Chương 496
Chương 496: Vi Vi tên khốn kia!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ta bị bắt á, sao ta lại không biết?"
Vi Vi đầy đầu dấu chấm hỏi, chẳng hiểu nổi Hải Quân sơ suất đến mức nào mới để truyền ra cái tin vịt thế này.
Nhưng rất nhanh——
Nàng liền sững sờ, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng của Catarina!
Vi Vi sải bước tiến lên, đuổi theo người qua đường vừa nói: "Ngươi nói thật chứ? Công chúa Alabasta bị hải tặc bắt đi rồi?"
Vi Vi dồn dập gặng hỏi: "Có khi nào ngươi nghe nhầm không, người bị bắt thực ra là công chúa Dressrosa?"
"Không đời nào!!"
Tên qua đường lập tức bực bội, khó chịu vì chẳng ai chịu tin lời hắn.
"Lúc đầu ta cũng tưởng nghe nhầm, cứ ngỡ bọn họ nhầm lẫn giữa Dressrosa và Alabasta. Thế nên ta mới đặc biệt hỏi lại một lần nữa! Đám Hải Quân đó khẳng định chắc nịch là công chúa Alabasta!"
Người qua đường tỉ mỉ giải thích, khẳng định bản thân không hề nói dối.
Hắn bị ngọn núi băng bất ngờ xuất hiện cách đó không lâu thu hút, ai ngờ đi được nửa đường thì núi băng biến mất, kế đó liền nghe thấy mấy tên Hải Quân nói tin công chúa Alabasta bị hải tặc bắt đi... Rồi hắn tiến lên sửa lại, bảo đây là Dressrosa.
"Phải rồi!"
Người qua đường nhắc thêm: "Ta còn thấy Miêu Tặc Nami và Hải Tặc Liệp Nhân Zoro của Băng Mũ Rơm nữa! Bọn họ hình như cũng đang chạy về hướng nam!"
"Nami? Zoro?"
Vi Vi cau chặt mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành!
Nàng cảm thấy tin tức này cố ý tung ra để dụ bọn Nami cắn câu, hòng khiến họ tự chui đầu vào lưới.
"Hướng nam nào?"
Vi Vi day day trán, cố hết sức để bản thân tỉnh táo lại.
Người qua đường hờ hững đáp: "Thì hướng nam mà đám Hải Quân kéo tới đó! Chắc là nơi giam giữ công chúa Alabasta!"
"Ngươi còn nhớ gì nữa không! Ta muốn biết hết!"
Vi Vi dứt khoát móc ra một vạn Belly.
"Hử!"
Mắt tên qua đường lập tức sáng rực, không ngờ nói dăm ba chuyện vặt vãnh này cũng có tiền bỏ túi.
Rất nhanh, hắn đem toàn bộ những gì mình vừa nhìn thấy kể sạch cho Vi Vi nghe.
"Đúng rồi!"
Người qua đường suy đoán: "Nếu ta đoán không lầm, Băng Mũ Rơm hẳn đã giao thủ một trận với Aokiji! Hơn nữa ban đầu bắt được công chúa Alabasta chắc là Băng Mũ Rơm, chỉ có điều bị Aokiji nhanh tay cướp mất!"
Người qua đường cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trông thấy ban nãy: "Thế nên lúc đó Băng Mũ Rơm mới cuống cuồng đuổi theo như vậy."
"Haizz, trong ba đại tướng trước kia, ta thích nhất là Kuzan Aokiji."
Hắn chép miệng cảm thán: "Tiếc thật, đại tướng Aokiji sa đọa rồi, lại đi gia nhập Băng Hải Tặc Râu Đen."
"Aokiji, Băng Hải Tặc Râu Đen, Catarina..."
Hơi thở Vi Vi dồn dập, cảm giác như mọi nút thắt đều được gỡ bỏ.
Nàng dám khẳng định một trăm phần trăm tin tức công chúa Alabasta bị bắt là giả, bởi vì chính nàng mới là công chúa Alabasta! Giờ đây nàng cơ bản có thể chắc chắn, đây chính là cái bẫy dụ Băng Mũ Rơm tự chui đầu vào lưới!
Còn về mục đích, Ni Khả La Tân ư? Chẳng có băng hải tặc nào từ chối nổi một kẻ có thể đọc hiểu Poneglyph!
Kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt!
Nàng nhìn thấu được nhiều thứ hơn...
"Đa tạ!"
Vi Vi nói lời cảm ơn, lại lấy thêm hai vạn Belly làm tạ lễ.
"Bịch! Bịch!"
Vi Vi rảo bước lao đi, không hề nghĩ ngợi mà phóng thẳng về hướng nam!
Lúc này——
Cách Vi Vi chừng năm trăm mét, chỉ ngăn cách bởi một con phố.
Luffy cũng giống như Vi Vi, đang trên đường lao về phía bờ biển phía nam. Theo lời Nami nói, tám chín phần mười là Vi Vi đã bị Aokiji bắt tới đó! Nhằm mượn bến cảng vận chuyển vũ khí để lên thuyền rời đi...
"Vi Vi cái đồ khốn kiếp, Vi Vi cái đồ vướng víu!"
Luffy vừa chạy vừa càu nhàu, trong bụng nghẹn một đống bực tức, cảm thấy Vi Vi đang làm lỡ dở việc hắn lấy Trái Mera Mera.
