Chương 391
Chương 391: Băng Mũ Rơm lại bị Tứ Hoàng nhắm tới rồi?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tên thứ ba mươi, ta nhiều hơn ngươi!"
Sanji đạp lửa dưới chân, hét về phía Zoro.
"Tên thứ năm mươi, ta mới nhiều nhất!"
Zoro chậm hơn một bước hạ người thu đao, gắt lại với Sanji.
Zoro vừa dứt lời, Sanji đã xoay tròn thân mình, như gió thu quét lá rụng đá văng đám hải tặc còn chưa kịp hoàn hồn xuống biển: "Tên thứ một trăm, ta vượt ngươi rồi!"
Sanji vừa dứt câu, Zoro lại tra đao đáp xuống:
"Một trăm hai mươi tên, ta nhiều hơn."
"..."
"..."
Tiếng tranh cãi kịch liệt xen lẫn âm thanh binh khí va chạm vang lên không ngớt.
Trong phút chốc, chẳng ai phân biệt nổi đây là chiến trường hay cái chợ vỡ.
"Chuyện gì thế này!"
Thuyền Trưởng hải tặc tức khắc choáng váng, chớp mắt một cái mà tinh nhuệ trên bốn chiếc thuyền hải tặc của hắn đã bị dọn sạch như lính quái ven đường.
Không đợi tên Thuyền Trưởng kia kịp phản ứng, giữa không gian bỗng vang lên tiếng quát lớn.
Sanji cất cao giọng: "Tên thứ năm trăm, ta thắng rồi!"
Cùng lúc đó, Zoro cũng gầm lên: "Tên thứ năm trăm, ta thắng rồi!"
"Hử?!"
Cả Sanji lẫn Zoro đều khựng lại, mặt lộ rõ vẻ không phục!
Ngay sau đó, ánh mắt cả hai đồng loạt khóa chặt vào chiếc thuyền địch duy nhất còn sót lại.
Vút!
Một luồng gió rít xé toạc không gian, hai bóng người lao vụt đi tựa mãnh hổ vồ mồi, nhắm thẳng về phía chiến thuyền cuối cùng.
"Đừng, các ngươi đừng qua đây!"
Tên Thuyền Trưởng hải tặc hồn bay phách lạc, hoàn toàn không ngờ người của Băng Mũ Rơm lại hung hãn đến mức này, đến cơ hội bỏ chạy hắn cũng chẳng có...
Chẳng bao lâu sau...
Có Zoro và Sanji tham chiến, thắng bại chẳng còn gì phải bàn cãi.
"Chopper, cậu bị thương rồi."
Vi Vi nhìn vết thương trên mặt Chopper, vội lấy hộp y tế ra.
"Không cần đâu, tớ tự làm được."
Chopper ngại ngùng giật lấy hộp y tế, bảo đây là công việc của mình.
Sau đó, Chopper xấu hổ nói: "Là do tớ bất cẩn, không ngờ kẻ địch lần này lại khó nhằn như vậy."
Đừng nhìn Zoro và Sanji vẫn chém dưa gọt rau hạ gục đối phương, đám hải tặc tấn công họ lần này rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều.
"Không, là do tất cả chúng ta đều sơ suất!"
Ba thanh bảo đao của Zoro đã vào vỏ, hắn không hề dính vết thương nào.
Thế nhưng mồ hôi túa ra trên trán chứng tỏ trận chiến không hề dễ thở như vẻ bề ngoài! Ít nhất đám này cũng chẳng phải hạng tép riu thông thường.
Zoro trầm giọng: "Hải tặc trên đường đi ngày càng mạnh, vậy mà chúng ta lại không để tâm."
"Yo ho ho ho!"
Brook cười phụ họa: "Nếu ban nãy chúng ta đều ra tay ngay từ đầu thì Chopper đã không bị thương rồi."
"Nhưng chuyện này tính ra cũng là tin tốt."
Sanji hiếm hoi không bới móc Zoro, hùa theo: "Ít nhất điều đó chứng minh tin tức Luffy có được không phải giả!"
Là hải tặc, bọn họ đương nhiên hiểu vì sao dọc đường lại xuất hiện nhiều kẻ địch đến thế.
"Nói không sai."
Mọi người gật đầu đồng tình, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Họ thực sự lo Luffy bị lừa, căn bản chẳng hề có Trái Mera Mera nào cả.
Lúc này, Sanji quay sang nhìn Robin vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, hỏi: "Robin, cô nghe ngóng được gì hữu ích không?"
Robin không tham gia chiến đấu, nhưng đã dùng năng lực Trái Hana Hana để nghe lén đám hải tặc vừa rồi, muốn kiểm chứng thêm tính xác thực của Trái Mera Mera.
Họ đâu thể giống Luffy, chỉ biết lao đầu xông bừa mà chẳng màng đến hậu quả...
Robin mở mắt ra: "Không nghe được tin tức chúng ta cần."
"Có điều..."
