Chương 361
Chương 361: Dạy dỗ Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Perospero cái tên khốn kiếp này, muốn làm hỏng đại sự rồi!"
Cracker cùng đám người đồng thanh chửi rủa, ai nấy đều đòi đi ngăn cản mẹ. Chỉ là toàn bộ đều bị Katakuri gạt đi, hạ lệnh cho bọn hắn đưa đám em nhỏ tuổi trốn trước.
Vút một tiếng!
Thân ảnh Katakuri hóa thành một vệt lưu quang, bắn thẳng về hướng Tây Hải Ngạn.
"Smoothie, ngươi nói xem những gì Katakuri đoán có thật không?" Cracker hỏi.
"Yên tâm đi!"
Smoothie trấn an: "Nếu chỉ là một Hải Quân Đại Tướng, mẹ dù có mất hết lý trí cũng chẳng đáng lo."
Smoothie nói tiếp: "Huống hồ, tên kia có thực sự là Thiên Long Nhân hay không còn chưa chắc! Mà có Hải Quân tới tiếp ứng hắn hay không cũng chưa rõ!"
"Vậy thì tốt!"
Cracker vỗ ngực, trong lòng thở phào một hơi.
"Được rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa..."
Smoothie phân phó đám người: "Cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trước đã, giấu đám nhãi con nhỏ tuổi đi mau."
"Rõ." Đám người đồng thanh đáp ứng.
"..."
Smoothie ngoái đầu nhìn về hướng Tây Hải Ngạn của Đản Cao Đảo, trong lòng bồn chồn khôn xiết.
Có một điểm ả không hề nói ra, một Thiên Long Nhân sở hữu tư chất khủng khiếp như vậy, đến bảo vệ hắn lại chỉ có một tên Hải Quân Đại Tướng thôi sao?
Nhưng đồng thời, trong lòng ả lại dâng lên một tia nhẹ nhõm.
Dù BIG MOM là mẹ ruột, nhưng ả, cũng như vô số anh chị em khác, chưa từng nhận được bao nhiêu tình thương từ người mẹ này.
Nếu mẹ chết đi thì sao nhỉ...
"A, mình đang nghĩ cái gì thế này!"
Smoothie lắc lắc đầu, đè nén đám tà niệm kia xuống.
"Mình chính là đứa con vô cùng hiếu thảo mà!"
Lúc này——
Ùng ùng ùng!!
Đoàn chiến hạm Hải Quân hùng dũng rẽ sóng trên mặt biển.
"Còn bao lâu nữa mới tới Đản Cao Đảo!" Minh Mỹ hỏi.
"Kính thưa Ma-ca-ba-ca Minh Mỹ Cung đại nhân, chúng ta sắp cập bến Tây Hải Ngạn của Đản Cao Đảo rồi ạ." Một tên lính Hải Quân bên cạnh lên tiếng.
"Ừm."
Minh Mỹ khẽ gật đầu, nhưng nắm tay giấu trong tay áo đã siết chặt lại.
Ả lúc này thực sự đau đầu đến muốn chửi đổng!
Ả thật sự không tài nào hiểu nổi, Tạp Mỗ đang yên đang lành tại sao lại chạy tới địa bàn của Charlotte Linlin?
Đi thì cũng thôi đi, đằng này còn cố tình đi chọc giận bà ta?
Một tên Hải Quân khác ngập ngừng, không nhịn được hỏi: "Kính thưa Ma-ca-ba-ca Minh Mỹ Cung đại nhân, không biết sau khi tiếp ứng Coruclide Kam-sei đại nhân xong, chúng ta có thực sự ra tay với BIG MOM không ạ?"
Câu hỏi vừa dứt, ngoài dự liệu là đám lính Hải Quân bên dưới lại lộ rõ vẻ mặt háo hức, sục sôi ý chí chiến đấu.
"Các ngươi đây là..."
Minh Mỹ chợt thấy tò mò, vốn dĩ ả còn lo sợ đám lính này nghe thấy việc phải đối đầu với Tứ Hoàng thì sẽ run rẩy sợ hãi.
"Kính thưa Ma-ca-ba-ca Minh Mỹ Cung đại nhân..."
Một tên Hải Quân cung kính hành lễ, bày tỏ đám lính bọn hắn đã sớm muốn làm thịt Tứ Hoàng rồi!
Chẳng qua trước đây, bên trên vì duy trì sự ổn định của thế giới nên không thể động thủ với Tứ Hoàng, hành động lần này vừa vặn đúng ý bọn hắn.
"Hóa ra là vậy." Minh Mỹ khẽ gật đầu.
Cùng lúc đó——
Mấy người Băng Mũ Rơm đang tháo chạy về phía Tây Hải Ngạn, tàu Sunny Số Ba của bọn họ đang neo đậu ở đó.
Tuy nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng cảm giác ngột ngạt cấp bách đã không còn dữ dội như ban nãy.
"Thật kỳ lạ, sao Tạp Mỗ cũng chạy về phía Tây Hải Ngạn vậy?"
Chopper vừa chạy vừa lầm bầm: "Chẳng lẽ trùng hợp đến mức thuyền của bọn họ cũng ở Tây Hải Ngạn sao?"
