Chương 503
Chương 503: Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nói một đằng nghĩ một nẻo
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hẳn là Haki Quan Sát đặc thù, hơn nữa phẩm chất không thấp!" Zoro đoán.
Điểm này, thật ra Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mới là người có tiếng nói nhất! Trong trận chiến giữa Vi Vi và Luffy một tuần trước, cô ta vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Luffy không phát hiện ra cô ta, nhưng Vi Vi lại phát hiện...
"Ta cũng không rõ."
Vi Vi lắc đầu, vui vẻ cười, "Nhưng giúp được mọi người là tốt rồi."
"Keng keng keng!!"
Tiếng kim thiết va nhau lanh lảnh liên tiếp vang lên.
Có Vi Vi nhập cuộc, lại không ngừng nhắc vị trí của Van Augur, áp lực Băng Mũ Rơm phải chịu trước những phát bắn lén lập tức giảm mạnh.
Thực lực bản thân Catarina không tính là quá mạnh, thứ thật sự khiến người ta đau đầu là năng lực biến thân của ả! Nhưng hiện giờ mọi người Băng Mũ Rơm vây thành một khối, kín như tấm thép, ả chẳng lừa nổi ai.
Aokiji vốn không thật sự muốn giết Băng Mũ Rơm, đương nhiên kéo được thì kéo, không tung hết sức.
Dưới đủ loại nhân tố, thế cục nghiêm trọng trước đó lại dần được hóa giải.
"Hì hì, chỉ cần chờ Luffy tới! Chúng ta có thể xông ra ngoài rồi!"
Chopper ngoái nhìn lối ra khoang thuyền cách đó không xa, mong Luffy mau tới.
"Nami!"
Vi Vi nhìn Nami trọng thương không dậy nổi, trong lòng đau đầu vô cùng.
Trên người cô không mang theo loại nước mắt trị thương thần kỳ kia, nếu không thương thế của Nami sẽ nhanh chóng hồi phục.
"..."
Van Augur vẫn luôn bắn lén cau mày, phát hiện uy hiếp của mình càng lúc càng nhỏ, cứ như vị trí nổ súng của mình đều bị người ta biết trước vậy.
Đoàng một tiếng!
Viên đạn bắn ra lại bị Zoro nhẹ nhàng chém làm đôi.
"Van Augur! Ngươi có tác dụng chút được không hả?"
Catarina không nhịn được chửi một câu, không hiểu vì sao cục diện đột nhiên đổi chiều.
Nhất định là lỗi của Van Augur.
"Không đúng! Rất không đúng!"
Van Augur nhíu chặt mày: "Từ sau khi Công Chúa Alabasta thật kia tới, Băng Mũ Rơm như thể biết trước vị trí của ta."
Bọn chúng không nghe được Vi Vi nhắc Băng Mũ Rơm, ngoại trừ tiếng hô lúc đầu kia!
"Nực cười! Ý ngươi là cô ta có Haki Quan Sát rất mạnh?"
Catarina cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không đồng tình, tỏ ý Vi Vi có bao nhiêu bản lĩnh ả biết rất rõ.
"Chẳng lẽ lời đồn kia là thật?"
Ánh mắt tò mò của Aokiji rơi lên người Công Chúa Vi Vi cách đó không xa. Thân là cựu Hải Quân Đại Tướng, tầng lớp cao tầng tuyệt đối trong Hải Quân! Hắn biết một vài bí mật...
Thí dụ như, hoàng thất Alabasta hiện nay, Gia tộc Nefeltari rất có khả năng là một nhánh hậu duệ của hai mươi vị vua năm xưa!
Nếu cái "khả năng" này là thật, Công Chúa Alabasta sở hữu Haki Quan Sát cường đại dường như cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.
"Mặc kệ thế nào!"
Van Augur quay đầu quát với Aokiji: "Kuzan, Công Chúa Alabasta kia giao cho ngươi! Nếu không Ni Khả La Tân khó mà bắt đi được."
"Không thành vấn đề!"
Aokiji chần chừ một thoáng, rồi lập tức phát động năng lực Trái Băng.
"Vù vù vù!!"
Hơi lạnh thấu xương ngưng thành một con chim băng khổng lồ giữa không trung, lao thẳng về phía Công Chúa Vi Vi trong đội hình Băng Mũ Rơm.
"Lại chiêu này?"
Zoro, Sanji đồng loạt giẫm chân, muốn chặn một kích này của Aokiji.
"Vút vút vút!!"
Tiếng xé gió sắc nhọn đột ngột vang lên, một bóng dáng uyển chuyển đã xuất hiện trước chim băng nhanh hơn một bước.
"Cứ để ta xem thử, khoảng cách giữa ta và cường giả cấp Đại Tướng còn bao xa?"
"Vù vù vù!!"
