Chương 368
Chương 368: Tạp Mỗ, Mục Tạp?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Giờ ngẫm lại là rõ, chuyện chúng ta mưu toan liên minh với hải tặc chắc chắn đã bị phát giác!"
Lôi Cửu liếc Judge một cái, rồi lại đường hoàng trừng mắt nhìn Sanji.
Nàng không biết thân phận của Tạp Mỗ, nhưng nàng biết kẻ chạy tới cuối cùng là Hải Quân Đại Tướng Kizaru, tức là Hải Quân đã cứu bọn họ.
Như vậy thì mọi chuyện lập tức thông suốt.
Germa 66 bọn họ rõ ràng là một nước thành viên của Thế Giới Chính Phủ, lại chạy đi thông hôn kết minh với hải tặc. Hải Quân biết chuyện này rồi, làm sao có thể để bọn họ trốn thoát? Quản thúc bọn họ đã là nể mặt vương thất lắm rồi.
Còn về việc tại sao Tạp Mỗ không sao, lại còn có thể đơn độc tới thăm bọn họ?
Tạp Mỗ là quốc vương Lâu Lan, mà Vương quốc Lâu Lan là nước thành viên chính thống của Thế Giới Chính Phủ, Hải Quân đương nhiên phải khách khí với vị quốc vương của Lâu Lan Quốc này.
"Nói không sai, tất cả chỉ là do ta tự chuốc lấy mà thôi." Judge ở bên cạnh liên thanh phụ họa.
"Cái này...!!"
Sanji lập tức nghẹn họng, không cãi lại được câu nào.
Nói đi cũng phải nói lại, lời này thật sự có lý, ông bố khốn nạn của hắn chạy đi kết minh với hải tặc, người ta quản thúc bọn họ xem ra cũng đúng thôi.
"Ngươi muốn làm gì!"
Sanji thấy Tạp Mỗ tiếp tục bước về phía này, bản tính đệ đệ bảo vệ tỷ tỷ lập tức bộc phát, tiến lên một bước chặn Tạp Mỗ lại.
"Hừ!"
Tạp Mỗ hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp ngó lơ Sanji, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt Lôi Cửu.
"Ta chỉ muốn tới xem..."
Tạp Mỗ liếc Sanji phía sau, nói thật: "Xem tỷ tỷ của ngươi thế nào rồi."
"Hử?"
Sắc mặt Sanji lập tức trở nên mất tự nhiên.
"A?"
Lôi Cửu có chút thụ sủng nhược kinh, ấp úng nói: "Ta... ta không sao mà."
"Nàng hình như bị thương rồi."
Ánh mắt Tạp Mỗ rơi trên thân hình mềm mại của Lôi Cửu, phát hiện dù có "ngoại cốt cách" bảo vệ thì nàng vẫn bị thương không nhẹ.
"Để ta trị thương cho nàng!"
Tạp Mỗ ôm lấy vòng eo thon gọn của Lôi Cửu, phát động 100% năng lực Trái Chiyu Chiyu, tiếp đó làm ra động tác y hệt như lần đầu chữa trị cho nàng.
"Ưm ưm!!"
Lôi Cửu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.
Ở đây... ở đây còn có phụ thân và đệ đệ của nàng cơ mà! Tạp Mỗ sao lại hôn luôn rồi!!
Lôi Cửu lòng rối như tơ vò, tim đập loạn nhịp liên hồi.
"Thế này là sao!!"
Judge nhìn cảnh này với vẻ mặt quái dị.
Hắn rõ ràng nhớ Lôi Cửu từng nói nàng không quen Coruclide Kam-sei, nhưng tình cảnh hiện tại đâu có giống không quen biết?
"A a a a!!"
Sanji nghiến răng nghiến lợi, lông mày xoắn trên trán suýt nữa thì vặn lại như quẩy thừng.
Tỷ tỷ của hắn lại dám... lại bị Tạp Mỗ cưỡng hôn!!
Vù vù vù~~
Bạch quang dịu nhẹ bùng nở trong phòng, chỉ lóe lên chừng một hơi thở rồi lập tức tắt ngấm.
"Tạp Mỗ, ngươi... ngươi..."
Lôi Cửu như con mèo nhỏ làm việc xấu đẩy Tạp Mỗ ra, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhất thời, ngự tỷ cao lãnh ngày thường vốn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm lại biến thành bộ dáng tiểu nữ nhân e thẹn.
Lôi Cửu ngượng ngùng che mặt: "Tạp Mỗ, ngươi... ngươi làm cái gì thế hả!"
"Nàng tự cảm nhận xem."
Tạp Mỗ cười ha hả nói một câu, rồi lần theo vòng eo thon của Lôi Cửu véo nhẹ vào vị trí dưới nách nàng.
"Á! Đau——"
Lôi Cửu theo bản năng định kêu đau.
Chỗ đó là nơi hôm qua bị dư chấn chiến đấu quét trúng, nhưng vì khá gần ngực nên nàng không để bác sĩ băng bó.
"Hử?"
Dường như không đau?
Lôi Cửu lập tức sững sờ, kinh ngạc phát hiện ngoại thương trên người mình đã khỏi hẳn.
