Chương 403
Chương 403: Mục tiêu của Băng Hải Tặc Râu Đen
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ngủ bù sao?"
Tạp Mỗ ngẩng đầu nhìn Vi Vi vẫn đứng trên mỏm đá ngầm trên cao, rồi lại nhìn sang Lôi Cửu đang tràn ngập vẻ mong đợi bên cạnh.
"Đúng vậy!"
Tạp Mỗ ngáp một cái, tỏ ý đúng là nên đi ngủ bù một giấc thật.
"Khốn kiếp, lại có thêm một kẻ tới tranh ăn!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cắn chặt răng bạc, thầm nghĩ sau này phải chăm ăn vụng thì mới không bị bỏ đói.
"Đúng rồi."
Trên đường đi, Tạp Mỗ hỏi Lôi Cửu: "Cậu em vợ có nhìn thấy nàng không?"
"Cậu em vợ?"
Lôi Cửu ngẩn ra một thoáng, sau đó mới lắc đầu: "Không có."
"Không có sao?"
Tạp Mỗ đáp một tiếng, trong đầu toàn là cảnh tượng Sanji gọi hắn là anh rể.
……
……
Hoàng hôn hôm đó, Tạp Mỗ khoan khoái tinh thần đẩy cửa bước ra ngoài.
Chẳng mấy chốc.
"Báo, báo, báo!" Có tên lính Hải Quân vội vã chạy tới bẩm báo.
Tạp Mỗ thấy là người do mình phái đi, liền đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện hôm nay đã có tin tức chưa?"
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính!!"
Tên lính Hải Quân hành lễ, cung kính nói: "Theo Hải Quân chúng tôi điều tra, Băng Hải Tặc Râu Đen sở dĩ nhắm vào Công Chúa Alabasta, dường như là nhận nhầm nàng thành thành viên của Băng Hải Tặc Mũ Rơm!"
"Nhận nhầm thành thành viên Băng Hải Tặc Mũ Rơm?"
Nghe vậy, sắc mặt Tạp Mỗ lập tức trở nên cổ quái.
"Vâng."
Thấy sắc mặt Tạp Mỗ mất tự nhiên, tên lính Hải Quân vội gật đầu, móc ra một xấp tài liệu.
Hắn vừa đưa tài liệu cho Tạp Mỗ vừa nói: "Băng Hải Tặc Mũ Rơm đúng là tội ác tày trời, dám lấy Công Chúa Alabasta ra làm bia đỡ đạn nộp mạng! Quá mức quá đáng."
"Cái này..."
Tạp Mỗ đọc lướt qua xấp tài liệu, vẻ mặt càng thêm kỳ quặc.
Sáng nay lúc những kẻ khác mải đánh nhau, Tạp Mỗ đã biết được từ chỗ Vi Vi lý do vì sao lúc đó nàng lại bị trọng thương.
Không phải Băng Mũ Rơm ép Vi Vi làm tiên phong, mà là chính nàng muốn trở nên mạnh hơn...
"Cho nên, đây chỉ là một vụ va chạm bình thường giữa các hải tặc?" Tạp Mỗ hỏi tên Hải Quân.
"Vâng."
Tên lính Hải Quân gật đầu, giải thích: "Tuy quy mô vụ va chạm này hơi lớn, nhưng gần đây Băng Mũ Rơm từng có chiến tích mưu sát BIG MOM bất thành. Nhìn lại quy mô vụ va chạm này thì thấy bình thường hơn nhiều."
"Được rồi, ta biết rồi."
Tạp Mỗ phất tay, cho tên lính Hải Quân lui xuống.
"Có khi nào, Băng Hải Tặc Râu Đen nhắm thẳng vào Vi Vi không?"
Tạp Mỗ chớp chớp mắt, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ này. Hắn biết, chuyện Alabasta có ghi chép tin tức về Minh Vương là thật.
Nhưng vừa nghĩ tới mấy câu khẩu hiệu đám hải tặc kia gào thét hôm nay, lại cảm thấy khả năng không lớn.
"Nếu Râu Đen biết chuyện này, lẽ ra sẽ không chỉ phái một Thuyền Trưởng tới mới phải."
Tạp Mỗ nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ sang người Vi Vi.
"Con nhỏ Vi Vi này cũng thật là! Muốn mạnh lên, muốn có Bá Khí đâu có khó..."
Tạp Mỗ hậm hực lẩm bẩm, thầm nghĩ mình rõ ràng đã nói đường tắt để nắm giữ Bá Khí từ sớm, là do nàng cứ không chịu tin.
Lúc này——
Trên mặt biển cách Thuyền Đảo chừng hai trăm dặm, tàu Sunny Số Ba đang rầm rộ tiến về hướng Dressrosa.
Băng Mũ Rơm đã thoát khỏi sự bám đuôi của Hải Quân phía sau. Nói chính xác hơn, là Hải Quân do Tạp Mỗ chỉ huy lười tiếp tục đuổi theo đằng sau bọn họ.
