Chương 390
Chương 390: Đề đốc đại nhân
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đồ ngu, ngươi không đọc báo à!"
Tên thuyền trưởng hải tặc chửi rủa ầm ĩ, bảo rằng Băng Mũ Rơm là băng hải tặc từng giao chiến với BIG MOM mà vẫn sống sót trở về, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ.
"Nói thì nói vậy."
Tên hải tặc mặt vuông nhíu mày: "Nhưng thuyền trưởng, ngài chẳng phải cũng là hải tặc tiền thưởng hơn trăm triệu sao? Lẽ nào lại không đụng độ nổi với bọn họ?"
Chát!
Thuyền trưởng hải tặc vung tay tát bay tên mặt vuông.
"Ngươi là thuyền trưởng hay ta là thuyền trưởng? Dám cãi cả lệnh của ta à?"
"Không dám, thuộc hạ không dám..."
Thuyền trưởng hải tặc liếc xéo tên mặt vuông một cái, trầm giọng nói: "Tóm lại, trước hết phải dụ toàn bộ Băng Mũ Rơm ra ngoài! Thấy được mục tiêu cần tìm là chuồn ngay về báo cáo, rõ chưa?"
"Thuộc hạ hiểu rồi!" Tên mặt vuông gật đầu lia lịa.
Chẳng bao lâu sau, một tên hải tặc mặt tròn cầm chiếc loa phóng thanh lớn bước tới.
Gã hướng thẳng về phía boong tàu Sunny Số Ba gào lớn:
"Luffy Mũ Rơm, ra đây nộp mạng!!"
"Băng Mũ Rơm, chúng mày bị bao vây rồi, khôn hồn thì cút hết ra đây chịu chết!!"
"..."
Lúc này...
Bên trong phòng ăn của tàu Sunny Số Ba.
"A a a a a, lại tới, lại tới nữa rồi!"
Chopper đau khổ bịt chặt tai, thấm thía sâu sắc cảm giác của Tạp Mỗ mấy ngày trước...
Cứ luôn có mấy tên tép riu ỷ vào chút bản lĩnh cỏn con liền tự cao tự đại mò tới gây sự! Chẳng nguy hiểm gì, nhưng phiền thì thấu trời.
Ban đầu, cả nhóm Băng Mũ Rơm bao gồm cả Vi Vi còn nghiêm trận đón địch, nhưng về sau thì tê liệt luôn rồi...
"Ai ra đuổi bọn chúng đi hộ cái?"
Sanji nhíu mày, nhìn quanh đám người đang chán chẳng buồn nhúc nhích.
"Cứ để đấy cho tôi!"
Chopper bật dậy, đùng đùng giận dữ lao ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã vang lên từng hồi la hét thảm thiết như chọc tiết heo.
"Mọi người..."
Lúc này, Vi Vi "ngơ ngác" nhìn các thành viên Băng Mũ Rơm, hỏi: "Tại sao lại có nhiều băng hải tặc tới tìm chúng ta gây chuyện như vậy?"
"Chuyện này..."
Sắc mặt đám người Băng Mũ Rơm lập tức trở nên khó coi, biết rõ Vi Vi đang muốn hỏi điều gì.
Trừ một số ít kéo tới gây sự với khẩu hiệu "khiêu chiến Băng Mũ Rơm", phần lớn lại giương ngọn cờ "thanh trừng hải tặc cấp thấp" mà tới kiếm chuyện...
"Vi Vi Công Chúa, cô có tin tưởng chúng tôi không?" Robin trầm giọng hỏi.
"Tất nhiên là tin rồi!" Vi Vi gật đầu.
Robin cười khổ một tiếng, giải thích: "Hiện tại những nội dung đăng trên báo chí về chúng tôi có rất nhiều điều sai sự thật. Sự việc ở Vương quốc Lâu Lan quả thật không khác trên báo là bao, nhưng chuyện ở Đảo Người Cá thì hoàn toàn trái ngược..."
"..."
Nhân lúc rảnh rỗi, Robin kể lại toàn bộ những hiểu lầm dở khóc dở cười từng xảy ra ở Đảo Người Cá cho Vi Vi nghe.
"Vì vậy, chúng tôi thật sự không phải bọn buôn Nhân Ngư. Nami tuy mê tiền thật, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện bỉ ổi như thế..."
Robin thở dài một hơi, bất lực nói: "Tiếc là, chúng tôi căn bản không giải thích nổi."
"Tôi chỉ hận là hồi đó không vứt thẳng cái gã Nê Ba Quái kia xuống biển!"
Sanji đứng bên cạnh chen ngang: "Bằng không thì làm sao xảy ra nhiều chuyện rắc rối thế này?"
Sanji thường nghĩ, nếu không phải vì hiểu lầm ở Đảo Người Cá thì hành trình sau đó có lẽ đã suôn sẻ hơn nhiều rồi.
"Hóa ra là vậy."
Vi Vi khẽ gật đầu: "Tôi đã bảo mắt mình đâu có vấn đề gì."
Vi Vi cũng từng đọc mấy tờ báo đó, biết có một "Băng Mũ Rơm Giả", chỉ là phần lớn mọi người căn bản không nhìn ra đó là đồ giả, thậm chí còn bảo mắt cô có vấn đề.
Gầm! Gầm!
Đúng lúc này, ngoài boong tàu bỗng vang lên tiếng gầm rống như dã thú.