Kỳ diệu quá!
"Á, không đúng, không đúng!!"
Lôi Cửu lắc đầu lia lịa, lúc này mới nhớ ra chỗ không thỏa đáng nhất trong chuyện này.
Phụ thân và đệ đệ của nàng còn đang ở ngay đây cơ mà!!
Lôi Cửu lén nhìn Judge và Sanji một cái, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.
"Không thấy ta, không thấy ta..."
Judge thức thời ngoảnh đầu sang một bên, hoàn toàn xem như mù dở!
Trò cười!
Người ta là Coruclide Kam-sei thuộc dòng dõi Crukleid cao quý, là Thiên Long Nhân mang danh Thánh, hắn dám hé nửa chữ không sao?
"A a a a a a!"
Sanji hung thần ác sát trợn mắt nhìn nàng cùng Tạp Mỗ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức trợn mắt chứ không có thêm hành động nào khác.
"..."
Tạp Mỗ dõi theo tầm mắt Lôi Cửu, cũng hờ hững liếc nhìn Judge và Sanji một lượt.
Hắn biết Judge đã rõ thân phận Thiên Long Nhân của mình, tự nhiên sẽ không lắm lời.
Chỉ là có chút tò mò về Sanji...
Mình chiếm tiện nghi của tỷ tỷ hắn như thế mà hắn chỉ nghiến răng nghiến lợi, không hề có tư thế liều mạng.
Chẳng lẽ hắn thật sự nhận đứa tỷ phu tương lai là mình rồi?
"Khụ khụ."
Tạp Mỗ khẽ ho một tiếng, nói: "Được rồi, nếu nàng đã không sao thì ta đi trước đây."
"Vâng." Lôi Cửu lí nhí đáp một tiếng.
Cùng lúc đó——
"Chuyện này là sao!!"
Robin nãy giờ vẫn lén quan sát động tĩnh bên này, nét mặt bỗng trở nên quái dị.
Đạo bạch quang vừa rồi, nàng đã thấy rõ mồn một.
Tạp Mỗ, Mục Tạp?
Mục Tạp, Tạp Mỗ?
Chẳng lẽ...
"Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng!!"
Robin lắc đầu nguầy nguậy, gạt phăng ý nghĩ viển vông trong đầu.
Dù thực lực có hạn nhưng cảm giác của nàng tuyệt đối không sai, khí tức giữa Tạp Mỗ và Mục Tạp căn bản chẳng hề tương đồng!
Vả lại... Robin còn biết vài tin tức bí mật về Thiên Long Nhân, đó là đám đàn ông Thiên Long Nhân ở phương diện kia có tật, chẳng ai qua nổi ba phút.
Đừng thấy hôm qua Tạp Mỗ ra oai như vậy, lên giường chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì!
"Robin, có chuyện gì xảy ra sao?"
Brook bên cạnh thấy sắc mặt Robin không đúng lắm liền cất tiếng hỏi.
"Không có gì."
Sắc mặt Robin trở lại bình thường, thành thật nói: "Tạp Mỗ vừa ở bên chỗ Sanji."
Cộp cộp!!
Đúng lúc này, lối vào đại lao vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Vi Vi: "Mọi người——"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm: "Vi Vi!!"
"Vi Vi Công Chúa, xin người đừng——"
Tên Hải Quân canh gác ở đây cản Vi Vi lại, ra hiệu không cho nàng vào trong.
Vi Vi trừng mắt nhìn tên Hải Quân: "Tránh ra!"
Tên Hải Quân lắc đầu lia lịa: "Vi Vi Công Chúa, bên trong ẩm ướt tối tăm, không thích hợp với một vị Công Chúa như người——"
"Chát!"
Vi Vi Công Chúa thái độ mạnh mẽ, giáng thẳng cho tên Hải Quân một bạt tai rồi không thèm quay đầu lại, sải bước đi thẳng vào trong.
"Cái này...!!"
Tên Hải Quân mặt mày méo xệch.
Hắn nào dám đắc tội với Vi Vi Công Chúa, đừng nói là người phụ nữ đó gần đây đi rất gần với đại nhân Coruclide Kam-sei, chỉ riêng thân phận Công Chúa một vương quốc cũng không phải thứ hắn có thể dây vào.
Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì to tát, chỉ coi như Vi Vi Công Chúa vì chút tình nghĩa hoạn nạn hôm qua với Băng Mũ Rơm nên mới ghé qua thăm một chút.
Dù sao hắn cùng tuyệt đại đa số Hải Quân đều không hề hay biết vị Công Chúa Alabasta này và Băng Mũ Rơm lại có tình cảm sâu đậm đến nhường nào.
Đâu phải ai cũng hiểu ký hiệu nơi cổ tay phải kia đại biểu cho điều gì...
"Mọi người, ta có chuyện muốn——"
Vi Vi bước vào phòng giam, vừa muốn mở miệng hỏi vài điều thì lập tức bị tiếng khóc của Chopper cắt ngang.
"Hu, hu hu——"
"Vi Vi! Zoro hắn... Zoro hắn..."
