Chương 53
Chương 53: Băng Mũ Rơm Giả bị bắt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nami vừa nói vừa kể lại chuyện quá khứ của mình, lúc này mới khiến Eula hơi buông lỏng cảnh giác.
Nghe tin quê hương Nami cũng từng bị hải tặc chiếm đoạt, trong lòng cô càng dấy lên sự đồng cảm.
"Tôi thấy cô ghét hải tặc như vậy, có phải từng bị bọn chúng ức hiếp không?" Nami tò mò hỏi.
"Oa oa oa——"
Như thể chạm trúng vào nỗi đau chôn giấu, Eula không kìm được mà òa khóc nức nở.
"Tôi không còn nhà để về nữa rồi!"
"Một năm trước, có một tên hải tặc đã chiếm đoạt đất nước của tôi..."
"Phụ vương chết rồi, mẫu hậu cũng chết rồi, bao nhiêu bá tánh cũng chết thảm."
"..."
Cô trút hết mọi nỗi đau khổ, uất ức dồn nén suốt một năm qua.
"Hải tặc cướp chính quyền mà Hải Quân không quản? Thế Giới Chính Phủ cũng mặc kệ sao?"
Robin khẽ nhíu mày hỏi.
Phải biết rằng, Thế Giới Chính Phủ có thể không thèm đoái hoài việc thay triều đổi đại nội bộ vương quốc, nhưng chắc chắn sẽ xử lý những vụ án ác tính như hải tặc chiếm nước.
Năm xưa ông chủ cũ của cô cũng là một ví dụ.
Eula ngượng ngùng nói: "Tôi... Đất nước của tôi không phải nước gia nhập liên minh..."
Mọi người gật đầu: "Hóa ra là vậy."
"Thực, thực ra không phải nước gia nhập cũng chẳng sao.
Eula ấp úng nói tiếp: "Tên hải tặc kia vốn dĩ bị giam trong ngục tối không thể thoát ra, kết quả lại có kẻ đi cướp ngục! Tên hải tặc cướp nước tôi cũng thừa cơ trốn thoát..."
"Xin hãy nén đau thương."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm đều lộ vẻ đồng cảm!
Bọn họ từng gặp chuyện hải tặc cướp nước tương tự ở Alabasta, nhưng khi đó may mắn ngăn chặn kịp thời, còn cô gái trước mắt thì đã tan cửa nát nhà.
Trong mắt Sanji lóe lên một tia phẫn nộ: "Theo ta thấy, lũ hải tặc cướp ngục kia cũng phải chịu trách nhiệm!"
"Nói chuẩn lắm!"
Eula gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Nên tôi không chỉ muốn báo thù tên hải tặc chiếm đoạt vương quốc, mà còn cả mấy tên hải tặc cướp ngục kia nữa!"
Eula dừng lại một chút, lại hỏi: "Cho nên mọi người có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc mọi người là băng hải tặc nào không?"
Trực giác mách bảo Eula rằng mấy người trước mắt sẽ không làm hại mình.
Nhưng càng nhìn, cô lại càng thấy nhóm người này giống Băng Mũ Rơm, thế nên dứt khoát hỏi thẳng cho rõ ràng!
Ầm!
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị.
"Cô hỏi chuyện này để làm gì?"
Nami nhíu chặt mày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Eula!
Ngoại trừ Sanji, những người khác của Băng Mũ Rơm cũng đồng loạt đề phòng nhìn cô!
Nếu là ngày thường, bọn họ sẽ tự hào tuyên bố mình là Băng Mũ Rơm, nhưng ngặt nỗi lúc này ngoài kia đang có vô số Hải Quân chuẩn bị bao vây tiêu diệt họ.
Bọn họ không dám chắc Eula có đi mật báo hay không, cũng không thể xác định liệu cô có thân phận nào khác!
Đùng đùng đùng!!!
Ngay giữa lúc không khí căng thẳng cực độ, một bản tin phát thanh vang dội khắp cả hòn đảo truyền tới.
