Chương 367
Chương 367: Lôi Cửu: Sanji, em hung dữ với Tạp Mỗ làm gì
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sanji ngoài miệng mắng chửi lẩm bẩm, nhưng hàng lông mày xoắn trên trán lại siết chặt thêm.
Hắn đã liên lạc được với Robin, biết tình hình bên phía Zoro không mấy lạc quan.
"Tên đầu tảo này, lần nào đánh nhau cũng phải bày ra cái trò này! Sao hắn không chết quách đi cho rồi!"
Sanji lại thầm chửi trong lòng.
Hắn nhận ra Zoro gần như trận nào cũng phải đánh đến mức thừa sống thiếu chết mới chịu, đã thế lại còn bướng bỉnh muốn chết.
"Sanji, em thật sự bị bệnh sao?" Lôi Cửu bước tới vội hỏi.
"Em..."
Sanji ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hắn nhìn Lôi Cửu trước mắt, rồi lại liếc sang bốn người Judge, Ichiji, Niji, Yonji ở đằng xa đang chỉ mong vạch rõ ranh giới với mình.
Sanji gật đầu, bảo: "Có một chút, nhưng vấn đề không lớn."
Sanji vẫn không nói ra mục đích xin thuốc hạ sốt của mình, hắn tin chị gái! Nhưng khó bảo đảm có bị kẻ có tâm nghe thấy, rồi đi mách lại với Hải Quân canh gác ở đây hay không.
"Ồ."
Lôi Cửu ồ một tiếng.
Lôi Cửu ngập ngừng, lại hỏi: "Sanji, em biết chúng ta đang ở đâu không?"
Lôi Cửu không biết chuyện xảy ra sau đó, cô đã bị chấn động đến ngất lịm trong luồng xung kích năng lượng từ trận chiến giữa Đại tướng Kizaru và BIG MOM.
"Chuyện này..."
Sanji ấp úng, thật lòng mà nói hắn cũng chẳng rõ đây là đâu.
Chỉ biết bọn họ bị giam lỏng ở đây, tám phần mười là chủ ý của Tạp Mỗ, hoặc là của hai tên Thiên Long Nhân đến sau.
"Cộp cộp!"
Đúng lúc này, ngoài huyền quan của căn phòng vang lên một tràng tiếng bước chân.
"Hửm!"
Mọi người có mặt ngước mắt nhìn sang, lập tức thấy Tạp Mỗ đang cất bước đi về phía này.
"A ha ha ha."
Judge bước nhanh lên phía trước, niềm nở đón chào, ba người Ichiji thì bám sát sau lưng Judge.
"Kính thưa——"
Judge nói được một nửa bỗng khựng lại.
Lão nhất thời không biết nên xưng hô với Tạp Mỗ thế nào!
Lão là người từng tận mắt chứng kiến Tạp Mỗ bạo sát Tra Nhĩ La Tư năm đó, đã ký thỏa thuận liên quan, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện đó ra ngoài, phải coi như nó chưa từng xảy ra.
Nhưng nếu thật sự coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lão sẽ không thể biết vị quốc vương Vương quốc Lâu Lan này là Thiên Long Nhân.
"Quốc vương Germa, tại Hội nghị Bàn tròn Thế giới chúng ta từng gặp nhau rồi."
Tạp Mỗ liếc Judge một cái, hiểu rõ chỗ khó xử của Judge.
Tạp Mỗ nói tiếp: "Ngươi cứ gọi ta là quốc vương Lâu Lan là được."
Trò cười!
Tạp Mỗ hắn đâu muốn vứt bỏ lớp vỏ bọc quốc vương Lâu Lan nhanh như thế.
Đợi làm thịt xong Luffy, giữ được mạng nhỏ, giữ vững thân phận Thiên Long Nhân của mình, hắn còn định lấy danh nghĩa quốc vương Lâu Lan để đi mở rộng hậu cung nơi dân gian.
Dù địa vị Thiên Long Nhân rõ ràng cao hơn hẳn, nhưng thanh danh của đám Thiên Long Nhân quả thực nát bét.
"Quốc vương Lâu Lan, không biết Germa 66 chúng tôi còn có thể giữ được thân phận quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ hay không?"
Judge đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu không giấu nổi vẻ cung kính.
"Ta chỉ là quốc vương của một tiểu quốc, chẳng quyết định được gì. Nhưng ở chuyện này, ta sẽ đưa ra vài lời kiến nghị với Thế Giới Chính Phủ."
Tạp Mỗ gật đầu, đương nhiên biết con cáo già Judge này đang tính toán điều gì.
Dù vô tình hay cố ý, dù trong đó có bao nhiêu phần nước bọt, bọn họ cũng coi như là người cứu Ain và Vi Vi. Ở mức độ nhất định cũng tính là đã cứu hắn cùng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ...
Dẫu sao cũng chẳng ai dám khẳng định, nếu không có bọn họ cản bớt một phần kẻ địch thì kết cục tốt đẹp hiện tại liệu có bị đảo lộn hay không.
"Vậy là quá đủ rồi! Đều tại lão phu bị mỡ heo che mắt! Thế mà lại đi tin tưởng con mụ khốn khiếp BIG MOM đó!!"
Judge liên tục nhận lỗi về mình, cố hết sức rũ sạch trách nhiệm.