"Vi Vi cái đồ khốn kiếp, rõ ràng yếu ớt như vậy, cớ sao lại mò tới 'Tân Thế Giới' cơ chứ!!!"
Luffy không nhịn nổi nữa gầm lên giận dữ, tức đến giậm chân bình bịch!
Nếu là trước kia, tuy Luffy cũng sẽ vì chuyện này mà không cam lòng, nhưng tuyệt đối không ôm nỗi oán hận lớn đến mức này!
Thế nhưng từ sau khi tận mắt chứng kiến đôi gian phu dâm phụ Vi Vi và Tạp Mỗ kia, sự công nhận coi Vi Vi là đồng đội trong hắn đã tụt dốc không phanh.
Bây giờ hắn chịu đồng ý đi cứu Vi Vi, chẳng phải vì lo lắng Vi Vi xảy ra chuyện gì! Đơn thuần là sợ nếu mình không đi cứu Vi Vi sẽ bị bọn Nami cằn nhằn bên tai mà thôi...
"Hừ, hừ! Chờ chuyện này xong xuôi, ta sẽ nói cho mọi người biết, Vi Vi với Tạp Mỗ là một đôi gian phu dâm phụ!!"
"Còn nữa, Vi Vi cô ta cũng——"
Bỗng nhiên, thân hình Luffy khựng lại, trong đầu lại vang lên những lời Tạp Mỗ từng nói trước đó.
Nếu chỉ xét theo huyết mạch! Vi Vi cũng được tính là Thiên Long Nhân!!
Đột ngột, Luffy ôm lấy đầu, trong đầu lại hiện lên lời đánh giá của Râu Trắng dành cho Ace năm nào: Luận về huyết mạch, thật nực cười làm sao...
"A a a! Đau đầu quá!"
Luffy lắc mạnh đầu, ngước mắt nhìn lên thì thấy cách đó không xa có hai bóng người quen thuộc.
"Hở?!"
Mắt Luffy sáng rực lên, dường như quẳng sạch mọi chuyện ra sau đầu.
Cái đầu lập tức hết đau, cơn giận trong lòng cũng tan biến... Hắn hào hứng phóng vọt về phía trước.
"A ha ha ha, Đại Xà đại nhân, nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành rồi!"
Lúc này, Kham Thập Lang nhìn Cẩm Vệ Môn đang hoàn toàn không phòng bị ở trước mặt, trong lòng nổ ra tràng cười đắc thắng.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đám mưa đá bốc mùi phân nước tiểu kia, hắn liền dẫn dụ Cẩm Vệ Môn tới con hẻm nhỏ hẻo lánh ít người để ý này.
Nếu có thể mượn tay Hải Quân trừ khử Cẩm Vệ Môn thì đương nhiên là tốt nhất!
Bằng không, chỉ đành lui một bước tự mình ra tay. Sau đó hắn vẫn có thể nói với bảy người còn lại rằng Cẩm Vệ Môn đã bị Hải Quân giết chết!
"Đào Chi Trợ vẽ sẵn đã chuẩn bị xong xuôi..."
"Cẩm Vệ Môn, lát nữa ngươi đi chết đi!"
Hàn quang lóe lên trong mắt Kham Thập Lang, hắn đinh ninh lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố nào.
Bất chợt, đằng xa truyền đến tiếng thét mừng rỡ: "Cẩm Vệ Môn!! Kham Thập Lang!!"
"Ủa, Mũ Rơm!"
Cẩm Vệ Môn nghe tiếng nhìn sang, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
"Mũ Rơm?"
Kham Thập Lang cứng đờ người, không hiểu sao người của Băng Mũ Rơm lại mò tới đây nữa.
"Ở đây!"
Cẩm Vệ Môn vẫy tay, ra hiệu vị trí của mình cho Luffy.
Hắn có ấn tượng rất tốt với Luffy, cảm thấy Luffy là một trong số ít người ngoại hải bị Oden đại nhân thuyết phục hoàn toàn.
"Cẩm Vệ Môn, Kham Thập Lang, sao hai người lại ở đây?" Luffy hỏi.
"Haizz, đừng nhắc nữa! Đang ngủ say thì bị động tĩnh này đánh thức. Rồi trên trời lại bắt đầu đổ mưa đá..."
Hai người như bạn cũ lâu năm không gặp, hàn huyên vài câu.
Luffy còn muốn nghe thêm về chuyện của Kozuki Oden, nhưng nghĩ tới hiện tại còn việc quan trọng nên không hỏi tiếp.
"Mũ Rơm, sao ngươi lại ở đây?"
Kham Thập Lang không nhịn được bèn gặng hỏi, thầm nghĩ nhất định phải nghe cho rõ ràng để còn né Băng Mũ Rơm ra xa một chút.
"Chuyện này à, vốn dĩ ta đang tìm Trái Mera Mera, nhưng mà..."
Rất nhanh, Luffy đã kể đại khái mọi chuyện một lượt.
"Được rồi, ta còn phải đi cứu cái đồ vướng víu Vi Vi kia nữa!"
Luffy chửi thầm một câu, quay đầu định rời đi...
"Trái Mera Mera?"
Cẩm Vệ Môn cau mày, buột miệng hỏi: "Có phải là quả phát ra hoa văn rực lửa khắp toàn thân không?"
