Chương 400
Chương 400: Tạp Mỗ chạy tới
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Không được, không thể ném hai người qua đó.” Chopper dứt khoát lắc đầu.
“Chopper, cậu nói cái quái gì thế hả?!” Cả hai Zoro đồng thời trừng mắt nhìn Chopper.
“Hai người tự nhìn nhau xem thì biết.”
Chopper không ngốc, biết rõ trong đó có một kẻ mạo danh. Nếu sơ ý ném nhầm tên Zoro giả sang bên kia, hậu quả không dám tưởng tượng.
Cậu tin chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ phân biệt được thật giả!
Nhưng ngặt nỗi lúc này họ chẳng có thời gian.
“Robin, xảy ra chuyện gì vậy?” Một cánh hoa mọc ra tai truyền tới giọng nói của Vi Vi.
“Vi Vi!”
Robin gấp gáp nói vào “máy liên lạc”: “Em mau chạy đi, Sanji đến cứu em ngay đây.”
“Nhưng mà... nhưng mà...”
Vi Vi do dự một thoáng, rồi nặng nề gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“...”
Trên mỏm đá ngầm, Vi Vi nuốt nước bọt, quay đầu nhìn đám đông đen nghịt đang lũ lượt áp sát.
Nàng muốn chống người dậy tháo chạy, nhưng xương cốt đã gãy, không phải chỉ dựa vào ý chí là có thể gượng dậy được...
“Khặc khặc khặc, kia là ả đàn bà đại tỷ muốn bắt đấy à?”
Lúc này, một đám hải tặc tốt thí đã leo lên đá ngầm, ánh mắt đổ dồn vào bóng dáng người phụ nữ tóc xanh đang bò lê bò lết ở giữa mỏm đá.
Dù chỉ là tốt thí, nhưng lại là tốt thí của băng Tứ Hoàng, tuyệt đối không phải kẻ mà Vi Vi lúc này có thể chống lại.
“...”
Robin chắp hai tay, định dùng năng lực hỗ trợ Vi Vi trốn thoát.
Thế nhưng khi dùng ống nhòm thấy Vi Vi đang chật vật bò trên mặt đất, nàng chết lặng ngay tắp lự.
“Vi Vi em ấy...”
Toàn thân Robin run lên, giờ mới sực nhớ ra tình trạng hiện tại của Vi Vi.
Vi Vi trọng thương nặng nề, ngay cả tự do di chuyển còn không nổi, làm sao mà chạy?
“Nhanh lên, nhanh nữa lên, nhanh hơn nữa cho ta!!”
Lúc này, gót chân Sanji đạp đến bốc cả khói.
Hắn không hiểu tại sao người của Băng Hải Tặc Râu Đen lại nhắm vào Vi Vi, nhưng một khi bị bắt, kết cục chắc chắn chẳng lành.
“Chopper, mau ném ta qua đó!!”
Hai gã Zoro thấy cảnh này liền đồng thanh quát lớn: “Tên khốn giả mạo này dám đụng tới Vi Vi, ta chém chết ả!”
“Chopper, ném tôi qua đó.” Cùng lúc ấy, Robin cũng hét lên với Chopper.
“Khốn kiếp, ta đúng là một bộ xương vô dụng!”
Brook nghiến chặt hàm răng xương, căm hận bản thân chỉ còn lại một bộ xương khô.
Vì xương quá nhẹ, hắn căn bản không thể bị ném đi xa; còn chiêu chạy trên mặt nước thì khỏi cần bàn, tốc độ thậm chí còn không theo kịp Sanji đang điên cuồng lao đi.
“Nghe đại tỷ bảo ả này còn là công chúa của một vương quốc đấy.”
Một tên hải tặc tốt thí nở nụ cười tà dâm: “Công chúa à, đời này ta còn chưa được nếm qua đâu.”
“Khặc khặc khặc...”
Một tên khác cũng cười gằn đầy nham hiểm, dán chặt mắt vào Vi Vi đang ra sức bò cách đó không xa: “Ta nhớ đại tỷ bảo chỉ cần còn sống là được.”
“Có lý.”
Lũ hải tặc đua nhau gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo ghê người dán chặt vào bóng dáng Vi Vi đang liều mạng bò trốn.
Ngay sau đó, đám hải tặc lao vụt tới như sói như hổ, ai nấy đều muốn cắn miếng mồi đầu tiên.
Người Băng Mũ Rơm sắc mặt đại biến: “Vi Vi!!!!”
Ầm! Ầm!
Đột nhiên, một luồng khí thế bàng bạc mênh mông tựa biển khơi như sóng thần cuồn cuộn quét tới từ đằng xa.
Ầm ầm!!
Gợn sóng năng lượng bùng phát chấn vỡ cả không gian, thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc này.
Xoẹt!!
Ngay sau đó, sấm sét nổ vang.
