Chương 497
Chương 497: Luffy và Vi Vi, cách nhau một con phố
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hử?!"
Luffy đột ngột dừng bước, kinh ngạc ngoái đầu nhìn Cẩm Vệ Môn.
"Ngươi từng thấy Trái Mera Mera?!"
Phản ứng của Luffy cực kỳ dữ dội, hắn túm chặt cổ áo Cẩm Vệ Môn rống lên: "Mau đưa nó cho ta! Đó là di vật của Ace!!"
"Mũ Rơm?!"
Cẩm Vệ Môn giật nảy mình trước phản ứng của Luffy.
"A, xin lỗi!"
Luffy ngớ người, lúc này mới nhận ra mình đã kích động quá mức.
Hắn buông tay, giải thích: "Trái Mera Mera là di vật của Ace, nó rất quan trọng với ta."
"Không sao."
Cẩm Vệ Môn chỉnh lại cổ áo, chân thành nói: "Nhưng tại hạ phải xin lỗi rồi, tại hạ không có được Trái Mera Mera. Khi bị đánh thức, tại hạ chỉ tình cờ thấy có không ít người đang bảo vệ một trái cây toàn thân phủ kín hoa văn ngọn lửa rồi tháo chạy. Tại hạ thậm chí còn không rõ đó có phải Trái Mera Mera hay không."
"Hoa văn ngọn lửa? Chắc chắn là Trái Mera Mera!!"
Luffy lập tức hăng hái hẳn lên: "Đám người đó chạy đi đâu rồi?"
"Tại hạ nhớ là hướng kia——"
Cẩm Vệ Môn chỉ tay về một hướng, là phía bắc.
"Bịch!"
Luffy chẳng buồn nghĩ ngợi, sải bước lao vút về phía bắc.
"Kéttt!"
Chạy được mấy chục bước, Luffy lại đột ngột phanh gấp. Hắn sực nhớ ra việc quan trọng nhất lúc này là phải đi cứu Vi Vi.
Trái Mera Mera, Vi Vi……
Trong thoáng chốc, Luffy rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan!
Đúng lúc này, chẳng biết từ đâu bỗng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao.
"Nhanh lên, Trái Mera Mera của Doflamingo bị người ta cướp mất rồi!"
"Bọn họ chạy về hướng kia kìa!"
"Hi hi hi, biết đâu chúng ta đến đó lại vớ được món hời!"
"Suỵt, ta nói cho ngươi nghe, nghe đồn bên kia còn có cả tin tức về Hải Tặc Vương Bảo Tàng đấy."
"Hải Tặc Vương?!"
Luffy lập tức sáng mắt lên, trong lòng nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
"Bịch!"
Hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, sải bước lao thẳng về phía bắc.
"Đây mà là thuyền trưởng của Sanji sao?!"
"Nghe bừa mấy lời đồn bên đường, ngay cả mặt đối phương còn chưa thấy mà đã tin sái cổ rồi?"
Trên mái nhà, Lôi Cửu tức đến mức ngực phập phồng, lại dấy lên ý định khuyên Sanji rời khỏi Băng Mũ Rơm.
Mấy lời bàn tán vừa rồi làm lung lạc quyết định của Luffy chính là do Lôi Cửu cùng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ bên cạnh cố ý hạ thấp giọng nói ra.
"……"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đứng lặng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang lao đi của Luffy.
Hắn nghiêng đầu, lại nhìn sang bóng lưng của Vi Vi đang chạy thục mạng về hướng ngược lại, chỉ cách nhau đúng một con phố……
Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu không chút gợn sóng, chẳng nhìn ra buồn vui giận hờn.
"Vút!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cất bước, thân ảnh thoắt cái biến mất tăm.
"Cái gì, Công chúa Alabasta bị bắt đi rồi?!"
Lúc này, Ain đang cùng Hải Quân vây quét hải tặc cũng nghe được tin tức này từ miệng cấp dưới.
"Đúng vậy, tiền bối Ain!"
Tên hải binh nhận ra cựu đồng đội Ain, cũng biết nàng hiện đang làm việc dưới trướng Thiên Long Nhân nên thái độ vô cùng cung kính.
"Các ngươi có chắc chắn về tin này không?" Ain hỏi.
"Là cấp trên truyền xuống ạ." Tên lính gật đầu đáp.
"Cấp trên?"
Sắc mặt Ain trở nên kỳ lạ, nàng không tin Vi Vi lại dễ bị bắt đến thế.
Bởi vì Catarina của Băng Hải Tặc Râu Đen vẫn luôn muốn ra tay với Vi Vi, nên mấy người bọn nàng đều âm thầm bảo vệ cô công chúa này!
"Các ngươi có để ý hành tung của Băng Mũ Rơm không?" Ain hỏi sang một chuyện dường như chẳng hề liên quan.
"Có ạ."
Tên hải binh gật đầu: "Nói ra cũng lạ, người của Băng Mũ Rơm đều đang hướng về cùng một phía, mà hướng đó lại đúng là nơi cấp trên báo tin Công chúa Alabasta bị giam giữ."
"Hử?"
Nét mặt Ain càng thêm quái dị, cảm giác chuyện này có chút quen quen.
"Lẽ nào, phu quân lại bày mưu đặt bẫy rồi?"
"Hắt xì!"
