Chương 399
Chương 399: Hai Zoro
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Đó là…… Haki Bá Vương!!”
Đám hải tặc có mặt trố tròn mắt, nhận ra khí thế trên người Zoro là thứ gì.
Bịch! Bịch!
Gần như cùng lúc, những tên hải tặc tâm chí không vững liên tiếp ngã lăn ra đất ngất lịm, mất sạch sức chiến đấu.
“Hắn lại sở hữu Haki Bá Vương!!”
Catarina hơi hoảng hốt, thật sự không ngờ trong Băng Mũ Rơm lại có nhân tài bậc này.
“Zoro giỏi quá!!”
Từ xa, Vi Vi dõi mắt nhìn cảnh tượng này. Dù trời chưa sáng hẳn, cô vẫn thấy rõ bóng lưng Zoro.
“Khốn kiếp, lại để tên này làm màu rồi!”
Sanji gượng dậy, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, cảm thấy sau này cần phải sửa lại kỵ sĩ đạo của bản thân……
Nếu kẻ địch nữ ra tay với đồng đội nữ, chẳng lẽ hắn lại vì tinh thần kỵ sĩ đạo mà trơ mắt nhìn ả giết hại đồng đội sao?
Tuyệt đối không thể — dù sao hồi ở Đản Cao Đảo, hắn đã từng phá vỡ nguyên tắc không đánh phụ nữ rồi!
Phải sửa, nhất định phải sửa, tuyệt đối không phải vì thua Zoro mới sửa……
“Hừ, khẩu khí không nhỏ!”
Catarina chỉ phân tâm trong chớp mắt rồi lập tức lấy lại tinh thần.
Sở hữu Haki Bá Vương chỉ đại diện cho việc kẻ đó có Tư Chất Của Vương, không có nghĩa là thực lực nhất định sẽ mạnh…… Trước khi bị tống vào Impel Down, ả cũng chẳng phải chưa từng giết kẻ có tư chất xưng vương.
“Vút! Vút!!”
Tiếng xé gió rít lên chói tai, trong chớp mắt Catarina đã áp sát trước mặt Zoro.
“Chết đi!”
Catarina quát khẽ, vung đôi vuốt cáo sắc bén chém tới.
“……”
Zoro không đáp lời, miệng ngậm Hòa Đạo Nhất Văn Tự, hai tay nắm chặt Tam Đại Quỷ Triệt cùng danh đao Thu Thủy.
Keng! Keng! Keng!!
Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên dồn dập, hai bên nhất thời giao đấu bất phân thắng bại.
“Đại tỷ cố lên!”
“Đại tỷ uy vũ!”
Đám hải tặc xung quanh đồng loạt reo hò cổ vũ, biết rõ trận chiến này không phải thứ bọn chúng có thể chen chân vào.
“Nhiều khách ghé thăm quá nhỉ……”
Sanji bẻ khớp cổ, siết lại cổ tay: “Xin hỏi quý khách, các người muốn ăn thịt gì?”
“Cái gì với cái gì thế?”
Đám hải tặc ngơ ngác, không hiểu Sanji đang nói nhảm gì.
“Khoan đã —”
Một tên hải tặc bỗng hét toáng lên: “Ngươi là Văn Tư Mạc Khắc của Băng Mũ Rơm —”
“Khốn kiếp, đừng gọi ta bằng cái họ đó!”
Sắc mặt Sanji sa sầm, tung một cước đá văng tên hải tặc vừa lên tiếng.
Ngay sau đó,
“Thịt gà, thịt vịt, thịt cừu, thịt lợn, thịt bò, thịt cá sấu……”
Bóng dáng Sanji thoắt ẩn thoắt hiện, đám hải tặc trên sân như rau cỏ bị chém ngọt sới, liên tiếp bị đá bay tứ tán.
“Các người thích ăn món nào?”
Chẳng phải Sanji thích bắt nạt lũ tép riu để cày điểm kinh nghiệm! Khổ nỗi…… phía Zoro căn bản không cần hắn nhúng tay. Dù sao bọn họ cũng là những kẻ từng huyết chiến với Katakuri, với cả BIG MOM.
Kẻ trước mắt tuy là cán bộ cấp cao của băng Tứ Hoàng, nhưng thực lực còn kém xa Katakuri, càng không thể so với BIG MOM.
Huống chi……
Mục tiêu chặn đánh của bọn họ là bảo vệ Vi Vi, nhất định phải đánh bại toàn bộ những kẻ có khả năng bắt giữ cô.
“Zoro, Sanji, tụi này tới rồi!!”
Nửa phút sau, bọn Chopper cũng lái chiếc Sunny Số Ba áp sát chiếc bè gỗ khổng lồ, lao vào vòng hỗn chiến.
“Mọi người……”
Vi Vi ở đằng xa nhìn cảnh tượng này, chỉ hận thực lực bản thân quá yếu.
Không chỉ chẳng giúp được gì trên chiến trường, lại còn phải để người khác che chở!
“Nhắc mới nhớ, những lời Tạp Mỗ cùng đám phụ nữ xấu xa kia nói có phải là thật không?”