[Bíp——!!!]
[Ngay lúc này, quý tộc thế giới Coruclide Tạp Long Thánh đã đánh bại và bắt giữ thành công Băng Mũ Rơm...]
Thoáng chốc.
Toàn thể: ???
Ai nấy đều ngơ ngác mộng bức.
Chúng ta bị bắt lúc nào, sao chính chúng ta lại không biết?
Lúc này, Nami đã bật Ốc Sên Truyền Hình lên!
Trên màn hình, một gã đàn ông đội lồng kính, phía sau là mấy tên hải tặc bị trói gô như bánh chưng!
Mà kẻ cầm đầu đám hải tặc đó, đang đội một chiếc mũ rơm!
Đó là Luffy?
Béo ục ịch như một con heo thế này mà là Luffy à?
Người của Băng Mũ Rơm hoàn toàn chết lặng!
Ngay một giây trước, họ còn lo lắng không biết có phải Brook hay Luffy bị bắt hay không, trong lòng sốt ruột không thôi.
Kết quả bây giờ...
Thế này là thế nào!
Nhưng bọn họ cũng lập tức phản ứng lại, Băng Mũ Rơm bị bắt trên màn hình là đồ giả!
"Khụ khụ khụ!"
Lúc này, Usopp ho khan một tiếng, bày ra bộ dạng đại thù được báo: "Tốt quá rồi! Băng Mũ Rơm kia cuối cùng cũng bị bắt!"
Usopp diễn xuất đỉnh cao: "Bản đại gia trước kia bị lũ Mũ Rơm vạn ác này hành hạ cho lên bờ xuống ruộng!"
Eula quay đầu nhìn Usopp, ngạc nhiên hỏi: "Anh có thù với Băng Mũ Rơm à?!"
"Đương nhiên rồi! Chính là Băng Mũ Rơm đã đốt tàu của bản đại gia!!"
Usopp gật đầu chắc nịch, lại nháy mắt ra hiệu với mọi người trong Băng Mũ Rơm!
Mắt mọi người sáng lên, lập tức hiểu ý.
Hiện tại tin tức chính thức là Băng Mũ Rơm đã sa lưới, phía chính quyền còn chưa biết đó là hàng giả, lúc này giấu giếm thân phận là thích hợp nhất!
"Ta cũng có thù với Băng Mũ Rơm!"
Franky bắt chước theo, gật đầu lia lịa: "Băng Mũ Rơm đã dỡ nát cả nhà của ta!"
Sanji: "Băng Mũ Rơm toàn ăn vụng đồ ăn ta nấu!"
Nami: "..."
Zoro: "..."
Robin: "..."
Chỉ có mỗi Chopper thật thà chất phác ôm màn hình khóc lóc thảm thiết!
"Hóa ra họ cũng giống mình!!"
Thấy mọi người đều căm thù Băng Mũ Rơm như vậy, đến con thú cưng họ nuôi cũng cảm động phát khóc, tảng đá đè nặng trong lòng Eula hoàn toàn được trút bỏ.
Họ cũng có ân oán với Băng Mũ Rơm như mình, sao có thể là Băng Mũ Rơm được chứ?
Eula tự nhận khả năng nhìn người của mình có phần kém cỏi, nhưng nhìn một cái là biết đám người này không hề nói dối!
Sự thật đúng như Eula nghĩ, đám người Băng Mũ Rơm thật sự không hề nói dối!
Usopp nói tàu của hắn bị đốt, tàu Going Merry đúng là đã bị thiêu rụi!
Franky nói nhà của hắn bị dỡ, đúng là đã bị san bằng thật!
Sanji nói thức ăn của hắn bị ăn vụng, thì quả thực ngày nào cũng bị ăn vụng...
...
Cùng lúc đó, ở một hướng khác.
"Mọi người——"
Luffy nghe thấy thông báo này, lòng dạ lập tức rối bời!
Bản thân không bị bắt, vậy chắc chắn là Zoro với Nami bọn họ bị bắt rồi!