"Đây là...!?"
Sắc mặt mọi người biến đổi, nhận ra ngay đó là tiếng gầm từ Dạng Quái Vật của Chopper.
"Kẻ tới gây chuyện lần này coi bộ cũng có chút thực lực đấy!"
Sanji dập tắt điếu thuốc, thi triển Nguyệt Bộ phóng vụt ra ngoài, lo lắng một mình Chopper sẽ không địch nổi đối phương.
Zoro vốn đang gật gù chợp mắt, nhưng thấy Sanji quay đầu hếch cằm về phía mình, hắn liền mở bừng mắt...
"..."
Gần như cùng một lúc, cả nhóm Băng Mũ Rơm bao gồm cả Vi Vi đều xốc lại tinh thần, sải bước ra ngoài.
Lúc này...
Bên ngoài Sunny Số Ba, khung cảnh xung quanh đã trở nên tan hoang tơi bời.
Mấy chục chiến thuyền lớn ban đầu vây quanh Sunny Số Ba nay chỉ còn sót lại vỏn vẹn năm chiếc.
Keng! Keng! Keng!
Gầm! Gầm! Gầm!
Hiện tại, năm bóng người đang lao vào chém giết bất phân thắng bại với một quái vật khổng lồ.
"Khốn kiếp, đáng chết thật!"
"Con thú cưng của Băng Mũ Rơm rốt cuộc là thứ quái thai gì thế? Sao lại mạnh dữ vậy!"
"Nó thật sự chỉ có mức treo thưởng hai trăm Beri thôi sao?"
Đám hải tặc chưa bị cuốn vào vòng chiến đứa nào đứa nấy nghiến răng nghiến lợi, đều bị hình dáng cùng sức mạnh của Chopper dọa cho sợ khiếp vía.
Những kẻ đang quần thảo với con thú cưng của Băng Mũ Rơm tuy chẳng tính là quá mạnh, nhưng dẫu sao cũng là cán bộ có tiền thưởng ba mươi triệu Beri! Năm người liên thủ vậy mà không chiếm nổi nửa phần thượng phong trước một con thú cưng.
"Thuyền trưởng, chúng ta mau chạy thôi!"
Tên hải tặc mặt vuông lập tức rén ngang, hắn đã hiểu chênh lệch giữa đôi bên lớn tới mức nào.
"Chạy? Giờ mới biết đường chạy à?"
Tên thuyền trưởng hải tặc trừng mắt lườm tên mặt vuông, tức tối mắng: "Vừa nãy không biết là đứa nào cứ xúi bẩy ta đi đụng độ với mấy con quái vật đó nhỉ?"
"Tôi... tôi..." Tên mặt vuông ấp úng.
Tên thuyền trưởng hải tặc vẫn chưa chịu buông tha, gằn giọng tiếp: "Một kẻ từng cùng Đề Đốc đại nhân đại náo Impel Down, ngươi nghĩ hạng tép riu như chúng ta đủ tư cách kiếm chuyện với hắn chắc?"
Thuyền trưởng hải tặc khinh khỉnh liếc nhìn tên mặt vuông, vẻ như loại thanh niên nhiệt huyết chẳng biết trời cao đất dày như gã thì hắn đã thấy quá nhiều rồi.
"..."
Tên mặt vuông xấu hổ vô cùng, bẽ bàng cúi gầm mặt xuống.
Đúng vậy!
Thuyền trưởng của Băng Mũ Rơm cũng giống như Đề Đốc đại nhân của bọn hắn, là người đàn ông từng đại náo Impel Down! Băng hải tặc của một kẻ như thế làm sao đám người bọn hắn chống cự nổi.
"Nhưng mà không đúng!"
Tên mặt vuông chợt nhận ra điều gì, đột ngột ngẩng phắt đầu dậy:
"Thuyền trưởng, nếu Băng Mũ Rơm lợi hại như vậy thì chúng ta mau chạy thôi chứ!"
"Chạy, chạy, chạy! Suốt ngày chỉ biết chạy!"
Thuyền trưởng hải tặc vả cho tên mặt vuông thêm một bạt tai: "Bây giờ mà bỏ chạy thì sau này ăn nói thế nào với Catarina?!"
"Catarina!!"
Vừa nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của Catarina, đám lâu la xung quanh lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chẳng xong!"
Tên mặt vuông và tên mặt tròn mặt mày ủ dột hỏi: "Thuyền trưởng, vậy rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây?"
"Chờ."
Ánh mắt thuyền trưởng hải tặc lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm boong tàu Sunny Số Ba: "Chỉ cần đợi toàn bộ Băng Mũ Rơm lộ diện, chúng ta chuồn ngay lập tức!"
Hắn chỉ cần xác nhận một tin tức, chính xác hơn là xác nhận có một ả đàn bà tóc xanh trên tàu của Băng Mũ Rơm hay không.
Đến lúc đó, tự khắc sẽ có người đứng ra xử lý Băng Mũ Rơm!
"Rõ rồi!!"
Đám lâu la sáng mắt lên, đều thấy đây quả là một kế sách vẹn toàn.
Ầm ầm ầm!!
Đúng lúc này, phía bốn chiến thuyền lớn còn lại bỗng vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa! Thoang thoảng trong gió còn có cả tiếng cãi cọ qua lại.
"Tên thứ ba mươi, ta nhiều hơn ngươi một mạng!"
