Chương 401
Chương 401: Quay lưng về phía Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đúng là một con ma men, lại dám lấy mạng ta đi đổi rượu."
Catarina cười phá lên thô ráp, biến trở lại hình dạng vốn có.
"Tốt quá, ả biến lại hình dáng cũ rồi."
Trên boong bè gỗ, bốn người Zoro, Chopper, Robin, Brook dàn trận nghiêm mật, vây kín Catarina vào giữa.
Catarina nhìn chằm chằm Zoro, cười hỏi: "Ngươi cảm thấy tại sao Mắt Diều Hâu lại không phải Tứ Hoàng?"
Không đợi Zoro lên tiếng, Catarina cười đáp: "Bởi vì hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, còn Băng Hải Tặc Tứ Hoàng chúng ta người đông, mà bia đỡ đạn lại càng nhiều."
"Mau cản ả lại!"
Robin nhận ra điều bất thường, vội vã hô lớn.
"Đừng hòng chạy!"
Ba người Zoro, Chopper, Brook đạp mạnh chân lao tới, muốn tóm lấy Catarina.
Thế nhưng thân thủ của Catarina rõ ràng linh hoạt hơn nhiều, Ác Ma Quả Thực hệ Động Vật · Huyễn Thú Chủng · Quả Inu Inu · Hình Thái Cửu Vĩ Hồ càng ban cho ả khả năng bật nhảy cực hạn.
Bụp một tiếng! Làn khói trắng bốc lên.
Bóng người của Catarina lập tức xuất hiện ở ngoài trăm mét.
"Hẹn gặp lại sau!"
Catarina vừa lắc mình vừa bắn một mũi tiễn xuyên mây lên không trung.
Chỉ nghe một tiếng "vút" vang dài, trên bầu trời hiện ra đồ án hình ba đầu lâu.
"Giết, giết, giết!!"
"Giết Băng Mũ Rơm, giết Băng Mũ Rơm!"
"..."
Gần như ngay khoảnh khắc mũi tiễn xuyên mây phóng ra, bốn phương tám hướng liền vang lên tiếng hò hét rung trời chuyển đất, đủ loại thuyền bè xuất hiện nơi cuối đường chân trời.
Khẩu hiệu của bọn chúng tuy gào thét "Giết Băng Mũ Rơm", nhưng mục tiêu lại đều nhắm thẳng vào tảng đá ngầm nằm ở vị trí trung tâm nhất.
"Haha, nghe nói chỉ cần tham gia nhiệm vụ lần này là chúng ta có thể chính thức gia nhập Băng Hải Tặc Râu Đen rồi!"
"Râu Đen chính là Tứ Hoàng mới nổi, tiền đồ vô lượng đấy!"
"Nói mới nhớ, đằng kia hình như có Hải Quân."
"Sợ cái gì, chúng ta đông người thế này còn sợ mấy tên Hải Quân tôm tép chắc?"
"Nói chí phải!"
"..."
"Đáng ghét, để người đàn bà đó chạy mất rồi!" Chopper tức đến nghiến răng.
"May mà Tạp Mỗ đã kịp thời chạy tới."
Robin mở đồng hồ quả quýt, nhận ra sớm hơn một phút so với thời gian họ ước định "bàn giao con tin".
"Đừng vội mừng, việc chúng ta phải làm vẫn chưa xong đâu."
Zoro cắn chặt Hòa Đạo Nhất Văn Tự, tay siết Tam Đại Quỷ Triệt và danh đao Thu Thủy, dưới chân đạp mạnh, thân hình vững vàng đáp xuống tấm ván gỗ rách nát cách đó không xa.
Zoro thắt khăn trùm đầu, đứng thẳng người, quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Vi Vi đang ở!
"Yohohoho, nói không sai chút nào."
Brook cười lên điệu cười đặc trưng của mình, bởi vì chỉ còn trơ bộ xương nên thân thể đủ nhẹ nhàng...
Chỉ thấy bóng hắn khẽ lướt, phi nước đại trên mặt biển, cuối cùng dừng lại trên nửa mảnh ván gỗ, quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Vi Vi đang ở!
"Vi Vi, em không sao là tốt rồi."
Sanji đạp không đứng sững.
Hắn ngoái đầu nhìn Vi Vi một cái, xác nhận nàng không có gì đáng ngại xong liền xoay người đạp Nguyệt Bộ, đáp xuống một chiếc bè gỗ.
Sanji châm một điếu thuốc, quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Vi Vi đang ở!
"Robin, chúng ta cũng lên thôi."
Chopper lái Sunny Số Ba dừng lại trên một vùng biển.
Hai người Chopper, Robin đứng sừng sững trên boong Sunny Số Ba, cùng con tàu quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Vi Vi đang ở!
Cùng lúc đó——
"Ta chỉ là không muốn thấy mỗi Băng Mũ Rơm chiếm hết danh tiếng thôi, chứ chẳng phải muốn giúp con ngốc Vi Vi kia đâu!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ phóng ra khỏi Thuyền Đảo, thân hình hóa thành cát cuồng lơ lửng giữa không trung, quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Tạp Mỗ cùng Vi Vi đang ở!
"Lũ hải tặc đáng chết!!"
