Chương 52
Chương 52: Ưu Lạp có rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Trực giác."
Zoro và Sanji đồng thanh.
Sanji cười cười, nói: "Tạm gác chuyện này lại!! Bên ngoài Hải Quân đông như kiến, ban nãy Eula hỏi tên, tôi thuận miệng bịa đại một cái. Tôi nghĩ mọi người cũng nên lấy tên giả đi, tốt nhất là dịch dung thêm một chút."
"Hử?"
Mặt mày mọi người lập tức trở nên quái dị, rồi nhìn nhau cười: "Đã chuẩn bị xong từ lâu."
Không hổ là Băng Mũ Rơm bọn họ, suy nghĩ ăn khớp đến lạ kỳ!
"Đúng rồi!"
Usopp nhìn Eula vẫn còn đang hôn mê, hỏi: "Người phụ nữ này cậu tính xử lý thế nào?"
Sanji nói: "Tới lúc đó giao cho Hải Quân đi, đằng nào chúng ta sớm muộn gì cũng đụng độ!"
"Tôi có đến muộn không đấy."
Đúng lúc này, ngoài cửa có một thiếu nữ xinh đẹp làn da bánh mật cất tiếng hỏi.
Cùng lúc đó——
Quần đảo Sabaody, đảo số 66, căn cứ Hải Quân tại Sabaody.
"Phế vật! Một lũ phế vật!"
"Đ** mẹ chúng mày, tao..."
"Một tháng trước tao đã bảo chúng mày phải bám sát 'Linh Hồn Chi Vương'? Giờ lại báo với tao là mất dấu?"
Tạp Mỗ chỉ tay vào mặt mấy chục tên lính Hải Quân ở đây mà chửi té tát, trong lòng tức nghẹn họng!
Từ mấy tháng trước, hắn đã liên lạc với người đại diện của Brook, tính khống chế Brook để làm một quân bài tẩy đối phó Luffy.
Sau khi Eula bị Sanji bắt cóc, Tạp Mỗ định lấy Brook ra để trao đổi.
Kết quả...
Brook biến mất rồi!
Nghe một tràng chửi rủa khó lọt tai, lập tức có một tên lính Hải Quân bất mãn lên tiếng: "Kam-sei đại nhân, theo tôi được biết đó chỉ là một nô lệ ngài mua về thôi. Cứ để cô ta tự sinh tự diệt là xong, việc gì phải—"
Bốp!
Tạp Mỗ không nói hai lời, vung tay tát thẳng một bạt tai vào mặt tên đó: "Ông đây bỏ tiền mua cô ấy! Cũng ngủ với cô ấy rồi. Cô ấy là người đàn bà của tao! Còn dám bất kính nữa, tao bắn vỡ sọ mày!"
Mẹ nó chứ.
Mấy thằng lính Hải Quân này tự mình canh chừng không xong, lại còn đổ vấy lên thân phận của người ta.
Tạp Mỗ tuy chẳng có lương tâm gì, nhưng cũng hiểu thế nào là trách nhiệm.
Mình đã ngủ với người ta rồi, bất kể trước đây mang thân phận gì, giờ cô ấy đều là người đàn bà của mình!
Hơn nữa...
Tạp Mỗ bỗng hiểu ra vì sao lúc đó Eula lại do dự!
Bởi vì hắn là Thiên Long Nhân! Còn nàng là nô lệ.
Nô lệ và quý tộc, thân phận hèn mọn nhất và cao quý nhất!
Dù trước đây nàng từng là Công Chúa, nhưng cũng chỉ là Công Chúa của quốc gia không thuộc khối chính phủ, so với thân phận Thiên Long Nhân lại càng như nước với lửa!
Vào đúng nước sôi lửa bỏng này mà còn dám bàn về thân phận trước mặt Tạp Mỗ, chưa bắn chết ngay tại chỗ đã là Tạp Mỗ nương tay lắm rồi.
"Bắn đi! Bắn đi xem nào! Nhắm thẳng vào đây mà bắn."