Robin đổi giọng: "Hình như chúng ta gặp rắc rối rồi."
"Rắc rối?"
Ánh mắt mọi người trong Băng Mũ Rơm lập tức đổ dồn vào Robin, muốn biết nàng đã nghe thấy điều gì.
"Hình như chúng ta bị một Tứ Hoàng khác nhắm vào rồi!"
"Cái gì!" Mọi người kinh hãi.
Chỉ một lát sau...
"Robin! Ý cô là, kẻ đó là thuộc hạ của Râu Đen?!"
Chopper há hốc mồm, tới giờ vẫn không hiểu sao họ lại chọc phải Râu Đen, rõ ràng đôi bên đâu có qua lại gì nhiều.
"Tôi nghĩ hẳn không sai đâu."
Robin gật đầu nói: "Hắn gọi kẻ cùng đại náo Impel Down với Luffy là 'Đề Đốc đại nhân'."
"Chuyện này..."
Mọi người nhíu chặt mày, đương nhiên biết người cùng đại náo Impel Down với Luffy là ai.
Marshall D. Teach, kẻ mang danh "Râu Đen", tân Tứ Hoàng!
"Nhưng tại sao chứ?"
Mọi người nghĩ mãi không ra, không hiểu vì sao Râu Đen lại nhắm vào họ.
Họ biết chính Râu Đen đã đánh bại Ace rồi giao cho Hải Quân, gián tiếp dẫn đến cái chết của Ace.
Nếu nói có thù, đáng lẽ phải là Băng Mũ Rơm thù Râu Đen, đợi Băng Mũ Rơm lớn mạnh rồi đi tìm Râu Đen tính sổ mới đúng.
"Chẳng lẽ hắn nhắm vào Trái Cao Su của Luffy?"
Chopper đột nhiên thốt lên, cậu biết Băng Hải Tặc Râu Đen luôn ráo riết săn lùng kẻ mang năng lực khắp nơi để cướp đoạt Ác Ma Quả Thực!
"Sao có thể chứ!"
Mọi người cười trừ gạt đi, cho rằng Trái Cao Su của Luffy chỉ là Ác Ma Quả Thực hệ Siêu Nhân bình thường, không đời nào lọt vào mắt xanh của Băng Hải Tặc Râu Đen.
"Nói đến việc săn lùng trái..."
Zoro bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn Robin: "Nếu xét về tính thực dụng, chẳng phải Trái Hana Hana của Robin còn lợi hại hơn sao."
"Không đâu!"
Robin lắc đầu: "Năng lực quả thực của tôi cũng chẳng tính là mạnh, không thể là mục tiêu của Râu Đen được."
"Không mạnh ư?"
Khóe miệng Zoro, Sanji và Vi Vi giật giật, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp gỡ Robin.
Nếu hồi đó cô không nương tay, e là cổ bọn này đã bị bẻ gãy từ lâu rồi!
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, Trái Hana Hana rốt cuộc cũng chỉ là Ác Ma Quả Thực hệ Siêu Nhân thông thường, so với hệ Tự Nhiên hay hệ Động Vật cổ đại, hệ Động Vật huyễn thú thì quả thực chưa tính là quá mạnh.
"Yo ho ho ho, kỳ thực tôi thấy chúng ta cứ nghĩ đơn giản một chút."
Lúc này, Brook lấy ra một tờ áp phích có in dòng chữ "Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường", trải phẳng ra.
"Đúng rồi, Trái Mera Mera!"
Nhìn quả thực rực cháy lửa đỏ trên tờ áp phích, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ.
Băng Hải Tặc Râu Đen vốn dĩ luôn săn lùng người có năng lực khắp nơi để đoạt Ác Ma Quả Thực! Mà phần thưởng của Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường lần này lại là Trái Mera Mera, một Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên cực kỳ hiếm hoi và mạnh mẽ.
Các thế lực lớn khác có thể không thèm để mắt đến Trái Mera Mera, nhưng Băng Hải Tặc Râu Đen thì tuyệt đối không nằm trong số đó.
"Nói vậy là..."
Sanji xoa cằm, lẩm bẩm: "Vụ tập kích lần này chỉ là va chạm bình thường giữa các băng hải tặc thôi."
"Robin."
Sanji trầm ngâm một lát rồi ngước nhìn Robin: "Cô còn nghe được gì khác nữa không?"
"Không có."
Robin lắc đầu, thành thật đáp: "Lúc đó, tên Thuyền Trưởng cùng đám cán bộ trên thuyền chỉ mải bàn nhau cách tháo chạy."
"Mong là không phải đích thân Râu Đen đến."
"Hẳn là không đâu, nhưng cũng chẳng thể loại trừ khả năng này!"
"..."
Sĩ khí Băng Mũ Rơm chùng xuống thấy rõ, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.
"Dù đích thân Râu Đen có tới thì đã sao!"
Zoro vỗ ngực cười đầy tự tin: "Ta sẽ không thua thêm lần nào nữa đâu!"
