Chương 536
Chương 536: Hạng bẩn thỉu
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Long Mã, xem ra ngay cả quốc gia của bậc anh hào như ngươi cũng có lũ bẩn thỉu nhơ nhớp!"
Zoro bất giác liếc nhìn thanh bảo đao bên hông, đó là Hắc Đao Thu Thủy do Long Mã tặng lại cho hắn.
"Hử?!"
Cẩm Vệ Môn híp mắt lại, cảm thấy thanh đao bên hông Zoro trông có vẻ quen mắt.
Chỉ là thân đao chưa lộ hết, hắn cũng không thể nhận ra ngay.
"Zoro các hạ."
Cẩm Vệ Môn bước lên một bước, khom người nói: "Liệu có thể cho tại hạ xem qua thanh đao của ngươi không?"
Zoro đưa tay cản Cẩm Vệ Môn lại, lạnh giọng: "Thứ lỗi, đao của kiếm sĩ không dễ gì giao cho người khác."
"Thế... thế cô ta là sao?"
Cẩm Vệ Môn chỉ tay về phía Nami.
Chỉ thấy Nami chẳng biết từ lúc nào đã rút thanh Tam Đại Quỷ Triệt của Zoro, đưa cho Rebecca rồi hỏi xem có vừa tay không.
"Á! Đao của ta mà!"
Sắc mặt Zoro đổi rõ rệt, y hệt như vừa bị ai cướp mất vợ.
Nhưng rất nhanh, mặt hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh!
Nami tuy là một con buôn xảo quyệt từ đầu đến chân, hay gài bẫy hắn, nhưng đứng trước đại sự nàng vẫn biết nặng nhẹ.
"Thứ lỗi."
Zoro không chút biểu cảm, lắc đầu với Cẩm Vệ Môn: "Ta đính chính lại, đao của ta sẽ không dễ gì giao cho... người ngoài!"
Hai chữ "người ngoài" chói tai lạ thường, chẳng khác nào một lưỡi dao găm sắc lạnh.
"Ngươi... ngươi..."
Cẩm Vệ Môn tức đến run cả người, thấy Zoro quá mức vô lễ!
Hắn lại nhìn thanh bảo đao bên hông Zoro thêm hai lần, rốt cuộc cũng nhớ ra thanh đao này trông rất giống quốc bảo Hòa Chi Quốc của họ — Hắc Đao Thu Thủy mà Sương Nguyệt Long Mã từng dùng.
Chỉ là hắn vẫn chưa thể dám chắc.
Cẩm Vệ Môn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Zoro các hạ, chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác ban đầu với Băng Mũ Rơm các ngươi, sao có thể coi là người ngoài! Phải là đối tác thân thiết khăng khít mới đúng chứ!"
Đối tác, lại còn thân thiết khăng khít?
Zoro trong lòng cạn cả lời!
Tên mít ướt này da mặt phải dày cỡ nào mới thốt ra được câu đó chứ!
"Hừ."
Zoro hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý đến Cẩm Vệ Môn.
"Zoro các hạ!"
Cẩm Vệ Môn cung kính hành lễ, nghiêm túc nói: "Nói thật với ngươi, thanh bảo đao bên hông của ngươi trông rất giống quốc bảo Thu Thủy của Hòa Chi Quốc chúng ta. Liệu có thể cho tại hạ nhìn qua một chút không?"
"Vút vút!!"
Tiếng xé gió rít lên, chỉ thấy Zoro chẳng biết từ lúc nào đã lấy lại Tam Đại Quỷ Triệt, gác thẳng lên cổ Cẩm Vệ Môn.
"Xoẹt!"
Ánh kiếm lạnh lẽo tựa như ánh mắt của tử thần, tựa hồ chỉ cần một ý niệm của Zoro là Cẩm Vệ Môn sẽ mất mạng.
Ánh mắt Zoro lạnh như băng tuyết: "Còn lắm mồm, ta chém chết ngươi!"
"Ngươi... ngươi..."
Cẩm Vệ Môn vừa mở miệng định nói.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Xoẹt!!
Kiếm quang sắc bén lóe lên, một vệt máu đỏ tươi bắn ra, kèm theo đó là một tiếng va chạm trầm đục.
"Keng..."
Luffy đã cản giúp Cẩm Vệ Môn nhát chém này của Zoro, giữ lại cái đầu cho hắn.
"Zoro, cậu đang làm cái gì thế?!"
Luffy lập tức cuống lên, gầm về phía Zoro: "Cẩm Vệ Môn mà chết thì chúng ta đến Hòa Chi Quốc bằng cách nào!"
"Tên mít ướt này chết rồi thì chẳng phải vẫn còn hắn sao."
Zoro hờ hững nhìn sang Kham Thập Lang.
"Zoro, cậu..."
Luffy khó tin nhìn Zoro, không hiểu sao hắn lại máu lạnh đến mức đó!
Trong chốc lát, bầu không khí nơi này bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Được rồi, được rồi! Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này!"
Đúng lúc này, Robin kịp thời ngắt lời cuộc tranh cãi vô nghĩa.