Tên lính Hải Quân vừa bị đánh kia cũng nổi máu nóng, lập tức chỉ thẳng vào thái dương mình rồi gầm lên: "Mày—"
Đoàng!!
Không đợi gã nói hết câu, một tiếng súng giòn giã vang lên.
Trên thái dương gã lập tức thủng một lỗ to máu me đầm đìa.
"Bao năm nay tao sống trên đời, chưa từng nghe yêu cầu nào như thế này."
Tạp Mỗ nói xong, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám lính Hải Quân có mặt: "Còn ai có yêu cầu như vậy nữa không?"
"Không có!"
Đám lính Hải Quân vừa rút lui không lâu, trong đầu liền vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
【Ting == Phát hiện con nối dõi của ký chủ +1】
【Ting == Phát hiện độ thiện cảm của Isa Eula đối với ký chủ là 40, kiểm tra điểm vận mệnh của Isa Eula là 90, kiểm tra điểm nhan sắc của Isa Eula là 91. Kích hoạt phần thưởng con nối dõi】
【Ting... phát hiện độ thiện cảm của Isa Eula đối với ký chủ là 40, kích hoạt thất bại】
"Cái gì!!?"
Tạp Mỗ ngơ ngác tại chỗ!
Đùa nhau à, Eula dính bầu nhanh thế?
Tạp Mỗ còn đang ngơ ngác, tiếng thông báo của hệ thống lại tiếp tục vang lên.
【Ting == Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu: Nhất Phát Nhập Hồn】
【Ting == Phần thưởng: Vé rút thưởng ngẫu nhiên Thương Thành × 20】
【Ting == Gợi ý ấm áp: Ký chủ hiện đang trong giai đoạn 'dễ trúng thưởng', xác suất nổ hũ sẽ cao hơn nhé】
Được lắm, đúng là "dễ trúng" thật!
"Hệ thống chó má, sao giờ mày mới báo!"
Tạp Mỗ cảm thấy hệ thống này đúng là khốn nạn!
Sớm biết mình bắn phát trúng ngay, hắn đã xách Eula về thẳng Mariejois rồi, làm gì còn đống rắc rối phía sau nữa!
【Ký chủ, vừa mới đây thôi, con của ngài đã xuất sắc vượt qua 99,99% đối thủ cạnh tranh...】
"Được rồi, mau rút thưởng đi!!"
Tạp Mỗ xua tay, thầm nghĩ chắc chắn là vào phó bản rồi, đồ hệ thống cho rút lúc này nhất định sẽ có tác dụng với cục diện hiện tại.
Rất nhanh chóng——
Một tràng ánh sáng trắng lướt qua.
【Chúc mừng nhận được Nước Tinh Khiết Wahaha × 100】
【Chúc mừng nhận được Gà Biết Hát × 2,5】
【...】
【Chúc mừng nhận được Quần Tất Đen Cao Cấp × 100】
【Chúc mừng nhận được Quần Tất Da Cao Cấp × 100】
【Chúc mừng nhận được Quần Tất Trắng Cao Cấp × 100】
【Chúc mừng nhận được Đồng Phục JK × 100】
【Ting == Đã chuyển toàn bộ vật phẩm vào Hệ Thống Không Gian, ký chủ có thể lấy ra bất cứ lúc nào.】
"Đống này thì có tác dụng quái gì!"
Mặt Tạp Mỗ đen như đít nồi, trong bụng đang chửi thề cả trăm câu!
Mẹ kiếp, đây đâu phải thời cổ đại, mấy thứ này ở thế giới này thiếu gì!
"Còn lần rút cuối cùng, theo thói thường thì cú chót thế nào cũng nổ đồ ngon!"
Tạp Mỗ bấm vào nút rút thưởng, và quả nhiên không ngoài dự đoán.
Một luồng ánh sáng tím lóe lên——
Có hàng!
