Chương 404
Chương 404: Zoro: Liệu có khả năng nào, Trái Cao Su là hệ Động Vật?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Yo-ho-ho-ho!"
Brook cười khà khà hỏi lại: "Nếu khẩu hiệu của chúng là nhắm vào chúng ta, vậy tại sao mục tiêu lại luôn là mỏm đá nơi Vi Vi đang đứng?"
Zoro mở mắt lên tiếng: "Ả hồ ly kia biết rõ Vi Vi là 'con tin' do chúng ta bắt cóc, hoàn toàn không có khả năng coi cô ấy là người của Băng Mũ Rơm."
"Ừ ha!!"
Chopper lập tức tỉnh táo lại, thông suốt mối quan hệ trong đó.
"Nói vậy thì chẳng phải hiện giờ Vi Vi đang vô cùng nguy hiểm sao?"
"Hu hu hu..."
Chopper òa khóc nức nở, nghĩ rằng chính mình và mọi người đã đẩy Vi Vi vào hố lửa.
"Yên tâm đi!"
Robin cất lời an ủi: "Chỉ là có khả năng đó thôi, chưa chắc bọn chúng đã nhắm vào Vi Vi."
"Hơn nữa..."
Robin bồi thêm: "Bất kể Băng Hải Tặc Râu Đen nhắm vào Vi Vi hay nhắm vào chúng ta, Vi Vi ở cạnh Tạp Mỗ vẫn an toàn hơn đi theo chúng ta nhiều. Dù sao hễ Thiên Long Nhân xảy ra chuyện là Hải Quân Đại Tướng phải xuất động ngay."
"Cũng đúng."
Chopper gật đầu lia lịa, trong đầu hiện lên cảnh tượng Kizaru huyết chiến cùng BIG MOM hôm đó, cảm giác an toàn lập tức dâng trào.
"Thôi được rồi, tạm thời đừng nói chuyện này nữa."
Sanji nhìn mâm cơm sắp nguội ngắt, giục giã: "Ăn cơm, lo ăn cơm trước đã..."
"Sanji này, cơm cậu nấu dạo này hình như không ngon bằng trước kia." Đang ăn dở, Chopper bỗng buột miệng một câu.
"Sao có thể chứ?"
Sanji lập tức gắp một miếng nếm thử, nuốt xong mới nói: "Mùi vị vẫn y như trước mà!"
"Tôi nói thật đấy." Chopper quả quyết.
"Chê dở thì khỏi ăn!"
Mặt Sanji đen như đít nồi, tỏ rõ thái độ có thể bôi nhọ nhân cách của hắn, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục trù nghệ của hắn.
"Á, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà." Chopper lập tức ngậm chặt mồm.
Không ngon thật sao?
Sanji đưa mắt nhìn quanh mọi người.
Chính hắn cũng cảm thấy vậy, nhưng không phải do mùi vị.
...
Không lâu sau...
Trên boong tàu Thousand Sunny, ánh trăng vằng vặc trên đầu đẹp như tranh vẽ.
"Tìm tôi có chuyện gì thế?"
Robin mỉm cười hỏi người đàn ông trước mặt, trong ấn tượng của cô, hắn là kẻ chỉ biết ngủ gật và rèn luyện.
"Robin, cô có thấy..."
Sắc mặt Zoro vô cùng ngưng trọng: "Luffy dạo này không giống trước kia."
"Chuyện này..."
Robin hơi hé môi, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
"Thú thật, đôi khi tôi cũng có cảm giác đó. Dù sao Luffy cũng đã làm ra bao nhiêu chuyện hồ đồ. Nhưng..."
Robin trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp: "Nghĩ kỹ lại thì thấy cũng rất bình thường. Tính khí Luffy vốn dĩ như thế, làm việc chẳng bao giờ động não, chỉ thích làm bừa..."
"Chuyện ở Đảo Người Cá không liên quan nhiều đến Luffy! Chẳng qua là do Tạp Mỗ ra tay cứu Neptune trước chúng ta một bước mà thôi!"
Robin thở dài một hơi thật dài.
Vốn dĩ theo kế hoạch của Thậm Bình, bọn họ sẽ cứu Quốc vương Neptune từ tay Hody, giải cứu Long Cung Vương Quốc, từ đó rửa sạch vết nhơ bắt cóc Nhân Ngư.
Khốn nỗi cả đám vì đói bụng mà kéo nhau đi "khoắng đồ miễn phí", bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng...
"Chuyện ở Vương quốc Lâu Lan, chúng ta đã khuyên Luffy rằng lão quốc vương kia có vấn đề, nhưng đầu óc cậu ấy cứng như đá, cô còn lạ gì nữa."
"Còn về chuyện mấy đứa trẻ kia..."
Robin bất lực thở dài, sau này ngẫm lại cô mới đại khái hiểu rõ tình hình lúc đó.
Mấy đứa bé đó bị mang ra làm thí nghiệm Cự Nhân Hóa nên thể hình to lớn hơn trẻ con bình thường rất nhiều. Mà tầm nhìn của Haki Quan Sát lại không có nhiều chi tiết đến thế, chỉ thấy được đường nét to lớn tương đương người trưởng thành...
Thêm vào đó, bọn họ vừa đụng độ với đám lính Hải Quân hộ tống lũ trẻ, còn cướp mất thuốc của chúng, khiến lũ trẻ ôm hận trong lòng.