Vi Vi lẩm bẩm, bất chợt nhớ lại chuyện Tạp Mỗ nói có thể giúp cô trở nên mạnh hơn.
Ầm ầm ầm!!
Tiếng pháo kích dữ dội không kéo dài bao lâu rồi dần lắng xuống.
Chỉ có một mình Catarina thì Băng Hải Tặc Râu Đen rõ ràng không phải đối thủ của Băng Mũ Rơm, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Chín phần mười hải tặc trên sân đã bị hạ gục, chỉ còn lại vài chục tên tinh anh co cụm vào nhau phòng thủ. Ba người Sanji, Chopper, Brook đã bao vây chặt lấy bọn chúng, việc giải quyết xong chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Mẹ kiếp, tại sao mấy chục người chúng ta lại bị ba người bọn chúng bao vây chứ!”
Một tên hải tặc gầm lên đầy bất cam, chân giẫm mạnh xuống sàn.
Bịch một tiếng!
Tên đó trượt dài quỳ rạp xuống: “Tại hạ phiêu dạt nửa đời, chỉ hận chưa gặp minh chủ, các vị Băng Mũ Rơm nếu không chê —”
Gào!
Monster Chopper gầm nhẹ một tiếng, vung tay tát bay tên hải tặc xin tha như đập một con ruồi.
Keng! Keng! Keng!
Trận chiến giữa Zoro và Catarina vẫn tiếp diễn, nhưng tiếng va chạm kim loại không còn giòn giã như lúc đầu, cho thấy một bên đã dần đuối sức.
“Đáng ghét, đáng ghét thật!”
Catarina nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi tột cùng.
Ả trừng mắt nhìn Zoro: “Với thực lực của ngươi, tại sao tiền thưởng chỉ có hơn năm trăm triệu Belly cùi bắp chứ?!”
“Đàn bà kia!”
Zoro lạnh giọng hỏi: “Tại sao các ngươi lại nhắm vào người phụ nữ đó?”
Hiện tại Zoro cảm giác Băng Hải Tặc Râu Đen dường như không phải nhắm vào Băng Mũ Rơm, mà là nhắm vào Công chúa Vi Vi, chỉ là hắn chưa có chứng cứ.
Catarina nhíu chặt mày, sầm mặt hỏi ngược lại: “Tại sao các ngươi phải bảo vệ ả đàn bà đó, ả không phải con tin bị các ngươi bắt cóc sao?!”
“Đúng vậy, chính là con tin!”
Robin tạm thời dời mắt khỏi người Vi Vi, sợ có ai lỡ miệng nói lộ mối quan hệ giữa bọn họ và cô.
Robin cười nói: “Người phụ nữ đó là con tin bảo đảm an toàn cho chúng tôi, nếu cô ta chết, chúng tôi nhất định sẽ bị đám Hải Quân giận dữ băm vằn.”
“Hóa ra là vậy.”
Catarina làm ra vẻ trầm ngâm gật đầu, vờ như đã hiểu ra ngọn ngành.
Tóm lại, ả tuyệt đối không thể để lộ bí mật về việc Alabasta có thể liên quan tới Minh Vương!
“Ầm ầm ầm!!”
“Giết giết giết!!”
Đúng lúc này, đằng xa lại vang lên tiếng đại bác cùng tiếng gào thét chém giết.
Mười mấy chiếc thuyền dạng bè gỗ bất ngờ xuất hiện ở phía bên kia mặt biển, đang rầm rộ áp sát mỏm đá ngầm nơi Vi Vi đang đứng.
“Sao lại thế này?!”
Sắc mặt nhóm Băng Mũ Rơm đại biến, không hiểu tại sao vẫn còn hải tặc sót lại.
“Ha ha ha!!”
Catarina nở nụ cười đắc thắng: “Các ngươi tưởng các ngươi thắng chắc rồi sao? Một lũ ngu xuẩn, không biết thế nào là nghi binh à?”
“Con mụ khốn kiếp!!”
Sanji chửi mắng một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức đạp Nguyệt Bộ lao vút về phía mỏm đá của Vi Vi.
“Không xong, tên lông mày xoắn có thể không kịp!”
Zoro ngoái đầu nhìn Sanji đang bay trên không, lập tức vung đao hất văng Catarina ra, hét lớn với Chopper:
“Chopper, ném ta qua đó lần nữa!”
“Mơ đi!”
Catarina quát khẽ, trong chớp mắt đã chắn ngang trước mặt chặn đường Zoro.
Bùm một tiếng, khói đặc bốc lên cuồn cuộn.
Catarina lập tức phát động năng lực của Khuyển Khuyển Quả Thực - Huyễn Thú Chủng - Cửu Vĩ Hồ Hình Thái: Biến Hóa!
“Sao lại có hai Zoro?!”
Mọi người trong Băng Mũ Rơm ngơ ngác nhìn hai Zoro trước mắt, nhất thời chết sững tại chỗ.
“Chopper!”
Cả hai Zoro cùng làm động tác y hệt nhau, đồng thanh gào lên với Chopper:
“Còn ngây ra đó làm gì, mau ném ta qua đó đi chứ!”