Sanji thuận miệng đùa: "Theo tôi thấy, tên Tạp Mỗ đó rất có thể đã thấy Sunny Số Ba đậu ở đó! Nên muốn tới đó mai phục chúng ta!"
Robin cười hỏi: "Nếu thực sự như vậy, cậu nói xem hắn có đốt thuyền của chúng ta không?"
"Cái gì cơ!"
Sắc mặt Chopper đột ngột biến sắc, trong chốc lát liền òa khóc nức nở.
"Được rồi, được rồi, trêu cậu thôi mà."
Robin dở khóc dở cười, thầm nghĩ Chopper đúng là quá dễ bị lừa.
Robin giải thích: "Sunny Số Ba có hệ thống báo động, một khi xảy ra hỏa hoạn, Ốc Sên Truyền Tin trên người tôi sẽ reo lên ngay. Còn lý do Tạp Mỗ không đốt thuyền, chắc chỉ là thuyền của bọn họ tình cờ đậu ở hướng đó thôi."
"Hóa ra là thế." Chopper thở phào nhẹ nhõm.
"Khoan đã——"
Chopper chợt khựng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội hỏi:
"Mọi người nói xem, Luffy có lái chiếc Sunny Số Ba đi mất không?"
"Hử!?"
Lời này vừa thốt ra, đám người Băng Mũ Rơm lập tức thắng gấp, biểu cảm trên mặt đặc sắc không sao tả xiết.
Có thể, có lẽ, đại khái là...
Dựa theo cái tính nết của Luffy, hắn hoàn toàn có khả năng lái phéng chiếc Sunny Số Ba đi thật.
Còn về lý do, hắn sẽ bảo là hắn chỉ muốn ngồi con thuyền có đầu sư tử mà thôi.
Nhất thời, cả đám toát mồ hôi hột.
Nếu thuyền trốn thoát mà mất! Đợi đến khi người của Băng Hải Tặc BIG MOM rảnh tay đuổi theo, bọn họ tiêu đời chắc.
Còn việc lâm thời đi cướp một con thuyền khác, chuyện đó cần thời gian đấy.
"Không đâu, không có chuyện đó đâu!"
Robin liên tục lắc đầu, khẳng định: "Nami đi cùng với Luffy, cho dù Luffy muốn lái Sunny Số Ba đi, Nami cũng tuyệt đối không đồng ý!!"
"Nói cũng phải."
Nghe Robin nói vậy, mọi người mới hơi trút được gánh nặng trong lòng.
Vút! Một tiếng rít xé gió vang lên.
Đám người Băng Mũ Rơm chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa bay vụt qua bên cạnh.
Chopper kinh hãi hỏi: "Vừa rồi là cái gì thế?"
"Yo ho ho ho!"
Brook đưa tay che trán nhìn ra xa: "Sanji, thứ vừa bay qua hình như là người nhà của cậu đấy."
"Khốn kiếp, đám khốn đó không phải là người nhà của tôi!!"
Sanji gầm lên giận dữ, quyết không nhận cái đám người chẳng ra dáng gia đình kia.
Chỉ nghe vút một tiếng.
Lôi Cửu lộn vòng lùi lại: "Sanji, các em còn ngây ra đó làm gì, chạy mau lên!!"
"Chạy? Chạy cái gì cơ?"
Mọi người ngơ ngác mất một thoáng, rồi đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía xa xa, BIG MOM tóc tai rũ rượi, đang điên cuồng lao thẳng về phía bọn họ với tốc độ kinh hồn.
"Đáng chết! Mụ già đó sao lại đuổi tới đây rồi!"
Người Băng Mũ Rơm đồng thanh chửi thề một tiếng, rồi như chuột thấy mèo, co cẳng tháo chạy thục mạng.
"Tạp Mỗ! Tạp Mỗ, Tạp Mỗ!!"
"Ngươi mau thả ta xuống, ta tự chạy được!!"
Mặt Vi Vi đỏ bừng như lửa đốt, cả người giãy giụa kịch liệt.
Tốc độ chạy của Vi Vi quá chậm, thế nên mới bị Tạp Mỗ vác lên vai mà chạy!
Chỉ là...
Vi Vi mông hướng về phía trước, đầu chúc ngược ra sau, cái bộ dạng kia giống hệt như bị sơn tặc bắt cóc về làm áp trại phu nhân.
"Đồ ngu, cái thân yếu nhớt như ngươi thì chạy được bao nhanh?"
"Thời gian thả ngươi xuống đủ để chúng ta chạy tới nơi an toàn rồi!"
"Còn nữa... Rõ ràng chỉ là một con gà yếu ớt! Thế mà cũng bày đặt hùa theo người ta đi ám sát BIG MOM! Ngươi có biết làm vậy nguy hiểm cỡ nào không hả!!"
Bốp!
Tạp Mỗ chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, vung tay tát thẳng một phát vào mông Vi Vi.
"Nếu không nhờ ta đến kịp, các ngươi đã chết toi từ lâu rồi!!"
Vi Vi: "Ư ư!!"
"Ngươi ư cái gì mà ư?"
"Bộ ngươi còn chưa biết mình sai ở đâu hả?"
Tạp Mỗ càng nghĩ càng điên tiết: "Đợi về đến nơi, xem ta xử lý ngươi thế nào!!"
Tạp Mỗ lại tiếp tục dạy dỗ.
Bốp!