Ain gầm nhẹ một tiếng, thân hình khẽ nhảy vọt.
Rơi xuống một khúc gỗ nổi, quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Tạp Mỗ cùng Vi Vi đang ở!
"Tuy ta và Công Chúa Alabasta còn chưa thân thiết, nhưng biết đâu sau này lại là tỷ muội..."
Đế giày Lôi Cửu phun ra ngọn lửa, thân hình lơ lửng giữa không trung, quay lưng về phía tảng đá ngầm nơi Tạp Mỗ cùng Vi Vi đang ở!
"Giết, giết!"
Các hạm đội Hải Quân còn lại dàn hàng ngang, chuyển hướng họng pháo nhắm thẳng vào toàn bộ đám hải tặc đang lao tới, quyết không để hải tặc chạm tới Coruclide Kam-sei.
"Mấy tên đó có ý gì vậy?"
Đông đảo hải tặc có mặt thấy cảnh này suýt nữa bật cười thành tiếng lợn éc.
"Chẳng lẽ bọn chúng tưởng chỉ vài người là có thể đánh bại vạn người của chúng ta sao?"
"Hướng kia có lính Hải Quân, né đám lính đó ra là được!"
"Quan tâm nhiều thế làm gì, cứ lao thẳng lên là xong!"
"Cơ hội gia nhập Băng Hải Tặc Râu Đen chính là ngày hôm nay!"
"Giết, giết!"
"Giết Băng Mũ Rơm!"
Khẩu hiệu của bọn chúng vẫn gào "Giết Băng Mũ Rơm", nhưng mục tiêu vẫn cứ là tảng đá ngầm ở chính giữa. Dù xông tới nửa đường phát hiện ra những kẻ chắn đường có thành viên của Băng Mũ Rơm, bọn chúng cũng không hề đổi hướng.
Đây là mệnh lệnh đặc biệt của Thuyền Trưởng Thuyền Số 6 Băng Hải Tặc Râu Đen Catarina, mục tiêu duy nhất chỉ có người phụ nữ tóc xanh trên tảng đá ngầm kia.
Còn nguyên nhân? Thứ hải tặc tép riu như bọn chúng chẳng dám hỏi nhiều.
Ầm ầm ầm!!
Tiếng pháo kích dữ dội rền vang khắp đất trời, toàn bộ hải tặc tựa như nghe thấy tiếng tù và khai chiến, đồng loạt tràn lên.
"Cửu sơn bát hải, hợp thành một thế giới, tụ ngàn giới thành 'Tiểu Thiên Thế Giới', giới này nhân ba, không vật nào ta không chém đứt, Tam Đao Lưu Áo Nghĩa —— Nhất Đại · Tam Thiên · Đại Thiên Thế Giới!!"
Zoro ngâm tụng trong miệng, ba luồng đao mang vô song hóa thành ba ngàn đạo ngân quang, mang thế bẻ gãy nghiền nát gào thét quét thẳng về phía đám hải tặc đang xông tới.
"Thịt cổ, thịt vai, thịt lưng, thăn lưng, thịt đùi, thăn vai..."
Miệng Sanji lẩm bẩm tên các loại thịt, bất cứ tên hải tặc nào muốn vượt qua sau lưng hắn đều bị đá bay toàn bộ.
"Yohohoho!!"
Thân ảnh Brook thoăn thoắt lướt trên mặt biển.
Khi lưỡi kiếm của hắn tra vào vỏ, hàn khí thấu xương liền lan tỏa bốn phía, trong tầm mắt chỉ còn lại từng bức tượng băng sống động như thật.
"Bắn pháo! Bắn pháo!"
Chopper đảm nhiệm vai trò pháo thủ, kề vai tác chiến cùng Sunny Số Ba.
"Bách Hoa Thịnh Khai..."
Robin chắp hai tay, ánh mắt quét nhìn toàn trường, bất cứ kẻ địch nào muốn lén lút lách qua sau lưng họ đều bị nàng bẻ gãy cổ.
"Bão cát, bão cát, bão cát!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ngưng tụ bão cát trong tay, điên cuồng ném ra như không cần tiền, bất kỳ kẻ nào toan vượt qua phía sau đều bị bão cát xé tan thành mảnh vụn.
"Lũ hải tặc đáng ghét!"
Ain ghét ác như thù, đâm thẳng vào giữa đám hải tặc, thân ảnh thoăn thoắt nhảy qua lại giữa các chiến thuyền hải tặc.
"Độc Vụ!"
Lôi Cửu phóng thích làn sương kịch độc, tạo thành một bức bình chướng mà lũ hải tặc tốt thí không thể nào vượt qua.
"Keng keng keng!!"
"Giết, giết, giết!"
"A, a a!!"
Tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét giết chóc, tiếng kêu thảm thiết... vô số âm thanh dồn dập vang lên không ngớt.
Phía trước tảng đá ngầm nơi Vi Vi đang ở, phía sau tảng đá ngầm nơi Vi Vi đang ở...
Hai thế lực chia hai hướng, sừng sững cắm rễ như những ngọn núi không thể lay chuyển.
Một người giữ ải, vạn người khó qua, không gì cản nổi!