Lúc này, trong phòng ăn của tàu Sunny Số Ba.
"Không ngờ, đám trẻ con mà Luffy giết lại là..."
"Haizz!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm cúi gằm đầu, trên mặt ngập tràn vẻ áy náy.
Trước đó khi Vi Vi còn ở đây, bọn họ vẫn không dám biểu lộ gì về chuyện này. Bởi vì bọn họ biết, một khi lôi chuyện đó ra nói...
Dù là xin lỗi hay làm gì đi nữa, mối quan hệ giữa bọn họ và Vi Vi chắc chắn sẽ xuất hiện vết rạn, chi bằng tạm thời coi như không có chuyện gì xảy ra.
Giờ đây Vi Vi không còn ở đây, bọn họ sao có thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì?
"Tôi nhớ, Luffy từng nói..."
Chopper nghiến răng, căm phẫn nói: "Nếu đám trẻ con cậu ấy giết là trẻ con của nước khác, cậu ấy sẽ vặn đầu xuống để tạ tội."
Brook hiếm khi không cười, cất tiếng: "Tôi cũng nhớ, Luffy đúng là đã nói như vậy."
"..."
Sanji châm một điếu thuốc ở một bên, không nói một lời.
Zoro tựa người sang bên kia gà gật, không lên tiếng.
Robin chống hai tay lên cằm, cũng im lặng.
Mãi sau.
"Haizz!"
Mấy người thở dài một hơi, chẳng có cách nào giải quyết chuyện này!
Chẳng lẽ bọn họ thật sự bắt Luffy vặn đầu mình xuống để tạ tội hay sao.
"Chắc Vi Vi cũng sẽ đến Dressrosa một chuyến."
Chopper rụt rè hỏi: "Mọi người nói xem, đến lúc Vi Vi đối chất với Luffy thì chúng ta phải làm sao?"
"Không biết."
Brook dứt khoát lắc đầu.
Sanji ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Chopper, cậu còn nhớ Camie không?"
"Nhớ chứ."
Chopper gật đầu, sắc mặt có chút khó coi đáp: "Tiếc là chuyện ở Đảo Người Cá chúng ta căn bản không rửa sạch được. Camie cũng cho rằng chúng ta là bọn buôn bán Nhân Ngư."
"Nếu Camie vì chuyện này mà đòi đánh chúng ta, cậu sẽ làm thế nào?" Sanji hỏi ngược lại Chopper.
"Tuy Camie không tin chúng ta, nhưng tôi biết chúng ta bị oan." Chopper gật đầu nói: "Tôi vẫn xem cô ấy là bạn, ít nhất tôi sẽ không đánh trả."
"Vậy nếu, Camie vì chuyện này mà muốn giết chúng ta thì sao?" Sanji lại hỏi.
Chopper đập bàn đứng phắt dậy: "Chuyện đó không thể nào!!"
"Tôi nói là nếu như."
"Nếu như... nếu như..."
Chopper nghẹn lời, lí nhí đáp: "Nếu Camie muốn hạ sát thủ với chúng ta, tôi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn!!"
Chopper nhanh chóng bổ sung: "Vả lại cũng không có nếu như, vì Camie đâu phải đối thủ của chúng ta."
Sanji cười nói: "Đã vậy, cậu biết chúng ta nên làm gì rồi chứ?"
"Ừm!"
Mắt Chopper sáng lên: "Tôi hiểu rồi."
"Yo ho ho ho!!"
Brook bật ra tiếng cười đặc trưng: "Thực ra, điều tôi để ý hơn là, hình như Băng Hải Tặc Râu Đen thực sự nhắm vào Vi Vi Công Chúa."
"Mười phần thì chắc tới tám chín."
Robin khẽ gật đầu.
Trước đó bọn họ cứ ngỡ Râu Đen nhắm vào Băng Mũ Rơm của mình.
Để tránh liên lụy Vi Vi, bọn họ mới vội vàng để nàng rời đi! Nhưng nhìn tình hình sáng nay, mục tiêu của Băng Hải Tặc Râu Đen rất có thể ngay từ đầu đã là Vi Vi.
"Thế nhưng, tại sao chứ?"
Mấy người gãi đầu gãi tai, thật sự không hiểu nổi Vi Vi có điểm gì đáng để một thế lực Tứ Hoàng phải tốn công tốn sức như vậy.
Robin thì đã lờ mờ đoán ra manh mối, cô nhớ tới cung điện dưới lòng đất của Alabasta, nơi đó có ghi chép về vũ khí cổ đại Minh Vương...
"Cái gì, Băng Hải Tặc Râu Đen nhắm vào Vi Vi ư?!"
Chopper bật dậy, mặt đầy vẻ khó tin: "Không đúng nha, khẩu hiệu của bọn chúng chẳng phải là giết sạch Băng Mũ Rơm chúng ta sao?"
"Cái này..."
Khóe miệng mọi người trong Băng Mũ Rơm giật giật, không rõ Chopper là ngây thơ thật hay bị ngốc nữa.
