Chương 502
Chương 502: Vi Vi: Cho nên tôi mới phải đến chứ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ầm ầm ầm!!"
Tiếng pháo kích trên đảo Dressrosa chưa từng ngớt. Thời gian trôi đi, hỏa lực lại càng thêm dày đặc.
Không chỉ vì hải tặc bắt đầu tụ tập khắp nơi, mà còn bởi Doflamingo lại giở trò cũ, thao túng thường dân tàn sát lẫn nhau với Hải Quân.
Cùng lúc đó——
Bên trong khoang của một con thuyền khổng lồ mang hình dáng chiếc bè gỗ.
"Phụt!"
"Phụt!"
Zoro và Sanji đồng thời phun ra vài ngụm máu tươi, thân hình bắn ngược ra sau.
Lúc này, cả hai đã phải rút khỏi vòng chiến với Aokiji, cùng Robin, Brook và Chopper quây thành một vòng phòng thủ nhỏ.
Họ vừa chống đỡ công kích để tìm đường phá vây, vừa liều mình bảo vệ một Nami đang trọng thương.
"Đoàng!"
Tiếng súng xé toạc không gian, một viên đạn từ trong bóng tối bắn thẳng tới.
"Keng!"
Zoro mắt sắc tay nhanh, vung đao chém đôi viên đạn.
"Đoàng!"
Gần như cùng lúc, lại một phát súng nữa vang lên. Viên đạn xé gió bay tới từ hướng hoàn toàn ngược lại, nhắm thẳng vào đầu Nami.
"Nguy rồi..."
Sanji biến sắc, lập tức đạp Nguyệt Bộ phóng tới, hiểm hóc đá văng viên đạn đi.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Chớp mắt tiếp theo, ba tiếng súng nổ vang rền. Ba viên đạn đồng loạt bắn tới, tiếp tục nhắm vào đầu Nami để lấy mạng.
"Chết tiệt!!"
Zoro và Sanji biến sắc, nhận ra hai phát súng trước chỉ là mồi nhử để kéo họ ra xa.
"Bách Hoa Thịnh Khai!"
Robin chắp hai tay, kích hoạt năng lực Trái Hana Hana, dùng biện pháp vụng về nhất là mọc ra vô số cánh tay bao bọc lấy Nami.
"Phụt!"
Sắc mặt Robin trắng bệch, khóe miệng rỉ máu tươi.
Dù bị bắn trúng là những cánh tay do năng lực phân hóa ra, nhưng cảm giác đau đớn lại truyền thẳng vào bản thể một cách chân thực.
"Robin, cô sao rồi?!"
"Khốn kiếp! Hắn tuyệt đối là kẻ sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực! Tốc độ cỡ đó chẳng khác gì dịch chuyển tức thời cả."
"..."
Cả nhóm Mũ Rơm toát mồ hôi lạnh, áp lực đè nặng như đối mặt đại địch.
Kẻ mạnh nhất trên sân chắc chắn là cựu Hải Quân Đại Tướng Aokiji, nhưng kẻ khiến họ đau đầu nhất lại là tay thiện xạ Van Augur luôn rình rập bắn lén.
Một khi vẫn còn là thân thể phàm trần, không có thể chất đặc thù, lại chưa kịp dựng tư thế phòng ngự thì tuyệt đối không được coi thường uy lực của súng đạn pháo kích.
Minh chứng rõ nhất chính là Râu Trắng đã quá cố...
"Van Augur, đừng bắn nát đầu con ả đó, ta còn muốn giữ cái đầu nó lại làm bộ sưu tập đấy!"
Catarina cười ha hả nhắc nhở, ả tin chắc phần thắng trước Băng Mũ Rơm đã nằm gọn trong tay.
"Đúng là sở thích quái đản."
Van Augur dịch chuyển đến bên cạnh Catarina, liếc mắt nhìn ả một cái.
Hắn khẽ gật đầu: "Lần tới, ta sẽ nhắm vào tim ả."
"Tốt, tốt! Thế thì còn gì bằng!"
Catarina bật ra tràng cười man dại, đắc ý nghĩ tới việc tủ sưu tập của mình sắp có thêm món đồ mới.
"..."
Sắc mặt Aokiji hơi khó coi. Hắn vốn chẳng hề muốn lấy mạng toàn bộ Băng Mũ Rơm.
Hắn dựng nên màn kịch này chỉ là muốn xem Robin còn thích hợp ở lại Băng Hải Tặc Mũ Rơm hay không, và nhóm Mũ Rơm liệu có thay đổi gì không mà thôi.
Giống hệt như hai năm trước, lần đầu tiên hắn chạm trán nhóm Mũ Rơm cũng là để thăm dò thái độ của họ đối với Robin...
"Đoàng đoàng đoàng!!"
Tiếng súng lại rền vang, nhóm Mũ Rơm cắn răng chật vật chống đỡ.
"Kỷ Băng Hà!"
Aokiji không muốn hạ sát thủ, mục tiêu hắn thực sự để tâm từ đầu đến cuối chỉ có cháu trai của ân sư, cùng với Robin.
"Chopper, tình hình của Nami thế nào rồi?!"
"Không ổn chút nào, phải mau chóng phá vây thôi!"