Đồng thời trong lòng lão mừng thầm, ý tứ trong lời nói của Coruclide Kam-sei rõ ràng không thể hơn, tư cách gia nhập của Germa 66 cơ bản đã giữ được.
"Hóa ra hắn chính là quốc vương Lâu Lan!?"
Đồng tử của Ichiji và Niji co rút lại, trong lòng chợt hiểu vì sao cha mình lại căn dặn tuyệt đối không được chọc vào quốc vương Lâu Lan.
Luồng Tư Chất Của Vương áp đảo hoàn toàn BIG MOM kia, tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể đụng vào.
"Được rồi!"
Tạp Mỗ khách sáo với Judge hai câu, liền gạt mấy người sang bên rồi sải bước tiến sâu vào trong phòng.
Hắn tới đây đơn thuần chỉ muốn xem Lôi Cửu có gặp chuyện gì không.
Nụ hôn đầu của Lôi Cửu đã bị hắn cướp mất, nhan sắc của cô lại đúng gu hắn, hắn cũng đã quyết định sau khi xử lý xong Luffy sẽ bắt cóc cô về tay... Hơn nữa hắn cảm giác, Lôi Cửu đối với gã quốc vương Lâu Lan này cũng có chút ý tứ!
Từng ấy buff cộng dồn lại với nhau, mình cũng phải tới ngó qua một phen.
"Tạp Mỗ, ngươi tới đây làm gì hả?!!!"
Sanji trợn trừng hai mắt lườm Tạp Mỗ, cứ như thể có thù sâu oán nặng với hắn vậy.
"Sanji, em hung dữ với Tạp Mỗ làm gì!"
Lôi Cửu trừng mắt quát Sanji, chẳng khác nào người chị đang dạy bảo đứa em trai bướng bỉnh.
"Hả?"
Sanji lúc đó suýt nữa hóa đá, trong đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm thật to.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, người chị này của mình vẫn chưa biết chính Tạp Mỗ đã giam lỏng bọn họ.
"Lôi Cửu, chị bênh vực hắn làm gì!?"
Sanji giận dữ nói: "Chúng ta bị giam lỏng ở đây, chính là do hắn giở trò quỷ đấy!"
"Giam lỏng các ngươi?"
Tạp Mỗ sợ Sanji vạch trần thân phận Thiên Long Nhân của mình, liền chen ngang cười hỏi: "Hắc Cước Sanji, ta cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, ngươi bảo ta làm sao giam lỏng các ngươi được."
Lời này của Tạp Mỗ là thật.
Giam lỏng Germa 66 cùng bắt giữ Băng Mũ Rơm đều không phải lệnh của Tạp Mỗ hắn, mà do Minh Mỹ hạ lệnh.
Trong đó còn có một đoạn hài hước ngắn, Minh Mỹ cứ tưởng bọn họ cuối cùng cũng tóm được Mũ Rơm, đã khui sẵn sâm panh chuẩn bị ăn mừng.
Kết quả lượn quanh ba vòng, mới phát hiện trong đám Băng Mũ Rơm này hoàn toàn không có bóng dáng nhóc Mũ Rơm.
"Tạp Mỗ nói đúng đấy!"
Lôi Cửu lườm Sanji một cái, phụ họa theo lời Tạp Mỗ:
"Tạp Mỗ từng giao thủ với BIG MOM, trận chiến cường độ cao như vậy, ngài ấy chắc chắn cũng giống chúng ta, vừa tới đây là mệt lả ngủ thiếp đi rồi."
Lôi Cửu lại bảo: "Sanji, chị biết Băng Mũ Rơm của các em có chút xung đột với Tạp Mỗ, nhưng em không thể tùy tiện vu oan cho ngài ấy được!"
Lôi Cửu tiếp tục nói: "Đừng quên, hôm qua ở Lâu Đài Bánh Kem, nếu không nhờ Tạp Mỗ kịp thời xuất hiện, chúng ta đã mất mạng rồi."
Lôi Cửu biết Tạp Mỗ có ân oán với Băng Mũ Rơm.
Khi đó Tạp Mỗ sở dĩ giữ cô lại trên thuyền chính là lo cô sẽ giúp nhóc Mũ Rơm giải độc. Biết điểm này thì kẻ ngốc cũng đoán ra được, Tạp Mỗ và Băng Mũ Rơm quan hệ chẳng ra làm sao!
Huống chi, trên báo chí còn từng đưa tin về vụ xung đột giữa Vương quốc Lâu Lan và Băng Mũ Rơm.
"Cái này..."
Sanji chết trân tại chỗ, chẳng hiểu rốt cuộc Tạp Mỗ đã cho chị gái mình uống canh mê hồn gì.
"Sanji! Không được vô lễ!"
Judge nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vội tới, sợ đứa con trai này chọc giận Thiên Long Nhân.
"Hơn nữa, chúng ta bị giam lỏng mới là chuyện bình thường."
Lôi Cửu nhìn Judge đang chạy tới, giọng điệu có chút bực bội:
"Con đã từng khuyên phụ thân đại nhân rồi, đừng liên hôn kết minh với hải tặc!"
"Bởi vì một khi bị phát hiện, tư cách quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ của Germa chúng ta rất có thể sẽ bị tước đoạt."