Vạt áo Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ không gió tự động, khí tức khô cằn hoang bại cấp tốc ngưng tụ giữa không trung! Cuối cùng hóa thành một con cự long sa mạc khổng lồ, vươn vuốt sắc, xé thẳng về phía chim băng.
"Ầm ầm ầm!!"
Hai luồng năng lượng bài xích nhau hung hãn va chạm, nổ vang đinh tai nhức óc, cả con thuyền lớn cũng chấn động theo.
"Phụt!!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ phun ngược một ngụm máu tươi, thân hình lùi liền mấy bước.
Aokiji cũng chẳng chiếm được lợi, tuy không hộc máu, nhưng thân hình cũng lùi lại vài bước.
"Nữ nhân kia là sao?!"
Aokiji kinh ngạc nhìn Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, phát hiện thực lực Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Sa Sa, vượt xa dự đoán của hắn, mạnh hơn tình báo trước đó ở Đản Cao Đảo rất nhiều.
Phải biết, sự kiện Đản Cao Đảo còn chưa trôi qua bao lâu.
"Mạnh quá!"
Van Augur và Catarina cùng chấn động trong lòng, nhìn ra một kích vừa rồi của Aokiji không hề qua loa.
"Thấy rõ rồi chứ! Không phải ta làm việc bất lợi, mà là thứ này không biết ăn thuốc gì! Mạnh hơn biểu hiện ở Đản Cao Đảo quá nhiều, ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó!"
Catarina không nhịn được than khổ, tỏ ý trước đó mỗi lần ả muốn bắt Công Chúa Alabasta đều có nữ nhân này bảo vệ.
Rõ ràng dựa theo tình báo ở Đản Cao Đảo, Catarina ả đối phó nữ nhân này không tính là vấn đề quá lớn.
Kết quả lần nào cũng chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy, căn bản chẳng có chỗ mà nói lý.
"Là cô ta?!"
Người của Băng Mũ Rơm nheo mắt, nhận ra "Sa Sa".
"Vút!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mượn phản lực, thân hình vững vàng đáp vào trong vòng phòng thủ.
"Sa Sa!"
Vi Vi bước nhanh lên trước, "Sa Sa, cô..."
"Đừng hiểu lầm!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ phất tay, phủ nhận: "Ta không phải tới giúp ngươi cứu Băng Mũ Rơm, ta chỉ ngứa mắt bộ mặt của Băng Hải Tặc Râu Đen mà thôi..."
"Nhưng ta còn chưa hỏi gì mà." Vi Vi cười nói.
"Hả?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khẽ ho một tiếng, đỏ mặt nói: "Ý ta là, ta chỉ đơn thuần nghe nói ở đây có cựu Hải Quân Đại Tướng Aokiji, nên muốn tới khiêu chiến cường giả."
"Ừ, không sai, chính là như vậy!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, kiên quyết không thừa nhận rốt cuộc mình muốn làm gì.
"Ừ!"
Vi Vi gật đầu thật mạnh, ở chung một thời gian là biết "Sa Sa" chính là người như vậy, thường xuyên cứng miệng.
"Yohohoho!!"
Brook bật ra tiếng cười thường ngày: "Tốt quá, như vậy chúng ta có thể đột phá vòng vây thành công rồi!"
"Vị nữ sĩ xinh đẹp này."
Brook lịch thiệp bước lên một bước, vô cùng lễ phép hỏi: "Có thể cho ta thưởng thức một chút..."
Rắc! Một tiếng.
Xương của Brook gãy.
"Yohohoho, đúng là một nữ sĩ có cá tính."
"Tốt quá!"
Chopper nhìn bầu không khí trên sân ấm lại, biết bọn họ thoát hiểm không khó.
"Luffy chắc cũng sắp tới rồi, đến lúc đó chúng ta rất nhẹ nhàng là có thể phá vòng vây xông ra!"
Chopper ngoái nhìn về hướng lối vào, mong Luffy mau tới.
"Ơ kìa!!"
Khóe miệng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ giật một cái, đang suy nghĩ có nên nói cho bọn họ chuyện Mũ Rơm đã chạy mất hay không.
"Cộp cộp cộp!!"
Lúc này, Tạp Mỗ đang điên cuồng lao về bến tàu bờ nam Dressrosa.
Chậm mất một nhịp, hắn lại nhớ tới sở thích đặc thù của Catarina. Trời mới biết Robin, Vi Vi có bị ả xem thành vật sưu tầm hay không.
"Khốn kiếp Catarina! Nếu các nàng có bất kỳ sơ suất nào, ngươi không cần sống nữa!"
Tạp Mỗ thầm thề trong lòng, chờ trở về Á Mã Tôn · Bách Hợp, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là đánh trọng thương Băng Hải Tặc Râu Đen.