"Khốn kiếp, khốn kiếp thật! Cái tên đần Luffy sao còn chưa tới?!"
"Nếu Nami có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ đá nát đầu cậu ta!"
"..."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm sắp phát điên, thật sự không hiểu vì sao Luffy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Họ đã giao chiến ở đây một thời gian dài, vượt xa thời gian dự tính Luffy chạy tới. Chẳng lẽ tên đó cũng biến thành một kẻ mù đường đỉnh cấp như Zoro rồi?
Ngay lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng nhắc nhở: "Hướng mười hai giờ! Hướng sáu giờ, hướng tám giờ! Tổng cộng ba viên đạn!"
"Hả?!"
Zoro và Sanji khựng lại một nhịp, theo bản năng nhìn về ba hướng đó.
Quả nhiên, họ lập tức bắt được quỹ đạo của những viên đạn đang xé gió lao tới, vung đao xuất cước bóp chết ba phát bắn lén ngay từ trong trứng nước.
"Yo ho ho ho, làm tốt lắm!"
"Đa tạ!"
Nhóm Mũ Rơm mừng rỡ, quay đầu lại định nói lời cảm tạ người vừa lên tiếng.
Chỉ là khi nhìn rõ dung mạo đối phương, tất cả đều sững sờ chết lặng.
"Vi Vi, sao lại là cậu?!"
Mọi người kinh ngạc lẫn nghi ngờ.
Khóe mắt họ theo bản năng liếc sang Catarina ở cách đó không xa. Thấy ả đàn bà kia vẫn đứng yên tại chỗ, họ mới dám chắc Vi Vi vừa nhắc nhở là hàng thật.
"Bịch!!"
Vi Vi lướt nhanh tới gần Băng Mũ Rơm, dưới sự yểm trợ của Zoro và Sanji, cô thuận lợi tiến vào vòng phòng thủ.
"Mọi người không cần lo, tôi là Vi Vi thật."
Vi Vi giơ cánh tay trái lên, hiển nhiên cô đã nhận ra sự dè chừng vừa rồi của cả nhóm.
"Ừ!"
Mọi người gật đầu thật mạnh, hiểu rõ ý nghĩa của hành động giơ tay trái ấy.
Robin kinh ngạc: "Vi Vi, sao em lại—"
Vi Vi xua tay ngắt lời Robin, nói nhanh: "Trên đường đi tôi nghe tin đồn Công Chúa Alabasta bị Băng Hải Tặc Râu Đen bắt giữ, tôi liền biết ngay đây là cái bẫy dụ mọi người cắn câu."
"Xin lỗi, nếu tôi có thể đến sớm hơn một chút, mọi người đã không trúng kế rồi!!"
Vi Vi siết chặt nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào Nami đang bất tỉnh vì trọng thương.
"Vi Vi, đồ ngốc này! Cậu có biết ở đây nguy hiểm lắm không hả?!"
Chopper rống lên mắng Vi Vi, cho rằng cô không nên lao đầu vào chỗ chết, lần này họ thực sự rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Tôi dĩ nhiên biết."
Vi Vi nở nụ cười rạng rỡ: "Thế nên tôi mới phải tới chứ."
"Keng! Keng! Keng!"
Bên tai vang lên những tiếng va chạm kim loại chói tai.
Trong lúc Vi Vi, Robin và Chopper nói chuyện, giao tranh chưa từng dừng lại! Zoro và Sanji vẫn liên tục quần thảo ở hai cánh để kiềm chế địch thủ.
"Được rồi, không có thời gian nói chuyện phiếm nữa!"
Vi Vi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, quay sang Robin xin một con Ốc Sên Truyền Tin không bị ảnh hưởng sóng nhiễu.
Ánh mắt Vi Vi quét nhanh quanh bốn phía, lớn tiếng nhắc nhở: "Zoro, Sanji! Chú ý hướng mười một giờ, hướng ba giờ, hướng mười giờ! Lần này có năm viên đạn!"
"Đoàng đoàng đoàng!!"
Tiếng nhắc nhở của Vi Vi vừa dứt, ba hướng kia liền đồng loạt vang lên tiếng súng, hoàn toàn trùng khớp với thông tin cô vừa đưa ra.
"Vi Vi, hình như cậu nhìn thấy vị trí của tay bắn tỉa đó sao?!" Chopper há hốc mồm, như vừa phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa.
"Vi Vi, em đã nắm giữ được Haki Quan Sát rồi ư?" Robin mừng rỡ hỏi.
"Không, Kiến Văn Sắc bình thường căn bản không thể làm được mức độ này!"
Zoro và Sanji lùi nhanh về, chân thành chúc mừng Vi Vi.
Haki Quan Sát của hai người họ đã sớm đạt tới mức thượng thừa, dù vậy đối phó với những phát súng lén kia cũng chỉ có thể cẩn thận, cẩn thận rồi lại cẩn thận, tuyệt đối không thể điểm mặt chỉ tên vị trí chính xác như Vi Vi.
Huống hồ Vi Vi tiếp xúc với Haki Quan Sát tính đến nay chắc chắn chưa quá một tuần, không thể nào mạnh hơn bọn họ được.