"A a a!"
Luffy ngửa mặt lên trời gầm giận dữ: "Lũ Thiên Long Nhân đáng chết! Hải Quân chết tiệt! Dám bắt đồng đội của ta!"
"Mũ Rơm đương gia, cậu bình tĩnh lại đã!"
Thành viên Kỵ Sĩ Đoàn Cá Bay dẫn đường cho Luffy nhíu mày nói: "Chưa biết chừng tên Thiên Long Nhân kia bắt được là đồ giả... Giả mạo——"
Tên kỵ sĩ cá bay còn chưa dứt lời, bóng dáng Luffy đã biến mất tăm mất tích.
"Haizz, đau đầu thật chứ!"
Kỵ sĩ cá bay vỗ trán, không hiểu nổi sao Luffy lại bốc đồng đến thế.
Lúc này——
Tạp Mỗ cũng đang ngơ ngác.
Mình còn chưa thấy bóng dáng Băng Mũ Rơm đâu, sao Tạp Long đã bắt gọn bọn họ rồi?
Mang theo nghi hoặc, Tạp Mỗ mở Ốc Sên Truyền Hình mini ra.
Nhìn thấy trên màn hình, phía sau Tạp Long toàn bộ đều là một lũ Băng Mũ Rơm giả mạo, hắn lập tức vỡ lẽ!
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Lúc này, một hải binh chạy tới trước mặt hỏi: "Tạp Long Thánh đại nhân đã bắt được Mũ Rơm! Chúng ta có tiếp tục tiến lên không?"
Tạp Mỗ giận dữ mắng: "Đồ ngu, Tạp Long bắt được là Băng Mũ Rơm giả, người phụ nữ của ông đây vẫn còn trong tay bọn chúng!"
Đáng nói là: Tạp Mỗ từng cân nhắc xem có nên phái hải binh tới Đảo Người Cá đón đầu Luffy để cướp Eula về hay không.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tạp Mỗ là kẻ từng đọc qua "Hải Tặc Vương", hắn biết Băng Mũ Rơm chắc sẽ không làm gì tổn hại tới Eula.
Nhưng không được...
Nắm rõ cốt truyện, hắn biết Băng Mũ Rơm dưới đáy biển sẽ đụng độ đợt tập kích của Băng Hải Tặc Tân Ngư Nhân! Eula chỉ là người bình thường, trong trận phục kích đó có thể khó mà giữ nổi mạng sống!
Đây vẫn chưa phải điểm mấu chốt nhất. Chính vì biết rõ điều đó, nên Tạp Mỗ từ sớm đã gắn một lượng lớn thuốc nổ lên thuyền của Băng Mũ Rơm!
Thịch thịch thịch!!
Tạp Mỗ dẫn đầu đám hải binh rầm rộ tiến bước!
Chẳng mấy chốc đã tới Hòn Đảo Số 3, bao vây kín mít nơi tụ họp tạm thời của Băng Mũ Rơm.
Tạp Mỗ cầm loa lớn hét to: "Băng Mũ Rơm! Mau giao người phụ nữ của ta ra đây!"
"Chết tiệt, là Hải Quân!!"
Băng Mũ Rơm biết chuyện chẳng thể giấu nổi nữa, tất cả đều cắn chặt răng, chuẩn bị phá vây.
"Sao lại là hắn!?"
Đầu óc Sanji trống rỗng, hàng loạt nghi vấn dâng lên không có lời đáp.
Đó chẳng phải là gã khách mua Eula sao?
Tại sao gã khách mua đó lại có thể điều động hàng ngàn hàng vạn Hải Quân tới vây bắt bọn họ?
Chẳng lẽ hắn không phải quý tộc bình thường?
"Băng Mũ Rơm! Bọn họ là Băng Mũ Rơm sao?!"
Đầu óc Eula chết lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Vừa rồi Tạp Mỗ gọi họ là Băng Mũ Rơm?
Nhưng Băng Mũ Rơm chẳng phải đã bị bắt rồi sao?