Luffy nhận nhầm chúng thành kẻ địch, không nghĩ ngợi gì mà đấm bay lũ trẻ cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Trước kia Luffy làm việc cũng chẳng thèm động não, bốc đồng làm bừa. Chỉ là ngày trước vận may của chúng ta tốt, không để lại hậu quả nghiêm trọng gì sau những lần cậu ấy quậy phá mà thôi."
Robin lắc đầu, lại nói thêm rằng điểm khác biệt duy nhất ở Luffy là dường như cậu ấy ôm một mối thù địch rất sâu sắc với Thiên Long Nhân!
Nhưng nghĩ đến gã Thiên Long Nhân đầu heo tên Tra Nhĩ La Tư mà họ từng chạm trán hai năm trước, cô lại thấy việc Luffy căm ghét Thiên Long Nhân đến thế cũng hoàn toàn dễ hiểu.
"Ừ."
Zoro gật đầu, không đáp lại lời giải thích đó.
Hắn đột ngột hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện: "Robin, cô có biết về Ác Ma Quả Thực thức tỉnh không?"
"Biết chứ."
Robin gật đầu đáp: "Ác Ma Quả Thực thức tỉnh là cảnh giới năng lực tầng cao hơn của Ác Ma Quả Thực. Lần trước ở Đức Nhĩ Tháp Đảo, Ba Lôi Đặc chính là một cường giả đã thức tỉnh Ác Ma Quả Thực."
Zoro khẽ nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp: "Hệ Siêu Nhân sau khi 'thức tỉnh' có thể gây ảnh hưởng lên vạn vật ngoài bản thân người sở hữu; hệ Động Vật sau khi thức tỉnh có thể tăng mạnh khả năng hồi phục cùng chiến lực, nhưng một khi thức tỉnh thất bại sẽ xuất hiện tác dụng phụ, có khả năng đánh mất đi nhân cách."
"Nghe nói lũ Ngục Tốt Thú ở ngục Impel Down chính là sản phẩm của việc thức tỉnh Ác Ma Quả Thực thất bại."
Ánh mắt Zoro lóe lên một tia sắc lạnh, hắn hỏi tiếp: "Robin, cô nói xem liệu Luffy có khả năng..."
"Hả!?"
Robin vốn thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nhận ra điều Zoro muốn nói.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể!"
Robin lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định điều đó hoàn toàn vô căn cứ.
"Cho đến nay, chỉ có Ác Ma Quả Thực hệ Động Vật thức tỉnh thất bại mới bị mất đi nhân cách! Còn Trái Cao Su của Luffy là hệ Siêu Nhân!"
"Chuyện này..."
Khí thế của Zoro lập tức xẹp xuống.
Hai năm tu hành dưới trướng Mihawk, hắn cũng từng đọc qua một số sách vở liên quan, biết Ác Ma Quả Thực còn có một tầng cảnh giới cao thâm hơn: Thức tỉnh!
Trực giác mách bảo hắn rằng sự bất thường của Luffy rất có thể bắt nguồn từ Ác Ma Quả Thực mà cậu ta đã ăn. Nhưng lời Robin nói cũng không sai, từ trước tới nay chỉ có hệ Động Vật thất bại mới khiến người ta mất đi nhân tính!
Trừ phi...
"Khoan đã!!"
Đầu óc Zoro bỗng lóe lên một tia sáng, hắn vội hỏi: "Robin, cô nói xem liệu có khả năng nào Trái Cao Su thực chất là Ác Ma Quả Thực hệ Động Vật không?"
"Không thể nào!"
Robin lắc đầu dứt khoát, khẳng định điều đó là bất khả thi.
Zoro lại không nghĩ vậy: "Tuy Luffy luôn miệng gọi nó là Trái Cao Su, nhưng cậu ta đã từng đọc qua Ác Ma Quả Thực Đồ Giám bao giờ đâu."
"Hử?!"
Đôi mắt Robin khẽ chớp, đột nhiên thấy lời Zoro nói cũng không phải không có lý.
Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật!
"Tôi đi gọi Sanji tới, hồi nhỏ cậu ấy từng xem qua Ác Ma Quả Thực Đồ Giám!"
Chẳng mấy chốc, Robin đã kéo Sanji lại.
Sanji sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, liền thành thật nói: "Tuy tôi không biết Ác Ma Quả Thực Luffy ăn có hình dáng ra sao, nhưng cuốn Ác Ma Quả Thực Đồ Giám tôi từng đọc hồi nhỏ quả thực có ghi chép về Trái Cao Su, đặc tính hoàn toàn trùng khớp với Luffy."
"Vậy là quả thực Luffy đã ăn Trái Cao Su không sai chứ?" Robin hỏi.
"Ừ." Sanji gật đầu.
"Liệu có khả năng cuốn Ác Ma Quả Thực Đồ Giám cậu xem hồi nhỏ là đồ giả không?" Zoro hỏi vặn lại.
"Hả?"
Sanji lập tức sa sầm mặt mày: "Tên đầu rêu kia, mày có ý gì đấy! Cuốn Ác Ma Quả Thực Đồ Giám tao xem hồi nhỏ là đồ gia truyền từ trăm năm trước, làm sao mà giả được!"