Cách xa Dressrosa vạn dặm, Tạp Mỗ không nhịn được hắt xì một cái, cảm giác như có ai đó đang nhắc đến mình.
"Ông chủ! Ngài nói thật đấy chứ?!"
Bên trong phòng chỉ huy của soái hạm, Gia Kế há hốc mồm, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
"Đương nhiên là thật!"
Tạp Mỗ cười trừng mắt liếc Gia Kế một cái, khẳng định: "Ta đã nói rồi, Boa Hancock giờ là người phụ nữ của ta."
"Ngươi thấy tính khả thi của kế hoạch này thế nào?"
Kế hoạch trong miệng Tạp Mỗ chính là liên thủ với Boa Hancock để giáng một đòn nặng nề vào Râu Đen, kẻ đang lăm le đến đây đục nước béo cò.
"Thực lực của Boa Hancock tuyệt đối không thể coi thường."
Gia Kế hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Không chỉ nắm giữ cả ba loại Bá Khí, cô ta còn là người sở hữu năng lực Điềm Điềm Quả Thực. Loại năng lực bá đạo ngang ngược đó……"
"Nếu Boa Hancock có thể hóa đá một bộ phận cán bộ cấp cao của Băng Râu Đen, khiến bọn chúng mất đi khả năng chiến đấu——"
Gia Kế rùng mình một cái, không dám tưởng tượng tiếp nữa.
"Không! Không phải một bộ phận, mà là toàn bộ!"
"Boa Hancock có thể dùng năng lực trái ác quỷ để hóa đá tất cả cán bộ cấp cao đi theo đợt này."
Tạp Mỗ nhớ rất rõ, Hancock từng một mình hóa đá toàn bộ thành viên Băng Râu Đen ngoại trừ bản thân Râu Đen.
Tạp Mỗ tràn đầy tự tin nói: "Đến lúc đó chỉ còn lại một mình Râu Đen, mấy vạn người chúng ta đấu với một mình hắn, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía ta!"
"Chỉ còn lại một mình Râu Đen?"
Gia Kế híp mắt lại, vụt đứng dậy: "Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính! Xin ngài nhất định phải thông báo cho một vị Hải Quân Đại Tướng tới đây."
"Đến lúc đó, chúng ta có thể một mẻ đập tan Băng Hải Tặc Râu Đen!"
Gia Kế tỏ ra vô cùng kích động, nhận ra kế hoạch này có tính khả thi cực kỳ cao.
Nếu chỉ còn lại một mình Râu Đen, chỉ cần có đủ số lượng cường giả đánh chiến thuật luân phiên, dùng sức cũng có thể mài chết hắn.
Đáng nói là, gần như toàn bộ Hải Quân đều liệt Băng Hải Tặc Râu Đen vào danh sách băng hải tặc gây ảnh hưởng tồi tệ và nguy hại nhất thế giới. Không có ngoại lệ!
"Yên tâm đi, điểm này ta đã tính trước rồi!"
Tạp Mỗ cười khẽ, cho biết mình đã thông báo cho Fujitora tới.
Đại tướng mới tuy không bằng lớp Đại tướng cũ, nhưng dẫu sao vẫn mang danh Đại tướng.
Hơn nữa Tạp Mỗ còn mang theo mấy Seraphim thực lực bất phàm, cộng thêm ứng viên Đại tướng Gia Kế, thêm vài Trung Tướng của Tổng Bộ Hải Quân, lại thêm cả những cường giả vốn có của Á Mã Tôn · Bách Hợp……
"Đến lúc đó, Á Mã Tôn · Bách Hợp sẽ lập được đại công trong việc chung tay thảo phạt Băng Hải Tặc Râu Đen. Ta muốn dàn xếp lập trường cho Á Mã Tôn · Bách Hợp cũng dễ dàng hơn nhiều."
Tạp Mỗ thầm gật đầu, phát hiện ra món hời ngoài dự tính này.
"Đúng rồi, còn nữa——"
Gia Kế nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có ai mới hạ thấp giọng nói: "Kế hoạch này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài!"
Gia Kế giải thích: "Sau đợt Tổng Động Viên Quân Đội Toàn Cầu, tuy binh lực Hải Quân được bổ sung nhưng tai mắt của các thế lực trà trộn vào cũng nhiều lên! Nếu trên thuyền có nội gián của Băng Hải Tặc Râu Đen, kế hoạch này coi như đổ sông đổ biển."
"Hả?"
Tạp Mỗ sững sờ: "Nhưng ta đã ban bố mệnh lệnh cấm vây quét Boa Hancock ra ngoài rồi."
Lúc đó hắn thực sự không nghĩ nhiều đến vậy.
"Chuyện này……"
Gia Kế thở dài buông thõng hai vai, cảm giác như vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để tóm gọn Râu Đen.
Tạp Mỗ dừng một chút, lại nói: "Nhưng chắc không có vấn đề gì lớn đâu, đám hải binh đó đều nghĩ ta muốn cưỡng đoạt Boa Hancock mà thôi. Ngay cả ngươi cũng nghĩ thế còn gì."
"Ừ nhỉ!!"
Gia Kế lập tức phấn chấn trở lại, thấy lời Tạp Mỗ nói quả thực rất có lý.
Chẳng mấy chốc——
Fujitora cũng bí mật tiếp cận đội tàu vây quét Boa Hancock.