Hàng ngàn tia sét đỏ rực quấn lấy Haki Bá Vương chói lòa giữa bầu trời trước hừng đông, tựa như cuồng long múa lượn! Nguồn năng lượng kinh hoàng lập tức chấn nát lục phủ ngũ tạng của toàn bộ hải tặc trên mỏm đá, những kẻ tâm trí yếu ớt thậm chí bị xé rách tan tành.
“Chuyện gì thế này!!”
Đám hải tặc chưa kịp đặt chân lên đá kinh hãi trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng.
“Kia là... Haki Bá Vương!”
Có tên hải tặc kiến thức không tồi, lập tức nhận ra chiêu thức chẳng khác nào trời phạt kia.
“Làm sao có thể, Haki Bá Vương làm sao tạo ra đòn tấn công vật lý được!”
“Đồ ngu, ngươi không biết Haki Bá Vương của Tóc Đỏ cũng gây sát thương vật lý à?”
“Khoan đã, chẳng lẽ người tới là Tóc Đỏ?”
“Cái gì?!”
Toàn bộ hải tặc có mặt run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi trong lòng bị phóng đại vô hạn.
Bọn chúng tuy cũng mang danh dưới trướng Tứ Hoàng, nhưng nói chính xác ra thì là thuộc hạ của thuộc hạ Tứ Hoàng...
Nếu sớm biết đối thủ của Catarina là một hoàng đế biển khác, có đánh chết chúng cũng không dám thò chân vào.
Xẹt!
Lại một tia hồ quang lóe lên, một bóng người cao ráo đĩnh đạc bế bổng Vi Vi theo kiểu bế công chúa.
“Chuyện... chuyện gì thế này?”
Vi Vi cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ thân thể, run rẩy mở mắt: “Tạp... Tạp Mỗ...”
“Suỵt.”
Tạp Mỗ khẽ đặt tay lên đôi môi đỏ mọng của Vi Vi, đồng thời phát động 100% năng lực Trái Chữa Trị.
Vù vù.
Bạch quang dịu nhẹ tỏa sáng rực rỡ, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Vi Vi dần hồng hào trở lại, mọi vết thương ngầm trên người đều khỏi hẳn hoàn toàn.
“Tên đó là ai?”
Đám hải tặc chưa kịp lên đá ngầm trố tròn mắt, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về một cường giả như thế.
Thứ Haki Bá Vương đáng sợ nhường này, e là còn khủng khiếp hơn cả Tóc Đỏ.
“A a a a!! Đau quá, đau chết mất...”
Lũ hải tặc trên đá ngầm nhe răng trợn mắt, phát ra những tiếng gào thét sống không bằng chết.
Lẽ ra khi chịu áp chế từ Haki Bá Vương thì chúng phải bất tỉnh, nhưng cơn đau thấu xương trên khắp cơ thể lại ép chúng phải tỉnh táo từng giây từng phút.
“Là Tạp Mỗ! / Là tên Thiên Long Nhân đó!”
Người Băng Mũ Rơm thở phào nhẹ nhõm, đều đã nhận ra Tạp Mỗ.
“Tên kia... là Thiên Long Nhân!”
Catarina trong lốt Zoro giả co rút con ngươi mãnh liệt, nhận ra thân phận Thiên Long Nhân của Tạp Mỗ.
Catarina chẳng buồn nghĩ ngợi, liếc qua nhóm Băng Mũ Rơm: “Hóa ra bọn chúng đang bàn giao con tin với Hải Quân?”
“Nhưng không đúng, bàn giao con tin xong sao bọn chúng không chuồn thẳng đi?”
Catarina lắc mạnh đầu, không muốn suy tính quá nhiều.
Ả chỉ biết rằng, nếu tên Thiên Long Nhân kia muốn bảo vệ công chúa Alabasta, hôm nay ả chỉ đành tay trắng quay về.
“Ta nhớ ra rồi!”
Một tên hải tặc dưới nước đột ngột kinh hô: “Hắn là kẻ mấy hôm trước được Morgans gọi là hoàng đế biển thứ năm!”
“Cái gì? Chẳng lẽ tin tức của Morgans là thật?”
Ùng oàng!!
Đúng lúc này, tiếng pháo kích lại rền vang từ đằng xa.
Toàn bộ mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt họ là một con tàu khổng lồ to như hòn đảo, dàn trận phía trước nó là mười mấy chiến hạm Hải Quân...
“Kia là thứ gì!”
“Chết tiệt, là Hải Quân.”
“Chuyện gì thế? Sao lại có Hải Quân?”
“Khốn kiếp, mau rút lui!”
“...”
Cả đám hải tặc tốt thí hoảng loạn nhốn nháo, tranh nhau tháo chạy, nhưng dưới hỏa lực dày đặc dội xuống từ Thuyền Đảo và dàn chiến hạm Hải Quân, cơ hội chạy thoát bằng không.
“Ngươi thua rồi.”
Zoro thật quay đầu lại, lạnh lùng khóa chặt Zoro giả: “Không biết lấy đầu của Thuyền Trưởng Thuyền Số 6 Băng Hải Tặc Râu Đen như ngươi nộp cho Hải Quân thì đổi được bao nhiêu rượu nhỉ?”