【Ting == Chúc mừng nhận được Điểm Dịch Chuyển × 2】
【Điểm Dịch Chuyển: Đặt ở hai địa điểm có thể qua lại dịch chuyển tức thời】
"Kha ha ha ha! Quả nhiên nổ đồ ngon rồi."
Tạp Mỗ ban đầu còn rất mừng rỡ, nhưng giây tiếp theo liền khựng lại.
Điểm dịch chuyển? Đối với cục diện hiện tại dường như chẳng giải quyết được gì!
Reng reng reng~~
Đúng lúc này, Ốc Sên Truyền Tin vang lên, là Lucky gọi tới.
Tạp Mỗ: "Chuyện gì?"
Lucky: "Đại ca, đại ca! Phát hiện Băng Mũ Rơm rồi."
Tạp Mỗ: "Ở đâu?"
Lucky: "Đảo số 3."
……
……
Cùng lúc này——
Đảo số 3, cứ điểm tập kết tạm thời của Băng Mũ Rơm.
"Các người là ai?"
Eula vừa tỉnh lại liền trừng trừng nhìn mấy nam nữ xa lạ trong phòng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh hãi!
Rất giống!
Đám người này trông rất giống Băng Mũ Rơm!
"Bọn họ là đồng đội của tôi!"
Sanji giới thiệu từng người: "Cô ấy tên Meina, cô ấy tên Binro, cậu ta tên Usopp bốc phét..."
"Phù..."
Trái tim đang treo lơ lửng của Eula tức thì hạ xuống, hóa ra họ không phải Băng Mũ Rơm.
Lúc này, Sanji châm một điếu thuốc rồi nói tiếp: "Không giấu gì cô, thực ra chúng tôi là hải tặc."
Oanh!
Bọn họ là hải tặc?!
Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào một quả bom hạng nặng phát nổ.
Trái tim vừa mới thả lỏng của Eula lập tức muốn nổ tung.
Thân hình mềm mại của Eula run rẩy dữ dội, ánh mắt lập tức trở nên hung dữ, trừng mắt căm hờn nhìn tất cả mọi người có mặt! Cứ như thể những kẻ ở đây mang huyết hải thâm thù với nàng vậy.
Tiếp đó, vèo một tiếng!
Eula lùi lại nửa bước, giận dữ quát: "Hải tặc! Cút đi!"
"Haizz~~"
Đám người Mũ Rơm khẽ thở dài thườn thượt, ai nấy đều chẳng lấy làm lạ.
Dẫu sao ở thế giới này, người bình thường đối với hải tặc đều có thái độ như vậy.
"Eula, chúng tôi tuy là hải tặc, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng làm hại cô."
Nami lên tiếng: "Hơn nữa cũng là Soba cứu cô, nếu không có cậu ấy, với nhan sắc của cô thì khả năng cao đã trở thành món đồ chơi cho tên quý tộc nào đó rồi."
Ánh mắt Nami nhìn xuống, lướt qua bộ ngực đẫy đà khiến ngay cả cô cũng phải ghen tị.
Hử!?
Cảm nhận được ánh mắt khác thường hướng tới.
Mặt Eula xoẹt một cái trắng bệch!
"Các... các người định làm trò đồi bại đó với tôi sao?!"
"Nói cho các người biết, tôi thà chết chứ tuyệt đối không để lũ hải tặc các người làm nhục!"
"..."
Nami vỗ trán bất lực, chỉ tay vào Sanji hỏi: "Tên lông mày xoắn kia có làm gì cô chưa?"
"Chưa." Eula đáp.
"Thế chẳng phải được rồi sao?"
"Cả băng này mỗi hắn là hám sắc nhất! Đến hắn còn không đụng vào cô thì chẳng ai thèm có ý đồ gì với cô đâu."
"Chúng tôi là hải tặc, cũng không định mang cô theo lâu dài, đợi khi vào Tân Thế Giới sẽ giao cô cho Hải Quân."
Nami ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Thực ra trước đây tôi cũng ghét hải tặc nhất..."