Nàng nhìn quanh mọi người một lượt, trịnh trọng nói: "Việc chúng ta cần làm lúc này là giúp Luffy đoạt được Trái Mera Mera!!"
"Giúp tôi lấy Trái Mera Mera?" Sắc mặt Luffy lập tức trở nên kỳ quặc.
"Đúng thế!"
Robin gật đầu, nói với Luffy: "Thời gian có lẽ không còn nhiều, nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu đoạt lại Trái Mera Mera!"
"Tôi... tôi..."
Luffy ấp úng muốn nói lại thôi, nhất thời chẳng biết phải mở lời thế nào để báo cho mọi người biết mình đã lấy được Trái Mera Mera.
"Hi hi. Luffy cậu yên tâm, lần này bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu đoạt lại di vật của anh trai cậu!"
Chopper vỗ ngực, cứ ngỡ Luffy không ôm nhiều hy vọng vào hành động lần này.
Cậu tự tin nói: "Thời gian không thành vấn đề. Cùng lắm thì tử chiến tới cùng với Hải Quân trên đảo, cũng phải lấy cho bằng được Trái Mera Mera."
Luffy ấp úng hỏi: "Nhưng... nhưng chẳng phải Nami bảo trước khi trời sáng là phải rời đi sao?"
"Chẳng phải hôm nay nhiều việc quá nên bị trì hoãn sao!"
Nami kiên nhẫn giải thích với Luffy.
Kế hoạch ban đầu là rời đi trước khi trời sáng, vì mấy tiếng đồng hồ là quá đủ để tìm Trái Mera Mera.
Nhưng hiện tại vì chuyện "đi cứu Vi Vi", thời gian tìm kiếm Trái Mera Mera đã hoàn toàn không đủ! Đương nhiên không thể tiếp tục làm theo kế hoạch lúc đầu.
"Yên tâm đi, bọn tôi biết Trái Mera Mera rất quan trọng với cậu, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này đâu."
"Đoạt được Trái Mera Mera rồi thì cậu sẽ không lải nhải suốt ngày nữa, tôi cũng được yên thân."
"Không được, trời sáng rồi chúng ta rất dễ bị Hải Quân phát hiện! Đến lúc đó..."
Hiếm khi Luffy nói được một câu ra hồn, lo lắng đồng đội vì thế mà bị thương.
"Luffy, cậu coi bọn tôi là ai chứ!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm mỉm cười nhìn Luffy: "Trái Mera Mera hẳn cũng quan trọng chẳng kém gì chiếc mũ trên đầu cậu đâu nhỉ!"
"Hi hi hi, thời gian không đợi ai đâu, chúng ta mau đi tìm thôi!" Chopper đã nóng lòng không đợi nổi.
"Đồ ngốc, cậu biết Trái Mera Mera ở đâu không mà tìm?" Sanji mắng một tiếng.
"Nami, cậu nghĩ xem Trái Mera Mera có thể đã bị chuyển đi đâu rồi?" Robin hỏi.
"Hướng lúc trước tôi đi có thể loại trừ."
Nami gật đầu: "Có điều giờ đã cách lúc Hải Quân đổ bộ lên Dressrosa một quãng thời gian dài rồi, bảo vật như Trái Mera Mera rất có thể cũng đã bị Hải Quân đoạt mất..."
"..."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm mồm năm miệng mười bàn bạc, rất nhanh đã có kết quả.
Họ chia nhóm hành động, lần lượt đến những nơi khả nghi chưa được tìm kiếm! Sau đó sẽ hội quân tại căn cứ tạm thời của Hải Quân!
"Cứ quyết định vậy đi! Nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta đi ngay!"
"Ừm."
Mọi người quả quyết gật đầu.
"Cái đó... cái đó..."
Luffy thấy ai nấy đều hừng hực chiến ý định xuống tàu đi tìm Trái Mera Mera, rốt cuộc cũng không còn mặt mũi nào giấu tiếp.
"Cái đó... thực ra... Trái Mera Mera tôi lấy được rồi."
Ào!!
Mọi người như bị dội một gáo nước lạnh, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
"Cái... cái gì?"
...
...
"Cái gì?!"
"Ngươi bảo Băng Hải Tặc Râu Đen có hành động rồi?"
Lúc này —
Thuyền Đảo.
Tạp Mỗ vừa giam giữ Black Maria cẩn thận, đang chuẩn bị thẩm vấn thật kỹ ả đàn bà này thì hải binh nhận lệnh "vây quét" Á Mã Tôn · Bách Hợp gọi điện tới.
"Vâng. Thưa Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính!"
Hải binh ở đầu dây bên kia của Ốc Sên Truyền Tin giọng điệu vô cùng cung kính: "Chỉ mới một phút trước, chiến thuyền khổng lồ của Băng Hải Tặc Râu Đen đã tái khởi động. Mục tiêu chính là Á Mã Tôn · Bách Hợp!"
Tên hải binh kia lại bồi thêm một câu: "Thưa Coruclide Kam-sei đại nhân, Gia Kế Trung Tướng mời ngài mau chóng trở về!"
"Được, ta về ngay đây."
Tạp Mỗ đáp một tiếng rồi lập tức ngắt liên lạc Ốc Sên Truyền Tin.
