ta có chết cũng chẳng sao cả!!"
Perospero lại nói: "Hơn nữa, lừa mẹ đi rồi sẽ có thêm thời gian làm cái bánh mới. Chỉ cần làm xong bánh ngọt, ta sẽ không chết!"
"Cho nên, chúng ta phải mau chóng làm bánh dâng cho mẹ!"
Dứt lời, Perospero lập tức co giò chạy về phía xưởng làm bánh, hắn phải đích thân giám sát, nắm chặt cái mạng nhỏ trong tay mình.
"Tên Perospero này, lại bắt đầu giở trò khôn vặt!"
Smoothie liếc nhìn bóng lưng Perospero đang cắm đầu chạy, trong lòng thầm khinh bỉ.
Nội bộ Băng Hải Tặc BIG MOM tồn tại vấn đề người thừa kế. Kẻ mạnh nhất không ai khác ngoài Katakuri, nhưng trưởng tử lại là Perospero.
Dù thực lực của Perospero không yếu, nhưng so ra vẫn còn kém một bậc.
Những lời vừa rồi của Perospero chẳng qua là cố ý mượn cớ để thu phục lòng người.
"Nói chuẩn lắm!"
Owen gật đầu phụ họa: "Chẳng lẽ hắn không hiểu, vị trí của mẹ sau này chắc chắn thuộc về huynh Katakuri sao?"
"Đúng thế!"
Mấy tên cán bộ cao cấp khác cũng gật gù tán thành, tỏ rõ sau này vị trí đó chỉ có thể do Katakuri ngồi lên.
Bọn chúng đều hiểu rõ...
Huynh Katakuri tuy ngày thường luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, nhưng lại cực kỳ bảo bọc đám đệ muội bọn chúng.
Nếu sau này Katakuri trở thành thủ lĩnh mới, tuyệt đối sẽ không làm khó họ.
"Huynh Katakuri, sắc mặt huynh dường như không tốt lắm."
Smoothie nhìn sang Katakuri đang im lặng nãy giờ, còn tưởng đám mình nói sai điều gì.
"Ta có một dự cảm chẳng lành."
Katakuri nhíu chặt mày, tim đập thình thịch từng hồi bất an.
"Ý huynh là sao?" Mọi người khó hiểu.
Giọng Katakuri gấp gáp: "Smoothie, Owen, Cracker... Tốt nhất các người hãy dẫn mấy đứa em nhỏ đi trốn trước đi."
"Huynh Katakuri, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi!" Cả đám càng thêm hoang mang.
Katakuri trầm giọng: "Các ngươi còn nhớ kết quả điều tra về kẻ giết Khải Tát lúc trước không..."
Khi Khải Tát chết, Băng Hải Tặc BIG MOM từng phái người đi thám thính tin tức.
Sau cùng tra ra hai khả năng, một là kẻ giết Khải Tát chỉ là một tên Hải Quân bình thường, kết quả còn lại là hắn mang thân phận Thiên Long Nhân.
Chỉ là bọn chúng chọn cách ngó lơ kết quả thứ hai, bởi lẽ chẳng ai tin nổi Thiên Long Nhân lại rảnh rỗi chạy từ Mariejois xuống đây chơi bời.
"Huynh Katakuri, ý huynh là thân phận Thiên Long Nhân của tên đó rất có thể là thật?" Smoothie bịt miệng, mặt tràn đầy vẻ khó tin.
"Huynh Katakuri, huynh nói vậy là có ý gì?"
Cracker tỏ vẻ bất mãn: "Chẳng lẽ Băng Hải Tặc BIG MOM chúng ta lại phải sợ lũ rác rưởi Thiên Long Nhân đó sao?"
"Đồ đần!"
Smoothie lườm Cracker một cái, giải thích thay cho Katakuri: "Một khi Thiên Long Nhân bị tấn công, Hải Quân Đại Tướng bắt buộc phải tới bảo vệ."
"Tư chất của tên đó khủng khiếp nhường nào các ngươi cũng thấy rồi đấy! Phía Thiên Long Nhân sao có thể để hắn xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có không ít Hải Quân đến tiếp ứng! Giờ lại để mẹ tới đằng đó..." Giọng Smoothie càng lúc càng lo lắng.
Cracker hậm hực: "Smoothie! Ngươi có ý gì! Chẳng lẽ ngươi nghĩ một gã Hải Quân Đại Tướng có thể..."
"Đồ ngu!"
Cracker chưa dứt lời đã bị Smoothie cắt ngang: "Hiện tại mẹ vẫn đang phát tác Chứng Thèm Ăn đấy!"
"Hả!?"
Cracker, Owen... cùng đông đảo cán bộ cao cấp của băng hải tặc lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Băng Hải Tặc BIG MOM dĩ nhiên chẳng ngán gì Hải Quân Đại Tướng, thậm chí đang ở trên sân nhà, dù có thêm một tên nữa kéo đến cũng thừa sức va chạm.
Đánh không lại thì rút lui.
Nhưng ngặt nỗi mẹ đang phát bệnh Chứng Thèm Ăn, mất sạch lý trí, đầu óc chẳng còn tỉnh táo...
